Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 51 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Thu 27 Aug 2009, 03:57



Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 90wzs5


Thân tặng huynh tỷ thân mời họa vui cuối tuần hì ì ....

Vương vấn

Ai nói tui già giận nghỉ chơi
Mặt nhăn sắp nếp lộc trên đời
Ghé qua mỹ viện hồi nhan sắc
Tìm lại thanh xuân đẹp tuyệt vời
Trán hói thông minh vầng nhật thực
Thân tròn quí phái ánh trăng vơi
Ru lòng thiếu phụ trong đêm vắng
Mặc khách đa tình giữa biển khơi

Vancali 8.19.09



VỚ VẨN

Vất vả suốt ngày, nghỉ mát chơi
Lân la thư quán ghẹo vui đời
Họa thơ dí dỏm xem càng mến
Nghe nhạc lâm li khóc chớ vời
Thi hữu vài thằng chơi hổng đẹp
Bạn thân mấy đứa nhớ càng vơi
Xót xa trần thế cảnh tao ngộ
Nghĩa bất nhân từ chết giữa khơi!

Đoạn Trường

TỘI TÔI!

Tìm đâu sung sướng để mà chơi
Nghĩ tội thân tôi uổng cái đời
Thương lúc già nua thân còm mỏi
Nhớ khi trai tráng sức cao vời
Mắt mờ trí lãng tình luôn đợi
Gối lụn lưng còng mộng chẳng vơi
Em hỡi anh nuôi tình diệu vợi
Thương nhau chớ để mộng xa khơi

Thanh Huy

HỒN THƠ DẬY

Theo dấu Đường Thi dạo bước chơi
Dòng thơ xưa đã mấy trăm đời
Tám câu trao lại người muôn kiếp
Năm vận làm say mộng nửa vời
Chợt tỉnh chợt mơ “tình” thổn thức
Khi buồn khi giận “ý” chơi vơi
Nương theo trăng gió hồn thơ dậy
Nhuộm cả trời xanh giữa biển khơi.

Lá chờ rơi 27/08/09



Già vui tánh

Trống bỏi cu lồng lão cứ chơi
Mặc cho thế sự ngả nghiêng đời
Cơm nhà rượu cạn lời tao nhã
Phở quán lòng nao mắt sáng vời
Gậy trúc tung hoành sông nước đục
Đàn bầu chọc phá mộng tình vơi
Người thương nói gã già vui tánh
Kẻ ghét nhang trù ...trúng gió khơi

Vancali 8.26.09




[/center]


Được sửa bởi vancali96 ngày Sat 29 Aug 2009, 11:16; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Thu 27 Aug 2009, 04:30

vancali96 đã viết:
Thân chúc quý tỷ thư năm vui vẻ hì hì rose [/center]Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 166dmoj

[b]Hì hì tại nó bay nên mới có cảnh như huynh thấy hây là huynh mãi lo ngó ở đâu mắt mờ nên hì hì , hỏng chịu thì em đậy lại hì hì
Chúc huynh ngày vui

... Vc , có thiệt đậy lại không đây
Razz

Yếm bay ... ?

Thật không tìm mãi thấy đâu này
Chẳng lẻ em nào để yếm bay
Chổ nọ dăm anh quầng sắp xỉu
Đàng kia mấy trự kiếm đừ say
Hình như Nhện chúa khum cài áo
Thôi đúng Bà chằn đứng chỉ tay
Lớ quớ nhào vô e lảnh thẹo
Từ xa ngó ké cũng vui thay

hiihihihi

Thiên Hùng Razz dzot


hì hì có kẻ ngủ lùm bởi tại say hì hì ....
hì hì vậy mà leo lẻo bảo mình ngay hì hì ...

Yếm bay

Tại bướm lang thang mãi chốn này
Tóc luồng theo gió yếm chùng bay
Vườn hồng gợi cảm chân thèm bước
Dáng ngọc đa tình ý chớm say
Mắc cỡ bao chàng đang ghé mắt
Thẹn thùng vào bụi dấu bằng tay
Ngờ đâu gặp phải Khòm đang ngủ
Núp sẳn trong lùm đẹp mặt thay

Vancali 8.25.09


Chúc quý huynh tỷ ngày vui đi xem Hai Khòm ngủ bụi hì hì ...
[/quote]

Yếm bay

Yếm mặc tham gia lễ hội này
Đi qua ngọn gió nó đòi bay
Dây choàng côt mối giờ kêu lệch
Lụa quấn che mình đã biết say
Lúng túng em chuồn vô níu cỏ
Lẹ làng bướm đậu ngó lườm tay
Anh Khòm dụi mắt còn du mộng
Nhìn quả tiên đào tưởng xác thay

tám xi
260809

Van uii, hé tí ti cho lão Hai Khòm ....tức chơi há Van ....
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Thu 27 Aug 2009, 07:46

Thân chúc quý tỷ thư năm vui vẻ hì hì rose Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 166dmoj

Hì hì tại nó bay nên mới có cảnh như huynh thấy hây là huynh mãi lo ngó ở đâu mắt mờ nên hì hì , hỏng chịu thì em đậy lại hì hì
Chúc huynh ngày vui


... Vc , có thiệt đậy lại không đây Razz

Yếm bay ... ?

Thật không tìm mãi thấy đâu này
Chẳng lẻ em nào để yếm bay
Chổ nọ dăm anh quầng sắp xỉu
Đàng kia mấy trự kiếm đừ say
Hình như Nhện chúa khum cài áo
Thôi đúng Bà chằn đứng chỉ tay
Lớ quớ nhào vô e lảnh thẹo
Từ xa ngó ké cũng vui thay

hiihihihi

Thiên Hùng Razz dzot


hì hì có kẻ ngủ lùm bởi tại say hì hì ....
hì hì vậy mà leo lẻo bảo mình ngay hì hì ...

Yếm bay

Tại bướm lang thang mãi chốn này
Tóc luồng theo gió yếm chùng bay
Vườn hồng gợi cảm chân thèm bước
Dáng ngọc đa tình ý chớm say
Mắc cỡ bao chàng đang ghé mắt
Thẹn thùng vào bụi dấu bằng tay
Ngờ đâu gặp phải Khòm đang ngủ
Núp sẳn trong lùm đẹp mặt thay

Vancali 8.25.09


Chúc quý huynh tỷ ngày vui đi xem Hai Khòm ngủ bụi hì hì ...


Yếm bay

Yếm mặc tham gia lễ hội này
Đi qua ngọn gió nó đòi bay
Dây choàng côt mối giờ kêu lệch
Lụa quấn che mình đã biết say
Lúng túng em chuồn vô níu cỏ
Lẹ làng bướm đậu ngó lườm tay
Anh Khòm dụi mắt còn du mộng
Nhìn quả tiên đào tưởng xác thay

tám xi
260809

Van uii, hé tí ti cho lão Hai Khòm ....tức chơi há Van ....


hihihihii mới có nửa xị, tưởng say té vô bụi, không ngờ có ngừ hé làm Khòm tui .... Shocked

Ảo giác ...

Chớ chi nửa xị đã mơ này
Thấp thấp, vừa vừa chập choạng bay
Nói núi, ây da chưa đúng cở
Kêu đồi, hổng lẽ tại mình say
Trăng thanh nước Nhược chừ gang tấc
Gió mát non Bồng cách đốt tay
Ảo giác bềnh bồng hương tóc xõa
Yếm đào hé bởi có người thay ... !


Hai Khòm lol2
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Fri 28 Aug 2009, 04:14

Thiên Hùng đã viết:
Thân chúc quý tỷ thư năm vui vẻ hì hì rose Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 166dmoj

Hì hì tại nó bay nên mới có cảnh như huynh thấy hây là huynh mãi lo ngó ở đâu mắt mờ nên hì hì , hỏng chịu thì em đậy lại hì hì
Chúc huynh ngày vui


... Vc , có thiệt đậy lại không đây Razz

Yếm bay ... ?

Thật không tìm mãi thấy đâu này
Chẳng lẻ em nào để yếm bay
Chổ nọ dăm anh quầng sắp xỉu
Đàng kia mấy trự kiếm đừ say
Hình như Nhện chúa khum cài áo
Thôi đúng Bà chằn đứng chỉ tay
Lớ quớ nhào vô e lảnh thẹo
Từ xa ngó ké cũng vui thay

hiihihihi

Thiên Hùng Razz dzot


hì hì có kẻ ngủ lùm bởi tại say hì hì ....
hì hì vậy mà leo lẻo bảo mình ngay hì hì ...

Yếm bay

Tại bướm lang thang mãi chốn này
Tóc luồng theo gió yếm chùng bay
Vườn hồng gợi cảm chân thèm bước
Dáng ngọc đa tình ý chớm say
Mắc cỡ bao chàng đang ghé mắt
Thẹn thùng vào bụi dấu bằng tay
Ngờ đâu gặp phải Khòm đang ngủ
Núp sẳn trong lùm đẹp mặt thay

Vancali 8.25.09


Chúc quý huynh tỷ ngày vui đi xem Hai Khòm ngủ bụi hì hì ...


Yếm bay

Yếm mặc tham gia lễ hội này
Đi qua ngọn gió nó đòi bay
Dây choàng côt mối giờ kêu lệch
Lụa quấn che mình đã biết say
Lúng túng em chuồn vô níu cỏ
Lẹ làng bướm đậu ngó lườm tay
Anh Khòm dụi mắt còn du mộng
Nhìn quả tiên đào tưởng xác thay

tám xi
260809

Van uii, hé tí ti cho lão Hai Khòm ....tức chơi há Van ....


hihihihii mới có nửa xị, tưởng say té vô bụi, không ngờ có ngừ hé làm Khòm tui .... Shocked

Ảo giác ...

Chớ chi nửa xị đã mơ này
Thấp thấp, vừa vừa chập choạng bay
Nói núi, ây da chưa đúng cở
Kêu đồi, hổng lẽ tại mình say
Trăng thanh nước Nhược chừ gang tấc
Gió mát non Bồng cách đốt tay
Ảo giác bềnh bồng hương tóc xõa
Yếm đào hé bởi có người thay ... !


Hai Khòm lol2

Yếm vàng bay
rose
Gái trẻ cầu duyên dạo núi này
Thu về gió lộng yếm vàng bay
Làn da trắng nuột chim ngừng hót
Suối tóc đen tuyền nắng bổng say
Chú tiểu buâng khuâng dừng gõ mõ
Hai Khòm ngớ ngẩn đứng luồn tay
Đêm về ước được duyên tơ tóc
Lão hứa chung tình chẳng đổi thay

Vancali 8.27.09

Chúc huynh Thiên Hùng cùng tỷ QH thứ năm cố gắng , còn hai ngày nửa hen ....
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Mon 31 Aug 2009, 18:51

hihihihii mới có nửa xị, tưởng say té vô bụi, không ngờ có ngừ hé làm Khòm tui .... Shocked

Ảo giác ...

Chớ chi nửa xị đã mơ này
Thấp thấp, vừa vừa chập choạng bay
Nói núi, ây da chưa đúng cở
Kêu đồi, hổng lẽ tại mình say
Trăng thanh nước Nhược chừ gang tấc
Gió mát non Bồng cách đốt tay
Ảo giác bềnh bồng hương tóc xõa
Yếm đào hé bởi có người thay ... !


Hai Khòm lol2



Vân ui, cho chị tám xí trả lơì hai Khòm riêng bài này nhen Van

Khòm vỡ mộng ....

Khòm đang ngủ gật ở hiên này
Mộng thấy ngang vèo yếm lụa bay
Khoan khoái hoa lòng chân muốn nhảy
Phập phồng bút dạ bóng đưa say
Tưởng ôm được ả thon hình ngọc
Nhè vớ vô bà bự sải tay
Mở mắt nhìn ra thì tá hoả
Chính là Tám Xí giũ mền thay ....drap ...

tám tá xí (96kg)
hổng nặng hổng ăn tiền


Nè ... afro một đầu tóc kinh hãi ghê chưa, bứt mấy năm chưa mòn .... dd
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Tue 01 Sep 2009, 09:54

hihihihii mới có nửa xị, tưởng say té vô bụi, không ngờ có ngừ hé làm Khòm tui .... Shocked

Ảo giác ...

Chớ chi nửa xị đã mơ này
Thấp thấp, vừa vừa chập choạng bay
Nói núi, ây da chưa đúng cở
Kêu đồi, hổng lẽ tại mình say
Trăng thanh nước Nhược chừ gang tấc
Gió mát non Bồng cách đốt tay
Ảo giác bềnh bồng hương tóc xõa
Yếm đào hé bởi có người thay ... !


Hai Khòm lol2



Vân ui, cho chị tám xí trả lơì hai Khòm riêng bài này nhen Van

Khòm vỡ mộng ....

Khòm đang ngủ gật ở hiên này
Mộng thấy ngang vèo yếm lụa bay
Khoan khoái hoa lòng chân muốn nhảy
Phập phồng bút dạ bóng đưa say
Tưởng ôm được ả thon hình ngọc
Nhè vớ vô bà bự sải tay
Mở mắt nhìn ra thì tá hoả
Chính là Tám Xí giũ mền thay ....drap ...

tám tá xí (96kg)
hổng nặng hổng ăn tiền


Nè ... afro một đầu tóc kinh hãi ghê chưa, bứt mấy năm chưa mòn .... dd

hiihhi Xí&Vc ui, ú khòm cộng lại chia hai thì OK mờ ... Khòm tới lun nè, thấy gỏ quá nên Khòm tui hết xỉn lun Razz

Mèn ui ...

Mèn ui, có thật núi đôi này
Sao lại chờn vờn tựa muốn bay
Liếc dọc người nghe sang sảng khoái
Nhìn ngang mình thấy dật dờ say
Vu Sơn tạo dáng ôm thiên đáy
Đỉnh Giáp vun tròn chạm tục tay
Thỏa chí tiên phàm lưu dấu ái
Hương thầm xí cũng đáng yêu thay ... !

hihihihhiiii

Hai Khòm lol2
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Wed 02 Sep 2009, 05:41

hihihihii mới có nửa xị, tưởng say té vô bụi, không ngờ có ngừ hé làm Khòm tui .... Shocked

Ảo giác ...

Chớ chi nửa xị đã mơ này
Thấp thấp, vừa vừa chập choạng bay
Nói núi, ây da chưa đúng cở
Kêu đồi, hổng lẽ tại mình say
Trăng thanh nước Nhược chừ gang tấc
Gió mát non Bồng cách đốt tay
Ảo giác bềnh bồng hương tóc xõa
Yếm đào hé bởi có người thay ... !


Hai Khòm lol2



Vân ui, cho chị tám xí trả lơì hai Khòm riêng bài này nhen Van

Khòm vỡ mộng ....

Khòm đang ngủ gật ở hiên này
Mộng thấy ngang vèo yếm lụa bay
Khoan khoái hoa lòng chân muốn nhảy
Phập phồng bút dạ bóng đưa say
Tưởng ôm được ả thon hình ngọc
Nhè vớ vô bà bự sải tay
Mở mắt nhìn ra thì tá hoả
Chính là Tám Xí giũ mền thay ....drap ...

tám tá xí (96kg)
hổng nặng hổng ăn tiền


Nè ... afro một đầu tóc kinh hãi ghê chưa, bứt mấy năm chưa mòn .... dd

hiihhi Xí&Vc ui, ú khòm cộng lại chia hai thì OK mờ ... Khòm tới lun nè, thấy gỏ quá nên Khòm tui hết xỉn lun Razz

Mèn ui ...

Mèn ui, có thật núi đôi này
Sao lại chờn vờn tựa muốn bay
Liếc dọc người nghe sang sảng khoái
Nhìn ngang mình thấy dật dờ say
Vu Sơn tạo dáng ôm thiên đáy
Đỉnh Giáp vun tròn chạm tục tay
Thỏa chí tiên phàm lưu dấu ái
Hương thầm xí cũng đáng yêu thay ... !

hihihihhiiii

Hai Khòm lol2


À há... mình cũng quên mất há, thường thuờng khòm thì hay ròm, còn ú thì có kéo cách mấy cũng có một tấc, khòm mí lùn, ròm mí ú.... ấy chết... thôi hông thèm làm tám tá nữa, chỉ thích tám xí thôi...
Tám Xí mời Hai Khòm đi xem show há...hhihi geek

Xem tranh

Muốn ngắm đào tiên ở phố này
Ta tìm tranh vẽ thả tung bay
Quái Nham suối thạch còn bương trải
Dương Ngọc thân ngà đã nhuốm say
Gió nhẹ vòng qua hôn chiếc váy
Nước ngầm uốn lượn đắp vòng tay
Xiêm y bẽn lẽn nằm e ngại
Mây trắng ngang rình ôm ấp thay

tám xí 020909
flower
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Wed 02 Sep 2009, 07:05

hihihihii mới có nửa xị, tưởng say té vô bụi, không ngờ có ngừ hé làm Khòm tui .... Shocked

Ảo giác ...

Chớ chi nửa xị đã mơ này
Thấp thấp, vừa vừa chập choạng bay
Nói núi, ây da chưa đúng cở
Kêu đồi, hổng lẽ tại mình say
Trăng thanh nước Nhược chừ gang tấc
Gió mát non Bồng cách đốt tay
Ảo giác bềnh bồng hương tóc xõa
Yếm đào hé bởi có người thay ... !


Hai Khòm lol2



Vân ui, cho chị tám xí trả lơì hai Khòm riêng bài này nhen Van

Khòm vỡ mộng ....

Khòm đang ngủ gật ở hiên này
Mộng thấy ngang vèo yếm lụa bay
Khoan khoái hoa lòng chân muốn nhảy
Phập phồng bút dạ bóng đưa say
Tưởng ôm được ả thon hình ngọc
Nhè vớ vô bà bự sải tay
Mở mắt nhìn ra thì tá hoả
Chính là Tám Xí giũ mền thay ....drap ...

tám tá xí (96kg)
hổng nặng hổng ăn tiền


Nè ... afro một đầu tóc kinh hãi ghê chưa, bứt mấy năm chưa mòn .... dd

hiihhi Xí&Vc ui, ú khòm cộng lại chia hai thì OK mờ ... Khòm tới lun nè, thấy gỏ quá nên Khòm tui hết xỉn lun Razz

Mèn ui ...

Mèn ui, có thật núi đôi này
Sao lại chờn vờn tựa muốn bay
Liếc dọc người nghe sang sảng khoái
Nhìn ngang mình thấy dật dờ say
Vu Sơn tạo dáng ôm thiên đáy
Đỉnh Giáp vun tròn chạm tục tay
Thỏa chí tiên phàm lưu dấu ái
Hương thầm xí cũng đáng yêu thay ... !

hihihihhiiii

Hai Khòm lol2


À há... mình cũng quên mất há, thường thuờng khòm thì hay ròm, còn ú thì có kéo cách mấy cũng có một tấc, khòm mí lùn, ròm mí ú.... ấy chết... thôi hông thèm làm tám tá nữa, chỉ thích tám xí thôi...
Tám Xí mời Hai Khòm đi xem show há...hhihi geek

Xem tranh

Muốn ngắm đào tiên ở phố này
Ta tìm tranh vẽ thả tung bay
Quái Nham suối thạch còn bương trải
Dương Ngọc thân ngà đã nhuốm say
Gió nhẹ vòng qua hôn chiếc váy
Nước ngầm uốn lượn đắp vòng tay
Xiêm y bẽn lẽn nằm e ngại
Mây trắng ngang rình ôm ấp thay

tám xí 020909
flower

Zdậy mà hôm qua em gặp Khòm nhậu say ở quán cóc , trong cơn say lão thủ thỉ với em như sau ....hì hì ..đó là sự thật chăm phần chăm hì hì ... Laughing
Chúc huynh Thiên Hùng với tỷ Quê Hương thứ ba vui.

Muôn sự tại nhân !

Tối hẹn người yêu ở bụi này hon
Trăng mờ gió nhẹ áng mây bay
Hương đồng man mác lòng tê tái
Tóc ả thơm lừng dạ đắm say
Thỏ thẻ tình chung nàng áp má
Thì thào yêu mãi hắn luồn tay
Chuyển mưa sấm sét đành ngưng lại
Cũng tại ông trời lão tiếc thay affraid

Vancali 9.01.09
Về Đầu Trang Go down
Lê Khanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 26/08/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Wed 02 Sep 2009, 08:48

Già tự thán

Trăng tròn sức trẻ khỏe như voi
Lúc bảy khi ba quá khứ rồi
Thuở trước không nề lo nắng hạ
Bây giờ thỉnh thoảng khóc mổ côi
Lên non đẽo đá đầy vui thú
Xuống suối tìm rong lắm tuyệt vởi
Tuổi hạc chân cùn chim biếng hót
Mấy liều Minh Mạng cũng đành thôi

Vancali 9.1.09

VẬY THÔI

Làm người xuống chó lại lên voi
Võng lọng,đầu không,cũng đã rồi
Nhớ thuở rộn ràng bao khách quý
Thương giờ lặng lẽ tấm thân côi
Tìm tình chân thật không sơn phết
Kiếm nết đoan trang chẳng vẽ vời
Hỏng có nên đành ôm gối chiếc
Đêm ngày thơ rượu với trăng thôi !

LK

Cán ơn Vancali sang thăm nhà và mời hoạ thơ,có dở cũng xí xoá nha,chúc vui,LK
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13Thu 03 Sep 2009, 06:57

hihihihii mới có nửa xị, tưởng say té vô bụi, không ngờ có ngừ hé làm Khòm tui .... Shocked

Ảo giác ...

Chớ chi nửa xị đã mơ này
Thấp thấp, vừa vừa chập choạng bay
Nói núi, ây da chưa đúng cở
Kêu đồi, hổng lẽ tại mình say
Trăng thanh nước Nhược chừ gang tấc
Gió mát non Bồng cách đốt tay
Ảo giác bềnh bồng hương tóc xõa
Yếm đào hé bởi có người thay ... !


Hai Khòm lol2



Vân ui, cho chị tám xí trả lơì hai Khòm riêng bài này nhen Van

Khòm vỡ mộng ....

Khòm đang ngủ gật ở hiên này
Mộng thấy ngang vèo yếm lụa bay
Khoan khoái hoa lòng chân muốn nhảy
Phập phồng bút dạ bóng đưa say
Tưởng ôm được ả thon hình ngọc
Nhè vớ vô bà bự sải tay
Mở mắt nhìn ra thì tá hoả
Chính là Tám Xí giũ mền thay ....drap ...

tám tá xí (96kg)
hổng nặng hổng ăn tiền


Nè ... afro một đầu tóc kinh hãi ghê chưa, bứt mấy năm chưa mòn .... dd

hiihhi Xí&Vc ui, ú khòm cộng lại chia hai thì OK mờ ... Khòm tới lun nè, thấy gỏ quá nên Khòm tui hết xỉn lun Razz

Mèn ui ...

Mèn ui, có thật núi đôi này
Sao lại chờn vờn tựa muốn bay
Liếc dọc người nghe sang sảng khoái
Nhìn ngang mình thấy dật dờ say
Vu Sơn tạo dáng ôm thiên đáy
Đỉnh Giáp vun tròn chạm tục tay
Thỏa chí tiên phàm lưu dấu ái
Hương thầm xí cũng đáng yêu thay ... !

hihihihhiiii

Hai Khòm lol2


À há... mình cũng quên mất há, thường thuờng khòm thì hay ròm, còn ú thì có kéo cách mấy cũng có một tấc, khòm mí lùn, ròm mí ú.... ấy chết... thôi hông thèm làm tám tá nữa, chỉ thích tám xí thôi...
Tám Xí mời Hai Khòm đi xem show há...hhihi geek

Xem tranh

Muốn ngắm đào tiên ở phố này
Ta tìm tranh vẽ thả tung bay
Quái Nham suối thạch còn bương trải
Dương Ngọc thân ngà đã nhuốm say
Gió nhẹ vòng qua hôn chiếc váy
Nước ngầm uốn lượn đắp vòng tay
Xiêm y bẽn lẽn nằm e ngại
Mây trắng ngang rình ôm ấp thay

tám xí 020909
flower

Zdậy mà hôm qua em gặp Khòm nhậu say ở quán cóc , trong cơn say lão thủ thỉ với em như sau ....hì hì ..đó là sự thật chăm phần chăm hì hì ... Laughing
Chúc huynh Thiên Hùng với tỷ Quê Hương thứ ba vui.

Muôn sự tại nhân !

Tối hẹn người yêu ở bụi này hon
Trăng mờ gió nhẹ áng mây bay
Hương đồng man mác lòng tê tái
Tóc ả thơm lừng dạ đắm say
Thỏ thẻ tình chung nàng áp má
Thì thào yêu mãi hắn luồn tay
Chuyển mưa sấm sét đành ngưng lại
Cũng tại ông trời lão tiếc thay affraid

Vancali 9.01.09


... tiếc thiệt tình đó Vc hic hic :tongue:

Đâu rồi ...

Dừng chân ghé lại bến trăng này
Xào xạt lay cành gió nhẹ bay
Chú Cuội hồn xuôi dòng lặng chảy
Hằng Nga mi khép giấc nồng say
Đầu sông cô lái chèo buông mái
Cuối xóm canh tuần mỏ khoắn tay
Tức cảnh người rình lòng cảm khái
Đâu rồi yếm thắm thiệt buồn thay ... !

hic hic

Hai Khòm no
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» KÍNH GỬI THẦY ÁI HOA CÙNG CHƯ HUYNH MUỘI ĐỆ TỬ/
» Chúc Huynh Việt Đường Nhâm Dần
» MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI
» BẮT GIÒ ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )
Trang 3 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 51 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-