Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:01

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gió ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 60 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Sat 17 Sep 2011, 04:10

Hừ ....

Ngày qua thách đố lại là ngày
Sáng tối thời gian quá dẽo dai
Chạy chẳng xong vòng thì cạn sức
Ngủ chưa bắt mộng đã ôm cày
Nắng buồn đủng đỉnh tìm tra mẹo
Trâu thở phì phò vất bỏ thây
Mai mốt lên hương đời mặc cả
Ta ngồi vắt vẻo có người sai

Quê Hương
16/09/2011

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Mon 19 Sep 2011, 08:34

Tình thơ ...

Thương em cùng viết nối bài thơ
Dàn trải tình anh chẳng bến bờ
Ướm nụ tâm đồng xuân đính ước
Gieo mầm hạnh phúc hạ xây mơ
Tri giao đã hẳn lời đoan thệ
Kết bái nề chi chữ đợi chờ
Minh chứng qua đôi vầng nhật nguyệt
Cần gì bà mối với ông tơ ... !

hiihihihiiiii


Thiên Hùng hun



Hey dza ... có người thả mồi ... cho mình bắt bóng heng . Bắt thì bắt chứ ... ngán ai đâu nà ... Basketball


Tình thơ ...

Đối bóng cho Trời Đất nhập thơ
Anh Em kết tóc nguyện xây bờ
Bên vầng trăng khuyết ngày loang lở
Giữa đám mây chiều tuổi mộng mơ
Ghép chữ vào thu nghe điệu nhớ
Dàn câu chạm lá đổi vần chờ
Đây màn ảnh ảo còn ghi nợ
Sương gió theo về để thắt tơ !

Ái Linh
30/08/2011


hihihiiii hổng ngán thì quậy típ Twisted Evil


Cầu thơ ... *

Thu về nối nhịp chiếc cầu thơ
Gió gợn lăng tăng sóng vổ bờ
Nhẹ rót câu hò qua bến chợ
Êm ru điệu lý thả hồn mơ
Môi hồng ướp mật duyên như ngở
Mắt biếc tình chan mộng vẫn chờ
Hòa quyện cung trầm rưng tiếng thở
Khơi nguồn thế tục dệt đường tơ


* mượn chữ của KL :qq:

Thiên Hùng hun


Khính Huynh Tỷ mytt làm thơ tặng hai vị nè :heart:
Kính chúc Huynh Tỷ an vui ..

Tình Thơ

Nắng rọi sân vườn ngọt ý thơ
Đôi chim quyến luyến cạnh triền bờ
Vành tim nhớ mãi khuôn vàng ước
Ánh mắt thương hoài dáng ngọc mơ
Gió thổi hoa lay hồn bướm đợi
Mây trôi lá chuyển cánh bườm chờ
Thu về óng ả vầng trăng hiện
Khúc nhạc muôn màu đẹp suối tơ

03.09.2011 mytutru

* Vậy ... bắt bóng tiếp nhen Huynh ..., thank you Huynh Thiên Hùng và Mỹ Tứ Trụ .

Cầu thơ ...

Cầu đã cùng em bắc nhịp thơ
Hân hoan nối lại giữa hai bờ
Xuân đào miệng hé đài hoa nở
Thu cúc vai choàng chiếc lá mơ
Thương gió đầu đông dò dẫm gỡ
Nhớ trăng cuối hạ khát khao chờ
Anh là điệp khúc thời gian mở
Trên móc thi cầm dệt tiếng tơ

Ái Linh
03/09/2011



... ké tiếp nè MTT & KL hun

Duyên thơ ...


Em là huyền diệu mối duyên thơ
Để chiếc thuyền hoang cặp bến bờ
Thả nỗi hoài mong theo nước lợ
Căn nguồn giao cảm giáp trời mơ
Đem thương xóa giận hờn dang dở
Bỏ ghét cùng ai oán ngóng chờ
Để tiếng cười pha lê ngọc vở
Nhịp nhàng hòa điệu mấy cung tơ


Hai Khòm hun


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Tue 20 Sep 2011, 06:12; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11234
Registration date : 08/08/2009

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Mon 19 Sep 2011, 17:21

Mytt kính chúc Huynh TH và Bát Tỷ luôn khỏe vui như pháo tết vậy pls :ilu:

Pháo Thơ

Đì đùng pháo nổ phác màu thơ
Chiếc lá thu bay mắc cạnh bờ
Khói phất chun trà trăng đỏ mộng
Hương lồng ngọn bút chữ xanh mơ
Xang hò bổng thoát hồn mây đợi
Xự cống trầm buông dáng nguyệt chờ
Vẽ phím xoay cung đều nhịp thở
Hoa bừng vị ngọt khúc cầm tơ

19.09.2011 Mytutru
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Tue 20 Sep 2011, 03:02

Đi chợ gì mà đi tới hai lần lận Huynh ơii! ... bà Tám Xí ra tối hậu thư cho anh Hai Khòm ... trong vòng 24 giờ phải đổi hướng đi khác, nếu không bả sẽ nả pháo cho banh chợ Gió .... - Page 41 900941 ... mượn pháo của Mỹ Tứ Trụ :thx: MTT ....
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Tue 20 Sep 2011, 04:09

lol2 hahaaaaaa

Em đọc mà không nín cười được, té ghế bò càng luôn :cuoi1:
Bà Tám Xí có nả pháo phá banh ... chợ ... cũng chừa cái quán Gió ra nha :cuoi1:

:laughing: :cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Tue 20 Sep 2011, 06:23

quehuong đã viết:
Đi chợ gì mà đi tới hai lần lận Huynh ơii! ... bà Tám Xí ra tối hậu thư cho anh Hai Khòm ... trong vòng 24 giờ phải đổi hướng đi khác, nếu không bả sẽ nả pháo cho banh chợ Gió .... - Page 41 900941 ... mượn pháo của Mỹ Tứ Trụ :thx: MTT ....

hihiiii ... Khòm chịu thua 0-1 ... sửa liền ... nhưng muh pháo của MTT đốt cho lá bay vui thui làm sao banh chợ được chứ ... Bà Tám Xí chằn thiệt, 9 muội cười hùn nha, được gùi ... hãy đợi đấy :pp: :laughing: ... nhưng trước khi nả pháo mình dzô cái nè KL, 9 muội & MTT :cheers: :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11234
Registration date : 08/08/2009

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Wed 21 Sep 2011, 00:39

Thiên Hùng đã viết:
quehuong đã viết:
Đi chợ gì mà đi tới hai lần lận Huynh ơii! ... bà Tám Xí ra tối hậu thư cho anh Hai Khòm ... trong vòng 24 giờ phải đổi hướng đi khác, nếu không bả sẽ nả pháo cho banh chợ Gió .... - Page 41 900941 ... mượn pháo của Mỹ Tứ Trụ :thx: MTT ....

hihiiii ... Khòm chịu thua 0-1 ... sửa liền ... nhưng muh pháo của MTT đốt cho lá bay vui thui làm sao banh chợ được chứ ... Bà Tám Xí chằn thiệt, 9 muội cười hùn nha, được gùi ... hãy đợi đấy :pp: :laughing: ... nhưng trước khi nả pháo mình dzô cái nè KL, 9 muội & MTT :cheers: :cheers: :cheers:

Kính Huynh Tỷ pls

Mytt xem lại cũng không nín cười được.. Đôi khi bí quá dùng pháo phá bí vậy mà.. Mytt kính chúc Huynh Tỷ thiệt vui .. :qq: lol2 bom
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Wed 21 Sep 2011, 03:47

Thiên Hùng đã viết:


hihiiii ... Khòm chịu thua 0-1 ... sửa liền ... nhưng muh pháo của MTT đốt cho lá bay vui thui làm sao banh chợ được chứ ... Bà Tám Xí chằn thiệt, 9 muội cười hùn nha, được gùi ... hãy đợi đấy :pp: :laughing: ... nhưng trước khi nả pháo mình dzô cái nè KL, 9 muội & MTT :cheers: :cheers: :cheers:

Nghe bị nả pháo anh Hai Khòm sợ quá bơi theo dòng rồi Mỹ Tứ Trụ ơi ! Very Happy

Huynh ... pháo của MTT chỉ có thể làm cho lá bay thôi . Nhưng khi pháo qua tay bà Tám Xí rồi ... là .... BOOMMMMM .. :cuoi1: ... Thôi ghẹo Huynh hoài ... xí xái xí xái nhen pls ... Ai giận thơ có rận ... :pp:

Shiroi ... vô châm ngòi mau lên, để Qh đi bảo vệ quán Gió ... dd
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Wed 21 Sep 2011, 04:28

Tình thơ ...

Thương em cùng viết nối bài thơ
Dàn trải tình anh chẳng bến bờ
Ướm nụ tâm đồng xuân đính ước
Gieo mầm hạnh phúc hạ xây mơ
Tri giao đã hẳn lời đoan thệ
Kết bái nề chi chữ đợi chờ
Minh chứng qua đôi vầng nhật nguyệt
Cần gì bà mối với ông tơ ... !

hiihihihiiiii


Thiên Hùng hun



Hey dza ... có người thả mồi ... cho mình bắt bóng heng . Bắt thì bắt chứ ... ngán ai đâu nà ... Basketball


Tình thơ ...

Đối bóng cho Trời Đất nhập thơ
Anh Em kết tóc nguyện xây bờ
Bên vầng trăng khuyết ngày loang lở
Giữa đám mây chiều tuổi mộng mơ
Ghép chữ vào thu nghe điệu nhớ
Dàn câu chạm lá đổi vần chờ
Đây màn ảnh ảo còn ghi nợ
Sương gió theo về để thắt tơ !

Ái Linh
30/08/2011


hihihiiii hổng ngán thì quậy típ Twisted Evil


Cầu thơ ... *

Thu về nối nhịp chiếc cầu thơ
Gió gợn lăng tăng sóng vổ bờ
Nhẹ rót câu hò qua bến chợ
Êm ru điệu lý thả hồn mơ
Môi hồng ướp mật duyên như ngở
Mắt biếc tình chan mộng vẫn chờ
Hòa quyện cung trầm rưng tiếng thở
Khơi nguồn thế tục dệt đường tơ


* mượn chữ của KL :qq:

Thiên Hùng hun


Khính Huynh Tỷ mytt làm thơ tặng hai vị nè :heart:
Kính chúc Huynh Tỷ an vui ..

Tình Thơ

Nắng rọi sân vườn ngọt ý thơ
Đôi chim quyến luyến cạnh triền bờ
Vành tim nhớ mãi khuôn vàng ước
Ánh mắt thương hoài dáng ngọc mơ
Gió thổi hoa lay hồn bướm đợi
Mây trôi lá chuyển cánh bườm chờ
Thu về óng ả vầng trăng hiện
Khúc nhạc muôn màu đẹp suối tơ

03.09.2011 mytutru

* Vậy ... bắt bóng tiếp nhen Huynh ..., thank you Huynh Thiên Hùng và Mỹ Tứ Trụ .

Cầu thơ ...

Cầu đã cùng em bắc nhịp thơ
Hân hoan nối lại giữa hai bờ
Xuân đào miệng hé đài hoa nở
Thu cúc vai choàng chiếc lá mơ
Thương gió đầu đông dò dẫm gỡ
Nhớ trăng cuối hạ khát khao chờ
Anh là điệp khúc thời gian mở
Trên móc thi cầm dệt tiếng tơ

Ái Linh
03/09/2011



... ké tiếp nè MTT & KL hun

Duyên thơ ...


Em là huyền diệu mối duyên thơ
Để chiếc thuyền hoang cặp bến bờ
Thả nỗi hoài mong theo nước lợ
Căn nguồn giao cảm giáp trời mơ
Đem thương xóa giận hờn dang dở
Bỏ ghét cùng ai oán ngóng chờ
Để tiếng cười pha lê ngọc vở
Nhịp nhàng hòa điệu mấy cung tơ


Hai Khòm hun




Mytt kính chúc Huynh TH và Bát Tỷ luôn khỏe vui như pháo tết vậy pls :ilu:

Pháo Thơ

Đì đùng pháo nổ phác màu thơ
Chiếc lá thu bay mắc cạnh bờ
Khói phất chun trà trăng đỏ mộng
Hương lồng ngọn bút chữ xanh mơ
Xang hò bổng thoát hồn mây đợi
Xự cống trầm buông dáng nguyệt chờ
Vẽ phím xoay cung đều nhịp thở
Hoa bừng vị ngọt khúc cầm tơ

19.09.2011 Mytutru


Bát tỷ kêu em châm ngòi thì ... châm ngòi :tongue:


Nối thơ

Em về nhặt lại mấy dòng thơ
Chắp nhịp cầu giao kết nối bờ
Sóng gợn chao thuyền thương nặng chở
Sương vờn phủ mái đợi chùng mơ
Cung khoan vẳng giọng tay chèo đỡ
Đoạn nhặt so dây phím khảy chờ
Gió tạt đưa xa bèo nước lỡ
Cho người nhớ mãi tiếng đàn tơ

Shiroi
20/09/2011
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11234
Registration date : 08/08/2009

Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13Wed 21 Sep 2011, 16:09

Tình thơ ...

Thương em cùng viết nối bài thơ
Dàn trải tình anh chẳng bến bờ
Ướm nụ tâm đồng xuân đính ước
Gieo mầm hạnh phúc hạ xây mơ
Tri giao đã hẳn lời đoan thệ
Kết bái nề chi chữ đợi chờ
Minh chứng qua đôi vầng nhật nguyệt
Cần gì bà mối với ông tơ ... !

hiihihihiiiii


Thiên Hùng hun



Hey dza ... có người thả mồi ... cho mình bắt bóng heng . Bắt thì bắt chứ ... ngán ai đâu nà ... Basketball


Tình thơ ...

Đối bóng cho Trời Đất nhập thơ
Anh Em kết tóc nguyện xây bờ
Bên vầng trăng khuyết ngày loang lở
Giữa đám mây chiều tuổi mộng mơ
Ghép chữ vào thu nghe điệu nhớ
Dàn câu chạm lá đổi vần chờ
Đây màn ảnh ảo còn ghi nợ
Sương gió theo về để thắt tơ !

Ái Linh
30/08/2011


hihihiiii hổng ngán thì quậy típ Twisted Evil


Cầu thơ ... *

Thu về nối nhịp chiếc cầu thơ
Gió gợn lăng tăng sóng vổ bờ
Nhẹ rót câu hò qua bến chợ
Êm ru điệu lý thả hồn mơ
Môi hồng ướp mật duyên như ngở
Mắt biếc tình chan mộng vẫn chờ
Hòa quyện cung trầm rưng tiếng thở
Khơi nguồn thế tục dệt đường tơ


* mượn chữ của KL :qq:

Thiên Hùng hun


Khính Huynh Tỷ mytt làm thơ tặng hai vị nè :heart:
Kính chúc Huynh Tỷ an vui ..

Tình Thơ

Nắng rọi sân vườn ngọt ý thơ
Đôi chim quyến luyến cạnh triền bờ
Vành tim nhớ mãi khuôn vàng ước
Ánh mắt thương hoài dáng ngọc mơ
Gió thổi hoa lay hồn bướm đợi
Mây trôi lá chuyển cánh bườm chờ
Thu về óng ả vầng trăng hiện
Khúc nhạc muôn màu đẹp suối tơ

03.09.2011 mytutru

* Vậy ... bắt bóng tiếp nhen Huynh ..., thank you Huynh Thiên Hùng và Mỹ Tứ Trụ .

Cầu thơ ...

Cầu đã cùng em bắc nhịp thơ
Hân hoan nối lại giữa hai bờ
Xuân đào miệng hé đài hoa nở
Thu cúc vai choàng chiếc lá mơ
Thương gió đầu đông dò dẫm gỡ
Nhớ trăng cuối hạ khát khao chờ
Anh là điệp khúc thời gian mở
Trên móc thi cầm dệt tiếng tơ

Ái Linh
03/09/2011



... ké tiếp nè MTT & KL hun

Duyên thơ ...


Em là huyền diệu mối duyên thơ
Để chiếc thuyền hoang cặp bến bờ
Thả nỗi hoài mong theo nước lợ
Căn nguồn giao cảm giáp trời mơ
Đem thương xóa giận hờn dang dở
Bỏ ghét cùng ai oán ngóng chờ
Để tiếng cười pha lê ngọc vở
Nhịp nhàng hòa điệu mấy cung tơ


Hai Khòm hun




Mytt kính chúc Huynh TH và Bát Tỷ luôn khỏe vui như pháo tết vậy pls :ilu:

Pháo Thơ

Đì đùng pháo nổ phác màu thơ
Chiếc lá thu bay mắc cạnh bờ
Khói phất chun trà trăng đỏ mộng
Hương lồng ngọn bút chữ xanh mơ
Xang hò bổng thoát hồn mây đợi
Xự cống trầm buông dáng nguyệt chờ
Vẽ phím xoay cung đều nhịp thở
Hoa bừng vị ngọt khúc cầm tơ

19.09.2011 Mytutru


Bát tỷ kêu em châm ngòi thì ... châm ngòi :tongue:


Nối thơ

Em về nhặt lại mấy dòng thơ
Chắp nhịp cầu giao kết nối bờ
Sóng gợn chao thuyền thương nặng chở
Sương vờn phủ mái đợi chùng mơ
Cung khoan vẳng giọng tay chèo đỡ
Đoạn nhặt so dây phím khảy chờ
Gió tạt đưa xa bèo nước lỡ
Cho người nhớ mãi tiếng đàn tơ

Shiroi
20/09/2011


Kính Huynh TH - Bát Tỷ và Cửu Tỷ .. pls :-bd
Mytt mạn phép tiếp họa vui nhé ... Kính chúc Huynh Tỷ khỏe mạnh an vui :ilu:
mytt nghĩ được gì mang ra hết nè .. :laughing:

Yêu Thơ

Chớp nhặt mưa dồn gặp chuỗi thơ
An nhiên mượn sóng giạt thành bờ
Khi nao gió phẩy quên lời ước
Lúc đấy mây chờn thoát giọng mơ
Biển nhớ vì nguồn luôn phải đợi
Trời thương bởi cội mãi hằng chờ
Hồn vui cánh phím lay hồ xự
Lắng gội cung sầu gỡ mối tơ

21.09.2011 Mytutru
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Gió .... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 41 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gió ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 41 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 60 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: quehuong-