Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xướng họa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Sat 19 May 2012, 08:41

Đại náo vườn đào

Phá động vườn đào lắm ả lo
Quỳnh Anh diệu kế lẫn pha trò
Người thời bắt nhện dan tay cuốn
Kẻ lại ôm chằn cố sức vo
Chín xí u sầu tìm chổ núp
Van cà sợ hải kiếm mền co
Vuốt râu Khoái chí Khòm cười lớn
Thi Các phen này …lửa hóa tro

Vancali 5.13.12


Bên Shiroi chưa tới ngày LỄ MẸ, nhưng chúc các MẪU THÂN trên toàn thế giới một ngày vui vẻ.

Vườn Đào còn ... tạm ... vững

Vườn Đào yên tĩnh ít khi lo
Bổng có Q. Anh khỉ chế trò
Sáng chọc bầy ong chưa đốt chích
Chiều khều tổ kiến đã xoa vo
Hai Khòm thoả thích cười môi chẩu
Tiểu Quậy hề hà té gối co
Đại chiến phen này ta cố thủ
Pháo "cười" nổ dính mặt đầy tro

Shiroi
13/05/2012


NHỆN LO

Tơ vì đã cạn phập phồng lo
Mỗi nhện bày ra diễn một trò
Xí cứ vờ đau buông giọng thán
Xi hoài giả bận nắm đầu vo ( bận bù đầu )
Quỳnh qua quán Quậy quăng quân quấy
Cà chỏi căn chòi cắm cổ co
Núp miết trong lùm không ló mặt
Sẵn sàng chịu ế đến tàn tro

Quỳnh Anh 5.14.12

Hí vườn đào

Dạo này mấy nhện cứ âu lo
Có ả lưng tôm đến diễn trò
Quậy phá tưng bừng màng nhảy nhót
Nô đùa náo nhiệt chữ vòng vo
Q Quỳnh quái quỷ quơ quờ quạng
Chị Chín cô chằn chạy cóng co
Đánh kẻng vườn đào gây náo loạn
Thấy nhà kín cổng rải đầy tro

Vancali 5.14.12


hihihiiii Nhện Van nầy vô vườn đào quậy thì không được ăn gian nha ... Xướng họa - Page 14 891646 ... biết được ĐV cần người gánh tro bón ruộng nên đến xin việc phải không ... 9 muội ơi có người kiếm Xướng họa - Page 14 2661666528 Xướng họa - Page 14 3693673351

Chuyện nhỏ ...

Chuyện nhỏ vườn đào sức mấy lo
Van kia ế quá ghé làm trò
Chân khèo bị cấm buôn mì gỏ
Tay khuỷnh mong gì hốt gạo vo
Bạch Mã thờ ơ đành đứng ngó
Tử Hoàng biền biệt phải nằm co
Đất trời cũng né nghe bày tỏ
Túng thế đành về gánh mướn tro


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 1359034326


Tỷ Shiroi ú ù ....bớ tỷ Tám Xí cứu bồ em đang trốn ở đống tro nhớ tìm em nhen .... Xướng họa - Page 14 832515

Cứu mạng

Bò muối thơ đường sợ hóa lo
Nhiều chiêu huynhh tỷ vẽ ra trò
Lưỡng xà Chú Quậy hòa câu đố
Độc vận Hai Khòm lấy chữ vo
Đuổi nhện run người nên lấp ló
Rượt chằn liệu lưỡi chả đôi co
Van cà lật đật chui vào xó
Chúng bạn phì cười...mặt dính tro

Vancali 5.15.12


Ừ bé Cà này cứ khéo lo xa quá à , có gì để ...

LÃO LO

Nếu kẹt Hai Khòm gánh nỗi lo
Thổi cơm giặt giũ ... Lãnh bao trò
Cửa nhà bày bộn thì lau cọ
Quần áo quăng bừa sẽ cuộn vo
Hoàn tất trăm điều không phải mó
Chu toàn cái bụng chẳng cần co
Làm luôn những việc an lòng nhỏ
Bảo đảm Van Cà hết lấm tro

Quỳnh Anh 5.15.12


Khổ thiệt

Khổ thiệt phen này đáng phải lo
Trêu Nam ghẹo Bắc quậy thêm trò
Thân đừ ráng chạy tơi quần bó
Sức cạn đành dìa xắn áo vo
Bởi nghịch chêm vần thề chẳng bỏ
Vì lỳ nhét chữ hứa không co
Giờ trông huynh đệ ngồi nhăn nhó
Thoả chí mà cười giống trét tro

Chín Xi
16/05/2012
Xướng họa - Page 14 910848


* Thuii .. Van ráng nằm im nín thở trong tro nhen, để xí tỉ đi mượn thêm chữ . Đường muối gì gì tan hết gòyyy ... Razz

Lớp học ... ế

Ông thầy nhăn nhó chắc đang lo
Lớp học không thêm mống học trò
Sợ phải ra đồng nhai cỏ ló
Buồn vì vất bút bẻ thơ vo
Đành sang mượn bậu vài phân nhỏ
Cố đổi cho mình mấy tấc co
Kèm chục hoa tươi nằm giữa lọ
Chực chầu năn nỉ đến thành tro

8Xí ...


Thôi em đành an phận ...với tro tàn ...số xui đành chịu vậy thôi ...híc híc ... Xướng họa - Page 14 831184

Hỏa mù

Vườn đào náo nhiệt có Quỳnh lo
Tiếp khách làm vui lẫn góp trò
Thỉnh thoảng Van cà đi đến trỏ
Đôi lần Chín xí ghé vào vo
Hai khòm xí xọn tay vun vó
Chú Quậy ì xèo cẳng thụt co
Cổ mộ chằn tinh đường muối khó
Tao đàn kính phục hỏa mù tro

Vancali 5.16.12



Vui Ghê

Thơ phú Vườn đào chẳng sợ lo
Đông vui bè bạn góp nên trò
Tiếng cười trong đục đem lòng đọ
Câu hát bổng trầm lấy tích vo
Hiền hậu nói lời không cải cọ
Thẳng ngay sửa ý chẳng quanh co
Đây niềm hạnh phúc tìm đâu có
Đùa giỡn mặt mày thích trám tro

Thanh Huy


... Khòm nghe KL nhắc tới lớp học ... nhào vô ghẹo thầy hè Xướng họa - Page 14 900941

Để thầy lo ...

Đến trường mọi thứ để thầy lo
Chỉ phải vào ra biết phận trò
Nhóm bếp pha trà tay áo xỏ
Giăng màn giặt chiếu ống quần vo
Nếu không nón sắt ê đầu khỏ
Hoặc giả răng vàng líu lưỡi co
Tự hỏi ai đây người khíu chọ
Mời ăn hột mít mới lùi tro
bom


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 118990


*Ông Thầy sợ quá, bỏ lớp rồi huynh ơi! Nhưng mà thầy huynh trò gì ... cũng .... a lê hốt ... :pp:
Mèng ... món hột mít lùi tro này ... hổng dám nhân đâu , nhưng có món này chịu quá chừng chừng . Bài thơ Thanh Huy hiền ơi là ... chừa TH ra ... còn bao nhiêu gom hết .... Rủ Shiroi với Vanca .... ai nữa ta ... nhậu một bữa cho đã .... :nhau:

Thuốc trường sinh ... :choctuclen:

Nhện tắm ao vàng hát líu lo
Mừng vui sắp thịt cả thầy trò
Mặc cho than khóc gào la ó
Cứ hốt ninh nhừ gỡ bóc vo
Bắc chảo ngay giờ cô bóng ngọ
Tế chằn đúng cử vóc trăng co
Ăn vào đi đứng nhanh như gió
Trẻ mãi không già chăng biến tro !!

8 xí :dancing2:


Hết xẩy bát tỷ... phụ bát tỷ nấu món này liền á :cuoi1:

Thuốc trường sinh ...

Đun rồi ấm nước nhẩm nào lo
Sắp được trường sinh chẳng ngại trò
Kỷ tử cho vừa nêm muối đổ
Liên kiều nấu rục thổi cơm vo
Thêm hai bạch quả chờ tô dọ
Bỏ bốn hoàng kỳ khỏi đũa co
Lửa nóng canh chừng khi chín đỏ
Sư đồ đem nhậu lúc tàn tro

Chín Xi drunk


Anh Khom ơi ..!!! Có người en gian kìa lol2

Đâm Lo

Món gì nện đã nghĩ đâm lo
Sợ giống ngày xưa Xí dụ trò
Nghĩ thưởng khen bài do khéo bỏ
Nhưng đì rụng tóc bởi vì vo
Làm thêm dễ bị ông thầy tó
Phạt tiếp cho mà mã bộ co
Mất ngủ thân hình thu nhỏ thó
Ngợm người đổi sắc xám như tro

Q.Anh


*Ông Thầy sợ quá, bỏ lớp rồi huynh ơi! Nhưng mà thầy huynh trò gì ... cũng .... a lê hốt ... :pp:
Mèng ... món hột mít lùi tro này ... hổng dám nhân đâu , nhưng có món này chịu quá chừng chừng . Bài thơ Thanh Huy hiền ơi là ... chừa TH ra ... còn bao nhiêu gom hết .... Rủ Shiroi với Vanca .... ai nữa ta ... nhậu một bữa cho đã .... :nhau:

Nghe kêu là em nhào vô liền ...hì hì ...sợ mất phần ..... :cheers:

Linh đơn

Ca hát tưng bừng nhện hết lo
Trường sinh bát quái luyện ba trò
Thuốc làm má thắm vầng trăng tỏ
Vị khiến da hồng nước gạo vo
Mắc liếc đa tình cho kẻ nhớ
Môi cười quyến rũ khiến người co
Đào Viên tiệc rượu mừng la ó
Chờ đủ trăm ngày lấy cốt tro

Vancali 5.18.12

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui . :applause1
:


Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 21 May 2012, 03:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Sat 19 May 2012, 09:42

Đại náo vườn đào

Phá động vườn đào lắm ả lo
Quỳnh Anh diệu kế lẫn pha trò
Người thời bắt nhện dan tay cuốn
Kẻ lại ôm chằn cố sức vo
Chín xí u sầu tìm chổ núp
Van cà sợ hải kiếm mền co
Vuốt râu Khoái chí Khòm cười lớn
Thi Các phen này …lửa hóa tro

Vancali 5.13.12


Bên Shiroi chưa tới ngày LỄ MẸ, nhưng chúc các MẪU THÂN trên toàn thế giới một ngày vui vẻ.

Vườn Đào còn ... tạm ... vững

Vườn Đào yên tĩnh ít khi lo
Bổng có Q. Anh khỉ chế trò
Sáng chọc bầy ong chưa đốt chích
Chiều khều tổ kiến đã xoa vo
Hai Khòm thoả thích cười môi chẩu
Tiểu Quậy hề hà té gối co
Đại chiến phen này ta cố thủ
Pháo "cười" nổ dính mặt đầy tro

Shiroi
13/05/2012


NHỆN LO

Tơ vì đã cạn phập phồng lo
Mỗi nhện bày ra diễn một trò
Xí cứ vờ đau buông giọng thán
Xi hoài giả bận nắm đầu vo ( bận bù đầu )
Quỳnh qua quán Quậy quăng quân quấy
Cà chỏi căn chòi cắm cổ co
Núp miết trong lùm không ló mặt
Sẵn sàng chịu ế đến tàn tro

Quỳnh Anh 5.14.12

Hí vườn đào

Dạo này mấy nhện cứ âu lo
Có ả lưng tôm đến diễn trò
Quậy phá tưng bừng màng nhảy nhót
Nô đùa náo nhiệt chữ vòng vo
Q Quỳnh quái quỷ quơ quờ quạng
Chị Chín cô chằn chạy cóng co
Đánh kẻng vườn đào gây náo loạn
Thấy nhà kín cổng rải đầy tro

Vancali 5.14.12


hihihiiii Nhện Van nầy vô vườn đào quậy thì không được ăn gian nha ... Xướng họa - Page 14 891646 ... biết được ĐV cần người gánh tro bón ruộng nên đến xin việc phải không ... 9 muội ơi có người kiếm Xướng họa - Page 14 2661666528 Xướng họa - Page 14 3693673351

Chuyện nhỏ ...

Chuyện nhỏ vườn đào sức mấy lo
Van kia ế quá ghé làm trò
Chân khèo bị cấm buôn mì gỏ
Tay khuỷnh mong gì hốt gạo vo
Bạch Mã thờ ơ đành đứng ngó
Tử Hoàng biền biệt phải nằm co
Đất trời cũng né nghe bày tỏ
Túng thế đành về gánh mướn tro


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 1359034326


Tỷ Shiroi ú ù ....bớ tỷ Tám Xí cứu bồ em đang trốn ở đống tro nhớ tìm em nhen .... Xướng họa - Page 14 832515

Cứu mạng

Bò muối thơ đường sợ hóa lo
Nhiều chiêu huynhh tỷ vẽ ra trò
Lưỡng xà Chú Quậy hòa câu đố
Độc vận Hai Khòm lấy chữ vo
Đuổi nhện run người nên lấp ló
Rượt chằn liệu lưỡi chả đôi co
Van cà lật đật chui vào xó
Chúng bạn phì cười...mặt dính tro

Vancali 5.15.12


Ừ bé Cà này cứ khéo lo xa quá à , có gì để ...

LÃO LO

Nếu kẹt Hai Khòm gánh nỗi lo
Thổi cơm giặt giũ ... Lãnh bao trò
Cửa nhà bày bộn thì lau cọ
Quần áo quăng bừa sẽ cuộn vo
Hoàn tất trăm điều không phải mó
Chu toàn cái bụng chẳng cần co
Làm luôn những việc an lòng nhỏ
Bảo đảm Van Cà hết lấm tro

Quỳnh Anh 5.15.12


Khổ thiệt

Khổ thiệt phen này đáng phải lo
Trêu Nam ghẹo Bắc quậy thêm trò
Thân đừ ráng chạy tơi quần bó
Sức cạn đành dìa xắn áo vo
Bởi nghịch chêm vần thề chẳng bỏ
Vì lỳ nhét chữ hứa không co
Giờ trông huynh đệ ngồi nhăn nhó
Thoả chí mà cười giống trét tro

Chín Xi
16/05/2012
Xướng họa - Page 14 910848


* Thuii .. Van ráng nằm im nín thở trong tro nhen, để xí tỉ đi mượn thêm chữ . Đường muối gì gì tan hết gòyyy ... Razz

Lớp học ... ế

Ông thầy nhăn nhó chắc đang lo
Lớp học không thêm mống học trò
Sợ phải ra đồng nhai cỏ ló
Buồn vì vất bút bẻ thơ vo
Đành sang mượn bậu vài phân nhỏ
Cố đổi cho mình mấy tấc co
Kèm chục hoa tươi nằm giữa lọ
Chực chầu năn nỉ đến thành tro

8Xí ...


Thôi em đành an phận ...với tro tàn ...số xui đành chịu vậy thôi ...híc híc ... Xướng họa - Page 14 831184

Hỏa mù

Vườn đào náo nhiệt có Quỳnh lo
Tiếp khách làm vui lẫn góp trò
Thỉnh thoảng Van cà đi đến trỏ
Đôi lần Chín xí ghé vào vo
Hai khòm xí xọn tay vun vó
Chú Quậy ì xèo cẳng thụt co
Cổ mộ chằn tinh đường muối khó
Tao đàn kính phục hỏa mù tro

Vancali 5.16.12



Vui Ghê

Thơ phú Vườn đào chẳng sợ lo
Đông vui bè bạn góp nên trò
Tiếng cười trong đục đem lòng đọ
Câu hát bổng trầm lấy tích vo
Hiền hậu nói lời không cải cọ
Thẳng ngay sửa ý chẳng quanh co
Đây niềm hạnh phúc tìm đâu có
Đùa giỡn mặt mày thích trám tro

Thanh Huy


... Khòm nghe KL nhắc tới lớp học ... nhào vô ghẹo thầy hè Xướng họa - Page 14 900941

Để thầy lo ...

Đến trường mọi thứ để thầy lo
Chỉ phải vào ra biết phận trò
Nhóm bếp pha trà tay áo xỏ
Giăng màn giặt chiếu ống quần vo
Nếu không nón sắt ê đầu khỏ
Hoặc giả răng vàng líu lưỡi co
Tự hỏi ai đây người khíu chọ
Mời ăn hột mít mới lùi tro
bom


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 118990


*Ông Thầy sợ quá, bỏ lớp rồi huynh ơi! Nhưng mà thầy huynh trò gì ... cũng .... a lê hốt ... :pp:
Mèng ... món hột mít lùi tro này ... hổng dám nhân đâu , nhưng có món này chịu quá chừng chừng . Bài thơ Thanh Huy hiền ơi là ... chừa TH ra ... còn bao nhiêu gom hết .... Rủ Shiroi với Vanca .... ai nữa ta ... nhậu một bữa cho đã .... :nhau:

Thuốc trường sinh ... :choctuclen:

Nhện tắm ao vàng hát líu lo
Mừng vui sắp thịt cả thầy trò
Mặc cho than khóc gào la ó
Cứ hốt ninh nhừ gỡ bóc vo
Bắc chảo ngay giờ cô bóng ngọ
Tế chằn đúng cử vóc trăng co
Ăn vào đi đứng nhanh như gió
Trẻ mãi không già chăng biến tro !!

8 xí :dancing2:


Hết xẩy bát tỷ... phụ bát tỷ nấu món này liền á :cuoi1:

Thuốc trường sinh ...

Đun rồi ấm nước nhẩm nào lo
Sắp được trường sinh chẳng ngại trò
Kỷ tử cho vừa nêm muối đổ
Liên kiều nấu rục thổi cơm vo
Thêm hai bạch quả chờ tô dọ
Bỏ bốn hoàng kỳ khỏi đũa co
Lửa nóng canh chừng khi chín đỏ
Sư đồ đem nhậu lúc tàn tro

Chín Xi drunk


Anh Khom ơi ..!!! Có người en gian kìa lol2

Đâm Lo

Món gì nện đã nghĩ đâm lo
Sợ giống ngày xưa Xí dụ trò
Nghĩ thưởng khen bài do khéo bỏ
Nhưng đì rụng tóc bởi vì vo
Làm thêm dễ bị ông thầy tó
Phạt tiếp cho mà mã bộ co
Mất ngủ thân hình thu nhỏ thó
Ngợm người đổi sắc xám như tro

Q.Anh


*Ông Thầy sợ quá, bỏ lớp rồi huynh ơi! Nhưng mà thầy huynh trò gì ... cũng .... a lê hốt ... :pp:
Mèng ... món hột mít lùi tro này ... hổng dám nhân đâu , nhưng có món này chịu quá chừng chừng . Bài thơ Thanh Huy hiền ơi là ... chừa TH ra ... còn bao nhiêu gom hết .... Rủ Shiroi với Vanca .... ai nữa ta ... nhậu một bữa cho đã .... :nhau:

Nghe kêu là em nhào vô liền ...hì hì ...sợ mất phần ..... :cheers:

Linh đơn

Ca hát tưng bừng nhện hết lo
Trường sinh bát quái luyện ba trò
Thuốc làm má thắm vần trăng tỏ
Vị khiến da hồng nước gạo vo
Mắc liếc đa tình cho kẻ nhớ
Môi cười quyến rũ khiến người co
Đào Viên tiệc rượu mừng la ó
Chờ đủ trăm ngày lấy cốt tro

Vancali 5.18.12

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .



Em

Em ở vùng xa chắc lắm lo
Phòng đơn vắng bạn giỡn vui trò
Ngày ngày bếp lửa mồi than đỏ
Bữa bữa nồi cơm đổ gạo vo
Trông ngóng yêu về yêu chửa có
Đợi chờ mộng đến mộng hoài co
Xin bùa tống quỷ cầu qua khó
Chẳng ích gì thêm tốn giấy tro

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Sat 19 May 2012, 23:30

CA HÁT O EM HUYỀN

Thiếu một âm nào cũng xấu nom
Dễ thương chỉ mỗi chữ ghi Khòm
Không ca bảo đảm co giò chạy
Chẳng hát nghi là loá mắt gom
Em bỏ muôn đời đâu thể đứng
Huyền xa trọn kiếm khó khăn dòm
Anh Hai mách lão khi điền nick
Phải viết nguyên từ đẹp dáng son ... nha

Quỳnh Anh 5.18.12



CA HÁT O EM HUYỀN = K H Ò M

Q.Em dám đem nick anh HK ra chọc ghẹo luôn nha Xướng họa - Page 14 910848

Sưng mình mà kêu Shiroi, Shiroi cũng ... trốn luôn Xướng họa - Page 14 250737


hiihhiiii cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha, được gùi ... hãy đợi đấy cô bé Xướng họa - Page 14 390093941 Xướng họa - Page 14 1359034326

"Q" A nờ hát Xướng họa - Page 14 118990


Diện kẻn ra đường lắm kẻ nom
Thấy "Q" hớp vía mấy anh khòm
Lanh chanh xách bóp khăn choàng cột
Nhí nhảnh đi hài ống túm gom
Tóc xõa tung tăng vờn nắng chiếu
Nhẫn đeo lóng lánh chói mây dòm
Thu ba dáng ngọc bao chàng ước
Mộng tới nhà nàng đẹp kiệu son

Vancali 5.18.12


... thổi gió lun nè cô bé & Van cà Xướng họa - Page 14 118990

A hát xen nờ ...

Qua rồi thời mẹ phải trông nom
Ùn tắt năm đuôi cái dáng khòm
Yên tứ âm cùng dường lụn nhạt
Nhặt tam đầu bỏ thật nhanh gom
Huyền loang sắc hợp bao người nghía
A hát nờ xen lắm kẻ dòm
Ngọc chuốt châu mài chân khiết ảnh
Hương thầm vẹn giữ tấm lòng son


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 787999


huhu Van cà Ri en gian quá à Sad chả có kiếm ai mổ xẻ hết à . ( QA ví dụ nè Trời = Thiên mà phạm sắc [ / ] = thái giám )
QA thổi gió dày xéo lão Hai Khòm Thiên Hùng nè :cuoi1:

AI HÁT ...EM KHÒ ...YÊN THỜ ... HUYỀN HUNG

Buông hờ y phục hết hồn nom
Ca cuốn dìu em giỏi nhất khòm
Thiên lại không thờ sao lý được
Trời cho phạm sắc hẻo đời gom
Đâu ngờ huyền bỏ Hùng lăn khóc
Chẳng hát dì thôi lão kéo dòm
Trải chữ thi ê nhùng nhặc trách
Hòm khai mở nắp cất tình son

Quỳnh Anh 5.19.12 :pp:
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Sun 20 May 2012, 02:52

CA HÁT O EM HUYỀN

Thiếu một âm nào cũng xấu nom
Dễ thương chỉ mỗi chữ ghi Khòm
Không ca bảo đảm co giò chạy
Chẳng hát nghi là loá mắt gom
Em bỏ muôn đời đâu thể đứng
Huyền xa trọn kiếm khó khăn dòm
Anh Hai mách lão khi điền nick
Phải viết nguyên từ đẹp dáng son ... nha

Quỳnh Anh 5.18.12



CA HÁT O EM HUYỀN = K H Ò M

Q.Em dám đem nick anh HK ra chọc ghẹo luôn nha Xướng họa - Page 14 910848

Sưng mình mà kêu Shiroi, Shiroi cũng ... trốn luôn Xướng họa - Page 14 250737


hiihhiiii cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha, được gùi ... hãy đợi đấy cô bé Xướng họa - Page 14 390093941 Xướng họa - Page 14 1359034326

"Q" A nờ hát Xướng họa - Page 14 118990


Diện kẻn ra đường lắm kẻ nom
Thấy "Q" hớp vía mấy anh khòm
Lanh chanh xách bóp khăn choàng cột
Nhí nhảnh đi hài ống túm gom
Tóc xõa tung tăng vờn nắng chiếu
Nhẫn đeo lóng lánh chói mây dòm
Thu ba dáng ngọc bao chàng ước
Mộng tới nhà nàng đẹp kiệu son

Vancali 5.18.12


... thổi gió lun nè cô bé & Van cà Xướng họa - Page 14 118990

A hát xen nờ ...

Qua rồi thời mẹ phải trông nom
Ùn tắt năm đuôi cái dáng khòm
Yên tứ âm cùng dường lụn nhạt
Nhặt tam đầu bỏ thật nhanh gom
Huyền loang sắc hợp bao người nghía
A hát nờ xen lắm kẻ dòm
Ngọc chuốt châu mài chân khiết ảnh
Hương thầm vẹn giữ tấm lòng son


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 787999


huhu Van cà Ri en gian quá à Sad chả có kiếm ai mổ xẻ hết à . ( QA ví dụ nè Trời = Thiên mà phạm sắc [ / ] = thái giám )
QA thổi gió dày xéo lão Hai Khòm Thiên Hùng nè :cuoi1:

AI HÁT ...EM KHÒ ...YÊN THỜ ... HUYỀN HUNG

Buông hờ y phục hết hồn nom
Ca cuốn dìu em giỏi nhất khòm
Thiên lại không thờ sao lý được
Trời cho phạm sắc hẻo đời gom
Đâu ngờ huyền bỏ Hùng lăn khóc
Chẳng hát dì thôi lão kéo dòm
Trải chữ thi ê nhùng nhặc trách
Hòm khai mở nắp cất tình son

Quỳnh Anh 5.19.12 :pp:


huhu Van cà Ri en gian quá à Sad chả có kiếm ai mổ xẻ hết à . ( QA ví dụ nè Trời = Thiên mà phạm sắc [ / ] = thái giám )
Cám ơn "CU" Anh bày trò mới hay quá em cố bức tóc xem còn cọng nào hong , chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui .... :cuoi1:

Nhờ Quỳ A nờ hát
:pp:

"Q" ình bẹo dáng để người nom
Nhờ bỏ đi xa tướng phải khòm
Viết tắt bao nàng ù té chạy
Họp thành lắm gã vội tìm gom
Cụp đuôi để nặng lời vui thích
Nguyên chữ thanh tao lão khoái dòm
"Cu" Quế hay Quỳnh tên thục nữ
Hai đàng sáp nhập đẹp lầu son

Vancali 5.19.12
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Sun 20 May 2012, 04:42

CA HÁT O EM HUYỀN

Thiếu một âm nào cũng xấu nom
Dễ thương chỉ mỗi chữ ghi Khòm
Không ca bảo đảm co giò chạy
Chẳng hát nghi là loá mắt gom
Em bỏ muôn đời đâu thể đứng
Huyền xa trọn kiếm khó khăn dòm
Anh Hai mách lão khi điền nick
Phải viết nguyên từ đẹp dáng son ... nha

Quỳnh Anh 5.18.12



CA HÁT O EM HUYỀN = K H Ò M

Q.Em dám đem nick anh HK ra chọc ghẹo luôn nha Xướng họa - Page 14 910848

Sưng mình mà kêu Shiroi, Shiroi cũng ... trốn luôn Xướng họa - Page 14 250737


hiihhiiii cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha, được gùi ... hãy đợi đấy cô bé Xướng họa - Page 14 390093941 Xướng họa - Page 14 1359034326

"Q" A nờ hát Xướng họa - Page 14 118990


Diện kẻn ra đường lắm kẻ nom
Thấy "Q" hớp vía mấy anh khòm
Lanh chanh xách bóp khăn choàng cột
Nhí nhảnh đi hài ống túm gom
Tóc xõa tung tăng vờn nắng chiếu
Nhẫn đeo lóng lánh chói mây dòm
Thu ba dáng ngọc bao chàng ước
Mộng tới nhà nàng đẹp kiệu son

Vancali 5.18.12


... thổi gió lun nè cô bé & Van cà Xướng họa - Page 14 118990

A hát xen nờ ...

Qua rồi thời mẹ phải trông nom
Ùn tắt năm đuôi cái dáng khòm
Yên tứ âm cùng dường lụn nhạt
Nhặt tam đầu bỏ thật nhanh gom
Huyền loang sắc hợp bao người nghía
A hát nờ xen lắm kẻ dòm
Ngọc chuốt châu mài chân khiết ảnh
Hương thầm vẹn giữ tấm lòng son


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 787999


huhu Van cà Ri en gian quá à Sad chả có kiếm ai mổ xẻ hết à . ( QA ví dụ nè Trời = Thiên mà phạm sắc [ / ] = thái giám )
QA thổi gió dày xéo lão Hai Khòm Thiên Hùng nè :cuoi1:

AI HÁT ...EM KHÒ ...YÊN THỜ ... HUYỀN HUNG

Buông hờ y phục hết hồn nom
Ca cuốn dìu em giỏi nhất khòm
Thiên lại không thờ sao lý được
Trời cho phạm sắc hẻo đời gom
Đâu ngờ huyền bỏ Hùng lăn khóc
Chẳng hát dì thôi lão kéo dòm
Trải chữ thi ê nhùng nhặc trách
Hòm khai mở nắp cất tình son

Quỳnh Anh 5.19.12 :pp:


Quờ Anh

Bỏ hát ra thì mắt khỏi nom
Không anh hoảng hốt rú lưng khòm
Thêm huyền tiếng động ồn nơi té
Chấm sắc tia bừng sáng chỗ gom
Dài rộng thân chim do Cớ gắn
Tròn nguyên quả bóng tự Bê dòm
Nếu là chưa phải quỳ nhanh nhé
Chớ nhảy quanh "ình" trốc gót son

Chín Xi :pp:
19/05/2012

:cache1:

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2558
Registration date : 19/08/2009

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Mon 21 May 2012, 02:56

CA HÁT O EM HUYỀN

Thiếu một âm nào cũng xấu nom
Dễ thương chỉ mỗi chữ ghi Khòm
Không ca bảo đảm co giò chạy
Chẳng hát nghi là loá mắt gom
Em bỏ muôn đời đâu thể đứng
Huyền xa trọn kiếm khó khăn dòm
Anh Hai mách lão khi điền nick
Phải viết nguyên từ đẹp dáng son ... nha

Quỳnh Anh 5.18.12



CA HÁT O EM HUYỀN = K H Ò M

Q.Em dám đem nick anh HK ra chọc ghẹo luôn nha Xướng họa - Page 14 910848

Sưng mình mà kêu Shiroi, Shiroi cũng ... trốn luôn Xướng họa - Page 14 250737


hiihhiiii cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha, được gùi ... hãy đợi đấy cô bé Xướng họa - Page 14 390093941 Xướng họa - Page 14 1359034326

"Q" A nờ hát Xướng họa - Page 14 118990


Diện kẻn ra đường lắm kẻ nom
Thấy "Q" hớp vía mấy anh khòm
Lanh chanh xách bóp khăn choàng cột
Nhí nhảnh đi hài ống túm gom
Tóc xõa tung tăng vờn nắng chiếu
Nhẫn đeo lóng lánh chói mây dòm
Thu ba dáng ngọc bao chàng ước
Mộng tới nhà nàng đẹp kiệu son

Vancali 5.18.12


... thổi gió lun nè cô bé & Van cà Xướng họa - Page 14 118990

A hát xen nờ ...

Qua rồi thời mẹ phải trông nom
Ùn tắt năm đuôi cái dáng khòm
Yên tứ âm cùng dường lụn nhạt
Nhặt tam đầu bỏ thật nhanh gom
Huyền loang sắc hợp bao người nghía
A hát nờ xen lắm kẻ dòm
Ngọc chuốt châu mài chân khiết ảnh
Hương thầm vẹn giữ tấm lòng son


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 787999


Xướng họa - Page 14 831184 Van cà Ri en gian quá à Sad chả có kiếm ai mổ xẻ hết à . ( QA ví dụ nè Trời = Thiên mà phạm sắc [ / ] = thái giám )
QA thổi gió dày xéo lão Hai Khòm Thiên Hùng nè Xướng họa - Page 14 910848

AI HÁT ...EM KHÒ ...YÊN THỜ ... HUYỀN HUNG

Buông hờ y phục hết hồn nom
Ca cuốn dìu em giỏi nhất khòm
Thiên lại không thờ sao lý được
Trời cho phạm sắc hẻo đời gom
Đâu ngờ huyền bỏ Hùng lăn khóc
Chẳng hát dì thôi lão kéo dòm
Trải chữ thi ê nhùng nhặc trách
Hòm khai mở nắp cất tình son

Quỳnh Anh 5.19.12 Xướng họa - Page 14 118990


Quờ Anh

Bỏ hát ra thì mắt khỏi nom
Không anh hoảng hốt rú lưng khòm
Thêm huyền tiếng động ồn nơi té
Chấm sắc tia bừng sáng chỗ gom
Dài rộng thân chim do Cớ gắn
Tròn nguyên quả bóng tự Bê dòm
Nếu là chưa phải quỳ nhanh nhé
Chớ nhảy quanh "ình" trốc gót son

Chín Xi Xướng họa - Page 14 118990
19/05/2012

Xướng họa - Page 14 1720983521


"Q" Anh ...


Gì chứ "Q" anh lắm lão nom
Ba trên năm dưới dĩ nhiên khòm
Cắt nhờ chia nửa không cho đứng
Đội hỏi chong hình lại muốn gom
Lấy sắc thay huyền vừa bụm chạy
Ôm đầu té ngã cố quay dòm *
Lanh chanh ngắt hết chừa một trự
Đúng tỏng em Ù đã hết son

* quỹnh = tiếng lóng chỉ người say xỉn bị té Xướng họa - Page 14 118990


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 3937967983
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2558
Registration date : 19/08/2009

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Mon 21 May 2012, 03:19

Đại náo vườn đào

Phá động vườn đào lắm ả lo
Quỳnh Anh diệu kế lẫn pha trò
Người thời bắt nhện dan tay cuốn
Kẻ lại ôm chằn cố sức vo
Chín xí u sầu tìm chổ núp
Van cà sợ hải kiếm mền co
Vuốt râu Khoái chí Khòm cười lớn
Thi Các phen này …lửa hóa tro

Vancali 5.13.12


Bên Shiroi chưa tới ngày LỄ MẸ, nhưng chúc các MẪU THÂN trên toàn thế giới một ngày vui vẻ.

Vườn Đào còn ... tạm ... vững

Vườn Đào yên tĩnh ít khi lo
Bổng có Q. Anh khỉ chế trò
Sáng chọc bầy ong chưa đốt chích
Chiều khều tổ kiến đã xoa vo
Hai Khòm thoả thích cười môi chẩu
Tiểu Quậy hề hà té gối co
Đại chiến phen này ta cố thủ
Pháo "cười" nổ dính mặt đầy tro

Shiroi
13/05/2012


NHỆN LO

Tơ vì đã cạn phập phồng lo
Mỗi nhện bày ra diễn một trò
Xí cứ vờ đau buông giọng thán
Xi hoài giả bận nắm đầu vo ( bận bù đầu )
Quỳnh qua quán Quậy quăng quân quấy
Cà chỏi căn chòi cắm cổ co
Núp miết trong lùm không ló mặt
Sẵn sàng chịu ế đến tàn tro

Quỳnh Anh 5.14.12

Hí vườn đào

Dạo này mấy nhện cứ âu lo
Có ả lưng tôm đến diễn trò
Quậy phá tưng bừng màng nhảy nhót
Nô đùa náo nhiệt chữ vòng vo
Q Quỳnh quái quỷ quơ quờ quạng
Chị Chín cô chằn chạy cóng co
Đánh kẻng vườn đào gây náo loạn
Thấy nhà kín cổng rải đầy tro

Vancali 5.14.12


hihihiiii Nhện Van nầy vô vườn đào quậy thì không được ăn gian nha ... Xướng họa - Page 14 891646 ... biết được ĐV cần người gánh tro bón ruộng nên đến xin việc phải không ... 9 muội ơi có người kiếm Xướng họa - Page 14 2661666528 Xướng họa - Page 14 3693673351

Chuyện nhỏ ...

Chuyện nhỏ vườn đào sức mấy lo
Van kia ế quá ghé làm trò
Chân khèo bị cấm buôn mì gỏ
Tay khuỷnh mong gì hốt gạo vo
Bạch Mã thờ ơ đành đứng ngó
Tử Hoàng biền biệt phải nằm co
Đất trời cũng né nghe bày tỏ
Túng thế đành về gánh mướn tro


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 1359034326


Tỷ Shiroi ú ù ....bớ tỷ Tám Xí cứu bồ em đang trốn ở đống tro nhớ tìm em nhen .... Xướng họa - Page 14 832515

Cứu mạng

Bò muối thơ đường sợ hóa lo
Nhiều chiêu huynhh tỷ vẽ ra trò
Lưỡng xà Chú Quậy hòa câu đố
Độc vận Hai Khòm lấy chữ vo
Đuổi nhện run người nên lấp ló
Rượt chằn liệu lưỡi chả đôi co
Van cà lật đật chui vào xó
Chúng bạn phì cười...mặt dính tro

Vancali 5.15.12


Ừ bé Cà này cứ khéo lo xa quá à , có gì để ...

LÃO LO

Nếu kẹt Hai Khòm gánh nỗi lo
Thổi cơm giặt giũ ... Lãnh bao trò
Cửa nhà bày bộn thì lau cọ
Quần áo quăng bừa sẽ cuộn vo
Hoàn tất trăm điều không phải mó
Chu toàn cái bụng chẳng cần co
Làm luôn những việc an lòng nhỏ
Bảo đảm Van Cà hết lấm tro

Quỳnh Anh 5.15.12


Khổ thiệt

Khổ thiệt phen này đáng phải lo
Trêu Nam ghẹo Bắc quậy thêm trò
Thân đừ ráng chạy tơi quần bó
Sức cạn đành dìa xắn áo vo
Bởi nghịch chêm vần thề chẳng bỏ
Vì lỳ nhét chữ hứa không co
Giờ trông huynh đệ ngồi nhăn nhó
Thoả chí mà cười giống trét tro

Chín Xi
16/05/2012
Xướng họa - Page 14 910848


* Thuii .. Van ráng nằm im nín thở trong tro nhen, để xí tỉ đi mượn thêm chữ . Đường muối gì gì tan hết gòyyy ... Razz

Lớp học ... ế

Ông thầy nhăn nhó chắc đang lo
Lớp học không thêm mống học trò
Sợ phải ra đồng nhai cỏ ló
Buồn vì vất bút bẻ thơ vo
Đành sang mượn bậu vài phân nhỏ
Cố đổi cho mình mấy tấc co
Kèm chục hoa tươi nằm giữa lọ
Chực chầu năn nỉ đến thành tro

8Xí ...


Thôi em đành an phận ...với tro tàn ...số xui đành chịu vậy thôi ...híc híc ... Xướng họa - Page 14 831184

Hỏa mù

Vườn đào náo nhiệt có Quỳnh lo
Tiếp khách làm vui lẫn góp trò
Thỉnh thoảng Van cà đi đến trỏ
Đôi lần Chín xí ghé vào vo
Hai khòm xí xọn tay vun vó
Chú Quậy ì xèo cẳng thụt co
Cổ mộ chằn tinh đường muối khó
Tao đàn kính phục hỏa mù tro

Vancali 5.16.12



Vui Ghê

Thơ phú Vườn đào chẳng sợ lo
Đông vui bè bạn góp nên trò
Tiếng cười trong đục đem lòng đọ
Câu hát bổng trầm lấy tích vo
Hiền hậu nói lời không cải cọ
Thẳng ngay sửa ý chẳng quanh co
Đây niềm hạnh phúc tìm đâu có
Đùa giỡn mặt mày thích trám tro

Thanh Huy


... Khòm nghe KL nhắc tới lớp học ... nhào vô ghẹo thầy hè Xướng họa - Page 14 900941

Để thầy lo ...

Đến trường mọi thứ để thầy lo
Chỉ phải vào ra biết phận trò
Nhóm bếp pha trà tay áo xỏ
Giăng màn giặt chiếu ống quần vo
Nếu không nón sắt ê đầu khỏ
Hoặc giả răng vàng líu lưỡi co
Tự hỏi ai đây người khíu chọ
Mời ăn hột mít mới lùi tro
bom


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 118990


*Ông Thầy sợ quá, bỏ lớp rồi huynh ơi! Nhưng mà thầy huynh trò gì ... cũng .... a lê hốt ... Xướng họa - Page 14 118990
Mèng ... món hột mít lùi tro này ... hổng dám nhân đâu , nhưng có món này chịu quá chừng chừng . Bài thơ Thanh Huy hiền ơi là ... chừa TH ra ... còn bao nhiêu gom hết .... Rủ Shiroi với Vanca .... ai nữa ta ... nhậu một bữa cho đã .... Xướng họa - Page 14 772570

Thuốc trường sinh ... Xướng họa - Page 14 472999

Nhện tắm ao vàng hát líu lo
Mừng vui sắp thịt cả thầy trò
Mặc cho than khóc gào la ó
Cứ hốt ninh nhừ gỡ bóc vo
Bắc chảo ngay giờ cô bóng ngọ
Tế chằn đúng cử vóc trăng co
Ăn vào đi đứng nhanh như gió
Trẻ mãi không già chăng biến tro !!

8 xí Xướng họa - Page 14 372943


Hết xẩy bát tỷ... phụ bát tỷ nấu món này liền á Xướng họa - Page 14 910848

Thuốc trường sinh ...

Đun rồi ấm nước nhẩm nào lo
Sắp được trường sinh chẳng ngại trò
Kỷ tử cho vừa nêm muối đổ
Liên kiều nấu rục thổi cơm vo
Thêm hai bạch quả chờ tô dọ
Bỏ bốn hoàng kỳ khỏi đũa co
Lửa nóng canh chừng khi chín đỏ
Sư đồ đem nhậu lúc tàn tro

Chín Xi Xướng họa - Page 14 911354


Anh Khom ơi ..!!! Có người en gian kìa Xướng họa - Page 14 94861

Đâm Lo

Món gì nện đã nghĩ đâm lo
Sợ giống ngày xưa Xí dụ trò
Nghĩ thưởng khen bài do khéo bỏ
Nhưng đì rụng tóc bởi vì vo
Làm thêm dễ bị ông thầy tó
Phạt tiếp cho mà mã bộ co
Mất ngủ thân hình thu nhỏ thó
Ngợm người đổi sắc xám như tro

Q.Anh



Nghe kêu là em nhào vô liền ...hì hì ...sợ mất phần ..... Xướng họa - Page 14 98478

Linh đơn

Ca hát tưng bừng nhện hết lo
Trường sinh bát quái luyện ba trò
Thuốc làm má thắm vần trăng tỏ
Vị khiến da hồng nước gạo vo
Mắc liếc đa tình cho kẻ nhớ
Môi cười quyến rũ khiến người co
Đào Viên tiệc rượu mừng la ó
Chờ đủ trăm ngày lấy cốt tro

Vancali 5.18.12

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui .



Em

Em ở vùng xa chắc lắm lo
Phòng đơn vắng bạn giỡn vui trò
Ngày ngày bếp lửa mồi than đỏ
Bữa bữa nồi cơm đổ gạo vo
Trông ngóng yêu về yêu chửa có
Đợi chờ mộng đến mộng hoài co
Xin bùa tống quỷ cầu qua khó
Chẳng ích gì thêm tốn giấy tro

Thanh Huy


hiihihiiiiii mấy nàng Nhện nầy hết chuyện chơi, bày trò luyện thuốc trường sinh ... chút xíu nữa thì đi bán muối gùi Xướng họa - Page 14 900941 Xướng họa - Page 14 1359034326

Chút nữa ...

Luyện thuốc trường sinh sốt vó lo
Tài lanh Chằn Nhện dám chơi trò
Mắt mèo chẳng những gom sờ ngỏ
Mật cóc còn đem trộn nắn vo
Chút nữa thôi rồi ngưng chỉ chỏ
Vì chưng chắc mẽm quắp sùi co
May mà chưa kịp thêm sâu bọ
Mới khỏi lên đường bán muối tro



Hai Khòm Xướng họa - Page 14 3937967983


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Tue 22 May 2012, 04:50; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Tue 22 May 2012, 04:02


Bớ mã tà ! Có người en gian ... đại en gian ... :nong:

Nữ tướng ... tròn vo :pp:

Thoạt nhìn đã sợ mặt rầu lo
Về kiếm thêm quân diễn tiếp trò
Chẳng hổ danh chằn vai trợ phó
Không kỳ tướng khủng dáng tròn vo
Vừa khi khai chiến giương căng nỏ
Đến lúc tan hàng chạy tóp co
Nữ tướng lên cây hay xuống cỏ
Sá gì tên đạn hoặc than tro

8 xí :cuoivui: :thua:


Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2558
Registration date : 19/08/2009

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Tue 22 May 2012, 04:33

... ai ăn gian dị để KL la lớn quá kìa ... hên quá, người ta không quote ... :laughing: Xướng họa - Page 14 1359034326 Xướng họa - Page 14 3937967983
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13Tue 22 May 2012, 16:31

CA HÁT O EM HUYỀN

Thiếu một âm nào cũng xấu nom
Dễ thương chỉ mỗi chữ ghi Khòm
Không ca bảo đảm co giò chạy
Chẳng hát nghi là loá mắt gom
Em bỏ muôn đời đâu thể đứng
Huyền xa trọn kiếm khó khăn dòm
Anh Hai mách lão khi điền nick
Phải viết nguyên từ đẹp dáng son ... nha

Quỳnh Anh 5.18.12



CA HÁT O EM HUYỀN = K H Ò M

Q.Em dám đem nick anh HK ra chọc ghẹo luôn nha Xướng họa - Page 14 910848

Sưng mình mà kêu Shiroi, Shiroi cũng ... trốn luôn Xướng họa - Page 14 250737


hiihhiiii cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha, được gùi ... hãy đợi đấy cô bé Xướng họa - Page 14 390093941 Xướng họa - Page 14 1359034326

"Q" A nờ hát Xướng họa - Page 14 118990


Diện kẻn ra đường lắm kẻ nom
Thấy "Q" hớp vía mấy anh khòm
Lanh chanh xách bóp khăn choàng cột
Nhí nhảnh đi hài ống túm gom
Tóc xõa tung tăng vờn nắng chiếu
Nhẫn đeo lóng lánh chói mây dòm
Thu ba dáng ngọc bao chàng ước
Mộng tới nhà nàng đẹp kiệu son

Vancali 5.18.12


... thổi gió lun nè cô bé & Van cà Xướng họa - Page 14 118990

A hát xen nờ ...

Qua rồi thời mẹ phải trông nom
Ùn tắt năm đuôi cái dáng khòm
Yên tứ âm cùng dường lụn nhạt
Nhặt tam đầu bỏ thật nhanh gom
Huyền loang sắc hợp bao người nghía
A hát nờ xen lắm kẻ dòm
Ngọc chuốt châu mài chân khiết ảnh
Hương thầm vẹn giữ tấm lòng son


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 787999


Xướng họa - Page 14 831184 Van cà Ri en gian quá à Sad chả có kiếm ai mổ xẻ hết à . ( QA ví dụ nè Trời = Thiên mà phạm sắc [ / ] = thái giám )
QA thổi gió dày xéo lão Hai Khòm Thiên Hùng nè Xướng họa - Page 14 910848

AI HÁT ...EM KHÒ ...YÊN THỜ ... HUYỀN HUNG

Buông hờ y phục hết hồn nom
Ca cuốn dìu em giỏi nhất khòm
Thiên lại không thờ sao lý được
Trời cho phạm sắc hẻo đời gom
Đâu ngờ huyền bỏ Hùng lăn khóc
Chẳng hát dì thôi lão kéo dòm
Trải chữ thi ê nhùng nhặc trách
Hòm khai mở nắp cất tình son

Quỳnh Anh 5.19.12 Xướng họa - Page 14 118990


Quờ Anh

Bỏ hát ra thì mắt khỏi nom
Không anh hoảng hốt rú lưng khòm
Thêm huyền tiếng động ồn nơi té
Chấm sắc tia bừng sáng chỗ gom
Dài rộng thân chim do Cớ gắn
Tròn nguyên quả bóng tự Bê dòm
Nếu là chưa phải quỳ nhanh nhé
Chớ nhảy quanh "ình" trốc gót son

Chín Xi Xướng họa - Page 14 118990
19/05/2012

Xướng họa - Page 14 1720983521


"Q" Anh ...


Gì chứ "Q" anh lắm lão nom
Ba trên năm dưới dĩ nhiên khòm
Cắt nhờ chia nửa không cho đứng
Đội hỏi chong hình lại muốn gom
Lấy sắc thay huyền vừa bụm chạy
Ôm đầu té ngã cố quay dòm *
Lanh chanh ngắt hết chừa một trự
Đúng tỏng em Ù đã hết son

* quỹnh = tiếng lóng chỉ người say xỉn bị té Xướng họa - Page 14 118990


Hai Khòm Xướng họa - Page 14 3937967983


KHỜ O KHO EM HUYỀN KHOM TẠI KHÒM

Nghĩ tại em khò lão ghé nom
Ra tay đảo ý lại a khòm
Huyền kêu vác nặng cong lưng lãnh
Khờ bị sai nhờ ráng sức gom
Sợ dấu lau trùi duyên cố chịu
Mải dê bỏ hết hát ca dòm
Không màng hai thủ thân sơ xác
Đọc nhị âm đầu rõ tánh son

Quỳnh Anh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Xướng họa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xướng họa   Xướng họa - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Xướng họa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 14 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-