Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cảm tác

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Thu 21 Apr 2011, 22:13

Buồn-1

Tủi lắm người ơi vạn kỉ sầu!
Bao mùa thao thức mắt quầng sâu.
Nhìn sau lẻ bóng cùng mưa, bão
Ngẩng trước đơn côi bạn mướp, bầu.
Bạn đã ung dung se ước nguyện
Ta đang thất thểu dệt mơ cầu.
Đành cam nín lặng trông kì tích…
Tủi lắm người ơi vạn kỉ sầu!


Được sửa bởi An Lành ngày Mon 21 May 2012, 15:43; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Fri 22 Apr 2011, 20:16


Cháu chào chú !
cháu là cún con say sữa ạ . Cháu đang học sơ cấp ở đây , cháu còn là học sinh đặc biệt vì học lưu ban dài dài mà vẫn chưa bị đuổi vì mến lớp yêu trường đấy ạ . người đầu tiên đưa cháu đến với thơ cũng là người làm thuận nghịch rất nhiều và là người phụ trách trách góc thơ văn trường xưa . Thế mà cháu chưa bao giờ được trả lời qua mạng cả . Làm thuận nghịch cháu làm đươc cũng nhiều nhiều nhưng họa thì chưa bao giờ , vì cháu chả thấy ai họa cả... .cứ chủ đè nào cháu dư từ là cháu làm một vài bài thành ra thói quen đấy ạ . Nội quy lớp cháu rất nghiêm khi đang học không được vui thơ Đ-L ở các diễn đàn , bởi thế cho nên cháu không dám họa các bài mà cháu thích . khi nào học xong cháu xin đáp lễ các cô chú sau . Cháu chào chú !

Chú cứ gọi cháu lá cún con hoặc cún con say sữa ạ . cháu chỉ là hạng con cháu thôi mà .
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Sat 23 Apr 2011, 20:32

Dạ nguyệt

Khung sầu lấp kín khoảng trời thanh
Dạ Nguyệt buồn co nép cửa thành
Nhớ buổi tròn duyên môi rạng rỡ
Yêu ngày vẹn nợ mắt long lanh
Đường tình lạc phím ngưng mưa thuận
Nẻo ái chùng tơ nghẻn gió lành
Chấp chới đôi tay ghì chỉ mọn
Nhùng nhằng lóe sáng vệt mong manh.
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Mon 25 Apr 2011, 19:22

Đông lạnh
Thuận

Sương tuyết phủ tràn gió quyện mây
Buốt đau tình hận dáng nghiêng gầy
Đường bên trử dấu yêu tha thiết
Ngỏ cận lưu hình nhớ đắm say
Vương đọng tiết nguyền nên ước mộng
Lắng tồn âm thệ thỏa mơ dầy
Trường canh níu giữ cầu tâm niệm
Hương tỏa thuở thời đậm ngất ngây
nghịch

Ngây ngất đậm thời thuở tỏa hương
Niệm tâm cầu giữ níu canh trường
Dầy mơ thỏa thệ âm tồn lắng
Mộng ước nên nguyền tiết đọng vương
Say đắm nhớ hình lưu cận ngỏ
Thiết tha yêu dấu trử bên đường
Gầy nghiêng dáng hận tình đau buốt
Mây nguyện gió tràn phủ tuyết sương
17.04.11
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Mon 25 Apr 2011, 19:23

Vọng phu

Ai châm khói lửa dậy san hà?
Thiếu phụ trông chồng dõi chốn xa
Dãi nắng thương con sầu nghịch tặc
Dầm mưa nhớ bạn hận gian tà!
Trăm năm vỡ mộng vùi ai oán
Vạn kiếp gìn lòng nén xót xa
Tạo hóa gieo chi nguồn bất hạnh?
Chua cay phủ kín khắp sân nhà!
14.06.11

Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Mon 25 Apr 2011, 19:54

Ngạo đời

Nhân thế mấy người hiểu được ta?
Ngàn năm bầu bạn áng dương tà.
Chờ trăng chuốc tửu tô màu bạc,
Đợi nắng bày son nhuộm ánh ngà.
Ngất ngưỡng men cay ôm vũ trụ,
Liêu xiêu vị ngọt ấp non nhà.
Đầu xanh đội tuyết trông bốn bể,
Nhân thế mấy người hiểu được ta?
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Sat 30 Apr 2011, 18:39

thanhtam đã viết:
Cháu xin cảm ơn chú đã để cho cháu học lỏm được cách họa một bài thuận nghịch . Đây là lần đầu cháu được đọc đấy ạ . khi nào Chú rỗi Chú họa cho cháu bài này nhé :
mộng đời
thuận nghịch

Hương thắm kết lòng đẹp thướt Tha
Thế nhân truyền lại trẻ theo Già
Thương người gửi kiếp đời vàng Bạc
Quý bạn trao duyên phận ngọc Ngà
Mường bản suối mơ tràn giọng hát
Xóm làng trăng mộng ngập lời Ca
Vương tơ kết ảo mờ đầu Óc
Hường má đượm môi lưỡi ngát Hòa

chú đề rõ là tặng cháu nhé . Cháu còn đang học nên cần học hỏi thêm các kho vốn .


Thân tặng Cúm con
Họa hoán vận thay 1 vận hòa= nhà cho vẹn chính vận


Tình quê

Thuận nghịch

Hương trải mây ngàn gió thiết tha
Núi sông hòa quyện ước muôn nhà
Thương rừng giữ gấp sinh nhung lụa
Quí gỗ rào nhanh nẩy ngọc ngà
Mường dõi thác reo vui xướng hát
Nẻo nhìn trăng tỏa rộn vang ca
Vương tình điệp khúc yêu da diết
Hường mộng nhạt môi úa tuổi già.
27.04.11
Về Đầu Trang Go down
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Sun 01 May 2011, 09:24

Cũng hoán vận với An Lành cho vui nè !

TÌNH LỠ

Chiều ru gió biển sóng say ngà
Quặn xót trong lòng lệ thiết tha
Xiêu dạt lối về chim thiếu tổ
Giá đơn phòng trọ khách không nhà
Điều tơ đứt mộng chùng câu hát
Ngọc phiến chia tình nghẽn khúc ca
Yêu lắm cõi đời nghe mộng vỡ
Liều đi bước hận khổ thân già.

Già thân khổ hận bước đi liều
Vỡ mộng nghe đời cõi lắm yêu
Ca khúc nghẽn tình chia phiến ngọc
Hát câu chùng mộng đứt tơ điều
Nhà không khách trọ phòng đơn giá
Tổ thiếu chim về lối dạt xiêu
Tha thiết lệ lòng trong xót quặn
Ngà say sóng biển gió ru chiều
Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Sun 01 May 2011, 19:55

Hoạn Hoán cải ( Đệ tự đặt tên mới đấy như là độc thủ vỹ hay nhất thủ vỹ)

Mộng tan

Thuận:

Chiều lên lỡ mộng nhả tơ ngà
Nén chặt tim hồng huyết lệ sa
Tiêu dạt sóng tình buồn giận trẻ
Rã trôi hương ái tủi hờn già
Nhiều đau rát mạch không vang nhạc
Lắm giận cào nguồn chẳng vẳng ca
Yêu nặng trĩu lòng thương tách nẻo
Liều phen đổi buổi giữa dương tà.

Nghịch:

Tà dương giữa buổi đổi phen liều
Nẻo tách thương lòng trĩu nặng yêu
Ca vẳng chẳng nguồn cào giận lắm
Nhạc vang không mạch rát đau nhiều
Già hờn tủi ái hương trôi rã
Trẻ giận buồn tình sóng dạt tiêu
Sa lệ huyết hồng tim chặt nén
Ngà tơ nhả mộng lỡ lên chiều.
01.05.11
Về Đầu Trang Go down
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13Sun 01 May 2011, 23:16

Cải với Dưa gì mà huynh nuốt không trôi. Cố gắng đừng làm uổng phí bao tâm cơ lâu nay của huynh.
Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
Sponsored content




Cảm tác - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm tác   Cảm tác - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cảm tác
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-