Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GIÁ MÀ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hải Âu



Tổng số bài gửi : 66
Registration date : 24/02/2011

GIÁ MÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: GIÁ MÀ   GIÁ MÀ I_icon13Thu 24 Feb 2011, 13:20

Giá mà nước mắt có thể rơi
Em đã không đau đến cả đời
Nghẹn thắt trái tình dìm tận dạ
Miệng cười vui vẻ lòng tả tơi

Giá mà trời đất bất dung gian
Thì em đâu phải hận tình tàn
Cay đắng kiếp này đà không thoát
Trăm năm vò xé nát tâm can

HA
Về Đầu Trang Go down
Nguoi Hat Rong



Tổng số bài gửi : 537
Registration date : 06/11/2009

GIÁ MÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÁ MÀ   GIÁ MÀ I_icon13Thu 24 Feb 2011, 14:53

Hải Âu đã viết:
Giá mà nước mắt có thể rơi
Em đã không đau đến cả đời
Nghẹn thắt trái tình dìm tận dạ
Miệng cười vui vẻ lòng tả tơi

Giá mà trời đất bất dung gian
Thì em đâu phải hận tình tàn
Cay đắng kiếp này đà không thoát
Trăm năm vò xé nát tâm can

HA

Giá mà em chửa có chồng
Thì anh đâu có hận lòng vương mang
Giá đừng yêu quá vội vàng
Thì làm sao có lỡ làng hôm nay

:nhay:
Về Đầu Trang Go down
Hải Âu



Tổng số bài gửi : 66
Registration date : 24/02/2011

GIÁ MÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÁ MÀ   GIÁ MÀ I_icon13Thu 24 Feb 2011, 15:24

"Giá mà em chửa có chồng
Thì anh đâu có hận lòng vương mang
Giá đừng yêu quá vội vàng
Thì làm sao có lỡ làng hôm nay"
NHR


Anh đừng nói chuyện đắng cay
Thật ra em vẫn lắt lay một mình
Nếu mà anh có chút tình
Thì duyên thắm lại chúng mình nên đôi

HA

Về Đầu Trang Go down
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

GIÁ MÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÁ MÀ   GIÁ MÀ I_icon13Thu 24 Feb 2011, 15:37


ha haaaaaaaaaaaaa

trời ơi chứng cứ đây rồi
bọn mi lại giám đùa chơi trong này
nỉ non tình vỡ duyên say
hàn huyên như thể chốn đây không người
hối lộ đi - chẳng nói chơi
Về Đầu Trang Go down
Hải Âu



Tổng số bài gửi : 66
Registration date : 24/02/2011

GIÁ MÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÁ MÀ   GIÁ MÀ I_icon13Thu 24 Feb 2011, 15:53

thanhtam đã viết:

ha haaaaaaaaaaaaa

trời ơi chứng cứ đây rồi
bọn mi lại giám đùa chơi trong này
nỉ non tình vỡ duyên say
hàn huyên như thể chốn đây không người
hối lộ đi - chẳng nói chơi

Thanh Tâm là dạ sáng trong
Xin người soi xét tỏ lòng Âu tôi
Họa thơ nói vậy mà thôi
Đường ai nấy bước chung đôi bao giờ?

huhuhu Oan we' ah` no
HA
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

GIÁ MÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÁ MÀ   GIÁ MÀ I_icon13Thu 24 Feb 2011, 19:07

Hải Âu đã viết:
thanhtam đã viết:

ha haaaaaaaaaaaaa

trời ơi chứng cứ đây rồi
bọn mi lại giám đùa chơi trong này
nỉ non tình vỡ duyên say
hàn huyên như thể chốn đây không người
hối lộ đi - chẳng nói chơi

Thanh Tâm là dạ sáng trong
Xin người soi xét tỏ lòng Âu tôi
Họa thơ nói vậy mà thôi
Đường ai nấy bước chung đôi bao giờ?

huhuhu Oan we' ah` GIÁ MÀ 891646
HA

Bác Âu hổng thấy đường quờ
Cháu tìm gậy trúc bác nhờ chống đi
Tìm về Hà Mã vay hì
Vài trăm lạn bạc chung thì ông quan
Hổng chung ổng sẽ truyền phán
Ngâm lồng heo xuống mé đàng diềm sông
Hoặc là ổng sẽ đóng gông
Bêu gương thị chúng Âu lòng trắng đen
Mom men cùng thím tám Phèn
Rù rì rủ rỉ ... quan đỏ đèn bắt gian (phu)

Ke ke ke
Về Đầu Trang Go down
Hải Âu



Tổng số bài gửi : 66
Registration date : 24/02/2011

GIÁ MÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÁ MÀ   GIÁ MÀ I_icon13Thu 24 Feb 2011, 19:18

Bác đây nào phải gian phu
Tay chân run rẩy lù khù lão gia
Nếu như cháu có thương già
Rước về cung phụng như cha trọn tình
Hứa rằng chân thật phân mình
Mẹ cháu bác quý như tình chj em
Không tin cháu cứ thử xem...

HA
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GIÁ MÀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÁ MÀ   GIÁ MÀ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GIÁ MÀ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Hải Âu-