Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ghẹo cửu tỷ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Ghẹo cửu tỷ - Page 3 I_icon13Sun 20 May 2012, 08:46

[quote="vancali96"]
Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Dg32pt

SHIROI


Cửu muội Shiroi tuổi đã nhiều
Nhưng mà chưa thấy có người yêu
Không vòi bác sĩ tiền lương khá
Cũng nghía phi công bổng lộc nhiều
Dạm ý tây già nghinh mặt chửi
Ngỏ lời Việt nhí bĩu môi trêu
Này em kén quá coi chừng ế
Riết chỉ còn ... ma mới dám khều

Việt Đường


GIẢ VỜ KHỀU

Shiroi cửu muội bạn thêm nhiều
"Ma nữ đa tình" lắm kẻ yêu
Đại gia, công tử vô số kể
Tham quan, ác bá lượng đồng đều
Hể ai ngỏ ý Shiroi mắng
Còn kẻ mở lời chị bĩu trêu
Bởi vậy bốn mươi còn ở giá
Tình quen thân thiết giả vờ khều

.....LEHONG.....

QA mang ra làm đề tài mới :cuoi1:

Mơ mộng

Rọi kiếng vì sao tóc bạc nhiều
Chưa lần tỷ Xí nói lời yêu
Trông hoài chả thấy người tài lắm
Đợi mãi nào ra kẻ chữ nhiều
Đất Á xa vời đâu bạn ghẹo
Trời Âu bận rộn có ai trêu
Hằng đêm khấn nguyện tình mau đến
Một sớm tin vui lãng tử khều

Vancali 5.19.12



Ghẹo cửu tỷ - Page 3 2dj14p0



Được sửa bởi lehong ngày Sun 20 May 2012, 18:20; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Ghẹo cửu tỷ - Page 3 I_icon13Sun 20 May 2012, 12:48

LEHONG VÀ BÉ VAN ƠI !
sửa dùm QA cái vần thứ ba là ĐỀU nha . Do QA đánh lộn . Mai QA sẽ tự vào nhà mỗi người chép phạt ba bài xướng nhen
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Ghẹo cửu tỷ - Page 3 I_icon13Sun 20 May 2012, 14:23

Gởi các ACE những bài thơ xướng hoạ vui cũ. Xin được phép sửa lại câu 5 & 6 của nguyên tác như ở dưới đây. Mến chúc tất cả 1 ngày chủ nhật vui vẻ.

Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Coichunge

Coi Chừng.. Ế
(chọc cho chửi)

Cửu muội Shiroi tuổi đã nhiều
Nhưng mà chửa thấy có người yêu
Không vòi bác sĩ tiền lương khá
Cũng nghía phi công bổng lộc đều
Việt nhí ngỏ lời nghinh mặt chửi
Tây già dạm ý bĩu mồm trêu
Này em kén quá coi chừng ế
Riết chỉ còn.. ma mới dám khều

Việt Đường
(14/03/2009)



* Khoái quá, được ghẹo tiếp, vô xí phần... trả lời dùm Shiroi

Ế Đâu Mà Ế

Băm mấy mà thôi cũng chẳng nhiều
Từ từ thong thả lái đò yêu
Theo chàng mắt kiếng vòi đi khắp
Liếc gã thùng phuy được hớp đều
Nay cặp Lưu Bang tìm áo mặc
Mốt kè Hạng Võ đố ai trêu
Mỹ nhân tự cổ là như thế
Vẫn được nhà vua khép nép khều

tám xí xọn



Cho em theo chân tỷ Xí xọn nhe hì hì ...

Rừng si

Bướm lượn vườn hoa cũng khá nhiều
Quanh nhà ước hẹn tỏ lòng yêu
Bông hồng vắt cửa hằng ngày đến
Thư tím đưa tay mỗi sáng đều
Chú Quậy gan lì nheo mắt chọc
Hai khòm miệng bạo bỏ lời trêu
Shiroi choáng ngộp rừng si mọc
Mỗi lúc nàng đi gã cố khều ...hì hì ...

Van cà ri 3.14.08

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui vẻ hì hì ...



Cô chảnh

Bắn sẻ theo chân kể thiệt nhiều
Toàn phường tục tử đáng chi yêu?
Nhiều tình thi sĩ ôm rơi hết
Lắm bạc doanh gia nhậu xỉn đều
Mộng sáo Tiêu Lang lầu hạc dỗ
Chờ đàn Tư mã phím loan trêu
Câu thơ Đoàn thị đưa mời đố
Đối được thì la giở ngón khều

Ái Hoa
15/03/2009



Chảnh đâu mà chảnh, ế rồi coi chừng chi nữa
Kỳ này làm bộ nhịn nha, ai mà còn chọc nữa, "chửi" thiệt à, "chảnh" cũng thiệt luôn

Tiêu dao

Tuổi vẫn còn son lại bảo nhiều ?
Đuôi gà ngúng nguẩy lạc từ yêu
Vườn Thanh vắng lặng hoa phong kín (1)
Quán Trúc đơn sơ nắng rọi đều (2)
Chẳng vọng Trương Chi dừng sáo trổi
Không cầu Sơn Bá mặc duyên trêu
Yên hà vui thú cùng mai hạc (3)
Quên bụi thời gian… chớ có khều …

th - Shiroi
15/03/2009

(1) Vườn Thanh : “Cô gái vườn Thanh” của Nguyễn Bính
(2) Quán Trúc : “Trúc Lý Quán” của Vương Duy (đời Đường)
(3) Lấy từ hai câu :
Tiêu dao vui thú yên hà
Mai là bạn cũ hạc là người thân
(Tiên Điền Nguyễn Du)



GẢ SHIROI

Mấy chục mùa trăng cũng chửa nhiều
Dịu dàng chín tỷ thiệt là yêu
Dời chân bướm luợn o­ng mê đắm
Nhoẻn miệng hoa khoe ngọc xếp đều
Chức Nữ buồn duyên phu tử lạc
Hằng Nga lẻ bóng thế nhân trêu
Xuân này đẹp mối em đem gả
Ới mí anh ui đặng cứ khều

TRẦN NGUYỄN
16/3/2009



Đâu cần yêu

Trai tráng ngày nay miệng lưỡi nhiều
Coi chừng sập bẫy chớ nên yêu
Lương này mỗi tháng e không đủ
Lộc đó hằng năm ắt chẳng đều
Trốn mãi trong nhà đâu sợ gạt
Núp hoài dưới động chả lo trêu
Thầy ra đề xướng cùng nhau họa
Chỉ những người quen khỏi bị khều

16/3/2009
Ba Gai

Tối hum wa mụi định wạ rồi, nhưng bù ngủ wá, mắt mở hông lên, lấy đâu ra chữ mà wạ...hic...



Vui tiếp nha

Xúi
(chọt cho chảnh)

Trần Nguyễn rao inh cứ việc khều
Kiêng gì lại chẳng nhảy vào trêu
Hai Khòm kệ tóc đà rơi nhẵn
Chú Quậy thây râu chửa mọc đều
Được sẽ lên voi tròn kiếp hưởng
Thua thì xuống chó lỡ lần yêu
Hột xoàn cẩm thạch liền mua gởi
Hy vọng về tay mới có nhiều

Việt Đường
(18/03/2009)



dạ có em đây ạ

Shiroi kén chồng

Bảy tư đâu hẳn gọi là nhiều
Vô Diệm chưa bằng kiếm bạn yêu
Da nám còn chờ trai mặt đẹp
Hàm không vẫn đợi khách răng đều
Thơ ngang Lý Bạch gieo vần ước
Võ sánh Đông Tà múa cước trêu
Gia sản Thạch Sùng điều kiện chánh
Gởi thân La Sát ... chém ai khều

Chín Xi

Tưởng kén được rồi, ai dè có người tri kỷ gởi cho Shiroi một lời... chí lý...

Quote:
Nếu tìm anh Tây đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi thì bên đó thiếu gì chàng nâng khăn sửa túi!
Còn nghĩ đến anh chàng Vntvnd* thì anh chàng này đi khắp nẻo đường, hông chừng có đến 5-7 vợ rồi!

hic hic
Shiroi đành phải viết bài thơ than thân trách phận

Gởi chàng đi tùm lum

Khóc tủi cho thân trắc trở nhiều
Cớ sao anh lại lắm bồ yêu
Việt Nam vạn nẻo còn đi khắp *
Pháp Quốc đơn phương chẳng ghé đều
Bảy thiếp đừ câm tình hết đợi
Năm bà mệt lả phận càng trêu
Mai này đổi ý qua làng rượu
Mang tấn kim cương tính chuyện khều

Chín Xi

* Vntvnd = Việt Nam Trên Vạn Nẻo Đường



Gởi chàng tri kỷ của Shiroi
Có mắt mà như đã bị loà
Thước lấy đo người kinh khiếp thật
Mươi dòng mạn đáp chẳng hề ngoa

Ngó Vậy Mà Nào Phải Vậy

Cười ông "có ít xít ra nhiều"
Gán ghép cho người lắm mối yêu
Mặt chửa từng xem sao nói bảnh
Răng đâu đã thấy lại khen đều
Đi cùng há phải cùng nơi ghé
Đến khắp nào là khắp chốn trêu
Bảy thiếp năm thê mà xác thực
Tiền mô đủ cấp lúc ai khều ?

Tiền mô đủ cấp lúc ai khều ?
Chỉ ngán lâm vào cảnh trớ trêu
Phía Tắc Thiên vòi kêu hiến trọn
Bên La Sát quậy bắt chia đều
Ngày gằm mặt cuốc moi đồng khó
Tối ngửa lưng nằm trả nợ yêu
"Một ngủ giường lèo, hai chóc ngóc"
Lời xưa đã dạy ước chi nhiều !

Việt Đường
(21/03/2009)

Thành ngữ và ca dao :

- Có ít xít ra nhiều
- Một vợ ngủ giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ ngủ chuồng heo

Ngó "văn phong" của mấy câu lược trích ngộ piết là ai rồi !



@ Kính thưa Thầy và chú VĐ, TN xin tả TN nè!
@ 9tỷ ui! Có đồng minh hén!

Ê SẮC...Ế

"Hữu sắc vô hương" ế cũng nhiều
Mấy lần để lỡ chuyến đò yêu
Chân khoèo bụng õng ngồi đi lệch
Mắt mọng răng đen ngủ ngáy đều
"Đồng lạng đồng cân" nồi nắp khớp
"Bất tri bất giác" bạn bè trêu
"Đẹp như cái tép kho tương" vậy
Đã ngốc còn ương đố dám khều

Đã ngốc còn ương đố dám khều
Chạy làng bỏ mạng chẳng thèm trêu
"Ế sưng ế sỉa" mày không thắm
"Chê ỏng chê eo" mũi chẳng đều
Đẹp thảo Giáng Tiên bao kẻ mộng
Dại khờ Thị Nở mấy ai yêu
Tuổi trời xuân sắc chừ qua độ
"Liễu rủ đào phai" nếp gấp nhiều

Trần Nguyễn
(21/3/2009)

* Thành ngữ và ca dao:

- Hữu sắc vô hương
- Đồng lạng đồng cân
- Bất tri bất giác
- Đẹp như cái tép kho tương
Kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh
- Ế sưng ế sỉa
- Chê ỏng chê eo
- Liễu rũ đào phai



MỐNG ...

Bến nước mười hai mãi chọn nhiều
Đông sàng đang kén ngại ngùng yêu
Cầu hoàng tưởng khách ngày trông vắng
Chưởng ngọc mơ duyên tối mộng đều
Bông kiểng trên rừng vò võ đợi
Lụa đào giữa chợ phất phơ trêu
Đầu cầu ngơ ngẩn gương thêm nhác
Vẽ sứa măn tơ nó lại khều

Vẽ sứa măn tơ nó lại khều
Cung Hằng ẩn lánh cũng còn trêu
Gieo cầu quân tử chưa gieo khéo
Hướng tiễn tiên gia chẳng hướng đều
Bạch mã rao tranh ngừa tiếng xấu
Lam kiều mượn cối tỏ tình yêu
Đá vàng ai chắc lòng chung thuỷ
Chiếc chiếc kê minh đẹp dạ nhiều

Ái Hoa
22/03/2009

Ca dao:

1/
Trên rừng có cây bông kiểng,
Dưới biển có cá hóa long.
Anh đi lục tỉnh giáp vòng,
Tới đây trời khiến đem lòng thương em.
Nhớ em tưởng bóng ngày đêm,
Nhớ rằng em trắng má em đỏ hồng.
Nhớ em vắng vẻ cô phòng,
Một mình vò võ đêm đông lạnh lùng.

2/
Cô thương nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu?
Lược thưa biếng chải gương Tàu biếng soi.

3/
Bạc lê (Parler) vẽ sứa em giận đứa măn tơ, (menteur)
Làm sao mà nghi ngại bá vơ,
Châu thành em dạo cảnh,
Nó nghi ngờ bán duyên.

4/
Con gà hắn kêu "chiếc chiếc",
Hắn kêu, tha thiết, kêu cả năm canh.
Kêu "Cô sản lưu thủy bất vi thần" ( *)
Trời kia khéo để duyên lành nhởn nhơ-
May mô ngộ gặp tình cờ,
Tuy rằng kêu "chiếc", nhưng bây giờ thành đôi.

(*) Dưới dòng nước chảy, cành cây lẻ loi, không đâu là bờ bến



Kiếm được câu ca dao nào nhét đại vô đó nha
Hai anh hợp lại... ác thí phát ớn luôn.

Cống...

Vì tham nghiên bút đắn đo nhiều
Đàn Bá so hoài nắn phím yêu
Trường Hận đừng vang ca điệu tủi
Bạch Đầu xin vọng khúc ngâm đều
Chim khuyên cạnh bụi tìm nơi dựa
Cây quế trên rừng đợi khách trêu
Mua lụa bọc trời thuyền chở núi
Nâng khăn sửa túi rách thì khều …

Nâng khăn sửa túi rách thì khều
Ngọn gió duyên Đằng lặng lẽ trêu
Lá thả theo dòng mong lá thắm
Tơ xe kéo suốt dệt tơ đều
Tước bình kết chỉ chờ ai bắn
Tịnh đế đơm cành hé nhụy yêu
Cầm sắt hòa âm tình mãi đẹp
Bắc cầu chiếc đũa nhớ thương nhiều…

th - Shiroi
25/03/2009

Ca dao

Chẳng tham ruộng cả ao liền
Tham vì cái bút cái nghiên anh đồ

Chim khuyên đứng dựa bụi riềng
Kiếm nơi đức hạnh trai hiền gởi thân

Em như cây quế giữa rừng
Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay

Anh về mua lụa bọc trời
Mua thuyền chở núi em thời theo ngay

Bao giờ biển hẹp như eo
Bắt cầu chiếc đũa mà trao ân tình



* hì...thấy ai ai thơ cũng hay hết, qh nhảy đại vào vò khăn tiếp ứng...tìm mãi mới cáp được bài ca dao này ... vui cùng các bạn.

Ca Dao:

Mình bao nhiêu tuổi năm nay
Chàng thì mười tám thiếp rày bốn ba
Mồ cha đứa chê thiếp già
Thiếp còn gánh nổi một vài trăm kim
Trăm kim đổi lấy lạng vàng
Mua gương Tư Mã thiếp chàng soi chung
Chàng về sắm sửa loan phòng
Thiếp xin điểm phấn tô hồng thiếp theo

Chênh...

Lệch bao nhiêu tuổi mới cho nhiều
Già trẻ ta đồng lượng quả yêu
Hồ điệp mơ màng Lưu Nguyễn giống
Thiên thai lảng vảng gió trăng đều
Mai đào vẫn thắm dù o­ng thiếu
Liễu trúc luôn ngời mặc bướm trêu
Trẩy hội tình nhân về bến hẹn
Thuyền sông hớn hở ngoéo tay khều

Thuyền sông hớn hở ngoéo tay khều
Mặc lão yên hà giễu mắt trêu
Hoa ái như trồng trồng phải đẹp
Vầng trăng nếu xẻ xẻ cho đều
Soi gương Tư Mã mơ màng gọi
Ngâm khúc Phụng Cầu réo rắt yêu
Chấp cánh uyên ương tình vẹn vẻ
Ông tơ bà Nguyệt có công nhiều

QuêHương
25/03/2009
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Ghẹo cửu tỷ - Page 3 I_icon13Sun 20 May 2012, 21:58

Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Dg32pt
SHIROI

Cửu muội Shiroi tuổi đã nhiều
Nhưng mà chưa thấy có người yêu
Không vòi bác sĩ tiền lương khá
Cũng nghía phi công bổng lộc nhiều
Dạm ý tây già nghinh mặt chửi
Ngỏ lời Việt nhí bĩu môi trêu
Này em kén quá coi chừng ế
Riết chỉ còn ... ma mới dám khều

Việt Đường


GIẢ VỜ KHỀU

Shiroi cửu muội bạn thêm nhiều
"Ma nữ đa tình" lắm kẻ yêu
Đại gia, công tử vô số kể
Tham quan, ác bá lượng đồng đều
Hể ai ngỏ ý Shiroi mắng
Còn kẻ mở lời chị bĩu trêu
Bởi vậy bốn mươi còn ở giá
Tình quen thân thiết giả vờ khều

.....LEHONG.....


QA mang ra làm đề tài mới :cuoi1:

Mơ mộng

Rọi kiếng vì sao tóc bạc nhiều
Chưa lần tỷ Xí nói lời yêu
Trông hoài chả thấy người tài lắm
Đợi mãi nào ra kẻ chữ đều
Đất Á xa vời đâu bạn ghẹo
Trời Âu bận rộn có ai trêu
Hằng đêm khấn nguyện tình mau đến
Một sớm tin vui lãng tử khều

Vancali 5.19.12


QA cảm ơn anh Việt Đường post lại nhưng bài thơ cũ . Nếu người ta chửi thì có anh đỡ đạn dùm rồi applause QA vô tội ,vì chỉ họa thôi

XI CHẢNH

Dạo trước người ta ngỏ ý nhiều
Sao mà chẳng chịu gật đầu yêu
Dù anh trẻ mỏ giao du mãi
Dẫu chú già nua tán phiệu đều
Phớt tỉnh làm cao đưa mắt liếc
Không nề giả cách tỏ tình trêu
Trề môi kén chọn chê này nọ
Bởi vậy giờ đây chả mống khều

Quỳnh Anh 5.20.12 :pp:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Ghẹo cửu tỷ - Page 3 I_icon13Mon 21 May 2012, 03:10

Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Dg32pt


Coi Chừng.. Ế
(chọc cho chửi)

Cửu muội Shiroi tuổi đã nhiều
Nhưng mà chửa thấy có người yêu
Không vòi bác sĩ tiền lương khá
Cũng nghía phi công bổng lộc đều
Việt nhí ngỏ lời nghinh mặt chửi
Tây già dạm ý bĩu mồm trêu
Này em kén quá coi chừng ế
Riết chỉ còn.. ma mới dám khều

Việt Đường
(14/03/2009)



GIẢ VỜ KHỀU

Shiroi cửu muội bạn thêm nhiều
"Ma nữ đa tình" lắm kẻ yêu
Đại gia, công tử vô số kể
Tham quan, ác bá lượng đồng đều
Hể ai ngỏ ý Shiroi mắng
Còn kẻ mở lời chị bĩu trêu
Bởi vậy bốn mươi còn ở giá
Tình quen thân thiết giả vờ khều

.....LEHONG.....


QA mang ra làm đề tài mới :cuoi1:

Mơ mộng

Rọi kiếng vì sao tóc bạc nhiều
Chưa lần tỷ Xí nói lời yêu
Trông hoài chả thấy người tài lắm
Đợi mãi nào ra kẻ chữ đều
Đất Á xa vời đâu bạn ghẹo
Trời Âu bận rộn có ai trêu
Hằng đêm khấn nguyện tình mau đến
Một sớm tin vui lãng tử khều

Vancali 5.19.12


QA cảm ơn anh Việt Đường post lại nhưng bài thơ cũ . Nếu người ta chửi thì có anh đỡ đạn dùm rồi applause QA vô tội ,vì chỉ họa thôi

XI CHẢNH

Dạo trước người ta ngỏ ý nhiều
Sao mà chẳng chịu gật đầu yêu
Dù anh trẻ mỏ giao du mãi
Dẫu chú già nua tán phiệu đều
Phớt tỉnh làm cao đưa mắt liếc
Không nề giả cách tỏ tình trêu
Trề môi kén chọn chê này nọ
Bởi vậy giờ đây chả mống khều

Quỳnh Anh 5.20.12 :pp:



Chảnh tiếp nha

Chưa dư tám chục bảo rằng nhiều
Tình cảm tràn trề gặp cứ yêu
Chẳng đợi thiên tài đưa dạo khắp
Đâu màng triệu phú rước chơi đều
Đơn sơ biệt thự mười tầng cất
Mộc mạc du thuyền chục tỷ trêu
Bằng cấp chỉ đòi nong cả tủ
Mà sao vắng bóng nỏ ai khều ?

Chín Xi :cuoi1:
20/05/2012


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ghẹo cửu tỷ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ghẹo cửu tỷ   Ghẹo cửu tỷ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ghẹo cửu tỷ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-