Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 4:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 3:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 16:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 16:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 13:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 1:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 6 May - 4:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 6 May - 4:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 5 May - 4:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 3 May - 12:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Thu 2 May - 23:36

Mái Nhà Chung by mytutru Wed 1 May - 17:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 1 May - 14:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr - 3:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr - 15:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr - 5:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr - 5:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr - 5:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr - 4:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr - 0:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Mon 22 Apr - 17:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr - 1:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr - 1:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr - 0:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr - 16:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr - 15:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 20 Apr - 23:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr - 4:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr - 4:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr - 4:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Mon 2 Jan - 22:32

Yến Phương xin cám ơn huynh Việt Đường nhiều lắm hearts hi Very Happy YP không biết là bài thơ Xuân Đất Khách có phổ nhạc. XĐK là một trong những bài thơ YP rất trân trọng trong bộ sưu tập :bong:

Yến Phương xin kính chúc huynh Việt Đường cùng gia quyến mùa tết dương lịch an khang và vạn sự như ý nhé :bong:


Oh! quên nữa, Yến Phương chưa gởi bài dự thi ''thơ Xuân'' huynh Việt Đường có bài Xuân nào không? cho YP mượn nộp để thi đi ! hi hi hi
:nhay: Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Tue 3 Jan - 0:17

Việt Đường đã viết:
Yến Phương đã viết:

Xuân Đất Khách

Ai có về bên kia đất nước
Thở giùm tôi hơi ấm quê hương
Tôi, con én lạc mùa xuân trước
Vẫn khóc âm thầm nơi viễn phương

Vẫn đến xuân về trên đất khách
Nghe buồn nhỏ giọt xuống vai tôi
Đèn ai thắp sáng bên kia phố
Nhớ quá, chao ôi, tiếng mẹ cười

Bếp lửa than hồng sao chẳng ấm
Tôi thèm một chiếc bánh chưng xanh
Thèm nghe ai nói lời tha thiết
Một lời chúc tụng bước sang năm

Ai có về bên kia đất nước
Chở giùm tôi nỗi nhớ qua sông
Hỡi em cô gái mùa xuân trước
Còn đứng hong khô áo lụa hồng

Lòng tôi cũng bạc theo màu áo
Chiếc pháo giao thừa cũng tả tơi
Chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
Chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi

Trần Trung Đạo


rose



Xuân Đất Khách
Nhạc Nguyễn Hải, ca sĩ Hà Lan Phương

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Tue 3 Jan - 9:16

Yến Phương đã viết:
Yến Phương xin cám ơn huynh Việt Đường nhiều lắm hearts hi Very Happy YP không biết là bài thơ Xuân Đất Khách có phổ nhạc. XĐK là một trong những bài thơ YP rất trân trọng trong bộ sưu tập :bong:

Yến Phương xin kính chúc huynh Việt Đường cùng gia quyến mùa tết dương lịch an khang và vạn sự như ý nhé :bong:


Oh! quên nữa, Yến Phương chưa gởi bài dự thi ''thơ Xuân'' huynh Việt Đường có bài Xuân nào không? cho YP mượn nộp để thi đi ! hi hi hi
:nhay: Very Happy
YP mến,

Không có chi. Trần Trung Đạo là 1 trong 3 nhà thơ nam mà Việt Đường đã từ lâu ái mộ, vì vậy những sáng tác nào của ông hầu như VĐ đều đã đọc qua. Phổ bản của nhạc sĩ Nguyễn Hải qua giọng ca của ca sĩ Hà Lan Phương thì VĐ đã được nghe cũng từ lâu rồi và cũng thích, cho nên khi thấy YP đăng bài "Xuân Đất Khách" lên thì VĐ vội kiếm lại những phổ bản của bài thơ này để gọi là chia sẻ cùng các ACE trên ĐVTC. Tính góp ý 1 chữ chép sai trong câu cuối, đoạn 3 của bài thơ thì thấy YP đã sửa và đăng lại rồi.

YP cứ nhắm mắt lại, thả hồn mình ôn lại những cái Tết của quê hương của những ngày xưa thì sẽ có ngay 1 bài thơ chớ có khó gì đâu.
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Tue 3 Jan - 19:32

Tháng giêng hát

Tháng Giêng hiền như cỏ
Và tóc mềm như mây
Tóc bay qua bến lạ
Sông thương ai, sông đầy

Tháng Giêng biếc như lá
Và tình ấm như tay
Tình rẽ sang lối nọ
Vai nhớ ai, vai gầy

Tháng Giêng trắng như cúc
Và áo vàng như mai
Áo nhàu trăm nếp bụi
Giữ hoài mơ chưa phai

Tháng Giêng ướt như mắt
Tháng Giêng hồng như môi
Trái tim ai hoá bướm
Bay theo nhau, bồi hồi

Tháng Giêng sao về muộn
Không em, chim lạc bầy
Một mình lên đồi hát
Xuân nhớ ai, xuân gầy

Mường Mán


rose



Mùa Xuân và Chiếc Guốc

Guốc không phải của anh
Guốc là của con gái
Mùa xuân em mang tới
Làm xôn xao thềm nhà
Anh sợ chiếc guốc già
Nên chở ra vườn trẻ
Tụi mình như đứa bé
Khi bước vào sân chơi

Guốc là của một người
Sân chơi dành đôi lứa
Nếu không có mùa xuân
Thềm anh, ai gõ cửa?

Ai xôn xao đầu ngõ
Ai nhịp gót rộn ràng?
Xin cảm ơn đôi guốc
Yếu lòng người không mang!

Bùi Chí Vinh


rose



Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Wed 4 Jan - 9:07

Gái Xuân

Em như cô gái hãy còn xuân,
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần,
Xuân đến, hoa mơ, hoa mận nở.
Gái xuân giũ lụa trên sông Vân.

Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng.
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng,
Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
Đêm xuân cô ngủ có buồn không?

Nguyễn Bính


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Từ Vũ phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.


rose
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Wed 4 Jan - 18:47

Xuân ở quê em

Hai con ngựa trắng
Ăn cỏ đồng xanh
Hương gió thanh thanh
Vang lừng ca ngợi

Xuân vừa chớm tuổi
Bướm đến quen hoa
Em nhỏ hơn ta
Tình như áo mới.

Hôm nay ngày cuới
Của đôi chim khuyên
Hôm nay mùa duyên
Của đôi lòng nhỏ

Tôi về lấy vợ
Người ở bên sông
Mắt đẹp môi hồng
Lòng như hoa nở

Hai mùa gặp gỡ,
Chim nhỏ lên cây
Tôi chắp hai tay
Xin trời thắm mãi

Hồ Dzếnh


rose

Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Thu 5 Jan - 19:18

Chiều cuối năm nhớ bạn

Có ai về thăm lại quê xưa
Gởi cho tôi một cành hoa dại
Mười bảy năm tôi chưa về lại
Con nước trôi còn nhớ chân cầu

Đám bạn bè giờ biết ra sao
Kẻ lây lất quê nhà lận đận
Người đáy biển mồ hoang mả lạnh
Giấc mộng đời theo bóng thiên di

Tôi một lần bỏ nước ra đi
Con én lạc bên trời biển rộng
Ngày chờ đợi từng tia hy vọng
Đêm nằm mơ một sớm quay về

Ai có về bên ấy thăm quê
Cho tôi nhắn tin người bạn học
Em có ghé trường xưa cỏ mọc
Nhặt giùm tôi chút ấu thơ vàng

Chiều cuối năm ngồi nhớ miên man
Mây viễn xứ thương hoài cố quận
Cho tôi ngủ một lần trong mộng
Giữa đồi sim tím ngắt năm nào

Cho tôi về dù chỉ chiêm bao
Đứng hát giữa sân trường đại học
Bài ca đó những chiều chủ nhật
Của một thời tuổi trẻ xôn xao

Cho tôi gào hai tiếng Tự Do
Khi đất nước qua thời nô lệ
Từ da thịt đau thương của mẹ
Có hương thơm tỏa bốn phương trời.

Trần Trung Đạo


rose
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Thu 5 Jan - 19:29

Nhạc xuân

Hôm nay là xuân, mai còn xuân
Xuân đã sang đò nhớ cố nhân
Người ở bên kia sông cách trở
Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân?

Hôm nay là xuân, mai còn xuân
Phơi phới mưa xa nhớ cố nhân
Phận gái ví theo lề ép uổng
Đã về Chiêm Quốc như Huyền Trân?

Hôm nay là xuân, mai còn xuân
Lǎng lắc đường xa nhớ cố nhân
Nay đã vội quên tình nghĩa cũ
Mà về Chiêm Quốc như Huyền Trân?

Hôm nay là xuân, mai còn xuân
Một cánh đào rơi nhớ cố nhân
Cung nữ như hoa vườn Thượng Uyển
Ai về Chiêm Quốc với Trân?

Hôm nay là xuân, mai còn xuân
Rượu uống say rồi nhớ cố nhân
Đã có yêu nhau là đến thế
Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân!

Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân
Ta viết thơ này gửi cố nhân
Nǎm mới tháng giêng mồng một tết
Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân.

Huyền Trân ơi!
Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi
Giờ đây chín vạn bông trời nở
Riêng có mình ta khép lại thôi!

Nguyễn Bính


rose
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Sat 7 Jan - 1:59

Chợ Tết

Dải mây hồng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam, ôm ấp nóc nhà gianh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ,
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu.
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.


Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ lim dim mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán,
Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoái viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đương chít cũng tung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa,
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha,
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết.
Con gà sống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.


Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh.
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê.
Lá đa tơi bời quanh quán chợ.

Đoàn Văn Cừ


Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Hoa_mai_293411-1-1-1-1
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13Mon 9 Jan - 7:54

Xuân đầu

Trời xanh thế! Hàng cây thơ biết mấy!
Vườn non sao! Đường cỏ mộng bao nhiêu.
Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy.
Khi chàng Kim vừa được thấy nàng Kiều.

Hỡi nǎm tháng vội đi làm quá khứ!
Trời về đây! và đem trở về đây
Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử,
Gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây.

Và nhạc phất dưới chân mừng sánh bước;
Và tơ giǎng trong lời nhỏ khơi ngòi;
Tà áo mới cũng say mùi gió nước;
Rặng mi dài xao động ánh dương vui.

Thiêng liêng quá, những chiều không dám nói,
Những tay e, những đầu ngượng cúi mau;
Chim giữa nắng sao mà kêu đến chói!
Ôi vô cùng trong một phút nhìn nhau!

Xuân Diệu


Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 42BE8B41B36A4AB5B421A50085CA5B77-1

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)   Thơ Mùa Xuân (sưu tầm) - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Mùa Xuân (sưu tầm)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SƯU TẦM-