Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối tết Nhâm Thìn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Mon 26 Dec 2011, 05:28

Bạn Hải ơi .

Thich sen bạn cứ làm sen
Còn tôi bông súng hoa quèn mà thôi
Bàn ngang tán dọc vui rồi
Hơn thua thực chăng có tôi bạn à
Giáng Sinh chúc phúc bạn nha

MN


Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Wed 04 Jan 2012, 22:37

Lục lại mớ tài liệu cũ thì thấy vế đối này. Xin gởi lại lên ĐVTC cho vui :

Vế xuất : RẮN LỤC ngâm nga trong LÚC... RẶN [Hàn Sĩ Nguyên]
Vế đối : CHÀY NGÀ lấp ló tối NGÀY... CHÀ [Việt Đường]

---

Hàn Sĩ Nguyên
September 29, 2006, 11:05 am EST

Bravo anh Việt Đường,

Chép ra rồi thì thấy... đơn giản, chứ cái quá trình đi tìm cái "CHÀY NGÀ" này nó khó khăn và gian khổ biết bao... Anh đối được như thế đã là... cao thủ rồi....

Có một loại cá tên là "CÁ CHÀY" thật, và cũng có cái CHÀY (giã cua) nữa... Trong vế đáp tôi đề xuất sửa một chữ :

CHÀY NGÀ lấp ló tối ngày... chà

Ý nói : Chà... suốt... ngày !!!
Trời đất ! Tôi chỉ RR... ngấm ngầm thôi , anh công khai ra hết trơn hết trọi như vậy... méc cở chít... Hehêhê...

Hàn Sĩ Nguyên
September 29, 2006, 11:16 am EST
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: CÂU ĐỐI TẾT   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Thu 05 Jan 2012, 11:18

Xin liều đối bậy chu vui mong quý người đẹp yha lỗi ;

CAI DÙ NGẠO NGHỄ KHOE C.. D. Laughing
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Thu 05 Jan 2012, 23:47

Ma Nu đã viết:
Xin liều đối bậy chu vui mong quý người đẹp yha lỗi ;

CAI DÙ NGẠO NGHỄ KHOE C.. D. Laughing
Xin lỗi chư vị câu đối này dở ẹc vì luc viêt bị ma ám hay sao Lại tương ngay chữ KHOE CHO SÁI LUẬT BẰNG CHÁC thay vì DÙNG CHỮ CHỈ MỚI ĐÚNG nhưn lại chưa đáp được động tư RẶN
Xin trình làng cấu khác thư xem

CÒ VÀNG DẬM DẬT LẠI CÀNG VÒ
Giải Thích :
A /- VÀNG đối với LỤC tĩnh tự chỉ mầu sắc
B /- CÒ & RẮN là danh từ chỉ loài vật
C /-RẶN và VÒ động tự cả hai
Xin trình huynh HSN coi thư cười vui
Chỉ vì Ma Nữ già chưa nên nết : No cơm ấm cật dâm dật lung tung ++> Khùng [i] :potay:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Fri 06 Jan 2012, 05:32

rose

Cám ơn anh Việt Đường còn lưu lại bút lục năm xưa, và đăng lại câu đối
Cám ơn anh Manu đã RAAA ngay kết quả mà chẳng cần phải RRRR... tí ti nào ...


hon

Thật ra mấy câu đó không phải là vế đối gì hết, mà đó là 2 câu 3,4 trong một bài Thất Ngôn bát cú đặc biệt theo kiểu thơ "Lưỡng Đầu-Tam Tứ Vĩ" có tựa là ... HAM VUI

Xin đăng lại ở đây :


Thơ LƯỠNG ĐẦU - TAM TỨ VĨ

HAM VUI

Ham vui thả rắn hả hà hà ?
Thơ thẩn như vầy đã đã đa ! (Tam Vĩ Thanh)
RẮN LỤC ngâm nga trong LÚC ...R...
CHÀY NGÀ lấp ló tối NGÀY ... CHÀ (Lưỡng Đầu Xà...lái)
ÁC LÀ thơ thẩn ... sao LÀ ÁC
HOA LIỄU vẽ vời ... kết LIỄU HOA (Lưỡng Đầu Xà)
Tam Vĩ cười khà kha khả khả
Xà Đầu nhai nhá nhả nhà nha !!! (Tứ Vĩ Thanh)


Hàn Sĩ Nguyên


Câu thứ 4 (in nghiêng) là câu thơ của anh Việt Đường
Câu cuối : Đầu rắn, nhai, nhá, nhả ra... đầy... nhà !


rose

Bác 7 H7C gọi kiểu thơ Lưỡng Đầu Xà là thơ ... Rắn Hổ
Còn Lã Đầu Xường (Lưỡng Đầu Xà lái) là thơ ... Rắn Lục

Vì vậy mới có câu : Rắn Lục ngâm nga trong lúc RR...
Ý là "Thơ Rắn Lục" được ngâm nga trong lúc RRR ... Chứ tất nhiên con rắn lục thì không ngâm nga được

Chúc tất cả luôn vui


hon
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Fri 06 Jan 2012, 05:45

Thơ LƯỠNG ĐẦU XÀ

TỬU KỲ
-Lưỡng Đầu Xà-

Ngờ đâu cố hữu, biết đâu ngờ
Thơ bấy nhiêu dòng, cực bấy thơ
Pháo diệt trung Binh, Xa diệt Pháo
Bồ hăm thất Mã, Chốt hăm Bồ
Trực Xa thẳng tiến, tiêu Xa trực
Hà Mã ham công, tử Mã hà
Trống gióng chiêng rung ai gióng trống ?
Thơ hoà kỳ cuộc, rượu hoà thơ !


Hàn Sĩ Nguyên

SmileSmileSmile
rose

Thơ LÃ ĐẦU XƯỜNG

LỠ THƯƠNG ... THƠ LƯỠNG (Đầu Xà)

Trường kiều xao động nước triều cường
Thơ lưỡng đầu xà trót lỡ thương
Vơi khổ oản, oan khổ vợi
Vướng tình ai, ái tình vương
Bà tô mối chỉ, bồi tô má
Dượng hỏi đò ngang, dọ hỏi đường
Mộ khúc ngâm nga, chờ mục khố
Đường nao tha thẩn gặp Đào nương


Hàn Sĩ Nguyên
SmileSmileSmile

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Fri 06 Jan 2012, 22:13

:laughing: :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Fri 06 Jan 2012, 23:40

Việt Đường đã viết:
Lục lại mớ tài liệu cũ thì thấy vế đối này. Xin gởi lại lên ĐVTC cho vui :

Vế xuất : RẮN LỤC ngâm nga trong LÚC... RẶN [Hàn Sĩ Nguyên]
Vế đối : CHÀY NGÀ lấp ló tối NGÀY... CHÀ [Việt Đường]

---



AH thử đối cho vui nghen:


RẮN LỤC NGÂM NGA TRONG LÚC RẶN
CHIM HỒNG LẶN NGỤP VẪN HÔNG CHÌM :pp:

_________________________
Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Sun 08 Jan 2012, 04:20

Ái Hoa đã viết:
Việt Đường đã viết:
Lục lại mớ tài liệu cũ thì thấy vế đối này. Xin gởi lại lên ĐVTC cho vui :

Vế xuất : RẮN LỤC ngâm nga trong LÚC... RẶN [Hàn Sĩ Nguyên]
Vế đối : CHÀY NGÀ lấp ló tối NGÀY... CHÀ [Việt Đường]

---



AH thử đối cho vui nghen:


RẮN LỤC NGÂM NGA TRONG LÚC RẶN
CHIM HỒNG LẶN NGỤP VẪN HÔNG CHÌM :pp:
Phản đối, phản đối ! Bằng chứng nè :

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Chim-hong-hac-nga-the-gioi-muon-loai-3
Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Chim-hong-hac-nga-the-gioi-muon-loai-4

:potay:
Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13Sun 08 Jan 2012, 08:46

HanSiNguyen đã viết:
ĐÔI ĐIỀU NÓI THÊM về cặp đối CÔ HỒNG

CÔ HỒNG CỞI ÁO, CÔ HỒNG TRẦN [Trúc Đào]

CHÚ LỤC RƠI QUẦN, CHÚ LỤC LỘ [HSN]

1-Về vế xướng : Xin nhắc lại là năm 2000 trên thi đàn VietLove tôi đã giao thủ cùng Trúc Đào trong cặp đối trên.
Trúc Đào là người xướng lên vế đối. Nhưng chưa hẳn Trúc Đào đã là tác giả vế xướng ấy. Và theo ý riêng của tôi, thì trích dẫn của Shiroi là HOÀN TOÀN ĐÚNG. Tác giả vế xướng ấy một ngườii xưa khuyết danh nào đó, mà LÃNG NHÂN đã đưa vào tác phẩm.

2-Về vế đáp Chú LỤC LỘ này đúng là tôi đã ứng khẩu đối đáp lại trên thi đàn VIETLOVE năm 2000. Nhưng trước và sau tôi, có thể cũng đã có những người khác cùng đưa ra giải đáp tương tự. Vì xét cho cùng, câu đối này tương đối đơn giản, hầu như việc "bẻ khóa, tìm chìa" cho câu này không mấy khó khăn.

Hơn nữa bản thân 2 chữ LỤC LỘ đáp với HỒNG TRẦN chỉ là đối đáp cho vui, chứ xét sâu xa về ngữ nghĩa, LỤC LỘ chưa thể là lời đáp hoàn chỉnh cho HỒNG TRẦN được.

Do đó, vấn đề này không có gì đáng phải bận lòng nữa các bạn ạ.
Chúc tất cả luôn vui và tràn đầy hồng ân trong mùa Giáng Sinh


VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

25-12-2011

:bong: rose :hoa:

Hi, Tiên ghé qua topic đối xem cũng hay hay, xin gửi một câu đáp lại không biết có đúng không, nếu có sai... xin các Lão Tiền Bối nương tay chớ phạt Tiên nha... hic... hic... Sad


CÔ HỒNG CỞI ÁO, CÔ HỒNG TRẦN

Cụ Thế Ra Quần, Cụ Thế Tục


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối tết Nhâm Thìn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-