Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:01

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ké của huynh Hai Khòm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:07

Quán ế ...


Không tiền gặp nợ dỉ nhiên teo
Vốn liếng cò con đã hết vèo
Sáng tréo chân không ngồi vắt vẻo
Chiều che miệng ngáp đứng chèo queo
Buồn trông lưới nhện xuyên xeo xéo
Nghĩ tủi thân hèn lạnh lẻo leo
Vẫn biết cùn thời nên thúi hẻo
Khách quen... chao ớt chấm dưa đèo



TH


Quán xưa

Nặn óc tìm hoài chữ vẫn teo
Trên tay giấy bút hoạch vèo vèo
Rán thành đôi liễn treo tường xéo
Cố vạch ba vần khoáy mực queo
Vườn cũ bỏ hoang đường lắt léo
Quán xưa để trống ghế cheo leo
Mến tình tri ngộ duyên nào héo
Thăm bạn thơ văn dỡ cũng đèo

Shiroi


Em rán hết sức cà thọt theo huynh giờ mệt lả rùi ...thôi đi khò hì hì ...
Quán đường muối !


Quán ở ven làng khách vắng teo
Chòi long gió nổi mái bay vèo
Thơ đường mặn muối đời cong méo
Rượu đế chua hèm mặt héo queo
Tấm liễn lờn dây hình lắc léo
Dàn bầu thiếu cột cỏ hoang leo
Ân huynh nghĩa muội tình keo dẽo
Ở tận rừng sâu vẫn vượt đèo


Vancali 8.8.08


... hihihii củm ơn nhị muội đã ghé quán ế của huynh hy vọng sẽ đở húp cháo

Quán đường muối... ế

Quán ế trong ngoài bé tí teo
Đìu hiu gió cuộn lá vông vèo
Phên che vạt nắng len xiên xẹo
Mái rũ tơ trời cuộn quắn queo
Nền đất bà gà lầm lủi léo*
Kèo tre lão chuột lẹ làng leo
Che tay ngáp vặt nhìn quanh quẹo
Lủng lẳng giàn nghiêng trái mướp đèo ... !

... hihihii củm ơn nhị muội đã ghé quán ế của huynh hy vọng sẽ đở húp cháo ...Rùa ...hì hì

Quán ế đường chua !


Vì ai thiếu ngủ dáng còm teo
Lời hứa người trao vỗ cánh vèo
Bóp tặng làm quen trầy móp méo
Giầy mua kỷ niệm rách sờn queo
Tình ơi nhớ bạn tình sanh héo
Bậu hởi yêu nàng bậu cố leo
Quán ế đường chua đời quá hẻo
Tiền đâu quà cáp ả đua đèo


Vancali 8.9.08

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì hì ....

Quán Ế...

Ruột tượng càng ngày mỗi chút teo
Tiền xu nổi hứng tuột đi vèo
Râu ria lão bếp nhìn quăn quéo
Đầu tóc cô quầy cháy dẹo queo
Thằng tớ ôm đàn ì ạch kéo
Ả đào tắm lạch ỏng a leo
Ngoài hiên đám sậy nghiêng đầu ghẹo
Ế ẩm từ khi gió trượt đèo

QH 090808

Chúc mọi người luôn vui vẻ



... hihihihii quán nầy từ ế tới nghèo

Quán nghèo

Quán nghèo vốn liếng tẻo tèo teo
Nợ khất qua nhanh véo vẻo vèo
Nắm áo bà Chằn keo kẹo kéo
Quặp râu lão chủ quẻo quèo queo
Buồn thân chuối háp heo heo héo
Tủi phận bìm cằn lẹo lẹo leo
Thà thả tay buông chèo chéo chéo
Còn hơn ôm đục đẻo đèo đèo

TH


Gặp " sát thủ " , thuiii...giả chết, đầu hàng ...

Thơ Giẫy Chết

Túi chữ hao mòn nhúc nhích teo
Đêm qua bỗng tuột rớt nghe vèo
Loay hoay kiếm ý trườn thân nghẻo
Giẫy giụa gieo vần chỏng óc queo
Làm đủ trăm trò xoa nhấn véo
Kêu đầy chục lão ấp ôm leo....
Mà sao thơ vẫn nằm nghiêng ẹo
Hổng biết mần răng để được đèo

QH 140808



... hihihiiii QH ơi, tỉnh dậy nè


Giựt mình...

Cùn thời nợ ví trốn băng đèo
Những tưởng phen nầy hết chổ leo
Bốn cẳng tuôn rừng xi lắc léo
Ba chưn lội suối cóng còng queo
Xa nghe có phải beo gầm réo
Gần đến thì ra khỉ phóng vèo
Xíu nữa thôi rồi thân dậu mẹo
Giựt mình sờ lại... chỉ hơi teo


TH



nghe kêu... ngóc ngóc đầu dậy, ca sáu câu dzọng cổ ...

Trốn Nợ....

Nửa đêm tỉnh giấc ngó ngang đèo
Hơ...bóng ai kìa lóp ngóp leo
Vác một cành mơ ghì nhánh quẹo
Cầm hai quả mộng rướn mình queo
Trăng cười khúc khích trăng đòi xéo
Gió thổi vi vu gió tốc vèo
Trốn nợ mà chi vào chốn hẻo
Khoe đàn đom đóm cái đòn teo

QH 150808

* Kỳ này... chắc ngủm thiệt, hổng chạy...ở đây coi chừng bị quánh te tua... hahhah ...


Tỷ ui chờ em chạy với hìhì ...

Bóp teo !

Tiếng động rền vang kẻ té đèo
Không chừa cố đứng vịn thành leo
Tìm yêu cuốc đất mong người réo
Nhớ nhạn tung mền vẫn lạnh queo
Gió chướng căng buồm dây sứt néo
Trăng mờ trốn ngủ lá rơi vèo
Canh tàn đợi mãi tình khô héo
Quán ế vơi tiền bóp lại teo

Vancali 8.15.08

Chúc Huynh Tỷ cuối tuần vui vẻ , mong đừng lùng em nhẻ hì hì ...


... hiihihii phen nì thì té đèo thiệt gùi


Nhìn xuống...

Trước mặt thiên nhiên núi chắn đèo
Hai triền đá dựng thiệt cheo leo
Tay phàm dễ chạm đầu cong quéo
Mặt thịt sao tường cạnh uốn queo
Dốc ngược trườn ngang cho thật khéo
Sườn trơn bấu chặt kẻo rơi vèo
Có gì cứ nói... hê... đừng kéo
Nhìn xuống, mừng thầm mới hết teo


... cúi từng dzui dzẻ QH, Vc hiihiii
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:10

Câu cá bống dừa

Về quê xách võng cột thân dừa
Cởi áo ngồi câu cá bống dừa
Phát cỏ tìm lươn trầm bụi sậy
Đào hang bắt chuột dưới cây dừa
Chèo xuồng tam bảng đùa sông nước
Gõ nhịp song lan* giởn trái dừa
Nhớ bạn ghiền thơ lòng rạo rực
Mười hôm Lão hẹn đãi cơm dừa

Vancali 9.14.08

* Em hỏng biết chữ có đúng hong huynh T H ?

Vọng Khúc Tình Quê

Ngồi nghe vọng cổ giữa sân dừa
Tiết điệu đàn rung lẫy nhánh dừa
Dạ Cổ Hoài Lang say đắm giọng
Bình Sa Lạc Nhạn ngất ngư dừa
Tay kìm giục gáo hòa hương bưỡi
Miệng sáo vờn tranh đuổi nhịp dừa
Lạch tạch về ngang đò khách vọng
Trên sông nước nhảy lắc lư dừa

QH 150908

* Bình Sa Lạc Nhạn & Dạ Cổ Hoài Lang là hai trong những bài cổ nhạc

Nam Xuân...


Nam Xuân khúc hát ngọt hương dừa
Gợn nước Tiền Giang rũ bóng dừa
Thánh thót hòa chan hồn lá cỏ
Miên man quyện kết chuỗi bông dừa
Tay xoa nắng rụng loang đồng lúa
Tóc xõa chiều buông lã ngọn dừa
Hạnh ngộ tri tình âm điệu tấu
Bến Tre ơi... hởi xứ quê dừa

T H






Chào huynh Thiên Hùng mừng tái nạm ,huynh có đi câu cá tắm sông có bị mấy con cá lòng tong nó rỉa mấy cái sợi lông ........đùi ...hì hì ..


Gáo nước dừa

Quyến rũ miền -Tây nét đẹp dừa
Chồn chân khách lạ ngát thơm dừa
Tình em gái nhỏ xuồng ba lá
Nghĩa mái nhà tranh nóc cột dừa
Kẹo chuối pha gừng phơi nắng hạ
Cá rô ướp xã nướng dầu dừa
Câu hò máy đẩy lòng đôn hậu
Đãi bạn đường xa gáo nước dừa .


Vancali 9.18.08


... hihihiii sis Vc, TH thật tình bí với vần "dừa" gùi, may nhờ câu vặn cổ nầy của sis, TH biết lão Hai Khòm thích ca lắm, nên đưa cho lão hát... mới nhìn lão cười ngất nói... lão thường ca hơi dài không khéo chắc bị đạp xuống mương quá, nhưng lão cũng đưa bài cứu bồ cho TH nè


Dừa...

Múc nước cầu ao chiếc gáo dừa
Kỳ chưn sạch đất miếng xơ dừa
Trưa trưa nhóp nhép dề cơm cháy
Tối tối nhâm nhi thỏi kẹo dừa
Gió mát tang tình khơi bếp lửa
Trăng thanh rỉ rả nhậu đuông dừa
Khi vui hắng giọng bài ca cổ
Buồn đốt rơm un ví chuột dừa


Hai Khòm hihiiii


hihih.. để mừng lão Hai Khòm vừa trở về từ xứ dừa, nên chị Tám nấu món này đãi lão Hai khòm với Vancali nhậu lai rai...

Cà ri dừa

Chị Tám bày ra nấu món dừa
Bàn tay tròn ủm trắng như dừa
Chặt nhanh để hứng vài phân nước
Bào lẹ cho rơi mấy thớ dừa
Nước ấm chan vào thu chén cốt
Xác khô bỏ lại bón cây dừa
Thịt gà ướp với cà ri nị
Một chút khoai tây béo ngọt dừa

lăn tay và đóng dấu : Tám


Tin giờ chót từ Tiền Giang là Lảo Hai Khòm ....bị ..tê ...cẳng ..hì.. hì ....

Hai Khòm té dừa !

Già Hai trặc cẳng bởi trèo dừa
Mặt sướt môi sưng tựa mọng dừa
Hái quả lên cây sờ tổ mật
Bị ong đánh lão rớt tàn dừa
Bay hồn nhắm mắt kêu trời phật
Lạc vía quơ tay níu lá dừa
Nhánh gãy rơi tòm ao nước cạn
Chân đau cà nhắc hết leo dừa

Vancali 9.25.08

Chúc huynh Tỷ cày thêm ngày nửa nhe hì hì ....

... hihihii chắc là sis lầm ngừ nào gùi đó Vc ui ... lão Khòm nầy đang ở trong bếp thả ... chứ có trèo dừa gì đâu vì TH bên ngoài nghe lão thì thầm với ai đó nè...

Đằng ấy...

Tám nấu cà ri lão nạo dừa
Ây da, lại có vịt hầm dừa
Vừa cay bỏ chút tiêu dầm ớt
Đủ béo nêm thêm nước cốt dừa
Má phấn thơm lừng dzê nướng vĩ
Môi hồng ngọt lịm chuối xào dừa
Nè nè nói nhỏ cho nghe nhé
Đằng ấy y chang dĩa mứt dừa

... lão nầy thiệt tình mờ, không có mứt gừng lão lấy mứt dừa thế hihiihiiii




hihhii...hèn chi lão Hai....khòm . Nhưng mà chị Tám hết xí quách để mần món dừa rùi. Nên nhắn dzí Vancali và huynh TH, hổng biết luc' này, lão Hai bị bệnh gì đoa', mà từ hôm dzìa nhà, lão cứ lẩn thẩn gọi..... Hay là chắc lão ăn mứt dừa..khô nhiều quá, nên bị nhức răng

Hai.. Khòm

Nhìn Hai ưỡn ẹo đứng xay dừa
Dáng lão lưng cong giống nhánh dừa
Mấy dấu ong phơ còn dọc mũi
Vài chiêu cẳng trẹo lết quanh dừa
Chiều chiều lấy gậy quơ chùm trái
Tối tối tìm diêm đốt lửa dừa
Miệng mãi lâm dâm câu chú nguyện
Cả đêm chẳng ngủ cứ kêu...DƯƯỪA !

ký tên : Tám Xí Xọn

Hôm qua Lão Hai Khòm chưng băng bột cùng Pà Tám , đi xem bói coi tại sao cứ gặp nạn hoài ......sự việc như sau ....

Chuyện cái cằng Lão Khòm

Chiều thu xúm nhậu kế mương dừa
Cất tiếng Khòm ca rộn xóm dừa
Cốc cạn say tình ,hoa bẹo gió
Mồi vơi ấm bụng ,chuột um dừa
Đường về chóng mặt ,vì men rượu
Ổng té què chân ,vấp rễ dừa
Cà thọt lên chùa sao cúng hạn
Thầy khuyên Lão cữ chớ mê ...DƯƯỪA !

Vancali9.26.08

Chúc huynh Thiên Hùng cùng Q H cuối tuần vui nhe hì hì ...

hiihhiiii hình như lão Khòm nầy quả có gì với bà Tám đó sis Vc... nên TH có nghe mẩu đối thoại nầy nè sis

Đối thoại...

- Nhà Tám thì ra quán bán dừa...?
- Quẹo ngang, đi thẳng vượt cầu dừa
Bên hè xếp thẳng hàng lu nước
Trước cửa phơi vun đống vỏ dừa
Có thể mua về chè lá dứa
Hay ăn tại chổ bánh nhưn dừa
Xa gần nức tiếng ai không biết... xíiiiiiiiiii
Thiệt đúng quê ơiiii, níu bập dừa*


* bập dừa : là phần chót của lá dừa nước, sau khi róc hết lá chằm lại để lợp nhà, tước hết phần vỏ cứng bên ngoài dùng làm lạt để chằm lá, phần xốp còn lại của lá dừa nước được chặt khúc ra, chẻ nhỏ, phơi khô làm củi chụm bếp... khúc lớn nhứt dưới cùng trẻ con nhà quê thường dùng làm phao để tập lội hiihihii gọi là bập dừa...

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:13

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 2hqgfvp


Thứ hai đầu tuần em trình với huynh Thiên Hùng cùng Tỷ Q H chuyện xẩy ra cuối tuần qua như sau. mong hai vị giúp đở ..hì hì...

Yếm tình !

Giặt yếm em phơi tại góc này
Đẹp trời lặng gió cánh diều bay
Ai tìm được áo xin hoàn lại
Đây hứa giao tình đậm ngất say
Công mẹ nhiều đêm mài cọng chỉ
Ru đời suốt sáng dệt đường tay
Thương nàng mối lái trình hai họ
Cất giữ tin đồn tội nghiệp thay

Vancali 9.29.08

Thân chúc đầu tuần vui vẻ hì hì...

hì...thanks huynh TH và Vancalie đã họa bài Tu, nhưng chị Tám nói vầy nè....

Hic... nghe bé Vân than mất yếm, chị Tám hổng thèm tu nữa ... mà chạy đi tìm dùm bé.
Tụi ngịp chị Tám bơ phờ, tóc ...loe hoe cũng ráng ...
Yếm Đâu ?

Vạch mấy bờ lau kiếm phụ này
Mong tìm chiếc yếm của ai bay
Trọn tình hàng xóm cho lòng thỏa
Đẹp nghĩa láng giềng cụng chén say
Tiếc lụa em choàng thanh thoát nét
Thương ngày mẹ vắt nhọc nhằn tay
Như còn phảng phất mùi trinh nữ
Gió phải ghen thầm lột áo thay

qh 011008


hihiihiii Vc và QH ơi, nhắn chị Tám khỏi tìm nữa lão Khòm lụm được gồi

Yếm đào...

Yếm đào một mảnh lạc nơi nầy
Ửng sắc trời chiều lộng gió bay
Có phải ông Tơ tìm mối nhậu
Hay là Nguyệt lão muốn cùng say
Dây nhung buộc núi chườm đuôi mắt
Vải lụa ôm đồi chắn đốt tay
Thắm thắm hồng hồng mơ diện kiến
Giữa trần đời ... đổi đổi thay thay

Hai Khòm



Em lậy Lão Khòm chớ đùa dai kẻo má em quánh đòn...đau lắm..
Lão cho em xin lại đi ... cám ơn

Yếm tình 2 !

Nắng gọi hồn thơ chốn đỉnh này
Trăng hờn yếm lụa gió đồng bay
Đào nguyên rực rỡ môi nồng thắm
Thạch nhũ huy hoàng bướm đắm say
Nước bạc soi hình gương thiếu nữ
Sương mờ rọi bóng ngọc ngà tay
Tình ơi chớ ghẹo duyên khờ dại
Má đỏ tim hồng tội lắm thay

Vancali 10.1.08



hihihiiii sis Vc ơi, lão Khòm có người năn nĩ lão phái quá nên hảnh dị nè

Trả yếm...?

Ừ, nhưng lão muốn hỏi lời này
Yếm mặc trong mình sao để bay ?
Chẳng lẽ do người đem rượu ép ?
Hay là có kẻ phục men say ?
Đừng cho cũng tại căng lờn gút
Chớ nói vô tình cột vuột tay
Thuận lý, xuôi tai ... Khòm trả lại
Bằng không... má uýnh, thãm thương thay


hiihihiii

Huynh Thiên Hùng làm khó em nhe...em hói pà Tám bả giúp ý nói như sau.....hì hì...

Chuyện mất yếm !

Lão hỏi thời em tỏ chuyện này
Hè về quạt thổi yếm cao bay
Đèn khuya chứng thật lời đây nói
Bóng tối vô tình xúi gã say
Gió lộng tê người nàng mất áo
Sương mờ nổi ốc lạnh chùng tay
Khòm ơi giữ kín đừng bêu riếu
Má biết tiêu đời gái khổ thay....

Vancali 10.2.08

Chúc huynh tôi ngủ mơ thấy yếm tình bay nhe hì hì.....


Nghe chị Tám nói, đêm qua...có người gieo yếm... kén chồng... hihihi. Chừng nào mới trình hai họ đây hén....

Gieo Yếm

Ngọn gió từ đâu lạc chốn này
Mang theo yếm lụa lượn lờ bay
Dây hồng thả mối mời ong lượn
Nhiễu đỏ cài duyên giục bướm say
Chạm liễu, liễu hờn xua khỏi nhánh
Soi hồ, hồ lẫy đuổi xa tay
Tìm rơi đúng chổ người đang mộng
Thỏa nguyện đôi lòng đẹp quá thay


qh 031008






hihihiiii sis QH ơi, cái lão Khòm nầy tối qua mơ thấy xí được yếm gùi nên lão hảnh dễ sợ

Yếm tình... bay


Đó nha, gần chút nói nghe này :
"... Nếu yếm tình, giờ đã lỡ bay
Mấy thuỡ thôi thì gầy độ xá
Còn không xáp lại để cùng say
Cao cao núi, vậy mà gang tấc
Thấp thấp đồi, ờ chỉ lóng tay... "
Cả thẹn nàng trăng chìm khóm lá
Cuội buồn chép miệng... "lão hên thay...!"


... cúi từng dzui dzẻ nha Vc, AL và các bạn

Hai Khòm hihiihi

Đêm qua, nằm mơ gái chảnh thấy yếm hiện về, báo mộng như sau nè Lão Hai ui ...hì hì

Yếm báo mộng...hì hì !

Tắm nắng tình phơi bãi cát này
Giông về gió lạ gắp em bay
Kinh hoàng sợ hãi toàn thân lạnh
Khiếp vía làm thinh chóng mặt say
Tỉnh dậy nhìn quanh đâu gái đẹp
Đau buồn mắc kẹt giữa lòng tay
Nàng ơi yếm mất ai kề cận
Mắt cú săn lùng tội ả thay

Vancali 10.4.08

* Chị Tám nghe phong phanh lão Hai bắt được yếm tình, giờ...hảnh quá xá, lại tuiịi nghiệp cho bé yếm khờ dại, nên nhờ qh nhắn dzí bé nà....

Nhắn Bé Yếm....

Nè em chị nhắn mấy câu này
Yếm mặc...sao mà bị cuốn bay
Gió thấp rù rì trao gối lạnh
Sương mù rờ rẫm giả tình say
Trêu đùa hoa tuyết cười loang mắt
Bỡn cợt tơ hồng bện xót tay
Vọc phá trời mây Hằng thổn thức
Phải nhờ chú Cuội gỡ nùi thay !

qh 051008

chủ nhật vui vẻ TH & Vancali

hihihiiii dị mình hòa nha hai sis AL&Vc

Chân tình...


Giởn chút thôi, ai lại thế này
Vì dù yếm thắm rẽ đường bay
Hương xưa vẫn mộng đời say tỉnh
Dáng ngọc thương hoài cuộc tỉnh say
Níu, để khơi thêm sầu bước lẻ
Buông, mà giữ được ấm vòng tay
Bền câu xướng họa tương phùng hội
Hiền hữu chân tình mãi đẹp thay


Hai Khòm hihiihi

Bé Vancali đâu rồi, ra nhận yếm nè..., có người gởi trả kia

...Loa...Loa...

Vân ơiii ! đến nhận yếm đây này
Buộc kỹ nha nàng chớ bỏ bay
Cột chéo hai dây cho chặt mối
Ôm vòng một mảnh vuốt liền tay
Thân ngà đừng để cô Hằng ngắm
Vóc ngọc nên hờ chú Cuội say
Còn lão Hai Khòm ngồi chắn cửa
Chờ Hằng Cuội ngủ, nhảy dzô thay !

Tám xí..

Ai kêu tôi đó có tôi đây...hì hì....

Đụng thằng say

Nghe Tỷ tìm ra yếm nhỏ này
Vội vàng xách dép chạy như bay
Trời mưa mặc kệ dù long thắng
Gió lạnh không sờn cứ thẳng tay
Tóc rối đường trơn gồng bánh lái
Mắt mờ ngỏ hẹp đụng thằng say
Lăn cù đứng dậy chân dài bước
Thấy áo vui mừng dạ sướng thay

Vancali 10.8.08
Chúc huynh Thiên Hùng và Tỷ Q H ngày vui hì hì...

... được gùi Tám xí hihiiii ... cây mún lặng mờ gió hổng chịu ngừng ha ... sis Vc ơi, vậy tới lun nè


Hồng hồng... tuyết tuyết...


Trả yếm không ai chịu nhận này
Thì ra, mượn nó thả diều bay
Gặp hên trúng mánh lên chưn chảnh
Rủi chẳng hao gì chỉ mỏi tay
Mấy thuỡ tình xuân tràn hý lộng
Mươi thời trăng gió cuộn mù say
Hồng hồng tuyết tuyết hồng hồng tuyết
Tám Xí..., Hai Khòm... xứng, khỏi thay


Hai Khòm

Úyyy chòyyy....., chị Tám lùn tịt, Hai.. hổng sợ bị khòm nữa sao...

Hai Khòm lên xe bông...hihihi

Hò ơ...đó hãy, vểnh tai này
Có biết mà sao yếm vụt bay
Chỉ tại ông tơ đòi gánh nợ
Cũng vì bà nguyệt muốn cầm tay
Đèn soi cung quế không người thắp
Rượu chuốc sân thiềm chẳng kẻ say
Thả gió chiêu phu về giúp việc
Hai Khòm vướng bẫy , khổ thân thay...

Tám xí lùn

* tụi ngịp...hic, chúc Hai...Khòm bình an

Sau khi chị Tám chiêu phu giúp việc thì....câu chuyện như thế lầy hì hì..

Già quê giỏi việc !

Tuyển được già quê giỏi việc này
Ra đồng chăn vịt đuổi cò bay
Mò cua lạch cạn không sờn gối
Cấy lúa chân bùn chả hở tay
Sáng đến tung mền chàng mất dạng
Đêm về ngáy ngủ gã mê say
Khô tình tức ngực nàng trăn trở
Mắc dịch cha Khòm ...thấy ghét thay

Vancali 10.9.08
...hi..chạy lẹ..hì hì

Cám ơn Tỷ Q H cùng huynh Thiên Hùng hỏng chê thơ cù lần của em ,còn chung vui xướng họa đó là niềm hạnh phúc rất lớn ,rất cần thiết cho em ,nói ít mong anh chị hiểu to to nhe hì hì... chúc nhị vị luôn vui ,có nhiều thơ tếu cho mình cùng cười là chánh nhe hì hì...
xin hai vị sừa hộ cho em bài Đụng thằng say như sau :
Trời mưa mặc kệ dù long thắng
Gió lạnh không sờn cứ thẳng tay
Cám ơn chúc vui hì hì...
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:18

Chào huynh Thiên Hùng cùng các bạn , để thay đổi không khí xin trình làng bài sau đây :


Ấp trứng voi


Xuống chợ huynh Khòm lựa trứng voi*
Mua về lập ổ ở căn chòi
Ngày phơi dưới nắng luôn gìn giữ
Tối úm trong lòng cẩn thận coi
Nhắm mắt già Hai nằm giữa tổ
Thò tay chị Tám đụng ngay vòi
Vui mừng tóm chặt hô con nở
Giẫy giụa vì đau Lão rú còi...


Vancali 10.10.08

*Chuyên xưa có tiều phu khờ (chưa tứng thấy quả dừa) xuống chợ thấy trái dừa hỏi chị bán hàng là trứng gì ,cắt cớ chị nói là trứng voi nên bác tiều mới mua về ấp..v..v....

hihih , bé Vancali ra vần ác quá, vậy thì vuii.. tơí bến luôn há, sorry lão Hai nhen . Chị Tám vừa chạy qua nói với qh, hình như Lão còn cái í...trong pụng á Vân uiii , Lão đang chờ.... nên bi giờ khòm xuống thêm mấy tấc nữa ...

Chờ Nở Voi

Ấp mãi sao mà chẳng nở voi
Khòm ta cứ ở miết trong chòi
Ôm dừa sáng tối banh giò gãi
Vác trống ngày đêm mở bụng coi
Thấp thỏm ra vào chờ mỏi mắt
Nôn nao ngóng đợi đến co vòi
Chân tay bủn rủn cơn buồn đẻ
Chỉ bị vài hôm, tướng cọc còi

Tám Xí


... hihihiii chòyyyy oyyy, Hai Khòm tui ở xứ dzừa mờ hổng bít chái dzừa à... họa chăng có ngừ muốn xem voi đẻ nên đặt chiện thui hè

Xem voi đẻ ...

Tức cười có kẻ muốn xem voi
Sở thú không đi lại đến chòi
Lúp xúp lom khom lèn cửa nghía
Thì thào lấp ló vạch phên coi
Kỳ chưa, hổng lẽ vừa nhô trứng
Quái nhĩ, hình như đã lú vòi
Bất chợt bên tai : hê, đứng lại...
Mạnh ai nấy chạy giữ thân còi


hiihihiii

Em xin phép "ké " một bài ạ ! Có gì không phải rất mong thầy cùng các sư huynh tỉ và các bạn giúp đỡ. HÌ hì...

Vỡ mộng

Cứ tưởng mai này sẽ có voi
Mất công ấp ủ gắng xây chòi
Hôm quên làm việc ra vào ngắm
Bữa bỏ ăn mì chạy tới coi
Tốn của hao tiền dang dở trại
Lao tâm khổ tứ rã rời vòi
Nửa năm nào thấy gì đâu nhỉ
Vỡ mộng vừa hay kiệt sức còi

NT- 11/10/2008

Thứ Bảy rùi ,chúc N T cuối tuần vui nhe ,bài Vỡ mộng tếu ghê nhe ta ơi có coi ấp voi cũng đừng bỏ ăn mà hỏng có sức khi chay nhe hì hì...

Ấp trứng voi !

Tin đồn có kẻ ấp ngà voi
Trẻ nít tìm xem rủ tới chòi
Cái Bé đu mình chong mắt ngó
Cu Lùn nhón gót cố lòng coi
Thì thầm đứa hỏi nhìn như trứng
Khe khẻ thằng cho thấy giống vòi
Vách sập lăn cù đùng tháo chạy
Bầy ong vỡ ổ...hét vang còi

Vancali 10.11.08

Chúc Huynh Tỷ cùng quý thầy cuối tuần vui vẻ nhe.

hihhi... chị Tám nói trái dừa mà vào tay lão Hai Khòm cũng thành voi cho coi, nên vạn vật cùng chuẩn bị chào đón ....

Chờ Nở Voi


Mỗi ngày lão đợi trứng thành voi
Bỏ lá đầy sân phủ kín chòi
Sợ trẻ ngây thơ tìm đến phá
Lo già nông nổi muốn rình coi
Đàn gà đục vách vào thêm sức
Lũ chuột đào hang chực kéo vòi
Gió uốn lưng cong chào phút nở
Tàu đêm lướt dặm rú lên còi

Tám xí



hihihiiii cám ơn NT đã vào phụ bắt voi ha ... tiếc phải em vô sớm chút mình cùng theo lão Hai Khòm xem phụ nữ cởi voi


Cởi voi...


Cắc, cắc, tùng... em chị cởi voi
Hoan hô anh rống điệu bài chòi *
Sau lưng nhóm nhóc hò la hét
Trước mặt phe già nhướng ngó coi
Lấn bụng Vanca gò quíu cẳng
Che sườn Tám xí ghị cong vòi
Hai Khòm khoái chí nhào vô ké
Chân nhảy tay quơ miệng huýt còi


* bài chòi : một lối hát của miền Trung


hihihiii... đầu tuần vui vẻ nha các bạn
Có tin mới từ Pà Tám , bả cho hay chuyện vợ chồng Hai khòm như sau...


Bỏ cuộc !

Vợ Khòm sức mạnh khỏe như voi
Lão sợ quanh năm trốn ở chòi
Tối ngó sao trời chờ nguyệt lặn
Ngày chăng vịt nước nhớ tình coi
Khi vui bả để chàng xơi chả
Lúc giận bà la gã cuống vòi
Một sáng mưa buồn Hai xuống phố
Tàu lăn nghiến bánh...rú liên còi

Vancali 10.14.08


Chúc huynh TH cùng tỷ QH thứ ba vui...hì hì...


hihiihiii sis Vc à, có lộn không đây... người trong chòi là Tám xí mờ


Tám té voi...


Tám xí từ ngày bị té voi
Buồn hiu ra ngủ ở nhà chòi
Đêm nằm trăn trở tìm chăn cuộn
Sáng dậy bần thần lấy kiến coi
Cay đắng vì đâu nồi chẳng nắp
Xót xa sao mãi ấm không vòi
Canh tàn gió khẻ lay cành lá
Cảm thán tàu khuya vẳng tiếng còi


Hai Khòm hiihihiii

Hôm nay chị Tám đi cà nhắc qua tìm QH để phân trần như thế này nè...

Luyện Voi... hihhi

Lấy xích đem vào cột cổ voi
Khòm la oai oải muốn banh chòi
Dằn roi xuống đất kêu " nằm đấy "
Chỉ hướng lên đường hét " tiến coi "
Tối nhốt vô chuồng cho gặm mía
Chiều sang kéo cột khóc lê vòi
Nghe lời Tám sẽ mua đồ đẹp
Áo đỏ quần xanh lúc lắc còi

Tám xí

Hôm nay là thứ 6 rồi ạ. Em xin ké tiếp một bài nữa ạ. Hì hì...

Xem xiếc voi

Bữa nọ anh Khòm diễn xiếc voi
Như nêm khán giả đứng quanh chòi
Ánh đèn thấp thoáng tai ve vẩy
Tiếng nhạc ồn ào mắt cố coi
Nhịp trống bình bung khi duỗi vó
Âm kèn êm ả lúc "xun" vòi
Chị Van chị Tám cười ha hả
Quên cả thời gian thổi lệnh còi .

NT – hì hì ..

Chào NT tham gia nhiều cho vui nhe !

Thứ sáu rồi khỏe re gồi ta ơi , chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ hì hì...

Thất vọng !

Mấy lượt thu tàn cố ủ voi
Chờ lâu chả thấy gã tung chòi
Hai Khòm tức tưởi đang ngồi khóc
Tám Xí tò mò đến đứng coi
Quả thật nhìn dừa ta tưởng trứng
Vừa nom thấy cuốn lão kêu vòi
Oán cô gái nhỏ buôn hàng dzỏm
Để hắn ngày đêm ấp ốm còi

Vancali 10.16.08

Cha ơi tới hồi gai cấn rùi , hì hì...hên quá giờ tới ai quậy ta hì hì....

Ấp trứng voi !

Tiếp nè chị van ui ! NT không dám chờ sợ hết từ. HÌ hì...

Mơ đua voi

Đêm nằm chót mộng chuyện đua voi
Háo hức ngồi xem tận nóc chòi
Phía ấy rầm rầm e đất lở
Đằng này chí chóe ngỡ trời coi
Treo cao phần thưởng người ra giá
Hạ thấp trò thi kẻ đấu vòi
Giải trí mà còn thêm bạc lận
Bình minh mới hiểu giấc mơ còi

NT-18/10/2008


... nè, nè, NT nha, đệ phe bên nào phải nói gỏ ga nha... nhện hay bọ cạp đây ... đứng chàng hảng dzoi cụng gáng chịu đó... lấy Bà Tám làm gương nè ...

Tám liệng dzoiiiii...

Tám xí xoay nghề tập luyện voi
Không may bị quật té sau chòi
Sượng sùng mắt liếc kênh người ngó
Tức tối môi trề rủa kẻ coi
-Phản chủ, dầy da đồ thiếu mũi
Vô tâm, bụng bự thứ dư vòi
Hành tao... được lắm chờ đi nhé
Bộ tưởng to con đói hổng còi

hiihihihiii cúi từng dzui dzẻ nha các bạn

Hai Khòm

Vô đề

Rảnh rỗi anh Khòm ghẹo Tám voi
Chẳng hay chị ấy phải xa chòi
Đồng tiền bát gạo lo tìm kiếm
Nồi cháo tô vừng để nghĩ coi
Bếp lạnh không hình chàng vỗ trán
Bể khô thiếu nước thiếp mua vòi
Mất công bày vẽ trò chơi mới
Tiểu đệ reo to hét tựa còi . (hì hì )

NT-18/10/2008
NT chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ ạ . Chị Tám ui ! em đỡ hộ chị một chiêu của anh Khòm nha .
P/S : huynh Khòm chuẩn bị đi "buôn voi " nha ! hì hì..

hihi... dzị thì cám ơn đệ nhen, vậy thì pà Tám có đồng minh là bé Vân, giờ có thêm nguyenthuc nữa, pả hết sợ lão Hai Khòm ruì..., bởi dzị... đêm qua pả rón rén theo bà con chòm xóm qua xem coi Hai Khòm..nàm dzì trong chòi, úi chòyyy oyyy.... thế này nè làng nước oyyyy....

Tắm Voi...

Buổi tối hai Khòm đứng tắm voi
Bà con hàng xóm đến bu chòi
Cột kèo méo mặt vì chân bám
Cây trái ê mình bởi đám coi
Nguyệt khép mi cong vờ dỗ giấc
Sương co dáng nhỏ nhiễu ra vòi
Trẻ già xúm xích nhìn ông cợt
Lão tức tràn hông đập nát còi

Tám xí...

Huynh Khòm ui ! Hôm nay huynh buôn voi nha ! Nhanh giàu lắm hi hi...

Buôn voi

Anh Khòm xuống chợ tính buôn voi
Hỏi mượn dăm khu đất dựng chòi .
Đến núi tìm phương chôm cọc cắm
Vào rừng nghĩ hướng bẻ cây coi
Hân hoan nghèo giảm vì khu trại
phấn khởi giàu lên bởi đám vòi
Mới nhẩm vài năm thì đổ vách
Tha hồ đè bẹp chị Van còi

NT-18/10/2008

Chủ nhật lật đật tặng cấc bạn đọc vui chơi !!!!!!!!

Giận Tám !


Giận Tám Hai bèn đá đít voi
Đau mông nó sợ kéo run chòi
Heo đi ục ịch đưa mồm ngó
Chó chạy lăng xăng nhướng mắt coi
Thấy cảnh Khòm ngồi đau tái mặt
Nhìn hình gã đứng khóc than vòi
Ngổn ngang đồ đạc nằm lăn lóc
Lão cố phùn mang thổi lớn còi


Vancali 10.19.08


hihiiiii lão Hai Khòm hôm qua cừ mún té ghế, lão đá đít dzoi bị dzoi gượt nên chắc lão đốt chòi gùi dzọttttt giữ mạng quá

Cháy chòi...


Ngoài rào thiên hạ đến mua voi
Bổng có ai la : chạy, cháy chòi
Ngoảnh lại Van ca che miệng : xạo
Quay lui Tám xí nhón chân : coi
Ao sâu bô lão tìm bơm nước
Giếng cạn thanh niên trục quắn vòi
Chớp mắt tiêu tùng toan với tính
Chổ nầy nhường Thức(hay Thực) lão buôn còi... chắc ăn hihihii


Hai Khòm

* tin sốt dẽo từ pà Tám, hai Khòm đốt chòi, bi giờ tự.... đọn kia ....

Khòm Tự Dzận....


Ngủ mớ Hai Khòm múa điệu voi
Dầu loang lửa bén cháy tiêu chòi
Thân trần tức tốc ôm dừa chạy
Tóc dựng lò mò trốn góc coi
Lảm nhảm " tiên sư nhà chú hỏa "
Cằn nhăn " bố mẹ cái bu vòi "
" Mai này ông sẽ vung đao chặt....
Để lúc lâng lâng hổng bóp còi " ....

Tám xí....

hhihi... bỏ chạyyy lẹ ....


... ây da, cây mún lặng mờ gió hổng chịu ngừng ha được, được... vậy típ chứ ngu seo tự dzận chứ hiihihii ... nghe nói cái chòi bị cháy đã có ngừ mua mở tiệm....


Cắt móng dzoi...

Em chị xoay nghề cắt móng voi
Lo xin được phép cất gian chòi
Vanca hối hả tìm thầy cúng
Tám xí e dè gở lịch coi
Bốn chục nguyên bàn luôn móc khóe
Chẳn trăm đủ bộ cộng sơn vòi
Tiền vô như nước nơi đâu có
Qua mặt Khòm tui, chảnh, nhấn còi


Hai Khòm hihihihiiii

Chăn voi

Bao chiều nhà Lão vẫn chăn voi
Một bữa sơ tâm chúng phá chòi
Nhổ cọc xô tường ghê gớm đập
Làm trời nổi sấm ngẩn ngơ coi
Vợ con gọi vội người mang xích
Bác mẹ thuê nhanh thợ níu vòi
Cả xóm bàng hoàng không thể ngủ
Rủ nhau lánh nạn tịt luôn còi .
NT-23/10/2008


hihi... nguyenthuc à, giờ Voi đi thẩm mỹ rùi á, hông còn chăn voi nữa đâu à
Ửa... allo bé Vancali uii, trứng nở thành voi rồi kia, la cà quán cốc ổi hay bò bía dzị Van uiii , dzìa làm việc mau em ơi, có khách dzô kìa !

Đấm Bóp Voi

Tiệm mướn hai chàng đấm bóp voi
Kèm thêm cái chuyện gác-dan chòi
Nàng Vân thạo việc khoanh tay chỉ
Cụ Tám non nghề tréo cẳng coi
Kéo xuống Hai Khòm ngồi rửa móng
Trèo lên Bốn Thục đứng ôm vòi
Xong rồi đánh mỡ thành eo nhỏ
Bé Tượng mê ly bỗng hụ còi

Tám xí....

Ai kêu tôi đó....đang ăn bún ốc ngon xí mồ phải chạy về hừm.....

Đổi nghề

Xoay nghề Lão bán thức ăn voi
Định bụng tìm mua mía để chòi
Lặng lẽ vô đồng chăm chú kiếm
Âm thầm đến rẩy tận tình coi
Không tiền gã lại ăn mì gánh
Ít vốn Khòm hay uống nước vòi
Ngày tối lưng đèo ông cạn sức
Nằm im thở dốc nhẹ hơi còi

Vancali 10.26.08
Chúc huynh Tỷ thưa hai cố gắng hì hì....

Đổi Nghề


Nhàn quá bày trò thẩm mỹ voi
Nhân công rẻ mạt lập khu chòi
Lão Khòm nhột dạ bần thần đứng
Út Đệ đau lòng tức tưởi coi
Ngóng khách Nàng Vân ngồi ghế gỗ
Chờ ai chị Tám đứng đầu vòi
Xăm môi cắt mí làm da mặt
Hốt bạc giàu hơn bán vạn còi .


NT-27/10/2008

Đầu tuần chúc mọi người vui vẻ ạ.
Voi con...

Voi con bộ hổng phải con voi
Chòi sập đừng lo, dẫu sập chòi
Dắt, dỗ ngày đêm y dỗ dắt
Coi trông sớm tối vẫn trông coi
Cẳng chân vách thủng thò chân cẳng
Vòi mũi phên thưa ló mũi vòi
Ấy vậy sờ vô thì... vậy, ấy
Còi chi cũng thổi lựa chi còi


Hai Khòm hihihii
Dựng nhà cho voi

Voi nhà giúp sức dựng nhà voi
Chòi tạo chưa lâu cải tạo chòi
Đứng cột nằm yên thì cột đứng
Coi kèo đặt vững được kèo coi
Gạch non xây vách e non gạch
Vòi yếu bê vôi sợ yếu vòi
Một tháng không xong làm tháng một
Còi đâu gọi bữa bữa đâu còi

NT

Thể này gọi là "Lưỡng đầu xà" đó NgTh, anh TH là chuyên gia với các loại thơ Đường luật... bỏ muối như vậy. Họa thơ với anh TH học được nhiều lắm, mà cũng coi chừng đó... nhiều khi anh TH dầm thêm... một kí ớt hiểm là hông còn cọng tóc nào hết

Luyện voi

Voi đàn lựa mãi được đàn voi
Chòi dựng nuôi riêng cố dựng chòi
Rống miệng kêu gào chu miệng rống
Coi người huấn luyện phá người coi
Cẳng vươn đánh nhịp trò vươn cẳng
Vòi quấn theo đuôi cảnh quấn vòi
Sập mái té lăn đè mái sập
Còi thân mất ngủ mệt thân còi

Chín si
Chào Tỷ Chín si tiếp viện hì hì... vậy là mệt cho Lão Hai gùi...à lát sô...

Lạc bầy !

Voi bầy sụp hố lạc bầy voi
Chòi cột xiềng chân dính cột chòi
Ngóng bạn xa đàn buồn bạn ngóng
Coi nài xách mía giận nài coi
Bụng teo bỏ nước nên teo bụng
Vòi cuốn chê rơm phải cuốn vòi
Mẹ nhớ lòng đau con nhớ mẹ
Còi lưng mất ngủ ốm lưng còi

Vancali 10.28.08

Tỷ QH ui có Chín si cứu bổ lẹ lên hì hì...chúc quý huynh tỷ thứ tư khỏe hì hì..
Nghe bé Vanca kêu, QH bỏ guốc chạy theo nè, Hai Khòm ra kiểu này, ác quá xá...nhưng chị Tám nói cứ kệ... xua voi dzô thí mạng ...

Bé Voi ....

Voi bé nên thường gọi bé voi
Chòi canh thiếu cửa phải canh chòi
Đặt bày kiểu cọ hay bày đặt
Coi ngắm hình thù mãi ngắm coi
Tướng chậm đu đưa càng chậm tướng
Vòi to nhào nặn cũng to vòi
Một hai sấp ngửa rồi hai một
Còi đã về tay kéo đã còi

tám xí....
Nhắn nhỏ...


Voi ăn bả mía kiến ăn voi
Chòi đạp hai chân cố đạp chòi
Tí tặc bao phen đành tắt tị
Đòi cương chi nữa chẳng đường coi
Bút cong hết vẽ chùm bông cúc
Ngòi vắn xìu luôn cỏ ngắn vòi
Nhỏ nhắn nhưng nè... nghe nhắn nhỏ
Còi cầm hổng thổi, cũng cầm còi


Hai Khòm hiihihi
To còi

Voi thay ngựa chiến đá thay voi
Chòi đặt canh đê tỉ đặt chòi
Cổ trúc tam cành xem cúc trổ
Hồi công nhị tướng để hồng coi
Ván trần suốt tháng thường vần trán
Đời vọ quanh năm chỉ đọ vòi
Tính dở ông trời ban dở tính
Còi to vác nặng cứ to còi .

NT
Khòm ơi

Voi cựa rung nhà bởi cựa voi
Chòi nghiêng cột ngả thấy nghiêng chòi
Nàng ngưu nghểng ngãng ngây ngô ngó
Chị cẩu chê cười chả chớt coi
Mèo mãi mơ màng mèo mỏi mắt
Vẹt vờ vênh váo vẹt vêu vòi
Tám Khòm ghẹo mãi...duyên Khòm Tám
Còi huýt tò te...cũng huýt còi !

Vancali 11.3.08

Em giận Huynh Thiên Hùng gùi ,huynh bỏ muối làm cho tóc của muội...hu hu...giống bà sư quá hè............ sau bài nầy phải nghỉ dưởng công hì hì...
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:28

Hôm qua chị Tám ở chợ về , chỉ báo một tin sốp dẻo rằng Hai Khòm có tiệm nails dưới chợ...và...có...vợ Lèo rùi........

Khòm chơi bảnh

Xuống phố Hai bèn mở tiệm(nail) neo
Tình thân ả giúp lão qua nghèo
Nàng Van đấp bột người khen giỏi
Chị Tám pha màu khách khoái đeo
Sổ hẹn tên đầy ông cẩn thận
Tiền vào túi chật gã mang theo
Vài năm rủng rỉnh Khòm sung sức
Bỏ gái nhà quê cưới vợ Lèo...

Vancali 10.26.08

Thân chúc huynh tỷ thứ hai cố gắng...hì hì...bắt chước Hai Khòm.. làm giàu........

Lão Hai Khòm lúc này giàu sộ ...lại cưới vợ Lèo, nên bo bo xì hàng xóm rùi, hôm qua chị Tám ra chợ, gặp lão như thế này ...

Khòm Đổi Tướng...

Thấy lão Hai Khòm cố giủa neo
Giàu sang đổi tướng hết cơn nghèo
Tóc đen nhuộm đỏ hai chòm dựng
Răng trắng pha vàng một dãy đeo
Nổ lực ra tài chìu khách đến
Khoe hàng bỏ sức thuyết người theo
Ăn sung mặc sướng còn thêm diện
Để được cầm hoa trước cổng Lèo

tám xí

hihihiiiii ở trên thì xin đình chiến, dưới nầy bày trận liền ha được, được... hai muội thích Khòm tui chìu liền

Láng mướt...

Tiệm mới hai nàng đến thả neo
Đừng lo, có lão sợ chi nghèo
Vanca, nhẩn cỏ tha hồ xỏ
Tám xí, kiền đồng cứ việc đeo
Sức mấy e dè lời ỏng ẹo
Hơi đâu thắc mắc chuyện ăn theo
Khòm tui được buổi thầu vô mánh
Láng mướt lưng ong áo lụa lèo

hiihihiii
Hai Khòm

Chiều qua chị Tám báo tin Hai Khòm trở về chòi voi.....trông te tua ốm còi..........không như lúc ở dưới phố....

Cặp gối Lèo

Kinh tế suy đồi ế khách neo(nail)
Tiền thu nhỏ giọt lão Hai nghèo
Buồn đời xuống dốc cầm bông cưới
Chán cảnh cùng đường bán nhẩn đeo
Mất tiệm quên ăn gầy chợt đến
Tan nhà bỏ ngủ bệnh tìm theo
Trở về chốn cũ qua thăm Tám
Năn nỉ nàng mua cặp gối Lèo

Vancali 11.12.08

Chúc tỳ QH cùng huynh Thiên Hùng khỏe mãi....hì hì...

MÈN ! Anh Hai.
Sao lại ra tới nông nỗi này

Có Phải

Chắc tại thuê lầm mấy thợ neo
Làm ăn " à ới", mới mau nghèo*
Tay nghề yếu kém còn ưa (.ĐÙNG ) nổ
Khách khứa chê cười chả dám đeo
Chỉ giỏi phô trương quần áo mặc
Thêm tài phỏng chuyện xóm làng theo
Kéo lê tình huống nhưng nào biết
Để cánh diều băng bởi đứt lèo

CQ

* Vân và chú Quậy uii, chị Tám mới kể về Khòm như vầy nè..., tụi nghịp quá hà. Thui trả kiền đồng lại cho Khòm bán mở hãng đóng dép lèo...

Khòm than....

Tối tối Hai thường đứng bỏ neo
Rồi ca mấy bản " kiếp anh nghèo "
Mẹ già mắt kém quần chưa vá
Lão dại thân khờ vợ chửa đeo
Tắt nắng không người đem nến thắp
Tiêu đời chẳng trẻ vác hòm theo
Ơi mình sao giống như cây mục
Để mốt Khòm đem đóng dép lèo

tám xí

... hihihii đệ Quậy à, đừng nghe lời thiên hạ nha bi giờ lão là chủ tịm lại luyện được chiêu độc vật song hành nè

Chờ mai...

Đây thương đằng ấy sống cheo neo
Tủi phận cầm tinh trự Mẹo nghèo
Nếu chẳng mình ên khoe, bẹo, kéo
Tìm đâu ra kẻ khoái, khoèo, đeo
Thôi thì giũa móng thoa keo khéo
Nhớ phải xâm mày tránh thẹo theo
Cũng được ra vô dù tẻo tẹo
Chờ mai lão bỏ ả mèo Lèo...

... gùi lão tính hhihiihihhi




Chời ơi Lão Hai Khòm học võ Tiều gốc Quảng ,nay ra độc chiêu nè chị Tám Xí ơi........tiếp viện.....
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui...

Kéo lèo !

Ả ở riêng phòng lão quẹo neo
Nàng hay tránh mặt gã keo nghèo
Khi còn khổ cực mồm leo lẻo
Lúc được sang giàu miệng dẻo đeo
Xuống tỉnh làm le môi méo xẹo
Ra thành láng mướt gái đèo theo
Hết tiền chòi củ nằm heo héo
Gặp Tám Khòm xin bán kéo lèo

Van cà ri 11.15.08

có xí đâyyy...., ay dza... Khòm ra chiêu độc. Pà tám nói... kệ lão, lấy độc trị độc..., lão thế này nè bé Vân uii....

Khòm tâm sự

Hai Khòm lụ khụ đến kèo neo
Kể lể rằng ôn sắp nghéo nghèo
Hãy giúp, cho tình không ghẹo kéo
Xin tìm, để lão hết trèo đeo
Đêm nhìn thấy nguyệt anh tèo réo
Sáng bước qua rào gói kẹo theo
Thương bé nhà ai môi dẻo nẹo
Eo ôi ngọt lịm giống thèo lèo

tám xí



... hiihhii thiệt hông đây , lão nghi quá...

Nàng đừng...


Bằng lòng chịu dính nẹo nèo neo
Há lại lo chi nghéo nghẻo nghèo
Cùng lắm nhe răng mèo méo méo
Hay là nhá đục đẻo đeo đeo
Hàng tươi thì cũng kèo keo kéo
Đồ cũ thường thôi thẹo thẻo theo
Miễn đứng nàng đừng eo éo ẹo
Mắt ta dễ nổi lẹo leo lèo

hihiihihi


Hai Khòm

oaaa...oaaaa ...., hông cho ... tiếp...

Nhậu....

Chị cóc đang tìm nẽo nẹo neo
Sa chân lọt bẫy nghẻo ngheo nghèo
Ôn khòm lấy chỉa xeo xeo xéo
Mụ xí đem liềm đẻo đẻo đeo
Nướng ngọn than hồng reo rẽo réo
Hâm bầu rượu nóng thẻo thèo theo
Xuýt xoa quá đã bèo beo béo
Vỗ bụng ngâm nga léo lẽo lèo

tám xí

Chời chời em post lên sau tỷ có ít phút à mà tỷ chôm mất ngheo nghèo gùi...hu hu..thôi thì nghèo nghèo quậy hì hì....
Sẳn dịp C Q trốn mất chị em mình à lát sô cho lão biết ..mẹt.. .hì hì...

Cẳng quẹo

Tiệm mất không còn nẹo nẽo neo
Khòm lâm túng quẫn nghẻo nghèo nghèo
Hết còn móng giũa meo mèo mẽo*
Lại chẳng sơn chùi đẻo đẹo đeo
Thiếu bạc chân còm teo téo tẹo
Không tình cẳng quẹo thẻo theo theo
Chòi xưa tá túc heo hèo héo
Gặp Tám ông lườm lẹo léo lèo

Van Cà ri 11.17.08
* Ám chỉ gái mỹ.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:30

Chào quí bạn Tám tôi xin kể chuyện dài nhiều tập của Hai Khòm ,nếu có lòng vòng thì mong các bạn pỏ qua cho... cốt yếu là đùa vui mà thoi ,chọc cười cho đời pớt khổ hì hì....

Nghiệp của ta !

Túng quẫn Khòm xoay vốn bán gà
Đi tìm Tám mượn bị nàng la
Không tiền đứng khóc trên đường phố
Lủng túi ngồi than dưới mái nhà
Có việc vai hề trêu bọn trẻ
Chơi ngông múa lửa phỏng làn da
Thôi làm bỏ chợ về quê cũ
Đuổi vịt Hai cười... nghiệp của ta

Vancali 11.18.08

Chúc các bạn thứ ba vui khỏe hì hì


í dzạ... có tin mới nóng hổi nè Van uiii, chị tám cho biết như sau...

Ca Sĩ Khòm

Mái tóc chàng Hai đánh ổ gà
Suốt ngày luyện giọng hét rồi la
Áo hồng bông đỏ vờn trong xóm
Nón nhọn giày cao bẹo trước nhà
Nhảy điệu Tan-Gô mùi bước nhạc
Thoa kem Ấn-Độ rám màu da
Mơ thành ca sĩ lên sân khấu
Nổi tiếng Văn Khòm... khoái thiệt ta !

tám xí

...

Hai Khòm Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Xega1


Ối giời ơi nhìn hình thấy vợ chồng Hai Khòm thật là mùi iiiii...hì hì...
Tám kể chuyện của Khòm như sau.......

Lỗi tại ta

Ế khách Khòm gây độ đá gà
Đông người xúm lại vỗ tay la
Đôi khi bắt cá ngoài sân cỏ
Có lúc ăn thua dưới mái nhà
Chấp cựa kiềng chân hòa chút rượu
Thoa dầu tẩm nghệ đậm thêm da
Quên mua bỏ bán còn thua đậm
Cháy túi Hai buồn...lỗi tại ta

Vancali 11.23.08
Chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui khỏe ....

* hì...pà Tám bảo Hai Khòm thua độ.... giờ cứ thế này...., sorry Hai Khòm hổng có giận, đừng thịt nguyên chuồng thiệt hén...

Khòm Hăm Dzọa...

Mất độ già Hai giận đám gà
Một bầy mỏ nhọn chỉ tài la
Ra sân cụp cánh chuồn hông bếp
Đến trận cong đuôi nấp xó nhà
Rỏ khổ ông mày buồn xệ mép
Ui rầu bố khỉ héo căng da
Đây nồi đấy chão chờ dao mổ
Lão thịt nguyên chuồng để biết ta

tám xí

Cám ơn tỷ QH bài quá độc , chỉ tội cho Hai Khòm thất vọng bầy gà rùi.....thịt sạch hì hì ...số Lão quả gian nan.......

Chúc huynh tỷ thư tư vui mạnh.


... hihihiii sis Vc và QH à, lão Hai Khòm vừa gọi phone cho TH khoe là lúc nầy lão mở trường gà nên kiếm bộn xu và mới hôm qua có hai nàng (hình như là...) đến trường gà của lão thua cháy túi hiihihihii


Con gái... thích đá gà


Con gái, mèn ơi thích đá gà
Vô sòng khua trống gỏ phèn la
Quăng khăn la hét gần bay nóc
Liệng nón hò reo muốn sập nhà
"Hồi mã thương"* cùn Van méo mặt
"Liên hoàn cước"* dỏm Tám nhăn da
Trận tàn cháy túi em nhìn chị
Thở vắn than dài đến kiếm ta... mượn tiền hihiihihii

* tiệt chiêu của gà độ

Hai Khòm

... TH&TV mến chúc Vc,QH,ML,Sr,CQ và tất cả các bạn VĐT những ngày nghỉ lễ TẠ ƠN thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu

Hôm qua đi chợ về Tám kể chuyện như sau......

Lão bán chổi lông gà

Giờ đây Lão bán chổi lông gà
Vác nặng lưng còng khản cổ la
Sớm nắng rao hàng quanh phố chợ
Chiều mưa đụt nước dưới hiên nhà
Ăn mì mấy tháng thâm quầng mắt
Đội gió bao ngày xám xịt da
Áo rách tiền không Khòm để vậy
Đêm nằm thớt thịt khổ già ta

Vancali 11.27.08

Chúc huynh tỷ luôn vui bên gia đình bè bạn hì hì....

waoo...bé Vân ác thiệt, cho Lão khòm ăn mì ngó đến mấy tháng lận á..., tụi nghiệp lao we' ...

Người & Gà...

Lễ đến thầy Hai đãi món gà
Trong vườn chen chút vật người la
Dăm nàng cục tác trèo ngang vách
Mấy trự ó o phóng dọc nhà
Trúng cột ông chồng sưng bụp mắt
Va rào bà vợ xướt banh da
Hai đàng nghỉ mệt nhìn nhau thở
Van vái ông trời, hãy giúp ta !

tám xí


... chào đầu tuần Vc và AL... 4 ngày nghỉ lễ qua mau quá đi và lão Khòm nói là trong mấy ngày đó có người mê đá gà bị cháy túi phải gặm xương gà nè hihihiiii

Hứa rằng...

Chị em cháy túi gặm xương gà
Chịu trận bao ngày chẳng dám la
Tám tính hay là vay mượn nợ
Van than chắc phải thế cầm nhà
Lại e lũ chúng đem câu sấu
Sợ phải tay người bắt lột da
Bấm bụng phone Khòm nhờ lão giúp
Hứa rằng xưng "muội" bỏ xưng "ta"


... hihihiihihi hứa thì nhớ đó nha


Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:35

Có người thua độ đá gà hả anh Hai Khòm? hèn gì...

Thấy Lạ

Hôm rồi Tám Xí cứ vào ra
Rảo bước loanh quanh trước cửa nhà
Mặt mũi bơ phờ trông mất sắc
Áo quần rũ rượi để thòi da
Miệng thì lẩm bẩm khua hoài á
Tay lại vân vê đếm miết à
Chú Quậy tò mò nên muốn hỏi
Ai thời biết chuyện kể dùm nha

CQ


* bé Chú Quậy lạ gì? chị tám nói , trước giả thua...nhưng sau đó thắng lại , mơí ra vậy nè....

Chảnh Thị...

Tám vừa trúng độ lãnh tiền ra
Đã lắm bà con ghé lại nhà
Người bảo : " ô kìa xanh biếc mắt "
Kẻ bàn : " hay nhỉ thắm hồng da "
Giơ tay lẻng kẻng khua vàng á
Lắc bọc lao xao đếm bạc à
Chớ thấy tui sang quàng bắt họ
Đây dòng Chảnh Thị...Xí nà nha

tám xí

Sáng qua gặp Tám nói rằng chuyện Khòm như sau.....

Khòm đi vay

Sáng sớm vươn mình mở cửa ra
Gặp ngay Khòm đứng trước sân nhà
Khom người chào hỏi vòng tay ngực
Ngước mặt cười xòa chỉ bóp da
Mượn Tám đồng tiền hên đấy ạ
Xin nàng chén rượu cúng thôi à
Lắc đầu đóng cổng chu mồm" Xí "
Chớ thấy tui giàu tới gạ nha

Vancali 12.4.08

TRỜI ! Nhỏ Van nói làm sao đó chứ.... hồi nãy Chị Chín dịu hiền em gái cô Tám Xí bảo rằng

Vầy Nè

Mới ở sòng bài méo mặt ra
Shi- Roi đã vội réo sang nhà
Loan tin xốp dẻo xuyên màn sóng
Báo chuyện đau buồn thấu thịt da
nói lão Hai Khòm ăn cược đó
Cười cô Tám Xí bại gia à
Xem chừng cũng đúng như mình thấy
Có lẽ phen này thiệt đấy nha

CQ

Không tin cứ thử hỏi lại chị đó xem , kẻo người ta lại nói : Chú Quậy bây giờ khéo bịa ra

... hihiiii Quậy đệ săn tin cũng mau thiệt ha, thiệt đúng y chang như dị đó

Bỏ đi nha...

Tin từ xóm dưới mới đồn ra
Có kẻ thua đau phải bán nhà
Móng đỏ bùi ngùi nay dép nhựa
Gót son nuối tiếc thuở giày da
Thời lai chị chảnh kênh ghê á
Vận khứ em quê thấy xệ à
May gặp Khòm tui phân phải trái
Đá gà phải nhớ bỏ đi nha

hihhiihii cúi từng dzui dzẻ các bạn ơiiiiiiii

Hai Khòm

chời chời... ai bảo Chín Xi nhìu chiện dzị ? có nói dzì đâu nà
mới ghé nhà thăm chị Tám kìa


Sao bỏ được ?!?

Chị Tám kia kìa thật bảnh ra
Mần cho bữa tiệc bảo qua nhà
Trâm vàng cẩn ngọc xinh màu tóc
Áo lụa thêu rồng nõn sắc da
Lại thấy anh Khòm sao rảnh nhỉ?
Còn thêm Chú Quậy có quen à?
Vây quanh người đẹp chừng thân lắm
Chắc ngó bao tiền mượn thử nha

Chín Xi

thấy chưa, chỉ có Vân cà ry với Chín Xi là tốt thui hà, Lại đây nâng ly nha .... Í... coi chừng bao tiền....

Chảnh Thị....

Gương nhìn như thấy đẹp người ra
Chúm chím cười tươi dạo khắp nhà
Lấp lánh kim cương treo cổ áo
Long lanh ngọc bích cẩn quần da
Tay ngà mười ngón vàng không đấy
Túi rộng năm gang bạc lắm à
Lại chiếc Rolls Royce vừa mới nhận
Để chiều tui lái mấy vòng nha

tám xí..

Tối qua Cà ry gặp Tám ,Tám tâm sự như sau....(sau khi nhậu tiệc với Chín Xi)

Của thiên trả địa !

Quá chén trời chiều Xí tỉnh ra
Trời ơi đồ đạc ngổn ngang nhà
Nhìn vô góc tủ tìm bao bố
Ngó xuống gầm giường kiếm túi da
Chẳng lẽ người gian vào viếng hả
Hình như kẻ trộm đến thăm à
Trâm vàng ngọc bích giờ thay chủ
Mất của đau buồn Tám khổ nha

Vân cà ry 12.5.08

Chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui mua sắm hì hì...




... ủa, bi giờ Tám chơi với Chín bỏ Van gùi seo mờ Van chù ẻo "Của thiên trả địa" dị ta hhiihihii hôm kia thí Tám giàu chảnh quá... lão Khòm nghĩ thế nào cũng

Mếu...

Tám chảnh khoe giàu nhá của ra
Ngờ đâu đạo chích ghé thăm nhà
Rinh êm cả nón cùng giày vải
Dọn sạch từ mền tới gối da
Tóm gọn kim cương vàng bạc á
Gom luôn tiền vụn cắc xu à
Chín qua em chị ôm nhau mếu
Giận nhỏ Van cà chọc tức nha... hừmmm


hiihihiii


Hai Khòm

Hèn chi tối hồi hôm nghe tiếng ồn ào nơi cuối hẻm , CQ ngỡ tưởng người trên tỉnh thành xuống mở hội chợ ,nên mới đi lại xem. cuối cùng mới

Vỡ lẽ

Mất của ba nàng lộ tánh ra
Dù cho đã sống ở chung nhà
Nhào vô đấu khẩu nghe ghê óc
Xúm lại tranh tài thấy rợn da
Kẻ Trách người kia khờ quá nhá
người trêu kẻ nọ chảnh không à
Lời qua tiếng lại chưa phân bại
Tình cảm bây giờ.....................có thể nha

CQ


cha chả, anh Hai Khòm và chú Quậy chia rẻ mấy chị em mình để bình yên... chia của kìa Van cà ry với chị Tám uiiii

Bắt trộm

Chị em bàn bạc kiếm đâu ra
Cảnh sát nhanh chân đã đến nhà
Rải bột in rành vài dấu ngón
Cào tường hiện rõ mấy lằn da
Kiểm tra mới biết anh Khòm đó
Duyệt xét càng hay chú Quậy à
Giờ ngọn ngành rồi ai đạo chích
Hai người tìm cách cứu thân nha !

Chín Xi

hihi... chưa khoe hết của mà Van uiii....

Trùm Mền...

Tui sợ trùm mền hổng dám ra
Dù cho biết được trộm vô nhà
Thân nằm một góc xanh lè mặt
Tim đập muôn chiều xám xịt da
Nghĩ đến kho tiền đau thiệt á
Luống lo tủ sắt khổ ghê à
Tiếng vàng rổn rảng đua nhau...chạy
Chậu bạc thau chì... chớ lấy nha ! ...ông ăn trộm.... hic...

tám xí

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng.....Tám vừa chạy qua nhà Chín Xi vừa ca...

Khòm chuyển... ệ???

Chọc lét đêm ngày hỏng nói ra
Công-an dẫn độ lão về nhà
Tung mền bất chợt rơi son phấn
Lục tủ không ngờ thấy áo da
Tóc giả muôn màu cho ổng hả?
Dầu thơm đủ loại của Khòm à?
Tịch thu hiện vật về nghiên cứu
Coi bộ sau này lớn chuyện nha

Van cà ry 12.10.08
Chúc huynh tỷ vui vẻ hỏng bị ghẻ hì hì....

Thủ Phạm

Đôi ngày truy xét sớm tìm ra
Thủ phạm bày mưu cú trộm nhà :
Một ả Cờ Hoa dân tẹt mũi
Hai nường Pháp Quốc gốc vàng da
Son chùi khắp tủ không quên chứ
Phấn quệt đầy kho chẳng nhớ à
Chưa kể tràn lan nhiều chứng cứ
Khuyên đừng rống ré đặt điều nha !

(Cảnh sát viên) Việt Đường
(10/12/2008)

Cảnh sát dỏm

Ông cò xin hỏi học đâu ra
Bắt trộm không xong doạ chủ nhà
Nghiệp vụ lơ mơ gà hoá cuốc
Tính tình xốc nổi ruột liền da
Phải chăng kiếm chác tiền đòi hử
Hoạ có ăn chia của đút à
Khiếu kiện phen này thưa tới chốn
Đôi còng số tám miễn chừa nha

Ái Hoa (Quan Toà)

Dò Hỏi Hai Khòm
(theo lời kể của 1 tên đàn em giang hồ gạ hỏi lão cách đây 2 hôm)

Hai Khòm bớ lão hãy khai ra
Có phải là ông đã viếng nhà
Thím Xẩm chân dài dòm lé mắt
Cô Tàu guốc nhọn đụng trầy da
Vàng sông vớt đẹp... trăm xâu nhễ
Bạc núi ôm ngon... chục nén à
Đợi lúc ba nàng say quá chén
Âm thầm thụt két xấu ghê nha

(Cảnh sát viên) Việt Đường
(11/12/2008)

Em là gái ...oan chào quan nhớn ạ .....em xin kể chọn sự việc xẩy ra bởi ông ......

Bạn dzân !

Nhiều lần cành sát bước vô ra
Bất kể ngày đêm gõ cổng nhà
Lúc nói săn tin lườm ánh mắt
Khi đòi lấy dấu nghía màu da
Tìm người thấy tiếu kỳ sao á
Kiếm trộm nhìn vui ngộ quá à
Mất của thêm phiền anh thám tử ...dzỏm
Thưa tòa xét xử thuận tình nha ..hì hì ..

Vancali 12.11.08

Chúc thầy, huynh tỷ gần cuối tuần vui nhe hì hì ....

Tấu Trình

Hiện trường khám xét bộn vào ra
Kỹ lưỡng săm soi mỗi góc nhà
Ổ khoá, tay cầm... rà vẹo cổ
Giỏ gùi, tủ đựng... khượi tươm da
Kia là vết phượng vung kềm nhé
Nọ cũng dấu công đập kiếng à
Vật chứng dư thừa trình thế đó
Quan toà vẫn bác lạ lùng nha !

(Cảnh sát viên) Việt Đường
(11/12/2008)

T.B. : Thôi xin nhường lời cho luật sư và bị cáo nhé, csv tui mỏi miệng quá rồi. Quan toà này cũng họ Ái như "nạn nhân" đó, liệu mà đối đáp nhe 2 cha !

... hihihii vui quá vui quá, có cả Cảnh Sát và Quan Tòa điều tra xử vụ trộm nầy... có lý à nha ... nhưng cái anh Cá Sặt nầy điều tra gì kỳ dị chứ... thủ phạm lúc người nầy, lúc người khác hihiiii

Lột áo...

Điều tra Cảnh Sát kiếm không ra
Chạy tới xoay lui gỏ lộn nhà
Đụng phải chằn tinh cào : ái nhột
Va nhằm nhện chúa cắn : ui da
Đổ oan cũng nhắm gò thêm á
Kết tội như ri tệ quá à
Chắc mẻm phen nầy Tòa lột áo
Cho về đứng gát ngả tư nha


hihihiihiii sắp cúi từng dzui dzẻ các bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiii

Hai Khòm

Vậy mà hôm vừa rồi nghe anh Cảnh sát

Khoe rằng

Ngoắc mắt hơi nhìn khóc toẹt ra
Âm toan báo khống trộm thăm nhà
Moi tiền bảo hiểm nuôi tàn sách
Gỡ độ canh bài nướng trụi da
Cữ nghĩ mưu đồ ăn chắc hỷ
Răng cho pháp luật để yên à
Chín Xi Tám Xí Van cà rởn
Bị bắt vô trường cải tạo nha

Bị bắt vô trường cải tạo nha
Mấy cô đổi tánh ớn luôn à
Chê son vứt phấn quăng đầy góc
Vẽ cọp xâm rồng phủ kín da
Chiếm đất xưng hùng đâu khác tướng
Thay tên sửa khám giống như nhà
Trừ khi gặp " Xếp " im thin thít
Ngoắc mắt hơi nhìn khóc toẹt ra

CQ



Nghe đây! nghe đây! ...

Toà phán

Trộm này mới ở Chí Hoà ra
Xuất trại hồi hôm chửa tới nhà
Mình hãy khẳm mùi cùm sái cẳng
Tóc còn thưa sợi nắng thâm da
Nhỏ không học tập ham chơi hỉ
Lớn chẳng làm ăn mải nhậu à
Chiếu rượu sòng bài thua hết vốn
Túng cùng tính quậy xóm làng nha

Túng cùng tính quậy xóm làng nha
Thấy chị em khoe lắm của à
Khoét vách chui vào trầy nát mặt
Trèo tường nhảy xuống rách xơ da
Kiềng vàng nhẫn bạc cho vô túi
Tủ sắt rương mây vác khỏi nhà
Chứng cứ rành rành ai cũng tỏ
Trộm này mới ở Chí Hoà ra

Ái Hoa (thay mặt Quan Toà )


Có quan tòa thì em xin thưa ạ

Thưa quan tòa

Cầm cố ba người chớ thả ra
Lắm phiền nhức óc bỏ bê nhà
Hư đồ mất vốn làm đau bụng
Kiếm trộm hầu tòa chạy rách da
Đã đục tan hoang này chứng á
Còn thêm bêu xấu nọ đồn à
Chị em quyết chí dành công đạo
Đấu tới khi nào thắng kiện nha

Đấu tới khi nào thắng kiện nha
Thêm ông cảnh sát đổ oan à?
Trước ăn hối lộ đòi vàng nén
Giờ muốn bòn tiền lục xách da
Có phải việc công lo mãi án
Hay vì người đẹp trú luôn nhà
Nguyên xi dấu vết, quan xem kỹ
Cầm cố ba người chớ thả ra

Chín Xi
Chúc mọi người cuối tuần dzui dzẻ nhen
Tức nước leo rào hì hì ...
Gái chảnh kêu oan ..gia ông bụng pự hì ì hì ....

Trước vành công lý

Ấm ức lâu ngày phải thốt ra
Tự dưng của mất trống trơn nhà
Sáng trưa bán số rao khàn cổ
Chiều tối soi còng lạnh thấu da
Ngắn áo che mưa chàng khoái lạ
Dài lưng đội nắng lão khen à
Mỹ nhân gặp nạn anh hùng biến
Gài chảnh cam lòng chịu khổ nha

Gài chảnh cam lòng chịu khổ nha
Còn thêm tiếng dữ dụ quan à
Xe chờ tận cổng e đen gót
Lính đón bên đường sợ xám da
Cảnh sát ân cần nhìn khắp cửa
Luật sư kín đáo rảo quanh nhà
Trước vành công lý không gian dối
Ấm ức lâu ngày phải thốt ra

Van cà ry 12.11.08

Chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ hì hì ...

... hihihiii ông Tòa thấy chằn, nhện, dử quá dzọt mất tiêu gùi thui để Khòm tui khui hít ga nha

Cẩn bạch...

Đuôi đầu tại mấy ả mà ra
Muốn kiếm tiền chung bọn xiết nhà
Tám Xí bày mưu ve thoát xác
Van Cà hiến kế rắn thay da
Chín Xi xớn xác nhào vô á
Chú Quậy lơ mơ bị gạt à
Chỉ trách ông Tòa ba phải quá
Thêm anh Cảnh Sát quáng gà nha

Thêm anh Cảnh Sát quáng gà nha
Lại trót ăn chia dám bẳt à
Băng đảng chằn tinh tay giấu móng
Hội đoàn nhền nhện mặt liền da
Lấy xâu nên phải che sòng á
Gom hụi đành thôi né mọi nhà
Cắc cắc tùng tùng ... Khòm cẩn bạch
Đuôi đầu tại mấy ả mà ra


hihihiiii cúi từng dzui dzẻ các bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hai Khòm

mấy hôm nay , vì mắc kẹt đi thăm Lão Hai Khòm ,nên không hội tụ được với anh chị em. Só gi nà.
Ờ mà nè , hôm đi thăm Lão , CQ có nghe Lão kể chuyện phiên tòa vừa qua

RẰNG

Thẩm phán đưa lời án nghị ra
Dựa theo vật chứng xót quanh nhà
Vết trầy dính những lằn son phấn
Lỗ khoét ghim vài mẩu vỡ da
Khó thể đàn ông gây vậy á
Chỉ như phái nữ để thôi à
Mong tòa xét duyệt oan tình lại
Phóng thích Hai khòm lẹ tí nha

Phóng thích Hai khòm lẹ tí nha
Trời cao có mắt , đúng boong à
Gieo mưa mốt nọ mưa thành bão
Nghịch lửa mai này lửa bén da
Kẻ tốt tha về trao trả của
Người gian nhốt lại tịch thu nhà
Công bằng bác ái không thiên vị
Thẩm phán đưa lời án nghị ra

CQ
*Bai này viết hơi lâu, quá thời...... định vất đi, nhưng sắp hết năm, nên kệ... qh cứ mang vào treo đây, xem như ké thêm một tiếng cười cuối năm vậy...

Thưa Quan Tòa ...

Ngẫm nghĩ bây giờ mới nhớ ra
Hôm kia mấy lão ghé bên nhà
Anh Khòm mắt liếc đôi vòng thạch
Chú Quậy tay rờ bộ ghế da
Lại hỏi đồ này là xịn hả
Rằng thưa thứ đố vốn gin à
Quan tòa ráng giúp em tìm của
Hậu đãi tô chè bổ sức nha

Hậu đãi tô chè bổ sức nha
Anh gì cảnh sát chớ chê à
Súng dài mới bóc còn khoe vỏ
Côn ngắn vừa xài đã toét da
Thấy cọng lông mèo cài góc cột
Xem bàn chân vịt dẫm hông nhà
Cho rằng kẻ trộm không ai lạ
Chính ả ca rỳ tách bọn ra

qh
Vui tiếp nha

Sang Năm Hứa Hẹn...

Lâu ngày bí mật vén dần ra
Về chuyện gian phi ghé cạy nhà
Linh xẩm hoàn hồn bươi trí óc
Vân nường lạc phách sởn mình da
Năm tàn hận tủi nào nguôi hén
Tháng lụn đau thương khó dứt à
Bị cáo Hai Khòm và chú Quậy
Nóng lòng muốn biết sự tình nha

Nóng lòng muốn biết sự tình nha
Sợ cứ dằng dai mệt chuốc à
Tiếng xấu muôn đời loan tải miệng
Danh nhơ một kiếp khắc ghi da
Thăm đào chớ mộng mò lên gác
Viếng bạn đừng mơ nán lại nhà
Kỷ Sửu gần sang chừng hứa hẹn
Nhiều màn ác liệt sẽ bày ra

(Cảnh sát viên) Việt Đường
(27/12/2008)
Thiên bất dung gian

Đen trắng bây giờ đã lộ ra
Nuôi ong tay áo khỉ dòm nhà
Thương Khòm đói bụng mồm le lưỡi
Tội Quậy giơ sườn xác bọc da
Tám Xí gọi vào ăn chút vậy
Chín Xi đãi tới nhậu say à
Đâu ngờ hai gã bày mưu ác
Lợi dụng đêm dài trổ ngón nha

Lợi dụng đêm dài trổ ngón nha
Cà ry nằm ngủ chẳng canh à
Rình rình trổ nóc khuân trơn tủ
Lẻn lẻn chui gầm vét sạch da
Cảnh sát điều tra vừa lấy dấu
Quan viên thẩm xét mới khoanh nhà
Rõ ràng thiên bất dung gian nhỉ
Đen trắng bây giờ đã lộ ra

Ái Hoa
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:39

Vào những ngày cuối năm , khi ngoài trời bắt đầu đổ những hạt bông tuyết trắng , cũng là lúc báo hiệu một mùa Giáng sinh , mùa an lành và hạnh phúc. Ai ai cũng trao cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp nhất,, ấm cúng nhất , để mong được xóa đi những cái giá rét hoàn hành .Nhưng chỉ có một nàng.Sau khi đã tự mình tách bọn ra ( Chính ả cà rỳ tách bọn ra ) về nhà ,cũng tách luôn anh ấy , nên bây giờ thấy tội lắm anh Thiên Hùng à. CQ và lão Hai Khòm có ý :


Như Vầy Nè


Khi trời chuyển lạnh bước vào đông
Nghĩ tội CÀ RI giận dỗi chồng
Lặng lẽ co mình bên gối chiếc
Âm thầm nhỏ lệ chốn phòng không
Ôm đời bạc phước đầy oan nghiệp
Giữ kiếp hồng nhan thật xót lòng
Chú Quậy , Hai Khòm tim sắt đá
Sẵn sàng giúp đỡ ... nếu nàng mong

CQ

Huynh TH thấy có được không


Tin vịt

Ghệ nhí hay vào tụ điểm đông
Hơi đâu bận bịu chuyện tìm chồng
Ăn hàng thõa dạ đời sung sướng
Tán gẫu vui mồm sống khoẻ không
Liếc mắt bao chàng thương để ý
Cong môi lắm gã muốn chìu lòng
Nhiều người thích ả phao tin vịt
Gái ế ... Hai Khòm...Chú Quậy mong...muốn...hì hì..phải hong nè

Vancali 12.24.08

Giáng sinh vui vẻ ...hì hì ...


hihiiii Quậy đệ à, hình như không phải 1 đâu mờ tới 4 ê sắc lận, và có ngừ đã tự thú trước bình minh gùi kìa

Đã ế...

Hiu hắt hiên ngoài gió chớm đông
Nghĩ thương ai đó vẫn chưa chồng
Van Cà thở vắn nhìn đêm lạnh
Tám Xí than dài nghía khoảng không
Tủi phận Chín Xi chua xót dạ
Hờn duyên Thập Mỹ tái tê lòng
Tuyết ơiiiiii, thôi nhé đừng rơi nữa
Đã ế còn gì để đợi mong

hihihiiii

Hai Khòm

Đầu năm đâu có để bị ăn hiếp vậy, đầu năm chảnh cuối năm chảnh tiếp...

Gái chảnh nè

Ngoài trời dù lạnh buổi vào đông
Thoải mái nào lo vướng bận chồng
Sáng ghé quầy ăn đâu có rảnh
Chiều đi phố dạo chẳng về không
Đồng tiền má lún chàng nao dạ
Hàm tiếu môi chu khách chạnh lòng
Bao kẻ hờn ghen đồn trật lất
Thưa rằng ở vậy ... để người mong

Chín Xi

Chúc anh TH và các bạn một năm mới thân tâm an lạc, vạn sự như ý nhen .



Vì sao?

Bốn mùa Xuân Hạ tới Thu Đông
Ả tại vì sao chẳng lấy chồng
Yết bảng người khuyên cười tựa có
Gieo cầu mẹ hỏi đáp dường không
Ngàn vàng thả mất hoa phong nhuỵ (*)
Một kiếp buông trôi gió lạnh lòng
Chia sẻ vầng trăng gương nhạt bóng
Ôm hoài ảo giác thẫn thờ mong

Ái Hoa

(*) Xuân tiêu một khắc ngàn vàng

hihihiiii anh AH ơi, mấy nàng nhện cáo gian ở phần trên thấy có Cảnh Sát và Quan Tòa tham gia xét xử nên chạy trốn mất hết gùi
... Quậy đệ ơi, hay mình cùng anh AH ghé thăm mấy nàng ế để...

Bắt cặp...

Không mền gái ế lạnh đêm đông
Tất bật vào ra muốn kiếm chồng
Xóm dưới ba nàng sầu lẻ bóng
Làng trên một ả tủi mình không
Ốm o Quậy thấy sao đành dạ
Than thở Khòm nghe cũng mũi lòng
Sẳn ngọn xuân phong vừa chớm thổi
Thôi thì bắt cặp thỏa hoài mong

hiihihihihii

Hai Khòm

"Thôi thì bắt cặp thỏa hoài mong " Ừa đúng rồi đó

Còn làm bộ

Tìm người ấp lạnh giữa mùa đông
Giả bộ :" Em đây, hổng... muốn ... c h ồ n g... "
Sáng tới ra đường trông kẻ tán
Đêm về dệt chữ Kiếm tình không
Mang bầu tâm sự nung trong dạ
Giữ khối tương tư đốt cõi lòng
Lệ nhỏ nhiều năm nay sắp cạn
Nếu còn chảnh chẹ...............chớ mà mong.........( nha mấy nàng )

CQ

Cầu Tê ...inh ...huyền ...

Bao chàng khó ngủ suốt trời đông
Thắc mắc vì sao gái chửa chồng
Tại kẻ vô duyên nàng chả thích
Hay người kém sắc ả đành không
Còng lưng đứng đợi Khòm xây mộng
Dõi mắt nằm mơ Quậy nhủ lòng
Bạn hỡi thôi đừng treo giá ngọc
Thương đời nhỏ giọt chút tình mong ...hì hì ...

Van cà ry.14.09

Tỷ Q H ơi Tỷ à cứu viện hong thì muội chạy à ........cứu pồ ....

Bát tỷ ơiiiiiiiii !

Ai làm bộ?

Sao mỗi khi trời trở lạnh đông
Lại nghe hỏi nữa có bên chồng?
Hay là bụng mãi yêu thầm kín
Hoặc giả tim hằng nhớ ... trống không ?
Bướm lượn hoa viên tìm gởi ý
Mắt theo hồng phấn cố trao lòng
Nè mau nói rõ cùng người ngọc
Chớ để xuân tàn thế hết mong

Chín Xi


Ơiiiiiiii ! Có đây....

Có Sẵn Kìa...

Nghe nói cô Cà đã mấy đông
Trong nhà sau trước vắng anh chồng
Chong đèn leo lét buồn duyên hẫm
Giận gió rì rào tủi phận không
Kế cận Hai Khòm luôn dõi bóng
Kề bên Chú Quậy mãi phơi lòng
Đêm về lóng nhóng chờ tay Nguyệt
Se sợi tơ tình thỏa ước mong

tám xí

Tốt bụng

Bạn bè nhớ Quậy xúm về đông
Hay nhỏ nhà bên hỏng có chồng
Kẻ đến vì lo nàng tóc rối
Người thăm bởi sợ ả mền không
Quan Tòa để ý ghi trong bụng
Cảnh Sát quang tâm dấu đáy lòng
Chỉ tội Hai Khòm đêm mất ngủ
Vì cô gái trẻ khó cầu mong

Vancali 1.24.09

Hôm nay là chiều 29 Tết ta gùi mong quí huynh tỷ đọc đờ nhớ quê nhà hì hì ...
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:41

Mảnh trăng xù


Đã có đôi lần xuống tóc tu
Nhưng còn mắc nợ mảnh trăng xù
Do dòng kỷ niệm chưa phai nhạt
Tại bóng nhân tình thật khó lu
Sắc dục tâm lòng đà khuấy động
Cơ duyên cửa phật thoảng qua vù
Thôi đành phó mặc đời luân chuyển
Tiễn hạ qua mành đón tiết thu

Vancali 2.29.09

Đã lâu rùi hỏng gặp Hai Khòm nên gái chảnh bùn nghĩ vớ vẩn hì hì ...

hihihiiii gái chảnh mờ đi tu... hỏng dám tin đâu đó

Nghe đâu...

Nghe đâu gái chảnh kiếm đường tu
Bởi nợ vây quanh ý muốn xù
Dù đã xoay nghề đi bán khạp
Cũng như chuyển nghiệp chạy buôn lu
Những mong bạc xếp tiền ăm ắp
Nhưng chỉ mưa bay gió vụt vù
Chán cảnh buồn đời bèn tự nguyện
Vô am quét lá rụng vào thu

hihihiiii

Hai Khòm

Vụng Tu

Van Cà xí xọn nếu mà tu
Giỏi lắm vài hôm cũng sẽ xù
Bởi tánh mơ màng chưa dứt bỏ
Nên tình vương vấn lấy gì lu
Thêm con mắt mộng đầy mê mẩn
Với trái tim yêu quá dzễ vù
Thấy kẻ đưa duyên lòng xáo động
Theo người bay nhảy mát trời thu

CQ

Tu Lòng Vòng

Một phút lòng vòng chỉ muốn tu
Gửi đêm mái tóc gió lay xù
Lên rừng đốt lá lần xâu hạt
Nấp động tìm trăng trốn đáy lu
Đã chắc tình xa hòng bỏ tuốt
Ngờ đâu duyên lại bén nghe vù
Năm canh trằn trọc bài thơ cũ
Nhìn sắc khô vàng nhớ áo thu

tám xí...

Chào quí huynh tỷ , em nghe Pà Tám nói Hai Khòm đứng trước cổng chùa đóng vai Điệp ...Pà kể như sau

Dưới trăng lu

Sao người nở vội bỏ đi tu
Để lại tình tôi mớ rối xù
Rũ bóng tìm chim trên biển vắng
Đau lòng nhớ bạn dưới trăng lu
Lời thề dạo đó còn ghi mãi
Ước nguyện ngày nay chợt biến vù
Suối tóc sao đành chôn cửa phật
Cho đời khóc hận đến ngàn thu

Van cà ry 2.23.09
Chúc huynh tỷ thưa ba vui khỏe

... Van cà ơi, lão Hai Khòm nhắn hỏi em chị có đi tu thiệt không đây , thử độc vận xem sao nha hihiiiii


Nghe đồn...

Nghe đồn em chị có căn tu
Lại dám hy sinh mái tóc xù
Thấy Tám dung nhan chừng héo rũ
Nhìn Vân sắc lịch đã mờ lu
Câu kinh tạnh được mưa vần vũ ?
Tiếng kệ ngừng không gió thổi vù ?
Hay chỉ dùng am đường hội tụ
Kéo Sư Bà vướng nghiệp gom thu

hiihihihiiiii

Hai Khòm

Tối qua Tám nói thấy Khòm bà kể như sau ....

Buồn đâm lú

Thất vọng rời chùa kiếm đế tu
Khòm say ngật ngưỡng tóc bung xù
Ngày đi loạng choạng ôm ngang hũ
Tối đứng âm thầm khóc cạnh lu
Tới bữa ăn nhiều hông mập ú
Vào đêm ngủ ít mắt sưng vù
Tình Hai gián đoạn buồn đâm lú
Héo úa cung lòng tựa lá thu

Vancali 2.27.09






... hai Khòm chẳng những buồn đâm lú, pà tám còn nói thêm vầy nè...

Khòm Kiếm Hiệp

Chuông mõ xa rời dứt nghiệp tu
Khòm ta cất bước tóc tai xù
Giang hồ hành hiệp rèn giao kiếm
Lãng tử tung hoành luyện ném lu
Mặc áo Hồ Xung đưa chỉ véo
Đâm vai Bất Bại chận kim vù
Kinh Thành Kỳ Án Tây du ký
Bá Chủ Song Quyền hắc bạch thu

tám xí xọn

... hihiiii Khòm tui thấy cây muốn lặng mờ gió không ngừng ha vậy tới luôn nè

Bắt về...

Bao lần ta đã bế quan tu
Ân oán nhân gian đánh trống xù
Lúc trước tha tào Chằn ú nú
Và sau xử nhẹ Nhện thù lu
Nên yêu, xí xọn ăn thua đủ
Khiến quái, thày lay nhảy phóng vù
Chớ trách phen nầy khi thúc thủ
Bắt về phơi nắng hạ mưa thu

hihihiiii

Hai Khòm

Cây nào muốn lặng vậy anh TH?

... là khổ thân anh Hai Khòm

Có lẽ ông Khòm vụng nẻo tu
Cho nên bị dợt đến đầu xù
Chằn tinh xé áo quào ra mủ
Yêu quái đè mình rớt xuống lu
Đọc chú không linh còi rán hụ
Vẻ bùa chẳng đạt giấy bay vù
Cái thân xơ xác về chùa trụ
Cũng bị theo hành ớn mấy thu


Chín Xi

Sau khi rời chùa uống rượu say ,tối Khòm ngủ mơ thấy như sau ...

Khòm ngủ mê !

Lên chùa gái chảnh kiếm đường tu
Má đỏ hây hây tóc chải xù
Dáng nhỏ cầu xin lòng ủ rũ
Chân dài quỳ lạy khói mờ lu
Sư cô liếc ngược mồm kêu hú
Chú tiểu nhìn ngang cẳng chạy vù
Gió lạnh tê người Khòm tỉnh ngủ
Ngoài trời ẩn hiện bóng trăng thu

Vancali 3.3.09

... hihihii lão Hai Khòm bị ví chạy trốn hơn 2 tuần hôm nay TH gặp lão đang xỉn và nói hổng thèm tu nữa... hihihiii

Nhào vô...

Đã biết mình đây chẳng khéo tu
Thôi thì sẳn dỉa cá chiên xù
Đưa cay đế nếp giầm hành củ
Giải nghể canh gừng nấu nước lu
Nhướng mắt hình như trăng nhú nhú
Vểnh tai có phải quạt vù vù
Lăn quay ai nói là chưa đủ
Vậy cứ nhào vô để nghiệm thu

hihiihihiiii

Hai Khòm


* hhihi... hèn chi, Pà Tám nói hồi hôm làng dưới bị mất mấy con gà, pả đoán thủ phạm là....

Khòm cầu bông

Cưỡng cầu mặc áo của thầy tu
Giữ giới không xong lão vội xù
Đánh bạc thua tiền thoi cả chủ
Ra đường uống rượu đập luôn lu
Chân ga nhấn mạnh kêu u ú
Cần số tăng thêm ré vút vù
Khòm lạng đầu xe về phía ụ
Quơ bầy gà vịt hé bao thu

tám xí ngầu
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13Tue 15 Feb 2011, 11:43

ihiiii vậy tới bến lun nha

Nhào dzô...

Đã nhậu, cho qua tiếng chiết chì
Cà kê dê ngỗng cái chi chi
Rượu vào há kể lon hay xị
Mồi nhá thèm lo mỡ trộn bì
Nửa lít, không còn ai xấu xí
Dăm thùng, duy chỉ lão mê si
Chao ôi, Nhện chúa... sao xinh nhỉ
Biết, biết... nhào dzô phải mặt lì

II

Mặt lì quán ế cũng buồn hiu
Nhắm trước ra sau giống chợ chiều
Góc phải dời đô xe hủ tíu
Sau hè dọn chổ sạp cơm niêu
Ngáp dài ông bánh mì xa xíu
Cười gượng bà hàng gánh bún riêu
Hì, kệ... còn tôm khô củ kiệu
Lai rai lấy hứng múa vài chiêu


Hai Khòm


Nhào ra

Đã cạn nguồn thơ cắn bút chì
Cười cười tự nhủ có can chi
Ra đồng hứng lại luồng thanh khí
Vén áo nhô lên mảng bạch bì
Thúng chữ du sơn tàn mộng mị
Cái đầu ngao thủy dứt cuồng si
Không còn mặc sức cò chim khỉ
Vò vẽ nghêu ngao lí lỉ lì

Lỉ lì cho cái cảnh đìu hiu
Bàn ghế chông chênh dưới nắng chiều
Cô vãi mang bình xin cúng miễu
Anh bồi vặn nước rửa chà niêu
Chén tô ngửa vó chu môi điệu
Cua ốc lục nồi nổi váng riêu
Chú cẩu ngoài sân giơ cẳng...tiếu
Tụ thành công lực phóng ra chiêu

Tám xí



Tám xí phùng thời...

Hôm nay Tám xí kẻ môi chì
Chẳng biết vì đâu với cớ chi
Mày mặt mô đen nhân dáng Mỹ
Áo quần đúng điệu nhản bao bì
Hình như trúng mánh đào vàng kí
Chắc đã vô thầu đẽo gổ si
Lột xác Chằn thành Tiên tí tí
Xem ai dám nói tướng ù lì

Ù lì hứng gió thổi hiu hiu
Đó nhớ lời chăng nói : thích chiều
Ấy vậy sao sùng quăng gối chiếu
Chưa gì đã cáu đập nồi niêu
Ừ cho xuống bếp làm dăm điếu
Tiện thể cầm thìa vớt bọt riêu
Nếu chẳng nghe đây còn kéo níu
Ăn liền Bạch Cốt trảo tam chiêu

hihiihii chằn dử thiệt

Hai Khòm
Chân Dung ...Xí...

Vàng môi tái mặt ủng da chì
Hổng biết bây giờ Xí bệnh chi
Râu tóc bờm xờm như ác quỉ
Chân tay ú nú tựa giò bì
Cà kê dê ngỗng hò câu lý
Lúc lắc tai đầu quẹt nốt si
Khòm bảo "trông bà sao quá dị"
Mắt dơi mỏ chuột thiệt gan lì ...( đẹp phát ớn...)

Gan lì nổi tiếng ả chằng hiu
Treo bảng tầm phu tựa bóng chiều
Cóc nhái về mau thi vác kiệu
Rắn rùa đến lẹ đấu cầm niêu
Cơm ngày lấy chữ ra xào diễu
Món tối đem vần bóp giã riêu
Nếu lỡ mà đêm cờ muốn chiếu
Sẵn sàng giao chiến đủ nghìn chiêu

Tèng tèng...chuyến nì huynh đầu hàng chưa..., có đầu hàng nhớ la lớn nhen huynh, Xí bị lảng tai rùi...hihhi

Tám xí...

hihiihiii vậy để coi ai nha Xí


Chằn chảnh...

Quạt lửa đây nung chảy sắt chì
Chút nghề của đó, có hề chi
Dăm đòn sáng sớm kim luồn chỉ
Mấy thế đêm hôm thính trộn bì
Sức mấy, tài kia hòng chiếu bí
Dư thừa, sắc vậy ứ thèm si
Tuy nhiên khen khá kiên trì chí
Thật xứng danh xưng cái tướng lì

Cái tướng lì nên chuốc quạnh hiu
Va đâu cũng sập chỉ trưa chiều
Lưng tôm uốn uốn đàn kênh điệu
Cẳng lác khoằn khoằn trách* đạp niêu
Đã vậy tài lanh thi áo kiểu
Lại còn lên lớp nấu canh riêu
Thì ra Chằn chảnh giờ chơi chịu
Túng quẩn nên rình giở tiệt chiêu...

* trách : loại nồi nhỏ làm bằng đất nung

hihihiiiiiii

Hai Khòm

Mèn... điệu này chắc Xí tui giả bộ đầu hàng trước quá..... hhihi

Mất chài lẫn chì

Chài hết giờ đây mất lẫn chì
Nhìn qua ngó lại chẳng còn chi
Trông giàn dây héo không bầu bí
Vọc muỗng cơm thiu thiếu chả bì
Nhác thấy lu bu đàn chuột hí
Giờ thành đủng đỉnh chú trâu si
Cạn vần nên ngộ đành đâm thí
Viết đại vài câu miệng méo lì

Méo lì ngờ nghệch hát..iu...hiu
Cả quán lên cơn quấn tóc chiều
Chủ xị chơi bài tung đủ phiếu
Cô hàng rửa cá chất đầy niêu
Lo cơm mỗi bữa tầm hương liệu
Nhặt củi từng ngày nấu ốc riêu
Bải hoải chân tay giờ tớ... xỉu
Quay về lật sách kiếm thêm chiêu...mới

Tám xí


Cặp song hành...

Duyên kia ai khéo buộc dây chì
Tới bến luôn nè chớ ngán chi
Tám muốn xuôi về Hoa phố thị
Khòm chiều đốt bỏ Trướng ngưu bì
Cùng nhau một hướng gieo vần hỹ
Bỏ lúc hai đầu gặm chữ si
Ngọt sớt "...em, anh..." cười hí hí
Tình ơi, muốn thắng phải dai lì

Thắng, phải dai lì dẫu hắt hiu
Trần thân dầm nắng sớm mưa chiều
Chân run ghé chợ không tiền xỉu
Bụng lép về nhà cố vét niêu
Ấy vậy dzô rồi em bạc triệu
Tha hồ hẩu xực bún giò riêu
Hai Khòm Tám Xí trường thiên tiếu
Dính cặp song hành luyện quái chiêu

Hai Khòm

* wow...xong baì nì...xí xin đầu hàng trước

Vui xướng họa

Cố giữ cho nhau chặt mối chì
Vui tình xướng họa ngại ngần chi
So đo mấy chữ khoe da ví
Rủng rỉnh vài câu kẻ tập bì
Vảy mực đầy trang nhòe nhoẹt bí
Gieo vần ngộp mũi tối tăm si
Dùi mài đục đẽo cào quơ ý
Xứng mặt ta đây thật chúa lì

Lì lợm nên thành kẻ hẩm hiu
Cô đơn đứng ngắm cảnh trời chiều
Nhìn mây phơi bụng nằm trong chiếu
Thấy nắng co mình uốn giữa niêu
Gục gặc cành cây thầu lá trĩu
Xì xèo ngọn lửa búng cua riêu
Cười thêm dăm phút hoàng hôn dịu
Hề hệch đôi vần gượng xuất chiêu

Tám xí

... hihihii nếu Xí thì như dị ha ...

Hỹ chiêu...

Nếu đó cờ giương bán mỏ chì
Tri tình, thông cảm... được, đây chi
Đồi hoang nứt nẻ đâu người xí
Núi trọc khô khan chẳng kẻ bì
Ngó trước le hoe vài gốc thị
Nhìn sau èo uột mấy cây si
Mua về cuốc xới ... sua, nhìn kỷ
Kẻo lại kê lưng vác đá lì

Vác đá lì đè, nhốt chữ "hiu"
Giả từ độc tấu Lý Chiều Chiều
Giờ đây thả cửa chơi đồ kiểu
Bỏ lúc dè chừng cạo lọ* niêu
Một đứa còn lo cơm tháng thiếu
Hai mình chuyện nhỏ mấy nồi riêu
Trăng thanh gió mát bên hồ liễu
Tám Xí Hai Khòm múa hỹ chiêu

lọ* : khói đen đóng dưới & bên hông nồi, niêu ... khi chụm lửa bằng củi.

hihiihihiiiiiiiiiiiii

Hai Khòm
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm   Ké của huynh Hai Khòm - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ké của huynh Hai Khòm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Kính nhờ Thầy&Tỷ huynh giúp
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» BẮT GIÒ 4 : MỘT GÁNH CÀN KHÔN , mời Thầy và các huynh đệ tỷ muội ạ
» Xin mến chào BQT và Huynh Đệ Tỷ Muội của ĐVTC :)
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
Trang 3 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-