Bài viết mới | MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Bé
Tổng số bài gửi : 345 Registration date : 08/03/2018
| Tiêu đề: Re: 50 câu đố vui Wed 11 Jul 2018, 00:02 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Bé đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Em tiếp với tỷ nhen
- Phương Nguyên đã viết:
-
- Trích dẫn :
Em đoán đại nha:
- Ăn đàng miệng ra đàng lưng
Động đến hai sừng thì vãi cả ra —» Cái bào gỗ
- Ăn trước mà lại ăn thừa
Mỗi ngày hai bữa sớm, trưa nhọc nhằn —» Bát, đĩa
- Anh đỏ liếm đít chị đen
Chị thì chẳng nói, ăn quen liếm hoài —» Lửa và nồi, nấu ăn
- Anh đứng bên ni sông
Em đứng bên tê sông Đuổi nhau kì cùng Chẳng bắt được nhau —» Cối xay lúa
- Anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu
Yêu em anh mới mớm trầu cho em —» Ống nhổ (cho người ăn trầu)
- Ao tròn vành vạnh
Nước lạnh như tiền Con gái như tiên Trần mình xuống lội —» Bánh trôi nước
- Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao
Ba mai chín cuốc mà đào không lên —» bóng của mặt trăng, mặt trời
- Bằng cái ống lươn nuốt cả thuyền buồm
Nuốt cả ca nô Nuốt sông, nuốt bể, nuốt hồ Nuốt ba trái núi không no miệng này —» Ống đựng tranh vẽ
- Bằng cái dĩa xỉa xuống ao
Ba quân thiên hà đào hoài không lên —» Mặt trăng
- Bằng cái lá đa, đi xa về gần
—» Bàn chân
- Bằng cái lá tre, ngo ngoe dưới nước
—» Con đỉa
- Bằng một bước mà bước không qua
—» Cái bóng
- Bằng trang cái nón, cả bọn được nhờ
—» Là cái gì? Nồi cơm
- Bị vặn, bị trói, bị gài
Mà lại đội nặng, hàng ngày khổ đau —» Cái rế đặt nồi cơm
- Bốn anh cùng chung một nhà
Cùng sinh một giáp cùng ra một hình Một anh thì đỗ cống sinh (chuột cống) Một anh quỷ quái như tinh trong nhà (chuột nhắt) Một thì xấu nết xấu na (chuột chù) Một anh ăn vụng cả nhà đều ghen (chuột đồng) —» Con chuột
- Bốn bên kín cổng cao thành
Sông không có nước, cá giành vào ra Voi đi đến đó chẳng qua Hai bên văn võ nghĩa mà làm sao —» Bàn cờ tướng
- Bốn bên thành luỹ hiểm cao
Có một thằng trọc nhảy vào nhảy ra Lu nước và cái gáo —» Là cái gì?
- Bốn bên thành quách luỹ cao
Muốn chơi con nào, nắm óc kéo ra —» Bàn cờ tướng
- Bốn cột một kèo
Có lọ mắm heo Mèo bò không tới (con bò) —» Là con gì?
- Bốn con cùng ở một nhà
Được mẹ chia của tách ra mỗi người —» Bộ ấm chén
- Bốn o trong tỉnh mới ra
Nước da trắng toát như hoa cúc tần Một anh công tử tần ngần Một vòi tong tỏng như cần câu tre —» Bộ đồ trà
- Ba đầu, bốn lưỡi, sáu tai
Một đầu đội nón còn hai ở trần (người cày, hai con trâu và lưỡi cày) —» Là gì?
- Ba cây sinh một quả
Ra rả toàn những hạt (nồi cơm) —» Là cái gì?
- Ba con, bốn lưỡi, mười chân
Một lưng mặc áo, hai lưng ở trần (người thợ cày và hai con trâu) —» Là gì?
- Ba ông ngồi ghế
Một ông cậy thế Một ông cậy thần Một ông tần ngần Đút vòi vô lửa —» Là cái gì? (bễ lò rèn)
- Ba tháng cuốn cờ chờ con đỏ
Một phen cởi giáp cứu dân đen —» Là việc gì? (trồng ngô/bắp)
- Buổi xuân xanh người chuộng, kẻ yêu
Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan Lòng không dạ đói lang thang Thương người quân tử hai hàng chong chong —» Là cây gì? Cây tre
- Bùng bình là bùng bình bầu
Cái răng ở dưới cái đầu ở trên —» Là cái gì? Cái nơm cá
- Cũng thành cũng quách cũng đao binh
Đoàn quân vây bọc chung quanh mấy vòng Đương khi tập trận hoả công Gặp cơn giông tố thành trong tối mò —» Là cái gì? Đèn kéo quân
- Cả nhà có một bà ăn cơm hớt
—» Đôi đũa cả
- Cái cây bên ta
Cái lá bên ngô Cái ngọn tày bồ Cái gốc tày tăm Cái lọng —» Là cái gì?
- Cỏng còng là cỏng còng cong
Làm cho con gái mẹ chồng tốt tươi Lão già tuổi bảy tám mươi Bỏ đường hoa nguyệt còn chơi cỏng còng —» Là cái gì? Cái lược
- Cổ cao hai ngấn miệng tròn
Đói no ngày tháng bị mòn cả trôn —» Là cái gì? Cái nồi đất
- Của mình mình chẳng hay dùng
Người ta cẩn trọng, nằm lòng nhớ kêu —» Tên của mình
- Cái chi bằng cái cổ cò
Ăn ba bốn rú (núi) chẳng no cái diều? —» Là cái gì? Cái rựa?/dao chặt
- Cái gì bằng bàn tay
Mưa ba đêm ba ngày không ướt? —» Là gì? Tai bò
- Cái gì không miệng mà kêu
Tội thì không tội bị treo xà nhà? —» Là cái gì? Cái trống
- Cái gì lưỡi bén mình ơi
Liếm xe xe toạc, liếm người người đau? —» Con dao
- Cái gì lạ lắm
Tên trùng một âm Nước đục, chui lầm Thì tiêu đời cá? —» Là cái gì? Cái Lờ
- Cái gì mà thuộc của mình
Mình lại ít dùng, thiên hạ dùng luôn? —» Là gì? cái tên của mình
- Cái gì như thể khí trời
Ngày đêm quanh quẩn ở nơi cạnh mình Không hương, không sắc, không hình Không hình không sắc mà mình không qua? —» Là gì? Lòng cha mẹ
- Cái hình tròn trịa, cái mặt thì to
Nhồi lăn với bột, cân đo với đường —» Bánh xe
- Cái mình nho nhỏ cái mỏ nâu nâu
Xuống tắm ao sâu, lên cày ruộng cạn —» Cây bút mực
- Cây bằng cái kim lá bằng cái quạt
Cây cao cao ngất, cao quá đỉnh ngàn —» Là cái gì? con diều
- Cây cao nghìn trượng
Lá rụng tứ tung Nấu thì được, nướng thì không —» Mưa
- Cây cao nghìn trượng, lưỡng cốt lưỡng bì
Gió thổi ù ì, đàn kêu ộng ạnh —» Là cái gì? con diều
- Cây cao vòi vọi, có đọi nước đầu
—» Cây dừa
- Cây khô đem để trong nhà
Chỉ có một quả chẳng già khi non —» Là cái gì? Cái cân tay
- Cây khô mọc rễ trên đầu
Sông sâu chẳng sợ, sợ cầu bắc ngang Cột buồm —» Là gì?
- Cây lăn tăn, dễ ăn khó trèo
—» Là cây gì? Cây lúa
Mệt quá á, để từ từ mò tiếp
Bé tra google
Google cũng tốt, miễn tìm ra câu trả lời cũng xem là biết rùi!
Còn 20 câu nữa! Bé google xong rồi, thầy có thưởng hôn? |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: 50 câu đố vui Wed 11 Jul 2018, 13:04 | |
| - Bé đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Bé đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Em tiếp với tỷ nhen
- Phương Nguyên đã viết:
-
- Trích dẫn :
Em đoán đại nha:
- Ăn đàng miệng ra đàng lưng
Động đến hai sừng thì vãi cả ra —» Cái bào gỗ
- Ăn trước mà lại ăn thừa
Mỗi ngày hai bữa sớm, trưa nhọc nhằn —» Bát, đĩa
- Anh đỏ liếm đít chị đen
Chị thì chẳng nói, ăn quen liếm hoài —» Lửa và nồi, nấu ăn
- Anh đứng bên ni sông
Em đứng bên tê sông Đuổi nhau kì cùng Chẳng bắt được nhau —» Cối xay lúa
- Anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu
Yêu em anh mới mớm trầu cho em —» Ống nhổ (cho người ăn trầu)
- Ao tròn vành vạnh
Nước lạnh như tiền Con gái như tiên Trần mình xuống lội —» Bánh trôi nước
- Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao
Ba mai chín cuốc mà đào không lên —» bóng của mặt trăng, mặt trời
- Bằng cái ống lươn nuốt cả thuyền buồm
Nuốt cả ca nô Nuốt sông, nuốt bể, nuốt hồ Nuốt ba trái núi không no miệng này —» Ống đựng tranh vẽ
- Bằng cái dĩa xỉa xuống ao
Ba quân thiên hà đào hoài không lên —» Mặt trăng
- Bằng cái lá đa, đi xa về gần
—» Bàn chân
- Bằng cái lá tre, ngo ngoe dưới nước
—» Con đỉa
- Bằng một bước mà bước không qua
—» Cái bóng
- Bằng trang cái nón, cả bọn được nhờ
—» Là cái gì? Nồi cơm
- Bị vặn, bị trói, bị gài
Mà lại đội nặng, hàng ngày khổ đau —» Cái rế đặt nồi cơm
- Bốn anh cùng chung một nhà
Cùng sinh một giáp cùng ra một hình Một anh thì đỗ cống sinh (chuột cống) Một anh quỷ quái như tinh trong nhà (chuột nhắt) Một thì xấu nết xấu na (chuột chù) Một anh ăn vụng cả nhà đều ghen (chuột đồng) —» Con chuột
- Bốn bên kín cổng cao thành
Sông không có nước, cá giành vào ra Voi đi đến đó chẳng qua Hai bên văn võ nghĩa mà làm sao —» Bàn cờ tướng
- Bốn bên thành luỹ hiểm cao
Có một thằng trọc nhảy vào nhảy ra Lu nước và cái gáo —» Là cái gì?
- Bốn bên thành quách luỹ cao
Muốn chơi con nào, nắm óc kéo ra —» Bàn cờ tướng
- Bốn cột một kèo
Có lọ mắm heo Mèo bò không tới (con bò) —» Là con gì?
- Bốn con cùng ở một nhà
Được mẹ chia của tách ra mỗi người —» Bộ ấm chén
- Bốn o trong tỉnh mới ra
Nước da trắng toát như hoa cúc tần Một anh công tử tần ngần Một vòi tong tỏng như cần câu tre —» Bộ đồ trà
- Ba đầu, bốn lưỡi, sáu tai
Một đầu đội nón còn hai ở trần (người cày, hai con trâu và lưỡi cày) —» Là gì?
- Ba cây sinh một quả
Ra rả toàn những hạt (nồi cơm) —» Là cái gì?
- Ba con, bốn lưỡi, mười chân
Một lưng mặc áo, hai lưng ở trần (người thợ cày và hai con trâu) —» Là gì?
- Ba ông ngồi ghế
Một ông cậy thế Một ông cậy thần Một ông tần ngần Đút vòi vô lửa —» Là cái gì? (bễ lò rèn)
- Ba tháng cuốn cờ chờ con đỏ
Một phen cởi giáp cứu dân đen —» Là việc gì? (trồng ngô/bắp)
- Buổi xuân xanh người chuộng, kẻ yêu
Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan Lòng không dạ đói lang thang Thương người quân tử hai hàng chong chong —» Là cây gì? Cây tre
- Bùng bình là bùng bình bầu
Cái răng ở dưới cái đầu ở trên —» Là cái gì? Cái nơm cá
- Cũng thành cũng quách cũng đao binh
Đoàn quân vây bọc chung quanh mấy vòng Đương khi tập trận hoả công Gặp cơn giông tố thành trong tối mò —» Là cái gì? Đèn kéo quân
- Cả nhà có một bà ăn cơm hớt
—» Đôi đũa cả
- Cái cây bên ta
Cái lá bên ngô Cái ngọn tày bồ Cái gốc tày tăm Cái lọng —» Là cái gì?
- Cỏng còng là cỏng còng cong
Làm cho con gái mẹ chồng tốt tươi Lão già tuổi bảy tám mươi Bỏ đường hoa nguyệt còn chơi cỏng còng —» Là cái gì? Cái lược
- Cổ cao hai ngấn miệng tròn
Đói no ngày tháng bị mòn cả trôn —» Là cái gì? Cái nồi đất
- Của mình mình chẳng hay dùng
Người ta cẩn trọng, nằm lòng nhớ kêu —» Tên của mình
- Cái chi bằng cái cổ cò
Ăn ba bốn rú (núi) chẳng no cái diều? —» Là cái gì? Cái rựa?/dao chặt
- Cái gì bằng bàn tay
Mưa ba đêm ba ngày không ướt? —» Là gì? Tai bò
- Cái gì không miệng mà kêu
Tội thì không tội bị treo xà nhà? —» Là cái gì? Cái trống
- Cái gì lưỡi bén mình ơi
Liếm xe xe toạc, liếm người người đau? —» Con dao
- Cái gì lạ lắm
Tên trùng một âm Nước đục, chui lầm Thì tiêu đời cá? —» Là cái gì? Cái Lờ
- Cái gì mà thuộc của mình
Mình lại ít dùng, thiên hạ dùng luôn? —» Là gì? cái tên của mình
- Cái gì như thể khí trời
Ngày đêm quanh quẩn ở nơi cạnh mình Không hương, không sắc, không hình Không hình không sắc mà mình không qua? —» Là gì? Lòng cha mẹ
- Cái hình tròn trịa, cái mặt thì to
Nhồi lăn với bột, cân đo với đường —» Bánh xe
- Cái mình nho nhỏ cái mỏ nâu nâu
Xuống tắm ao sâu, lên cày ruộng cạn —» Cây bút mực
- Cây bằng cái kim lá bằng cái quạt
Cây cao cao ngất, cao quá đỉnh ngàn —» Là cái gì? con diều
- Cây cao nghìn trượng
Lá rụng tứ tung Nấu thì được, nướng thì không —» Mưa
- Cây cao nghìn trượng, lưỡng cốt lưỡng bì
Gió thổi ù ì, đàn kêu ộng ạnh —» Là cái gì? con diều
- Cây cao vòi vọi, có đọi nước đầu
—» Cây dừa
- Cây khô đem để trong nhà
Chỉ có một quả chẳng già khi non —» Là cái gì? Cái cân tay
- Cây khô mọc rễ trên đầu
Sông sâu chẳng sợ, sợ cầu bắc ngang Cột buồm —» Là gì?
- Cây lăn tăn, dễ ăn khó trèo
—» Là cây gì? Cây lúa
Mệt quá á, để từ từ mò tiếp
Bé tra google
Google cũng tốt, miễn tìm ra câu trả lời cũng xem là biết rùi!
Còn 20 câu nữa! Bé google xong rồi, thầy có thưởng hôn? Bé google giỏi ghê |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |