Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình thơ của em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13Fri 14 Oct 2011, 10:07

Tình thơ của em

Tình thơ em! Điệp khúc chiều
Đưa anh vào mộng dệt nhiều mơ xanh.

Tình thơ em! Sáng long lanh
Ví vầng trăng rạng thâu canh ấm nồng!

Tình thơ em! Suối tuôn dòng
Ngọt ngào hương vị tô hồng môi xinh.

Tình thơ em! Đẹp lung linh
Như hoa sắc thắm nghiêng mình đung đưa.

Tình thơ em! Ngọn gió lùa
Nâng hồn bay bổng tứ mùa hoan ca.

Tình thơ em! Sánh ngọc ngà
Thời gian bóng mượt chẳng pha bụi trần.

Tình thơ em! Chẳng cân phân
Khung trời mơ ước trọn phần đỏ son.

Tình thơ em! Ngọn gió mơn
Thổi bùng bếp lửa ngát thơm mộng đời.
sd
Về Đầu Trang Go down
LUKHACHLANGTHANG



Tổng số bài gửi : 12
Registration date : 02/09/2011

Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13Mon 17 Oct 2011, 14:02

Chào bạn ! Bài TÌNH THƠ CỦA EM .. rất hay ...tôi mạn phép viết vài dòng thơ thẫn để họa lại :

Tình thơ một cỏi tam bồng
Riêng mang một nỗi tình nồng trong mơ
Nếu mà đời thật như thơ
Tình mơ chấp cánh ta về bên nhau .

Bạn biết tôi , nhưng tôi lại không biết bạn ... thua bạn 1-0 . bạn nói thơ tôi hay ,nếu tôi không làm thơ coi như thất lễ , nếu làm thơ chẳng khác nào “ múa rìu qua mắt thợ “... thua bạn 2-0 . ghi nợ đó đi mai mốt tôi sẽ gở lại .... ( đùa cho vui thôi .... )

Bài thơ này tôi tặng bạn .

TRI NGỘ
Đào Viên Thi Các chân lạc bước
Lữ Khách Lang Thang ngộ như mơ
học thi thơ Chân - Thiện - Mỹl
ĐOAN chính - Băng tâm - thanh ý từ

Bài thơ này tôi định viết theo 6/8 ... nhưng 4 câu không nói hết ý ... đối với loại thất ngôn tứ tuyệt ,tôi còn lơ mơ lắm và đang củng cố từ từ lại ....khi chưa hoàn thiện xong loại thơ này tôi chưa sử dụng .... sau này nếu sử dụng củng chỉ dành riêng để họa thơ với 1 người ..... ( tôi có người bạn rất giỏi thể loại này ) ... coi như bài thơ tặng bạn này tôi phá nguyên tắc của mình rồi ......

Vài dòng tri ngộ .chúc bạn bạn luôn vui vẻ - hạnh phúc ..... Thân.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13Fri 28 Oct 2011, 14:09

[color=blue]TRI NGỘ
Đào Viên Thi Các chân lạc bước
Lữ Khách Lang Thang ngộ như mơ
SĨ học thi thơ Chân - Thiện - Mỹl
ĐOAN chính - Băng tâm - thanh ý từ
LKLT

Lữ khách về đâu Trăng dõi đợi
Lang thang ngỏ vắng lá rì rào
Đào viên chí sĩ cùng lui tới
Thiếu bậc đoan hùng để luận trao.
28.10.11



Xin lỗi bạn LỮ KHÁCH LANG THANG mình nhớ là tri ân cùng bạn rồi mà sao hômnay không thấy. Thành thật xin lỗi bạn, mến chúc bạn vui và hạnh phúc.
sd[/
color]
Về Đầu Trang Go down
LUKHACHLANGTHANG



Tổng số bài gửi : 12
Registration date : 02/09/2011

Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13Fri 28 Oct 2011, 15:19

có gi mà phải xin lỗi ...... tôi cũng thường xuyên vào đây nhưng ít khi đăng nhập tên và xem rất nhiều thơ của bạn.... rất hay và tuyệt .....mong bạn luôn vui và thơ ngày càng hay hơn ....

Mến .... LKLT
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13Sat 05 Nov 2011, 19:43

LUKHACHLANGTHANG đã viết:
có gi mà phải xin lỗi ...... tôi cũng thường xuyên vào đây nhưng ít khi đăng nhập tên và xem rất nhiều thơ của bạn.... rất hay và tuyệt .....mong bạn luôn vui và thơ ngày càng hay hơn ....

Mến .... LKLT

Đường đời vạn nẻo xa xôi
Miên man chốn ảo lòng tôi đợi chờ...
Tìm đâu giữa biển vô bờ
Bâng khuâng chân bước thẩn thờ tim son!
05.11.11
sd
Về Đầu Trang Go down
LUKHACHLANGTHANG



Tổng số bài gửi : 12
Registration date : 02/09/2011

Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13Sun 13 Nov 2011, 08:48


:cheers:
Miên man một khúc tự tình
Bến bờ xa thẳm dõi hình bóng ai
Là ai nào biết dấu hài
Tim son , vạn nẻo , mù xa thẫn thờ
Thẫn thờ níu bước cô liêu
Buâng khuâng trong dạ liêu xiêu bến bờ
Về đâu bờ bến mộng mơ
Lang thang lữ khách tình thơ ảo m
ờ .....

Chào bạn ... họa một khúc cho vui .... hình như bạn sắp có nàng công chúa .... xin gởi lời chúc mừng Bạn .....

Thân .....LKLT
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13Sat 19 Nov 2011, 21:52

LUKHACHLANGTHANG đã viết:

:cheers:
Miên man một khúc tự tình
Bến bờ xa thẳm dõi hình bóng ai
Là ai nào biết dấu hài
Tim son , vạn nẻo , mù xa thẫn thờ
Thẫn thờ níu bước cô liêu
Buâng khuâng trong dạ liêu xiêu bến bờ
Về đâu bờ bến mộng mơ
Lang thang lữ khách tình thơ ảo m
ờ .....

Chào bạn ... họa một khúc cho vui .... hình như bạn sắp có nàng công chúa .... xin gởi lời chúc mừng Bạn .....

Thân .....LKLT


Xin lỗi bạn vì sd phúc đáp chậm trễ.
SD sắp có bany rồi , cám ơn bạn nhiều.


Ơ- ờ...!!!

Tự tình mây gió ngu ngơ
Nào ai thấu hiểu tim thơ dạy khờ
Nửa đời chọn lọc bến mơ
Hương tàn sắc nhạt dật dờ chơ vơ
Trông trời sương khói hững hờ
Thả hồn sóng biếc vỗ bờ lững lơ
Tìm đâu chỉ thắm xe tơ?
Ươm lòng thành thản đợi chờ thắt nơ
19.11.11
sd


Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13Sat 19 Nov 2011, 22:42

Em chào thầy ạ[b]




Tình thơ của em 20_11thayco13
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13Sun 27 Nov 2011, 10:36

Trân trọng cám ơn Hoatim.
Mến chúc em cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình thơ của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thơ của em   Tình thơ của em I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình thơ của em
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-