Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 06:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mộng Tình Trăng Thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Mon 12 Dec 2011, 16:58

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Moonly

Cạn Trăng

Đêm nay trăng bỗng thật tròn
Người xin nâng chén thật ngon trên ngàn
Cạn hồn uống mộng miên man
Uống thơ lịm giọng mơ màng đắm say

Gió ôm mây trọn vòng tay
Cưỡi đêm chếnh choáng ngất ngây cung hằng
Ngọt mềm ướt đọng môi trăng
Là bao giọt nhớ tình nhân rót đầy

Đêm còn chưa bước qua ngay
Người ơi, hãy uống ly này cùng ta
Trăng ơi, cứ thả bóng ngà
Cho đêm mơ mộng thật thà dễ thương!

Rót thêm rượu ấm miên trường
Men thơm đượm giấc thiên hương chín tầng
Nằm ngoan khép mắt, hỡi trăng!
Hồng hoang nồng ấm tuyệt trần lên ngôi!



Lữ Hoài
:nu:


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Thu 15 Dec 2011, 18:26


Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Goddess1

Đông Giá

Sầu đông trỉu nhánh tuyết buồn rơi
Lệ tẩm pha sương điểm bạc đời
Mắt dại nhìn trăng gầy giá lạnh
Môi mềm tái nhạt ngắm đêm rơi

Đôi vai mảnh dẻ rung khe khẽ
Tóc rối mềm lưng mướt thả lơi
Sợi nhớ tung bay lòng buốt lả
Đông về rét mượt trắng khung trời


Lữ Hoài
:nu:




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Fri 16 Dec 2011, 14:26




Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Full-moon-

Choàng Mộng


Lòng người héo úa có ai hay?
Quạnh vắng trăng mơ ... nhớ đong đầy !
Hạt tuyết bâng quơ rơi trắng ngõ
Sợi buồn đọng lối nhỏ heo may

Sương rơi nhẹ ướt mềm đôi mắt
Gió thoáng bay run rẫy cóng vai
Tuyết đỗ cành khô đành trổ lệ
Đông rơi mặc tưởng lặng trầm thay!

hm....

Giã sử người yêu bỗng một mai
Băng ngàn hải lý đến nơi này
Thì cho tuyết phủ con đường ấy
Để mãi in sâu dấu thật dầy

Ví dụ người yêu thầm có thấy
Tôi đan mộng ước kín vòng tay
Mùa sang dẫu lạnh thì xin hãy
Uống cạn hồn thơ ... đắm đuối say!


Lữ Hoài
rose







Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Sun 18 Dec 2011, 05:49

Lữ Hoài đã viết:



Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Full-moon-

Choàng Mộng


Lòng người héo úa có ai hay?
Quạnh vắng trăng mơ ... nhớ đong đầy !
Hạt tuyết bâng quơ rơi trắng ngõ
Sợi buồn đọng lối nhỏ heo may

Sương rơi nhẹ ướt mềm đôi mắt
Gió thoáng bay run rẫy cóng vai
Tuyết đỗ cành khô đành trổ lệ
Đông rơi mặc tưởng lặng trầm thay!

hm....

Giã sử người yêu bỗng một mai
Băng ngàn hải lý đến nơi này
Thì cho tuyết phủ con đường ấy
Để mãi in sâu dấu thật dầy

Ví dụ người yêu thầm có thấy
Tôi đan mộng ước kín vòng tay
Mùa sang dẫu lạnh thì xin hãy
Uống cạn hồn thơ ... đắm đuối say!


Lữ Hoài
rose



Lữ Hoài ác nhen, tuyết đổ xuống nhiều ... khó đi thấy mồ ... :potay: . Ghẹo Lữ Hoài tí há ... :bong:

Nè mời Lữ Hoài cùng nghe ông này than vắn thở dài nà ... . Hình như bài này có hát bằng tiếng Việt thì phải . Chúc Lữ Hoài luôn vui ha




Tombe La Neige (Adamo Salvatore)

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon coeur s'habille de noir
Ce soyeux cortege
Tout en larmes blanches
L'oiseau sur la branche
Pleure le sortilege

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manege

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Tout est blanc de désespoir
Triste certitude
Le froid et l'absence
Cet odieux silence
Blanche solitude

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manege
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Mon 19 Dec 2011, 14:13

quehuong đã viết:


Lữ Hoài ác nhen, tuyết đổ xuống nhiều ... khó đi thấy mồ ... :potay: . Ghẹo Lữ Hoài tí há ... :bong:

Nè mời Lữ Hoài cùng nghe ông này than vắn thở dài nà ... . Hình như bài này có hát bằng tiếng Việt thì phải . Chúc Lữ Hoài luôn vui ha



Tombe La Neige (Adamo Salvatore)

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon coeur s'habille de noir
Ce soyeux cortege
Tout en larmes blanches
L'oiseau sur la branche
Pleure le sortilege

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manege

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Tout est blanc de désespoir
Triste certitude
Le froid et l'absence
Cet odieux silence
Blanche solitude

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manege

hihi... cái ý này không phải ác mà công nhận có hơi... "gian" á QH lol2
hihi...đường khó đi thì có người cõng mà lo gì :nhay:
mà tuyết phủ kín hết thì khỏi có mà dìa luôn! :tongue:

Có QH ghé chơi chọc LH cười hề hề nghe ấm cái chòi tranh giá lạnh nè! hearts
Trời ơi, lâu lắm rồi mới nghe lại bài này đó QH ơi!
À đây là bài tiếng Việt " Tuyết Rơi" nè
hm cho mí chàng nghe Ngọc Lan thỏ thẻ... coi có tan tuyết trong lòng không nha! :nhay:



Hy vọng Paris không có lạnh cóng xương như phía Bắc, đầu tuần ấm áp nha QH! :bong:




Được sửa bởi Lữ Hoài ngày Wed 21 Dec 2011, 00:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Mon 19 Dec 2011, 14:22

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Glacial_M


Thả Mộng vào Đông

Nếu giữa sầu đông dưới bóng trăng
Cùng ai thả mộng có chi bằng!
Đan tay khắn khít bờ môi ấm
Vuốt khẽ đôi lòng rã giá băng

Rót ngập hồn nhau xin uống cạn
Men tình lóng lánh vạn sao giăng
Giao hoan tuyết dạ mềm êm nhẹ
Điệp khúc tình yêu nhạc ái ân

Sánh bước dìu nhau giấc mộng hằng
Chung đường một lối với tình nhân
Cùng đi dẫu ngõ về xa vắng
Cuối nẻo mù khơi chẳng ngại ngần

Trắng muốt câu thơ dẫu lạnh vần
Tình si ướt đẫm những băn khoăn
Người yêu hỡi ! Ngủ đừng trăn trở
Thổn thức đêm nồng buốt ánh trăng



Lữ Hoài
:nu:


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Tue 20 Dec 2011, 06:05

Lữ Hoài đã viết:



Hy vọng Paris không có lạnh cóng xương như phía Bắc, đầu tuần ấm áp nha QH! :bong:



Cám ơn Lữ Hoài nhiều nhiều . Ngọc Lan hát bài này ray rứt quá applause
Đi trên tuyết mà có người cõng là sướng nhất rồi áh ... :-bd . Lữ Hoài có bao giờ được hay bị cõng lần nào chưa nè :sourc:
Paris chưa lạnh cóng xương, chỉ mới lạnh buốt da thôi hà . Mới nghĩ tới hai chữ cóng xương ... hey dza ... :soqua: . Tuần này ấm áp hổng nổi Lữ Hoài ơi, bắt đầu từ bây giờ ... trùm và trùm ... :yuk: Lữ Hoài vui há




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Tue 20 Dec 2011, 06:18

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Glacial_M


Thả Mộng vào Đông

Nếu giữa sầu đông dưới bóng trăng
Cùng ai thả mộng có chi bằng!
Đan tay khắn khít bờ môi ấm
Vuốt khẽ đôi lòng rã giá băng

Rót ngập hồn nhau xin uống cạn
Men tình lóng lánh vạn sao giăng
Giao hoan tuyết dạ mềm êm nhẹ
Điệp khúc tình yêu nhạc ái ân

Sánh bước dìu nhau giấc mộng hằng
Chung đường một lối với tình nhân
Cùng đi dẫu ngõ về xa vắng
Cuối nẻo mù khơi chẳng ngại ngần

Trắng muốt câu thơ dẫu lạnh vần
Tình si ướt đẫm những băn khoăn
Người yêu hỡi ! Ngủ đừng trăn trở
Thổn thức đêm nồng buốt ánh trăng



Lữ Hoài
:nu:


Cho QH gửi vài câu xin được họa vần bài thơ này của Lữ Hoài há ... :bong:

Chải mộng mùa Đông

Đông về chải mộng dưới vầng trăng
Nương gió theo mây mượn cánh bằng
Ngâm khúc ca sầu chung rượu ấm
Chân trời điểm nhẹ ánh sao băng

Rượu nồng sóng sánh mời ai cạn
Say với tơ tình mấy lớp giăng
Hồn tuyết trinh nguyên nâng gót nhẹ
Môi trời khuấy động nhả thi ân

Câu thơ nhập cuộc ước mơ hằng
Ôm ấp niềm riêng với tuyết nhân
Gió chở hơi băng về xóm vắng
Sang canh còn đọng có bao ngần

Đông sương trinh bạch cả thơ vần
Gom lại cho mình chữ trối trăn
Chờ đợi hoàng hôn mây nước trở
Vị buồn thấm đẫm ướt hồn trăng !!

QH 19/12/2011
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Wed 21 Dec 2011, 00:08

quehuong đã viết:


Cám ơn Lữ Hoài nhiều nhiều . Ngọc Lan hát bài này ray rứt quá applause
Đi trên tuyết mà có người cõng là sướng nhất rồi áh ... :-bd . Lữ Hoài có bao giờ được hay bị cõng lần nào chưa nè :sourc:
Paris chưa lạnh cóng xương, chỉ mới lạnh buốt da thôi hà . Mới nghĩ tới hai chữ cóng xương ... hey dza ... :soqua: . Tuần này ấm áp hổng nổi Lữ Hoài ơi, bắt đầu từ bây giờ ... trùm và trùm ... :yuk: Lữ Hoài vui há




hihi... ngày xửa ngày xưa khi còn thơ dại thì gọi là được bố cõng chứ bi giờ chả ai dại dột hy sinh cõng hết hà... bảo đảm sợ sụm bà chè liền !!! :que:
hm... nói tới lạnh ngán quá há... nhìn tuyết rơi thì đẹp mà lội tuyết thì hỗng ham chút nào! pale
Thôi ráng trùm cho qua mùa đông vậy... có cần gửi mền qua cho QH hông? hm...chắc đắp mền da ấm hơn hén!!! :tongue:
hihihi...ghẹo cho QH cười khúc khích đỡ lạnh nhen! :nhay:

Kiếm ông mặt trời gởi nắng ấm qua Paris đây! sunny

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13Wed 21 Dec 2011, 00:25

quehuong đã viết:
Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Glacial_M


Thả Mộng vào Đông

Nếu giữa sầu đông dưới bóng trăng
Cùng ai thả mộng có chi bằng!
Đan tay khắn khít bờ môi ấm
Vuốt khẽ đôi lòng rã giá băng

Rót ngập hồn nhau xin uống cạn
Men tình lóng lánh vạn sao giăng
Giao hoan tuyết dạ mềm êm nhẹ
Điệp khúc tình yêu nhạc ái ân

Sánh bước dìu nhau giấc mộng hằng
Chung đường một lối với tình nhân
Cùng đi dẫu ngõ về xa vắng
Cuối nẻo mù khơi chẳng ngại ngần

Trắng muốt câu thơ dẫu lạnh vần
Tình si ướt đẫm những băn khoăn
Người yêu hỡi ! Ngủ đừng trăn trở
Thổn thức đêm nồng buốt ánh trăng



Lữ Hoài
:nu:


Cho QH gửi vài câu xin được họa vần bài thơ này của Lữ Hoài há ... :bong:

Chải mộng mùa Đông

Đông về chải mộng dưới vầng trăng
Nương gió theo mây mượn cánh bằng
Ngâm khúc ca sầu chung rượu ấm
Chân trời điểm nhẹ ánh sao băng

Rượu nồng sóng sánh mời ai cạn
Say với tơ tình mấy lớp giăng
Hồn tuyết trinh nguyên nâng gót nhẹ
Môi trời khuấy động nhả thi ân

Câu thơ nhập cuộc ước mơ hằng
Ôm ấp niềm riêng với tuyết nhân
Gió chở hơi băng về xóm vắng
Sang canh còn đọng có bao ngần

Đông sương trinh bạch cả thơ vần
Gom lại cho mình chữ trối trăn
Chờ đợi hoàng hôn mây nước trở
Vị buồn thấm đẫm ướt hồn trăng !!

QH 19/12/2011
Cám ơn QH nhiều lắm đã gửi cho LH mấy vần thơ rất hay! :spf:
LH xin đáp lại mấy câu với QH cho ấm cúng chút nha! :bong:


Đắp Mộng Mùa Đông

Đêm đông trải mộng đắp cùng trăng
Ướm lụa thân ai diễm lệ bằng!
Góp gió gom mây tinh tú ấm
Mang vào vũ trụ sưởi hàn băng

Quàng vai khuyết ngọc ly vui cạn
Vấn sợi quỳnh tương hạnh phúc giăng
Ngự tửu thanh tâm nâng cốc nhẹ
An lòng phỉ dạ khắc ghi ân

Say men chất ngất với nàng Hằng
Cụng chén ngân hà với mỹ nhân
Rót trọn câu thơ vào cảnh vắng
Tràn từ ngọt ngữ... tuyệt vô ngần!

Trao người xứ lạnh bấy nhiêu vần
Giữ lại riêng ta chút băn khoăn
Gởi tấm chăn mơ dù cách trở
Đêm ngà đậm giấc điệp cùng trăng


Lữ Hoài
:hoa:




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tình Trăng Thơ   Mộng Tình Trăng Thơ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mộng Tình Trăng Thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Dưới ánh trăng - Khái Hưng
» Trăng Vỡ
» st Trăng Đẹp
» Chúc Mừng Lưu
» Trăng Thu Dạ Khúc
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-