Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Hộp Đựng Bi Tue 20 Oct 2009, 02:56 | |
| Hộp Đựng Bi
Ông bố có 3 cái hộp rất giống nhau, để phân biệt dễ dàng, ông ta sơn 3 cái nắp 3 màu khác nhau : ĐỎ, XANH và ĐEN.
1- Hộp thứ nhất: bỏ 10 viên bi màu ĐỎ rồi đậy nắp màu ĐỎ lên. 2- Hộp thứ hai: bỏ 10 viên bi màu XANH, đậy nắp màu XANH lên 3- Hộp thứ ba: bỏ 5 viên bi màu XANH và 5 viên bi màu ĐỎ, đậy nắp màu ĐEN lên.
Sau đó ông cất 3 cái hộp vào ngăn kéo và quên không khóa. Ông bố đi vắng. Thằng con nghịch ngợm lấy 3 cái nắp hộp ra chơi, bất chợt ông bố về, thằng bé sợ hãi đậy bừa 3 cái nắp lên 3 cái hộp, 3 cái hộp bây giờ có nắp lộn xộn không còn như trước nữa. Ông bố cầm 3 hộp bi để trước mặt thằng con, nói: - Con chọn 1 hộp tùy ý, phải nhắm mắt lại rồi lấy ra 1 viên bi, với 1 viên bi này con phải xác định lại "hộp nào nắp đấy" như lúc trước.
Thằng bé đứng khóc. Cả nhà Đào Viên mình giúp được nó không ? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hộp Đựng Bi Tue 20 Oct 2009, 06:06 | |
| - Shiroi đã viết:
- Hộp Đựng Bi
Ông bố có 3 cái hộp rất giống nhau, để phân biệt dễ dàng, ông ta sơn 3 cái nắp 3 màu khác nhau : ĐỎ, XANH và ĐEN.
1- Hộp thứ nhất: bỏ 10 viên bi màu ĐỎ rồi đậy nắp màu ĐỎ lên. 2- Hộp thứ hai: bỏ 10 viên bi màu XANH, đậy nắp màu XANH lên 3- Hộp thứ ba: bỏ 5 viên bi màu XANH và 5 viên bi màu ĐỎ, đậy nắp màu ĐEN lên.
Sau đó ông cất 3 cái hộp vào ngăn kéo và quên không khóa. Ông bố đi vắng. Thằng con nghịch ngợm lấy 3 cái nắp hộp ra chơi, bất chợt ông bố về, thằng bé sợ hãi đậy bừa 3 cái nắp lên 3 cái hộp, 3 cái hộp bây giờ có nắp lộn xộn không còn như trước nữa. Ông bố cầm 3 hộp bi để trước mặt thằng con, nói: - Con chọn 1 hộp tùy ý, phải nhắm mắt lại rồi lấy ra 1 viên bi, với 1 viên bi này con phải xác định lại "hộp nào nắp đấy" như lúc trước.
Thằng bé đứng khóc. Cả nhà Đào Viên mình giúp được nó không ? Bài này muốn giải được thì phải ra điều kiện là tất cả các nắp đều đậy sai hộp! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hộp Đựng Bi Tue 20 Oct 2009, 14:47 | |
| - Ái Hoa đã viết:
Bài này muốn giải được thì phải ra điều kiện là tất cả các nắp đều đậy sai hộp! Dạ phải, tất cả các nắp đều lộn xộn, đậy không đúng hộp. Nói vậy anh đã giải xong rồi ? sắp sửa phá sập tiệm em rồi hở ? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hộp Đựng Bi Thu 22 Oct 2009, 11:33 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hộp Đựng Bi Fri 23 Oct 2009, 02:36 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hộp Đựng Bi Fri 23 Oct 2009, 09:32 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hộp Đựng Bi Fri 23 Oct 2009, 17:03 | |
| Hông có được, anh phải nhắm mắt lại, hông được thấy nắp hộp màu gì hết |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Hộp Đựng Bi Fri 23 Oct 2009, 17:17 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Hộp Đựng Bi Fri 23 Oct 2009, 20:57 | |
| - Shiroi đã viết:
- Hộp Đựng Bi
Ông bố có 3 cái hộp rất giống nhau, để phân biệt dễ dàng, ông ta sơn 3 cái nắp 3 màu khác nhau : ĐỎ, XANH và ĐEN.
1- Hộp thứ nhất: bỏ 10 viên bi màu ĐỎ rồi đậy nắp màu ĐỎ lên. 2- Hộp thứ hai: bỏ 10 viên bi màu XANH, đậy nắp màu XANH lên 3- Hộp thứ ba: bỏ 5 viên bi màu XANH và 5 viên bi màu ĐỎ, đậy nắp màu ĐEN lên.
Sau đó ông cất 3 cái hộp vào ngăn kéo và quên không khóa. Ông bố đi vắng. Thằng con nghịch ngợm lấy 3 cái nắp hộp ra chơi, bất chợt ông bố về, thằng bé sợ hãi đậy bừa 3 cái nắp lên 3 cái hộp, 3 cái hộp bây giờ có nắp lộn xộn không còn như trước nữa. Ông bố cầm 3 hộp bi để trước mặt thằng con, nói: - Con chọn 1 hộp tùy ý, phải nhắm mắt lại rồi lấy ra 1 viên bi, với 1 viên bi này con phải xác định lại "hộp nào nắp đấy" như lúc trước.
Thằng bé đứng khóc. Cả nhà Đào Viên mình giúp được nó không ? Thằng bé đứng khóc 1 hồi chợt sực nhớ tới cậu Việt Đường bèn nghĩ ra 1 kế, ngừng khóc và bảo với bố nó :-Bố ơi, con đau bụng quá. Bố cho con vắng ít phút rồi sẽ giả nhời cho bố được chăng ?Ông bố nghĩ thầm "Thằng bé này chắc tính câu giờ để tìm ra giải đáp nên mới bảo thế... Nhưng thôi, cứ mặc cho nó vắng mươi phút, có hề hấn gì nhỉ !" Nghĩ đoạn ông bèn khoát tay ra hiệu :- Ừ, con đi ngay đi rồi trở lại giả nhời với bố sau ! Nói xong ông bật radio lên để nghe tin tức trong khi chờ đợi thằng bé trở lại.Thằng bé mừng quýnh, vội vã vừa ôm bụng vừa chạy vào nhà cầu, khoá chốt cẩn thận đâu ra đấy rồi ngồi xuống nhấn số điện thoại di động của cậu Việt Đường... Chuông reng 1 hồi thật lâu thì ở đầu dây là 1 giọng nói gắt gỏng cất lên "A lô, ai đấy ?". Thằng bé run run lên tiếng chào cậu nó rồi thì thầm tường thuật lại tất cả sự việc.Ông cậu nó dù đang bận rộn vật lộn với 1 bài thơ Đường Luật một cách khổ sở nhưng vừa nghe qua lời cháu đã cười xoà trấn an cậu bé ngay "Cháu đừng lo, giải đáp ấy như sau, cháu cứ y theo nhời của cậu mà đáp với bố cháu..."Thằng bé sau 2 lần gặng hỏi cậu nó cho tường tận đã hiểu ra cách giải bèn không ngớt rối rít cám ơn vị cứu tinh của nó rồi mới cúp máy. Trước khi bước khỏi nhà cầu, nó khônq quên xịt bình nước thơm và giật nước hầu che đậy hành động lén lút của nó.Và dưới đây là lời giải mà cậu Việt Đường của nó đã trình bày qua điện thoại di động :"Do 3 chiếc hộp đã HOÀN TOÀN bị đổi nắp cho nên để kiếm ra hộp nào đi với nắp ấy, cách duy nhất là con hãy chọn chiếc hộp hiện đang được đậy nắp ĐEN. Khi bố con đã đặt chiếc hộp ấy trước mặt thì con hãy nhắm mắt lại và lấy ra 1 viên bi rồi ôn tồn thuyết giải như sau :1- Nếu viên bi đang cầm là màu XANH thì : Hộp nắp ĐEN đang chứa 10 bi XANH Hộp nắp XANH đang chứa 10 bi ĐỎ Hộp nắp ĐỎ đang chứa 5 bi XANH và 5 bi ĐỎ2- Nếu viên bi đang cầm là màu ĐỎ thì : Hộp nắp ĐEN đang chứa 10 bi ĐỎ Hộp nắp ĐỎ đang chứa 10 bi XANH Hộp nắp XANH đang chứa 5 bi XANH và 5 bi ĐỎ"Cậu bé Vượt Điền |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Hộp Đựng Bi | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |