HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Lục Ngôn Thể Thu 23 Sep 2010, 07:08 | |
| Trong Mơ Hồ Chợt Thấy Dòng Sông Xưa Thảo Chi
Sáng nay trời nổi gió, mùa thu đầy trong hồn Xa rồi, xa bến cũ dòng sông trôi thê lương (*)
Thơ Thế Viên vấn vương trong lòng tôi nỗi nhớ Ngoài trời hiu hiu gió, lá vàng bay thu về
Người khách đứng bên lề tóc sương phai một nửa Mưa thu bay trước ngõ, mùa thu ơi! mùa thu
Quê mình lắm sông sâu, quê người toàn đại lộ Tôi nhìn ra dãy phố ôi sao mà mênh mông?
Tôi mơ về con sông trên chuyến đò vĩ tuyến Đôi bờ sông ẩn hiện những buổi chiều thu mưa...
Tôi nhớ chi câu thơ của Thế Viên buồn quá? Tôi rùng mình trong gió xiết nhẹ chiếc khăn quàng
Mưa thu rơi ngỡ ngàng trên tóc tôi nhè nhẹ Lá trên cành reo khẽ, đám cỏ rối rung rinh...
Ôi! Hồn tôi lênh đênh theo giòng sông mơ chảy Trong mơ hồ chợt thấy dòng sông xưa quê nhà...
(*) Thơ Thế Viên
Thảo Chi DÒNG SÔNG XƯA QUÊ MÌNHThơ Thảo Chi nhạc Hàn Sĩ Nguyên Ca sĩ Đăng Tuấn Ca từDÒNG SÔNG XƯA QUÊ MÌNHNgoài trời hiu hiu gió, lá vàng bay thu về tóc sương phai một nửa Người khách đứng bên lề
Mưa thu bay trước ngõ, mùa thu ơi! mùa thu Thu mình trong góc phố Nghe gió hờn vi vu
Tôi mơ về dòng sông Trên chuyến đò thuở nhỏ Ven sông gian nhà cỏ Co ro dưới thu mưa...
Tôi rùng mình trong gió xiết nhẹ chiếc khăn quàng Mưa thu rơi nhè nhẹ Khơi phiến sầu mênh mang
Lá trên cành run rẩy, đám cỏ rối rung rinh... Bàn chân còn mê mải Chợt thương quá quê mình
Ôi! Hồn tôi lênh đênh theo dòng sông mơ chảy Trong mơ hồ chợt thấy dòng sông xưa quê mình...
(Trở lại từ đầu) =================== Ngoài trời hiu hiu gió, lá vàng bay thu rồi Bóng câu qua cửa sổ Lòng viễn khách bùi ngùi
Bóng câu qua cửa sổ Lòng viễn khách bùi ngùi
Chợt thương quá quê mìnhThảo Chi HSN-23-672 |
|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Lục Ngôn Thể Fri 24 Sep 2010, 04:03 | |
| |
|