Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:15
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Thu 11 Apr 2013, 04:39 | |
| Muh anh Hai Khòm có gì để cho hông ta ... kê khai ra đi Huynh ...
13-Giả đò ...
Sức mấy ....ta đây chỉ giả đò Hai Khòm tưởng thiệt khoái cười no Đói à ... đã có nồi khoai sọ Đâu hả ... đang lùi đống lửa tro Đợi tiếng gà khuya kêu cú vọ Ca bài nam đảo lả xang hò Một mình đối ẩm cùng trăng thỏ Như gió muôn chiều rót mật cho
8xi'* hên quá, hổng trùng từ với Shiroi ... ... hihihii thì nói ra mới biết chứ
14- Muốn gì …
Em nhà Cổ Mộ trúng thầu đò Nghĩ đã qua rồi cảnh mắt no * Nhện chúa soi gương lau mặt nhọ Tinh Chằn đánh phấn xoá tàn tro Nhã Uyên hí hửng treo đèn bọ Nguyệt Ánh khoan thai gỏ nhịp hò Có lẽ mai nầy thôi khíu chọ Muốn gì cứ nói lão đền cho
* ăn ngó
Hai Khòm * Bớ Shiroi Nguyệt Ánh, Nhã Uyên ... cứu bồ ... Ai muốn xin gì cứ nói, anh hai Khòm cho hết kìa ...
15 - Trễ đò ...
Ra bến ôi thôi đã trễ đò Như là mất cả bữa ăn no Lang thang đến ngã năm chuồng chó Thui thủi nhìn xâu bánh ú tro Chờ chị đi qua nhào hỏi dọ Đợi anh bước lại ráng reo hò Nơi đâu cái góc quê bà tó, phải lội hướng nào ... xin chỉ cho ?
8xi' Dạ em đây ... đang bị việc làm dzí tơi bời á NhaUyen từ từ gắn sau há tỷ ... ăn gian kiểu khác nà
16 - Anh lái đò đãi
Cứ mỗi chiều buông kiếm lão đò Ráng đòi bữa đãi mới hòng no Cơm sườn nấu chín bày đầy cỗ Cháo thịt ninh nhừ vớt hết tro Có xực liền nghe kèn trống vỗ Thiếu ăn sớm thấy ruột gan hò Nhện chằn mà đói thân Khòm lỗ Bầm tím đầu mình bụng ghét cho
9 Xi ... hihihiiii trong khi chờ NU tìm chữ, có câu chuyện nầy xảy ra tại bến đò nè, hôm đó 9 muội có thấy muh phải không
17- Chằn uýnh võ ...
Chằn kênh Khòm dám quá giang đò Bắt lão phen nầy uống nước no Mắt liếc chừng và cơm tráng gọ Miệng mời thử hột mít lùi tro Giữa giòng tay chống chân tung vó Cuối bến môi run giọng tịt hò Cứ tưởng mình cầm tinh nghé ngọ Trả thù, hí hí … muốn, đây cho
Hai Khòm res Em oải lém rùi ,em phải đỉ chơi xa một chuyến xả stress cái đã .em tìm có ngừ là em đi liền đó nha các huynh tỷ ui TÌM NGƯỜI
Định chuyến chơi xa tậu chiếc đò Cơm đùm thủ sẵn một tuần no Mươi cây chả lụa ràng quai giỏ Dăm kí khoai từ ủ ống tro Phố núi say sưa cùng bánh tổ Làng sông ngây ngất với câu hò Đang tìm phụ lái không nề khổ Ai đạt yêu cầu đến gấp cho
NU *Shiroi Nhã Uyên có cần gì cứ đánh ... bánhàngsông.khòm ... là có người mang đến tận nhà, nhưng phải coi chừng nghen, nghe đâu múa máy dữ lắm áh ...
Khòm bán hàng sông...
Khòm bán hàng rong vận chuyển đò Nước sông gạo chợ đãi mồm no Vô rằm dẫn mối dòng ông thọ Đọc chú choàng thân áo xám tro Vẽ mặt như thầy bùa quạu quọ Lên cơn giống chủ soái la hò Mũi thì hỉnh bự hù dân lõ Nói chuyện lùng bùng ... đố biết cho
8xi'
Được sửa bởi quehuong ngày Sun 14 Apr 2013, 03:02; sửa lần 1. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2559 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Thu 11 Apr 2013, 07:28 | |
| Muh anh Hai Khòm có gì để cho hông ta ... kê khai ra đi Huynh ...
13-Giả đò ...
Sức mấy ....ta đây chỉ giả đò Hai Khòm tưởng thiệt khoái cười no Đói à ... đã có nồi khoai sọ Đâu hả ... đang lùi đống lửa tro Đợi tiếng gà khuya kêu cú vọ Ca bài nam đảo lả xang hò Một mình đối ẩm cùng trăng thỏ Như gió muôn chiều rót mật cho
8xi'* hên quá, hổng trùng từ với Shiroi ... ... hihihii thì nói ra mới biết chứ
14- Muốn gì …
Em nhà Cổ Mộ trúng thầu đò Nghĩ đã qua rồi cảnh mắt no * Nhện chúa soi gương lau mặt nhọ Tinh Chằn đánh phấn xoá tàn tro Nhã Uyên hí hửng treo đèn bọ Nguyệt Ánh khoan thai gỏ nhịp hò Có lẽ mai nầy thôi khíu chọ Muốn gì cứ nói lão đền cho
* ăn ngó
Hai Khòm * Bớ Shiroi Nguyệt Ánh, Nhã Uyên ... cứu bồ ... Ai muốn xin gì cứ nói, anh hai Khòm cho hết kìa ...
15 - Trễ đò ...
Ra bến ôi thôi đã trễ đò Như là mất cả bữa ăn no Lang thang đến ngã năm chuồng chó Thui thủi nhìn xâu bánh ú tro Chờ chị đi qua nhào hỏi dọ Đợi anh bước lại ráng reo hò Nơi đâu cái góc quê bà tó, phải lội hướng nào ... xin chỉ cho ?
8xi' Dạ em đây ... đang bị việc làm dzí tơi bời á NhaUyen từ từ gắn sau há tỷ ... ăn gian kiểu khác nà
16 - Anh lái đò đãi
Cứ mỗi chiều buông kiếm lão đò Ráng đòi bữa đãi mới hòng no Cơm sườn nấu chín bày đầy cỗ Cháo thịt ninh nhừ vớt hết tro Có xực liền nghe kèn trống vỗ Thiếu ăn sớm thấy ruột gan hò Nhện chằn mà đói thân Khòm lỗ Bầm tím đầu mình bụng ghét cho
9 Xi ... hihihiiii trong khi chờ NU tìm chữ, có câu chuyện nầy xảy ra tại bến đò nè, hôm đó 9 muội có thấy muh phải không
17- Chằn uýnh võ ...
Chằn kênh Khòm dám quá giang đò Bắt lão phen nầy uống nước no Mắt liếc chừng và cơm tráng gọ Miệng mời thử hột mít lùi tro Giữa giòng tay chống chân tung vó Cuối bến môi run giọng tịt hò Cứ tưởng mình cầm tinh nghé ngọ Trả thù, hí hí … muốn, đây cho
Hai Khòm res Em oải lém rùi ,em phải đỉ chơi xa một chuyến xả stress cái đã .em tìm có ngừ là em đi liền đó nha các huynh tỷ ui 18- TÌM NGƯỜI
Định chuyến chơi xa tậu chiếc đò Cơm đùm thủ sẵn một tuần no Mươi cây chả lụa ràng quai giỏ Dăm kí khoai từ ủ ống tro Phố núi say sưa cùng bánh tổ Làng sông ngây ngất với câu hò Đang tìm phụ lái không nề khổ Ai đạt yêu cầu đến gấp cho
NU *Shiroi Nhã Uyên có cần gì cứ đánh ... bánhàngsông.khòm ... là có người mang đến tận nhà, nhưng phải coi chừng nghen, nghe đâu múa máy dữ lắm áh ...
19- Khòm bán hàng sông...
Khòm bán hàng rong vận chuyển đò Nước sông gạo chợ đãi mồm no Vô rằm điểm dáng bông vạn thọ Đọc chú choàng thân áo xám tro Vẽ mặt như thầy bùa quạu quọ Lên cơn giống chủ soái la hò Mũi thì hỉnh bự hù dân lõ Nói chuyện lùng bùng ... đố biết cho
8xi'
hihihiiii thấy có người rồi ... phái quá ... NU, 9 muội, NÁ ... sao đây ... chị em, người bán, rồi người mua đò ... lại tìm người chèo, lạ quá ta ... ai chịu thua thì ra bài xướng mới đi nha
20- Chị em …
Đò mua chẳng biết cách mua đò No hổng xong rồi, bụng hổng no Mõ gỏ tìm thuê người gỏ mõ Tro vò định mướn kẻ tròn vo (í quên : vò tro) Chõ cùi treo giá trơ cùi chỏ Hò dặm lăm hơi hẽo dặm hò Ọ ẹ suy cùng thân ẹ ọ Cho, ừ … để xét cách ừ, cho
Hai Khòm |
| | | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Thu 11 Apr 2013, 21:48 | |
| Muh anh Hai Khòm có gì để cho hông ta ... kê khai ra đi Huynh ...
13-Giả đò ...
Sức mấy ....ta đây chỉ giả đò Hai Khòm tưởng thiệt khoái cười no Đói à ... đã có nồi khoai sọ Đâu hả ... đang lùi đống lửa tro Đợi tiếng gà khuya kêu cú vọ Ca bài nam đảo lả xang hò Một mình đối ẩm cùng trăng thỏ Như gió muôn chiều rót mật cho
8xi'* hên quá, hổng trùng từ với Shiroi ... ... hihihii thì nói ra mới biết chứ
14- Muốn gì …
Em nhà Cổ Mộ trúng thầu đò Nghĩ đã qua rồi cảnh mắt no * Nhện chúa soi gương lau mặt nhọ Tinh Chằn đánh phấn xoá tàn tro Nhã Uyên hí hửng treo đèn bọ Nguyệt Ánh khoan thai gỏ nhịp hò Có lẽ mai nầy thôi khíu chọ Muốn gì cứ nói lão đền cho
* ăn ngó
Hai Khòm * Bớ Shiroi Nguyệt Ánh, Nhã Uyên ... cứu bồ ... Ai muốn xin gì cứ nói, anh hai Khòm cho hết kìa ...
15 - Trễ đò ...
Ra bến ôi thôi đã trễ đò Như là mất cả bữa ăn no Lang thang đến ngã năm chuồng chó Thui thủi nhìn xâu bánh ú tro Chờ chị đi qua nhào hỏi dọ Đợi anh bước lại ráng reo hò Nơi đâu cái góc quê bà tó, phải lội hướng nào ... xin chỉ cho ?
8xi' Dạ em đây ... đang bị việc làm dzí tơi bời á NhaUyen từ từ gắn sau há tỷ ... ăn gian kiểu khác nà
16 - Anh lái đò đãi
Cứ mỗi chiều buông kiếm lão đò Ráng đòi bữa đãi mới hòng no Cơm sườn nấu chín bày đầy cỗ Cháo thịt ninh nhừ vớt hết tro Có xực liền nghe kèn trống vỗ Thiếu ăn sớm thấy ruột gan hò Nhện chằn mà đói thân Khòm lỗ Bầm tím đầu mình bụng ghét cho
9 Xi ... hihihiiii trong khi chờ NU tìm chữ, có câu chuyện nầy xảy ra tại bến đò nè, hôm đó 9 muội có thấy muh phải không
17- Chằn uýnh võ ...
Chằn kênh Khòm dám quá giang đò Bắt lão phen nầy uống nước no Mắt liếc chừng và cơm tráng gọ Miệng mời thử hột mít lùi tro Giữa giòng tay chống chân tung vó Cuối bến môi run giọng tịt hò Cứ tưởng mình cầm tinh nghé ngọ Trả thù, hí hí … muốn, đây cho
Hai Khòm res Em oải lém rùi ,em phải đỉ chơi xa một chuyến xả stress cái đã .em tìm có ngừ là em đi liền đó nha các huynh tỷ ui 18- TÌM NGƯỜI
Định chuyến chơi xa tậu chiếc đò Cơm đùm thủ sẵn một tuần no Mươi cây chả lụa ràng quai giỏ Dăm kí khoai từ ủ ống tro Phố núi say sưa cùng bánh tổ Làng sông ngây ngất với câu hò Đang tìm phụ lái không nề khổ Ai đạt yêu cầu đến gấp cho
NU *Shiroi Nhã Uyên có cần gì cứ đánh ... bánhàngsông.khòm ... là có người mang đến tận nhà, nhưng phải coi chừng nghen, nghe đâu múa máy dữ lắm áh ...
19- Khòm bán hàng sông...
Khòm bán hàng rong vận chuyển đò Nước sông gạo chợ đãi mồm no Vô rằm điểm dáng bông vạn thọ Đọc chú choàng thân áo xám tro Vẽ mặt như thầy bùa quạu quọ Lên cơn giống chủ soái la hò Mũi thì hỉnh bự hù dân lõ Nói chuyện lùng bùng ... đố biết cho
8xi'
hihihiiii thấy có người rồi ... phái quá ... NU, 9 muội, NÁ ... sao đây ... chị em, người bán, rồi người mua đò ... lại tìm người chèo, lạ quá ta ... ai chịu thua thì ra bài xướng mới đi nha
20- Chị em …
Đò mua chẳng biết cách mua đò No hổng xong rồi, bụng hổng no Mõ gỏ tìm thuê người gỏ mõ Tro vò định mướn kẻ tròn vo (í quên : vò tro) Chõ cùi treo giá trơ cùi chỏ Hò dặm lăm hơi hẽo dặm hò Ọ ẹ suy cùng thân ẹ ọ Cho, ừ … để xét cách ừ, cho
Hai Khòm
em nè,nghe Bát Tỷ gọi mà cái vốn liếng ít ỏi của em nó hết sạch trơn rùi nên em im lun,ráng đi lụm mấy hôm nay được vài chữ còi chạy vô ủng hộ 2 Tỷ nè,hong bit có bị huynh Hùng thổi còi hong nữa
TRẢ LẠI
Đò xem rảnh rổi lại xem đò No đói thôi thì kệ đói no Số phận mười năm tường phận số Tro bùn một thoáng hóa bùn tro Ngó dòm dạo ấy luôn dòm ngó Hò hét từ đây lặng hét hò Gió trở âm thầm đêm trở gió Cho đời mọi thứ thuở đời cho
NÁ |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| | | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Sat 13 Apr 2013, 04:37 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Sun 14 Apr 2013, 03:52 | |
| Muh anh Hai Khòm có gì để cho hông ta ... kê khai ra đi Huynh ...
13-Giả đò ...
Sức mấy ....ta đây chỉ giả đò Hai Khòm tưởng thiệt khoái cười no Đói à ... đã có nồi khoai sọ Đâu hả ... đang lùi đống lửa tro Đợi tiếng gà khuya kêu cú vọ Ca bài nam đảo lả xang hò Một mình đối ẩm cùng trăng thỏ Như gió muôn chiều rót mật cho
8xi'* hên quá, hổng trùng từ với Shiroi ... ... hihihii thì nói ra mới biết chứ
14- Muốn gì …
Em nhà Cổ Mộ trúng thầu đò Nghĩ đã qua rồi cảnh mắt no * Nhện chúa soi gương lau mặt nhọ Tinh Chằn đánh phấn xoá tàn tro Nhã Uyên hí hửng treo đèn bọ Nguyệt Ánh khoan thai gỏ nhịp hò Có lẽ mai nầy thôi khíu chọ Muốn gì cứ nói lão đền cho
* ăn ngó
Hai Khòm * Bớ Shiroi Nguyệt Ánh, Nhã Uyên ... cứu bồ ... Ai muốn xin gì cứ nói, anh hai Khòm cho hết kìa ...
15 - Trễ đò ...
Ra bến ôi thôi đã trễ đò Như là mất cả bữa ăn no Lang thang đến ngã năm chuồng chó Thui thủi nhìn xâu bánh ú tro Chờ chị đi qua nhào hỏi dọ Đợi anh bước lại ráng reo hò Nơi đâu cái góc quê bà tó, phải lội hướng nào ... xin chỉ cho ?
8xi' Dạ em đây ... đang bị việc làm dzí tơi bời á NhaUyen từ từ gắn sau há tỷ ... ăn gian kiểu khác nà
16 - Anh lái đò đãi
Cứ mỗi chiều buông kiếm lão đò Ráng đòi bữa đãi mới hòng no Cơm sườn nấu chín bày đầy cỗ Cháo thịt ninh nhừ vớt hết tro Có xực liền nghe kèn trống vỗ Thiếu ăn sớm thấy ruột gan hò Nhện chằn mà đói thân Khòm lỗ Bầm tím đầu mình bụng ghét cho
9 Xi ... hihihiiii trong khi chờ NU tìm chữ, có câu chuyện nầy xảy ra tại bến đò nè, hôm đó 9 muội có thấy muh phải không
17- Chằn uýnh võ ...
Chằn kênh Khòm dám quá giang đò Bắt lão phen nầy uống nước no Mắt liếc chừng và cơm tráng gọ Miệng mời thử hột mít lùi tro Giữa giòng tay chống chân tung vó Cuối bến môi run giọng tịt hò Cứ tưởng mình cầm tinh nghé ngọ Trả thù, hí hí … muốn, đây cho
Hai Khòm res Em oải lém rùi ,em phải đỉ chơi xa một chuyến xả stress cái đã .em tìm có ngừ là em đi liền đó nha các huynh tỷ ui 18- TÌM NGƯỜI
Định chuyến chơi xa tậu chiếc đò Cơm đùm thủ sẵn một tuần no Mươi cây chả lụa ràng quai giỏ Dăm kí khoai từ ủ ống tro Phố núi say sưa cùng bánh tổ Làng sông ngây ngất với câu hò Đang tìm phụ lái không nề khổ Ai đạt yêu cầu đến gấp cho
NU *Shiroi Nhã Uyên có cần gì cứ đánh ... bánhàngsông.khòm ... là có người mang đến tận nhà, nhưng phải coi chừng nghen, nghe đâu múa máy dữ lắm áh ...
19- Khòm bán hàng sông...
Khòm bán hàng rong vận chuyển đò Nước sông gạo chợ đãi mồm no Vô rằm dẫn mối dòng ông thọ Đọc chú choàng thân áo xám tro Vẽ mặt như thầy bùa quạu quọ Lên cơn giống chủ soái la hò Mũi thì hỉnh bự hù dân lõ Nói chuyện lùng bùng ... đố biết cho
8xi'
hihihiiii thấy có người rồi ... phái quá ... NU, 9 muội, NÁ ... sao đây ... chị em, người bán, rồi người mua đò ... lại tìm người chèo, lạ quá ta ... ai chịu thua thì ra bài xướng mới đi nha
20- Chị em …
Đò mua chẳng biết cách mua đò No hổng xong rồi, bụng hổng no Mõ gỏ tìm thuê người gỏ mõ Tro vò định mướn kẻ tròn vo (í quên : vò tro) Chõ cùi treo giá trơ cùi chỏ Hò dặm lăm hơi hẽo dặm hò Ọ ẹ suy cùng thân ẹ ọ Cho, ừ … để xét cách ừ, cho
Hai Khòm
em nè,nghe Bát Tỷ gọi mà cái vốn liếng ít ỏi của em nó hết sạch trơn rùi nên em im lun,ráng đi lụm mấy hôm nay được vài chữ còi chạy vô ủng hộ 2 Tỷ nè,hong bit có bị huynh Hùng thổi còi hong nữa
TRẢ LẠI
Đò xem rảnh rổi lại xem đò No đói thôi thì kệ đói no Số phận mười năm tường phận số Tro bùn một thoáng hóa bùn tro Ngó dòm dạo ấy luôn dòm ngó Hò hét từ đây lặng hét hò Gió trở âm thầm đêm trở gió Cho đời mọi thứ thuở đời cho
NÁBớ người ta, xí tui bị thất luật ... bây giờ mới thấy ... , sửa dzôì á ...
Cũng vẫn đò ...
Đò với thời gian cũng với đò No kêu cái bụng cứ kêu no Ró đầy thêm mãi tuôn đầy ró Tro cạn vơi hoài đến cạn tro Hó hé đừng rên đừng hé hó Hò ơ chớ dại chớ ơ hò Sỏ đầu để giống tên đầu sỏ Cho nhớ đằng kia ráng nhớ cho
8xi'Xong bài này, đầu hàng thiệt dzôì |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Sun 14 Apr 2013, 05:15 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2559 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Mon 15 Apr 2013, 05:30 | |
| |
| | | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Mon 15 Apr 2013, 14:47 | |
| |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Wed 17 Apr 2013, 03:50 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối | |
| |
| | | |
Trang 14 trong tổng số 26 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 26 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |