Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ bé Anh Thư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Sun 27 Nov 2011, 20:30

CÔ GIÁO CỦA EM
Cô giáo của em
Hiền lành phúc hậu
Giọng cô ấm áp
Giảng bài rất hay
Tính cô vui vẻ
Cô cười rất duyên dd
Có ai nhờ việc
Cô giúp đỡ ngay
Chẳng cần nề hà
Nên ai cũng mến hon
Cô luôn quan tâm
Nghĩ đến mọi người
Nhất là chúng em
Em luôn cố gắng
Học hành thật giỏi
Khỏi phụ lòng cô
Dù sau xa cô
Nhưng em nhớ mãi
Cô giáo của em
HUẾ,ngày 27/11/2011

Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Sat 24 Dec 2011, 16:42

LỜI HỨA CỦA MÙA XUÂN
Xuân nay chim én lại về
Hoa đào đỏ thắm,hoa mai rực vàng :bong:
Xuân về cây cỏ một màu xanh tươi rose
Áo tết mới may sao đẹp thế :nhay:
Tung tăng bướ nhỏ giữa phố người :walk:
Đông năm trước lạnh buốt giá
Xuân có nhớ xuân hứa gì không?
Xuân hứa rằng:xuân sẽ về ngay
Một năm trôi qua sao nhanh thế
Xuân nhớ lời hứa cũ lại trở về
Việt Bắc,Cao Nguyên ở xa lắm
Sao xuân rộng thế tới được ngay :cheerleader2:
Xuân ơi xuân , sao xuân đẹp thế
Mọi người hớn hở cười tươi tắn
Mùa xuân - một phép nhiệm mầu
Em lại được lên thêm một tuổi
Tạm biệt năm cũ , bước sang năm mới
Trước thềm xuân em tự hứa với mình
Học giỏi hơn đẻ khỏi phụ lòng
Ông bà,bố mẹ,thầy cô và bè bạn
Xuân ơi!Xuân mãi là người bạn của em
Huế,ngày 24 tháng 12 năm 2011




Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Sat 24 Dec 2011, 16:52

BỐ MẸ EM
Trong gia đình ai cũng yêu thương em.Nhưng người yêu thương và gần gũi với em nhất là bố mẹ em.Bố mẹ chăm sóc cho em từng li từng tí.Khi em bị ốm,bố mẹ thay nhau canh giấc ngủ cho em.Mẹ thì chăm bẵm,đút cho em từng thìa cháo.Bố thí pha nước lấy thuốc cho em mau khỏi bệnh.Bố mẹ chăm cho em từng bữa cơm,giấc ngủ.Bố mẹ dạy cho em những điều hay lẽ phải.Tình cảm của bố mẹ em như biển cả vô bờ bến.Em yêu bố mẹ vô cùng.
Huế,ngày 23 tháng 12 năm 2011.
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Fri 13 Jan 2012, 21:52

COPPY
Em: Chị ơi, coppy nghĩa là gì ạ?
Chị:Sao em ngốc thế, coppy nghĩa là khi tất cả mọi người đều có thể nhìn bài của nhau. Ví dụ như:"Kì thi vừa rồi cắn bút vì chị bí bài quá, chỉ có người thông minh mới hiểu lúc đó nên làm gì. Chị là người thông minh đấy. Lúc đó chị nghĩ ra một phương pháp là:Quay cóp bài của bạn chị." Gìơ thì em hiểu coppy là gì chưa?
Em: Hả??!!
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Fri 23 Mar 2012, 21:43

Quê hương tươi đẹp
Quê hương của em
Là nơi tươi đẹp
Hàng cây xanh mát
Tán lá đung đưa.

Đây một con sông
Thu Bồn xanh ngát
Nương dâu xanh tươi
Ô, trông đẹp quá!

Đây một cái gò
Chính là Gò Nổi
Tiếng chim ríu rít
Xanh rờn bóng cây

Cây đa đầu làng
Chích chòe cãi nhau
Lau nhau suốt ngày
Trông đến là vui.

Áo quần giản dị
Đón Tết giao thừa
Pháo nổ đùng đùng
Vui,vui,vui quá.

Quê hương của em
Có đồng lúa mới
Bao màu xanh tươi
Cò bay thẳng cánh.

Quê hương thân yêu
Ôi, mong đợi mãi
Quê hương của em-
Nơi tươi đẹp nhất.

Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Fri 23 Mar 2012, 21:56

Quê em
Quê em là thôn Thi Phương, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mùa hè nào em cũng được bố mẹ đưa về thăm quê, thăm một tổ tiên ông bà. Đầu làng có cây đa cổ thụ, gốc cây to đến ba bốn người ôm không xuể. Tán lá xanh um, tỏa mát một góc làng. Bầy chim chích chòe cãi nhau huyên náo trên ngọn cây.
Cánh đồng lúa rộng bao la, lúa xanh biếc một màu. Con sông Thu Bồn uốn mình lơ thơ chảy. Nghĩa trang liệt sĩ, mộ ông bà, tổ tiên em được rừng thông bao bọc. Tiếng thông reo như ru, như hát, mát rượi cả tâm hồn, làm em vô cùng xúc động khi được theo bố mẹ đến dâng hương mỗi lần về thăm quê.
Quê em đẹp lắm. Màu xanh của dồng lúa, của rừng cây. Màu xanh của cây đa,của con sông Thu Bồn...làm cho em nhớ mãi hình bóng yêu thương của quê em.
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Fri 30 Mar 2012, 21:08

Bạn em
Bạn em tên Bình
Mắt sáng như sao
Mái tóc đen tuyền
Mượt như suối chảy.

Bạn vui vẻ ghê
Em là lớp phó
Bạn là tổ trưởng
Hai đứa năng động
Luôn luôn phát biểu
Cô tuyên dương mãi
Chúng em rất vui.

Mỗi giờ ra chơi
Em cùng bạn ấy
Chơi đùa cùng nhau
Rất là thân thiết
Chơi nhảy dây đứng
Em cười vui lắm.

Có ngày em đến
Nhà bạn vui chơi
Bạn tặng nhiều quà
Còn cho muợn truyện

Dù mai xa nhau
Có bạn bè khác
Nhưng tình bạn thì
Mãi mãi thắm tươi
Em cùng bạn ấy
Mãi là bạn thân!!!
Huế,ngày 01/3/2012.
Nguyễn Thị Anh Thư


Được sửa bởi becarot ngày Mon 02 Apr 2012, 15:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Sat 31 Mar 2012, 08:34

Mẹ yêu drunken :cafe: :cache3: drunken drunk sunny
Gia đình em có 4 người: ba mẹ, anh trai em và em. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất là mẹ em. Mẹ luôn là người đảm nhận những công việc nặng nhọc trong gia đình như:quét nhà, đi chợ, lau nhà... Dáng mẹ cân đối, khuôn mặt trái xoan,chiếc mũi thanh tú,cặp mắt long lanh, sáng như gương và đôi lông mày rậm cong hình cung tên. Đặc biệt là mái tóc uốn, ngắn, đen mượt và óng ả. Khi mẹ nấu ăn, mái tóc ấy lại được mẹ bối cao lên đến đỉnh đầu. Nhiều khi em lẽo đẽo theo mẹ nói: "Con thương mẹ nhiều lắm".Mẹ vừa cười vừa xoa đầu em:"Con phải học thật giỏi, chăm ngoan thì cha mẹ mới được vui lòng con ạ." Em ôm lấy mẹ, mẹ nói tiếp:"Bây giờ con còn nỏ lắm, con chưa giúp mẹ được đâu. Việc chính của con là phải học th
ật giỏi và..."Tự nhiên mẹ dừng lại như có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng mẹ. Sinh nhật của em thì ai ai cũng nhớ mà sinh nhật của mẹ ngay cả mẹ cũng không nhớ. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, từ buổi tối hôm qua em đợi bố mẹ em ngủ rồi, em khẽ mang chú ỉn ra, đập vỡ. Em đếm đủ tám mươi chín ngàn đồng. Sáng ra, em vội phóng ngay ra tiệm bán lưu niệm của dì Thảo, mua quyển "Tấm lòng của mẹ". Tối đó, em đem quyển sách tới trước mặt mẹ, nói:''Happy birdthday, Mom". Mẹ nhận lấy món quà, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua của mẹ. Em hoảng hốt, hỏi mẹ vì sao mà mẹ khóc? Mẹ nói:"Cảm ơn con nhiều lắm"Em rất yêu quý mẹ của em.
Huế, ngày 30/3/2012
Nguyễn Thị Anh Thư
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Mon 02 Apr 2012, 16:59

Ba tôi
Ba tôi đã già rồi
Dáng người ba cao cao
Đầu tóc ba điểm bạc
Tôi thấy ba thật già

Ba là một giảng viên
Ở một trường đại học
Gìơ ba đã chuyển ngành
Học trò ba nhớ lắm

Ngày Nhà giáo Việt Nam
Các học trò của ba
Lại đến thăm, trò chuyện
Còn tặng ba rất nhiều
Qùa bánh và hoa qủa

Mỗi khi có toán khó
Tôi chỉ vào hỏi ba
Là ba giảng bài cho
Ba giảng bài dễ hiểu
Bài tôi đúng tất cả
Cô chấm tôi điếm 10.
Về tôi khoe với ba
Ba nói"Thôi cũng được
Con của ba giỏi lắm
Ba rất là vui lòng."

Nhớ những lúc còn nhỏ
Ba dạy tôi nên người
Tôi biết ơn ba lắm
Con cám ơn ba nhiều






Được sửa bởi becarot ngày Tue 10 Apr 2012, 20:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
becarot

becarot

Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 26/05/2011

Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13Mon 02 Apr 2012, 17:14

Nội tôi
Nội tôi đã già rồi
Lưng nội đã còng
Tôi rất thương nội
Mỗi khi tôi về
Nội vui sướng lắm

Mỗi khi tôi buồn
Nội kể chuyện vui
Cho tôi hết buồn
Khi nào nghe chuyện
Tôi rất là vui
Chuyện vui như Tết
Chuyện đẹp như mơ.

Mỗi khi xuân về
Tôi lại về quê
Để thăm nội đấy.
Nội tôi đau ốm
Liên miên suốt ngày
Nhưng vẫn không quên
Con cái, họ hàng
Có khi tôi thấy
Nội ra ngoài vườn
Mắt nhìn đăm chiêu
Nhớ thương con trẻ
Mùa xuân đã đến
Vẫn về thăm nội

Nội tôi vui lắm
Khen những đứa cháu
Thảo hiền, ngoan ngoãn
Nội thương tất cả
Như là ông tiên.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ bé Anh Thư   Trang thơ bé Anh Thư - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ bé Anh Thư
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Nem nướng Nha Trang
» Phùng Bửu Sơn - Ngọc Quế Trang
» Trang thơ Ấn Hằng
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Trang tuổi thơ-