Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 15:58

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 EM MANG TÊN DÒNG SÔNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thủy



Tổng số bài gửi : 20
Age : 61
Registration date : 27/04/2010

EM MANG TÊN DÒNG SÔNG - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM MANG TÊN DÒNG SÔNG   EM MANG TÊN DÒNG SÔNG - Page 2 I_icon13Fri 18 Jun 2010, 19:08




EM MANG TÊN DÒNG SÔNG - Page 2 Buttich-imageshackus

NẾU TA YÊU

Nguyễn Thủy

Nếu là em thì ta thêm tuổi nhớ
Nếu là đời thì khát mãi tình em...
Nếu là mặt trời ta tỏa ánh sáng dịu êm
Xua u ám mang cho đời tươi sáng.

Nếu là chim ta ca vang khúc nhạc
Ru tình người không sợ thú đi hoang
Ta sẽ làm bao oán giận xua tan
Mang thương mến đến với từng trái tim khối óc.

Em yêu ơi xin em đừng oán trách
Bởi đời là một bể khổ trầm luân
Ai cũng một thời vấp ngả, gian truân
Nên như thế chẳng gì vui thú cả.

Ta mơn man nhìn em trong giấc ngủ
Cứ chập chờn rồi mất hút thiên thu
Nếu là em ta giữ mãi lời ru
Yêu cho hết dù đất bằng dậy sóng.

Con tim bé nhưng hận tình muôn đổi
Chở che nhau rồi ghét bỏ oán thù...
Nhưng với ta là chỉ một lời ru
Yêu là nhớ yêu là thương sát mặt.

Ta yêu em với cái nhìn ánh mắt
Nói hết điều mong nhớ của riêng ta
Dẫu đất trời sông núi cách chia xa
Mặt đất vỡ đón ta cùng trú ngụ.

Về với đất hay vào nơi huyệt phủ?
Hay dương gian lẫn với ngự thiên đàng?
Ta lấy hồn đem gởi vạn nhớ nhung
Dù cách biệt hai miền hai nẻo sông...

Lời thơ bay cho em niềm hy vọng
Ở bên đời em hỡi đã có anh...
Ta làm người tình cuộc quá mong manh
Yêu cho đủ trái tình yêu thổn thức.

Lá Thu bay nhìn mây chiều sắp tắt
Nhường không gian cho vạn triệu linh hồn
Chốn hư vô chìm ngập nỗi cô đơn
Bao ngang trái oán hờn bên nhau nhỉ?

Yêu là thương trong trái tim nhung nhớ
Là đợi chờ tuyệt vọng cũng tình như
Ánh mắt buồn hư ảo mộng chữa tan...
Trọn kiếp nhớ gởi niềm riêng ước vẹn

Đời bể khổ yêu vẫn còn chưa đủ
Vạn thầm mong em mãi được yên bình
Bên người tình bỏ lại héo con tim
Dẫu như thế vẫn đi về chung lối.

Đời là thế đời là pho thủ kế
Sống dương gian ưu thế mới là đời
Chết là rồi mà sống chỉ yêu thôi
Nên yêu đã dẫu đời bao ngang trái./.

NT.

13 - 6 - 2010
Về Đầu Trang Go down
 
EM MANG TÊN DÒNG SÔNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CON ĐƯỜNG MANG TÊN EM
» VỀ CƠN BÃO MANG TÊN HỒ NGỌC ĐẠI VÀ SÁCH CÔNG NGHỆ GD
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Truyện Thiền Đối Thoại
» CÙNG TRẦN NGỌC TOÀN TẢN MẠN VỀ MỘT BÀI THƠ SÁNG TÁC CHƯA KỊP ĐẶT TÊN
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Nguyễn Thủy-