- unghoadaphu đã viết:
- Chơi gì ?
Chơi gì vợ cũng véo tai ngay
Bận rộn tùm lum suốt tháng ngày
Vắng cổ khi nào thời lướt nét
Roi đòn tránh được cũng là may
- UHDP 24/06/2011
- Ngày đó vợ Ung kinh doanh áo cưới mờ... sau này sập tiệm... nên cầm tạm của Ung hai chục ngàn... bây giờ chỉ còn... mỗi 03 cái váy đấy thôi. Bây giờ đưa ra Hoàng Sa chắc cũng bán được 7000 USD/ 1 cái cho mấy con tầu lạ.
Sợ vợ là căn mệnh dễ lây mà !
Dẫu sợ trong lòng vẫn thẳng ngay
Loăng quăng tránh mặt được bao ngày
Kinh tài nắm cả cho mình chết
Bị đánh không sầu số gặp may ?
Hi hi ....Họa củ chuối với tiểu SP nha ..hi hi ..