VỢ VỀ !
“ Tặng ngày 8 tháng 3”
Vợ đi công tác vài ngày
Chuẩn bị đủ đầy chẳng thiếu thức chi
Chẳng phải lo lắng cái gì
Vẫy vùng một cõi thích chi là làm
Tưởng rằng nhất thống nhân gian
Hóa ra thiếu vắng ngỡ ngàng lòng tôi
Tháng ba mồng tám đến rồi
Ngắm người tấp nập khắp nơi kiếm hàng
Đời mình chẳng được giầu sang
Vẫn vui nhờ có lo toan vợ hiền
Sống đời tần tảo triền miên
Sớm lo tối lắng chẳng phiền một câu
Chẳng cần những thứ đẩu đâu
Chẳng mơ thứ nọ ước cầu thứ kia
Có nhau vui vẻ sớm khuya
Bên nhau quen nết sẻ chia chan hòa
Hôm nay phố xá ngập hoa
Thiếu vợ thấy nhà trống vắng ngẩn ngơ
Nặng trà ngập thuốc thẫn thờ
Chán ăn rượu sếch vẩn vơ ra vào
Quên luôn mọi việc được trao
Quên thơ quên cả biết bao việc đời
Vợ đi lâu thế vợ ơi !
Để tôi chống chếnh với đời thế sao
Quá mừng nghe tiếng quen chào
Nhà như bừng sáng vui sao - Vợ về
YÊU 6-8