Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Si loạn...cho dzui!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Tue 06 Dec 2011, 12:46



Hm...đúng là người Nhật có óc sáng chế phong phú thiệt! :mim:
Hihihi... nếu vô toilet mà nhìn mí cuồn giấy này chắc đành nín.... khóc!

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Giay-ve-sinh-2

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Giay-ve-sinh-4


Hm... xài cái này coi bộ hao tiền á! Nhất là vào mùa cúng cô hồn :laughing:
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Giay-ve-sinh-10

Rảnh dữ! Rolling Eyes
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Giay-ve-sinh-12

:potay:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Wed 07 Dec 2011, 04:00

Lữ Hoài đã viết:
quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:

TU

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức.
Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống.
Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra.
Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống.
Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy đáp:
-Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.

:potay:


Cô gái :
- Thầy tu rồi, em chẳng lấy ... :cuoi1:

hihihi đính chính lại nhen bà con là câu này QH nói á geek




Thì vậy á Lữ Hoài, Thầy tu hết chai nước rồi lấy ly làm chi nữa chòyyy . Hổng lẽ lấy ... để ngó ... :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Thu 08 Dec 2011, 07:42

quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:
quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:

TU

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức.
Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống.
Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra.
Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống.
Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy đáp:
-Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.

:potay:


Cô gái :
- Thầy tu rồi, em chẳng lấy ... :cuoi1:

hihihi đính chính lại nhen bà con là câu này QH nói á geek




Thì vậy á Lữ Hoài, Thầy tu hết chai nước rồi lấy ly làm chi nữa chòyyy . Hổng lẽ lấy ... để ngó ... :cuoi1:

Nếu thầy bỏ tu ...thì em ko lấy nữa ... :pp:

hahahha ... cười lọt ghế .... :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Fri 09 Dec 2011, 15:45

Moon đã viết:
quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:
quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:

TU

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức.
Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống.
Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra.
Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống.
Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy đáp:
-Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.

:potay:


Cô gái :
- Thầy tu rồi, em chẳng lấy ... :cuoi1:

hihihi đính chính lại nhen bà con là câu này QH nói á geek




Thì vậy á Lữ Hoài, Thầy tu hết chai nước rồi lấy ly làm chi nữa chòyyy . Hổng lẽ lấy ... để ngó ... :cuoi1:

Nếu thầy bỏ tu ...thì em ko lấy nữa ... :pp:

hahahha ... cười lọt ghế .... :cuoi1:


2 bé nì không thèm lấy nữa
Dị thì thầy cứ phải tu!!!
lol!


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: cười chút nhen!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Fri 09 Dec 2011, 15:50



Vấn đề lớn nhất

Chồng nói với vợ: “Em thường mang bức hình của anh theo khi đi làm. Vì sao vậy?”
Vợ: Khi nào có vấn đề, dù có khó khăn đến thế nào, em nhìn vào bức hình của anh và vấn đề đó liền biến mất.
Chồng: Em thấy chưa, em thấy anh tuyệt vời với em như thế nào chưa?
Vợ: Vâng, em nhìn vào bức hình và tự nhủ: “Còn vấn đề nào to hơn vấn đề này chứ?”.
geek


Máy chạy tốt

Một ông lão 80 tuổi kết hôn với cô vợ trẻ. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.

- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn sanh tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:

- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:

- À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.

Bác sĩ vỗ vai ông lão:

- Hm....Tới đợt Bố phải thay dầu rồi đó nghen...vì thằng bé lần này đen thui hà!
:ae_022:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: hihi...khỉ già...cũng dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Mon 12 Dec 2011, 14:23


Mình ơi! Tôi gọi là nhà *

Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
Dậy em nhờ tí, Mình ơi , Mình à
Giật mình như thể gặp ma
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa
Bài thì mới trả buổi trưa
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già
Nằm im mắt nhắm cho qua
Bên tai thỏ thẻ Mình à , Mình ơi
Còn bao năm nữa trên đời
Vui xuân kẻo hết Mình ơi , Mình à
Người ta bảo lúc về già
Dẻo dai hơn trẻ Mình à Mình ơi
Con lớn chúng đã xa rời
Nhà thì vắng lạnh Mình ơi Mình à
Sao không bắt chước người ta
Cờ người quyết đấu Mình à Mình ơi
Bàn son có sẵn đang phơi
Quân ngà mau dậy Mình ơi Mình à
Ráng cho vui cửa vui nhà
Em thương Mình lắm Mình à , Mình ơi

Bảo Bảo



Mình Ơi … Mình À

Mình Ơi … Mình À
« Mình với ta tuy hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai »
Nhưng mình có tật nói dai
Nên chi ta cứ cãi hoài không thôi
Ta mình « hai đứa » một đôi
Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người
Làm lành « hai đứa » lại cười
Xáp vào lại hoá hai người một đôi
Ngọt ngào cất tiếng « Mình ơi ! »
Trên đời đẹp nhất là tôi với mình
Đôi khi có chuyện bất bình
Cãi nhau tôi lại với mình giận nhau
Nhưng mà giận chẳng được lâu
Giận nhau hôm trước hôm sau lại hoà
Nhìn mình tôi bật cười xoà
Nhìn tôi mình lại lăn sà vào tôi
Chúng mình như đũa có đôi
Có đôi để gọi « mình ơi, mình à ! »
Bây giờ như cặp khỉ già
Nhưng mà vẫn cứ « mình à, mình ơi ! »
Khi nào thấy vắng bóng tôi
Thì mình lại gọi : Mình ơi, mình à
Khi nào tôi thấy vắng bà
Thì tôi lại gọi : mình à, mình ơi !
Gọi nhau cho trọn cuộc đời ...


Tú Lắc

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Oldies

*2 câu thơ của nhà thơ Bùi Giáng:
Mình ơi! Tôi gọi là nhà
Nhà ơi! Tôi gọi mình là nhà tôi




Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cười chút nghen ...   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Sun 18 Dec 2011, 09:10



Si loạn...cho dzui! - Page 4 Images482219_jackfruit


60 cách để biết mình là người gốc Mít



(áp dụng cho thế hệ 1..0 và 1..5)

1. Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.
2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán..
3. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.
4. Nếu học nhạc sẽ học piano.
5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.
7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.
8. Ðánh trứng bằng đũa.
9. Ðể giầy ngoài cửa.
10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.
11. Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.
12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống.
13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.
14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.
15. Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.
16. Nấu cơm bằng nồi điện.
17. Xào bằng chảo.
18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
20. Húp canh sùm sụp.
21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
22. Ủi lấy quần áo của mình.
23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).
24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.
25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.
28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.
29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.
30. Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.
31. Mua giấy đi cầu thật nhiều lúc sale để dành.
32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.
33. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn..
34. Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh .
35. Dùng bịch đường lấySecond Cup khi uống cà phê.
36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu.
37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.
38. Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.
39. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
40. Tranh nhau hát Karaoke.
41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.
42. Ăn tôm cả vỏ.
43. Chỉ gọi điện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.
44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.
45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
46. Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.
47. Ðã từng bị vào hội mua CD.
48. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.
49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.
50. Đậu xe ở stop light vừa nói cell phone vừa móc mũi.
51. Đi chợ thấy quả gì cũng bóp thử
52. Đến hàng trái cây trong supermarket là bốc nho lủm
53. Vào Cosco hay rủ nhau đi ăn food samples
54. Đến đâu cũng tự động ngồi chồm hổm, hai đầu gối đụng lỗ tai (ngã tư chẳng hạn)
55. Nấu ăn hay lén bỏ bột ngọt Ajinomoto
56. Ăn steak hay cắt trước ra thành miếng nhỏ
57. Vào nơi công cộng hay ăn nói oang oang như chỗ không người
58. Lái toàn các loại xe xịn high performance, nhưng lại chạy chậm nhất thế giới (sơ đụng sảng)
59. Khi vào parking lot, đậu tại chỗ và nghểnh cổ tìm chỗ trống, cản đường mọi người.
60. Băng qua đường sảng và giơ tay cản xe incoming, hoặc vẫy tay xin lỗi.


ST@ :hoa:
Bon weekend ...tout le monde ...Smile

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Mon 19 Dec 2011, 13:27

Moon đã viết:


Si loạn...cho dzui! - Page 4 Images482219_jackfruit


60 cách để biết mình là người gốc Mít



ST@ :hoa:
Bon weekend ...tout le monde ...Smile


hm... ăn hột mít lùi tro thì là mít chín gốc phải hông nè? dd
hihi... ăn mà cấm bắn hén bà con! affraid
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Thu 05 Jan 2012, 14:18

hm... Bear care :nhay:


WISHING YOU - IN YOUR BUSY LIFESTYLE -
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image001


SOME TIME FOR RELAXATION & REFLECTION........
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image003


GOOD SLEEP
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image004

GOOD HEALTH WITH EXERCISE
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image005

SOMEONE TO DANCE WITH
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image0061


A BIT OF ADVENTURE
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image007


GOOD LOOKS
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image008

BUT MOST OF ALL .....
I WISH YOU .....
LOTS OF BEAR HUGS .....
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image009

AND THE BLISS OF REAL LOVE
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image010

MANY BLESSINGS COME YOUR WAY TODAY:
MAY YOU ALWAYS HAVE LOVE TO
SHARE,
HEALTH TO SPARE,
AND FRIENDS THAT CARE.

BUT WATCH OUT FOR THOSE PENGUINS!
Si loạn...cho dzui! - Page 4 Image011


Si loạn...cho dzui! - Page 4 Ping

DO YOU EVER FEEL LIKE DOING THIS TO SOMEONE? :sourc:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13Wed 11 Jan 2012, 16:46


NHỮNG BÀI VĂN BẤT HỦ CỦA HỌC TRÒ



Đề: Tả buổi sáng ở gia đình em
Buổi sáng mẹ em dậy sớm nhất nhà. Sau đó mẹ quát: " Bố con chúng mày không dậy mau còn nằm ườn ra đấy à ! "

Đề: Tả cái ghế.
Nhà em có một cái ghế gỗ, cái ghế có ba chân, bởi vì ba em ném con chó làm gãy hết một chân.

Đề: Hãy nêu ý nghĩa của lời ru.
Lời ru có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời mỗi người. Ngay từ khi lọt lòng, những lời ru của bà và mẹ đã đưa em vào giấc ngủ ngàn thu.

Đề: Tả thầy giáo.
Thầy giáo em có khuôn mặt hiền từ, đôi mắt thầy lá liễu, mũi bẹ dừa và thầy có cái miệng rất tươi khi thầy cười như đang ngậm một nắm ngô rang.


Đề: Tả buổi lao động ở trường em.
Buổi lao động diễn ra rất nhộn nhịp, em đang đứng thì thầy chủ nhiệm hỏi: "Sao em không lao động cùng các bạn?". Em đi làm ngay vì sợ thầy la. Em cầm con dao chặt mạnh vào mấy bụi cỏ, chúng nó van xin cho chúng một con đường sống, nhưng vì lệnh thầy khó cãi nên em quyết tâm làm sạch lũ cỏ đã hại chúng em phải lao động ...


Đề : Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài "Thương vợ".

Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.


Đề: Phân tích nhân vật cô Hiền trong tiểu thuyết Người Hà Nội của Nguyễn Khải.

Khi ngoài ba mươi, sau khi đã chơi bời xả láng cô Hiền quyết định lấy chồng ...


Đề: Tả cô giáo.
Cô giáo em cao khoảng 2 mét, cô có nước da trắng nõn nà, mặt cô tròn như cái trống trường em.


Đề: Giải thích câu thành ngữ " Anh em như thể tay chân "
Anh em như thể tay chân nghĩa là khi "chân" đau thì "tay" băng bó cho "chân", còn nếu "tay" đau, thì "chân " đưa "tay"đi bệnh viện.


Đề: Tả buổi sớm ở xóm, thôn, nơi em ở.
Nơi em ở toàn người đi làm thuê làm mướn nên chả có gì để tả. Ngày nào cũng vậy cứ sáng ra là mọi người dậy thật sớm để đi làm thuê. Hôm nào mưa thì mọi người phải ở nhà, thế là chết đói.


Đề: Em hãy điền dấu phẩy vào đúng chỗ "gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc".
Gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc.


Đề: Tả cảnh trường em trước giờ học.
Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.

:potay:


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Si loạn...cho dzui! - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Si loạn...cho dzui!   Si loạn...cho dzui! - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Si loạn...cho dzui!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CHIỆN DZUI ...DZUI
» Covers dzui dzui
» Bứt tóc cho dzui
» Già Ham Dzui
» PhỐ ĐạI GiA !
Trang 4 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Truyện vui, Hình Clip Vui-