Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | MộtGãKhờ
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 20/01/2011
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu trái tim ? Tue 18 Oct 2011, 01:47 | |
| Hình đẹp lắm shiroi thật nên thơ . Nhưng Khờ thấy có nửa trái tim thôi . Còn tất cả điều bị cắt ra mất đi 1 nửa hết á . Chúc shiroi luôn vui vẻ vạn an nha Kính bút Một Gã Khờ. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | MộtGãKhờ
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 20/01/2011
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu trái tim ? Tue 18 Oct 2011, 02:02 | |
| Khờ thấy nửa trái tim là sai rồi . Sai ra sao nè shiroir trong mắt Khờ thì tất cả chỉ nửa thôi . Trái tim trên mây hiện lúc đó ,nhưng vài phút sau gió đến còn lại gì ? 2 cây gọp lại thành hình trái tim trong vài phút theo hệ lụy tuần hoàn thì nhánh 1 cây gãy đi thì còn lại gì ? Cái hình bong bóng được bao lâu rồi nó bể đi hoặc là xẹp mất ? Còn cái hồ theo năm tháng vung bồi và lở sạt thì sao nhỉ ? 2 con thiên nga lúc đói nói đi tìm đồ ăn bỏ lại 1 con thì còn lại gì ? 2 người đứng ôm nhau, thì họ còn lại có nửa cuộc đời thôi , hong phải còn nửa trái tim sao Tất cả theo hệ lụy tuần hoàn của nhân loại theo cái nhìn trước mắt thì đầy đủ, nhưng đặt 1 giả thuyết những biến cố trong xã hội thì chúng còn lại gì bên cạnh chúng ta đây ? Thời gian còn xoay chuyển thì tất cả còn biến đổi, Khi thời gian dừng lại đó mới là lúc nó đã nằm trong cái hình thể bất biến, bất di, bất dịch .Vì thế người xưa có câu : Chỉ có lòng người mới sống với thời gian . Fá vui thôi nha, đừng nhảy lên la làng là Khờ ngang như cua nhìn mọi vật trong con mắt khách quan đi nha . Chúc vui vẻ vạn an . Kính Bút Một Gã Khờ . |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | MộtGãKhờ
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 20/01/2011
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu trái tim ? Tue 18 Oct 2011, 02:19 | |
| - Shiroi đã viết:
- có những cái mà người ta gọi là vĩnh cửu... như là tuyết vĩnh cửu
Lòng người không sống với thời gian... Bãi bể hóa nương dâu... lòng người là chuyện dễ đổi thay nhất. Chúc Khờ vui nhen. Dạ Khờ cám ơn shiroi nha, cũng đúng lòng người dễ đỗi nhất , chính vì thế Khờ thường ngồi bên bờ suối ngắm dòng nước trôi xuôi và thời gian trôi xuôi , nhưng tâm tư Khờ thì chảy ngược lại để tìm ra những khuyết điểm và ưu điểm của nhân loại trong tiến trình tiến hóa của nhân loại và chính mình để Khờ tìm ra cho được cái định lý cho bản thân Khờ làm cách nào ngăn chặn nó để mình tránh gặp những sự kiện đáng tiếc xảy ra, nhưng trong dòng đời thì khó lường thật đó sự thật . Nhưng câu nói lòng người sống với thời gian còn có ý na ná như câu : Cọp chết để da , người ta chết để tiếng , mà tiếng thơm hay thúi thì còn coi lại như thế nào nữa về việc làm của người đó . Tuyết là vĩnh cửu shiroi nói cũng đúng , nhưng theo Khờ nghiên cứu cách đây 13 năm trước thì phát hiện ra 1 việc đó shiroi, trong nhà Khờ, Khờ đã làm 1 cuộc thí nghiệm chứng minh từ đâu ra tuyết . Và Khờ tìm ra được định lý ở mức độ của nhiệt độ thì có tuyết, và mùi vị tuyết ra sao Khờ cũng nếm thử nó rồi .Theo như định lý về tuần hoàn của quả địa cầu thì tuyết cũng như , không khí, gió, nước,lửa,đất từ những thể chất của nó để tạo thành tuyết, đặt 1 giả thuyết nếu chúng ta biến đổi nhiệt năng của quả địa cầu đi thì Khờ nghĩ Tuyết vĩnh cửu của shiroi cũng hong còn á . Kính bút Một Gã Khờ. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu trái tim ? Tue 18 Oct 2011, 02:32 | |
| - MộtGãKhờ đã viết:
Dạ Khờ cám ơn shiroi nha, cũng đúng lòng người dễ đỗi nhất , chính vì thế Khờ thường ngồi bên bờ suối ngắm dòng nước trôi xuôi và thời gian trôi xuôi , nhưng tâm tư Khờ thì chảy ngược lại để tìm ra những khuyết điểm và ưu điểm của nhân loại trong tiến trình tiến hóa của nhân loại và chính mình để Khờ tìm ra cho được cái định lý cho bản thân Khờ làm cách nào ngăn chặn nó để mình tránh gặp những sự kiện đáng tiếc xảy ra, nhưng trong dòng đời thì khó lường thật đó sự thật . Nhưng câu nói lòng người sống với thời gian còn có ý na ná như câu : Cọp chết để da , người ta chết để tiếng , mà tiếng thơm hay thúi thì còn coi lại như thế nào nữa về việc làm của người đó . Tuyết là vĩnh cửu shiroi nói cũng đúng , nhưng theo Khờ nghiên cứu cách đây 13 năm trước thì phát hiện ra 1 việc đó shiroi, trong nhà Khờ, Khờ đã làm 1 cuộc thí nghiệm chứng minh từ đâu ra tuyết . Và Khờ tìm ra được định lý ở mức độ của nhiệt độ thì có tuyết, và mùi vị tuyết ra sao Khờ cũng nếm thử nó rồi .Theo như định lý về tuần hoàn của quả địa cầu thì tuyết cũng như , không khí, gió, nước,lửa,đất từ những thể chất của nó để tạo thành tuyết, đặt 1 giả thuyết nếu chúng ta biến đổi nhiệt năng của quả địa cầu đi thì Khờ nghĩ Tuyết vĩnh cửu của shiroi cũng hong còn á . Kính bút Một Gã Khờ. Với một chữ "nếu", người ta có thể bỏ Paris vào trong một cái chai.
Shiroi thì đơn giản lắm Khờ, chỉ muốn tìm những nụ cười, những trận cười như pháo nổ trong cuộc sống, không suy nghĩ gì cả. |
| | | MộtGãKhờ
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 20/01/2011
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu trái tim ? Tue 18 Oct 2011, 03:09 | |
| Với một chữ "nếu", người ta có thể bỏ Paris vào trong một cái chai.
Shiroi thì đơn giản lắm Khờ, chỉ muốn tìm những nụ cười, những trận cười như pháo nổ trong cuộc sống, không suy nghĩ gì cả. --- Hình như là có người đã làm cái thành phố paris trong cái chai á shiroi. Chuyện đó có à. Cả 1 thành phố chìm vào lòng biển được mà . Ở Tại Hồng Hải hình như còn duy tích á shiroi . Khờ chỉ nói về quan điểm lập trường,của hệ tuần hoàn thôi shiroi nhưng theo ước tính trong vài chục năm nữa hong chừng là sự thật thì sao ? vì ước tính theo 200 mấy chục nước trên thế giới cứ tranh nhau đào khoáng sản hoài thì lúc đó sẽ có biến cố xãy ra cho quả địa cầu, vì vậy khờ có nói câu : thông minh sẽ bị thông minh hại , chính con người ta càng thông minh thì người ta càng hại lấy chính họ thôi. Tới lúc đó tìm nụ cười thì hơi khó à, Nói về cái nhìn trong cuộc sống thì mỗi 1 nụ cười nó có cái ẩn ý bên trong khác nhau, Khờ biết tới giờ thì từ bé Khờ hong biết khóc và nước mắt là gì, Khờ gần như là khối kim cương. 1 Nụ cười là 10 thang thuốc chuột....cười vui đi để luộc chín cái đau ... hahahahahaha |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu trái tim ? Tue 18 Oct 2011, 03:28 | |
| |
| | | huy111
Tổng số bài gửi : 3 Registration date : 08/03/2013
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu trái tim ? Fri 08 Mar 2013, 19:10 | |
| 12 cái tình yêu tìm mới xong lé mắt luôn
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bao nhiêu trái tim ? | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |