Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 51 ... 98, 99, 100, 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Wed 21 Nov 2012, 04:20

TongGiang đã viết:


Hì hì QH cũng còn nhớ cái câu chọc ghẹo của TG năm đó sao ? Nhớ dai vây QH ? Hôm đó có bực mình không ? Không biết khế có ngọt hay không nữa mà nhớ dai thật đó :nhay: .
Nếu có cho TG xin lỗi nha . QH vẫn khỏe và vui vẻ ?

Hì hì người bên kia welcome thì kêu là Anh . , nếu không phải thì chỉ là TongGiang thôi :mim:

Cám ơn Live show của bro TH ..

Dạ cám ơn anh TongGiang, Qh vẫn khỏe và luôn vui vẻ ...
Dạ đâu có lỗi gì ạ, chỉ là chọc ghẹo qua lại cho vui thôi mà . Phải chi quehuong là chùm khế ngọt thì có lẽ sẽ không nhớ chút gì, tiếc quá heng ... . dd
Hehe ... cái câu trên phải in đậm và gạch mông nó mới được ... :cuoi1:
Bởi dzị mới nói quehuong chính là quehuong .... bao nhiêu năm vẫn không tiến bộ thêm một chút nào ... Twisted Evil

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Wed 21 Nov 2012, 04:55

Thiên Hùng đã viết:
... đầu tuần mời nhà ĐV mình & bạn TG nghe 1 bài cổ nhạc mới thu còn nóng hổi nha hun

Hoà Cài Mái Tóc
Sáng Tác : ?
Dàn nhạc : Giang Tuyền
Ái Linh & Thiên Hùng trình bày


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Nguoiyeucualinh




Lý Con Khỉ

drum

chòy chòy ...
Đang đọc cái tựa lãng mạn cái hình dễ thương.. kéo xuống chút ... Lý con khỉ :laughing:

Em không nhịn cười được từ sáng đến giờ :cuoi2:

hihihi, em chọc cười tí cho vui thôi :thankyou: nghe nguyên bài vọng cổ mê mẩn :nihao:
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Wed 21 Nov 2012, 09:37

quehuong đã viết:
TongGiang đã viết:


Hì hì QH cũng còn nhớ cái câu chọc ghẹo của TG năm đó sao ? Nhớ dai vây QH ? Hôm đó có bực mình không ? Không biết khế có ngọt hay không nữa mà nhớ dai thật đó :nhay: .
Nếu có cho TG xin lỗi nha . QH vẫn khỏe và vui vẻ ?

Hì hì người bên kia welcome thì kêu là Anh . , nếu không phải thì chỉ là TongGiang thôi :mim:

Cám ơn Live show của bro TH ..

Dạ cám ơn anh TongGiang, Qh vẫn khỏe và luôn vui vẻ ...
Dạ đâu có lỗi gì ạ, chỉ là chọc ghẹo qua lại cho vui thôi mà . Phải chi quehuong là chùm khế ngọt thì có lẽ sẽ không nhớ chút gì, tiếc quá heng ... . dd
Hehe ... cái câu trên phải in đậm và gạch mông nó mới được ... :cuoi1:
Bởi dzị mới nói quehuong chính là quehuong .... bao nhiêu năm vẫn không tiến bộ thêm một chút nào ... Twisted Evil


Nhớ lại cái post của bro TH có nói là chờ nghe TG hat , tiếc thật là TG không hát được nhưng TG biết kể chuyên vui ngắn , không biết bro TH và QH muốn nghe không ? và muốn post ở đâu hay muốn post ở đây vì chì là vài câu thôi ehhe .

Cám ơn bro TH và Ai Linh nha , bro và AiLinh hát thật hay . Cái giọng của AL mà thỏ thẻ vói anh nào là chết chăc , hỏi tên mình là gì cũng hổng biết luôn .
:nhay:

QH tại sao lại gạch mông cái câu đó dzi ? Giải thích rõ tí nha . QH khỏe và vui vẻ là tốt ròi , trí nhớ của QH cũng tốt thật đó , ai nói cáu gì là in vô trong đầu luôn hén ?

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Thu 22 Nov 2012, 06:02

TongGiang đã viết:
quehuong đã viết:
TongGiang đã viết:


Hì hì QH cũng còn nhớ cái câu chọc ghẹo của TG năm đó sao ? Nhớ dai vây QH ? Hôm đó có bực mình không ? Không biết khế có ngọt hay không nữa mà nhớ dai thật đó :nhay: .
Nếu có cho TG xin lỗi nha . QH vẫn khỏe và vui vẻ ?

Hì hì người bên kia welcome thì kêu là Anh . , nếu không phải thì chỉ là TongGiang thôi :mim:

Cám ơn Live show của bro TH ..

Dạ cám ơn anh TongGiang, Qh vẫn khỏe và luôn vui vẻ ...
Dạ đâu có lỗi gì ạ, chỉ là chọc ghẹo qua lại cho vui thôi mà . Phải chi quehuong là chùm khế ngọt thì có lẽ sẽ không nhớ chút gì, tiếc quá heng ... . dd
Hehe ... cái câu trên phải in đậm và gạch mông nó mới được ... :cuoi1:
Bởi dzị mới nói quehuong chính là quehuong .... bao nhiêu năm vẫn không tiến bộ thêm một chút nào ... Twisted Evil


Nhớ lại cái post của bro TH có nói là chờ nghe TG hat , tiếc thật là TG không hát được nhưng TG biết kể chuyên vui ngắn , không biết bro TH và QH muốn nghe không ? và muốn post ở đâu hay muốn post ở đây vì chì là vài câu thôi ehhe .

Cám ơn bro TH và Ai Linh nha , bro và AiLinh hát thật hay . Cái giọng của AL mà thỏ thẻ vói anh nào là chết chăc , hỏi tên mình là gì cũng hổng biết luôn .
:nhay:

QH tại sao lại gạch mông cái câu đó dzi ? Giải thích rõ tí nha . QH khỏe và vui vẻ là tốt ròi , trí nhớ của QH cũng tốt thật đó , ai nói cáu gì là in vô trong đầu luôn hén ?


... truyện vui TH nghĩ có thể post tại đây nè TG ... nếu hổng phải thì Sr sẽ chỉ cho mình post á hihihii :pp:

https://www.daovien.net/f16-forum


... và hum ni sắp nghỉ lễ Tạ Ơn ... mời ĐV mình đi máy bay ngắm tuyết nè :cuoi1: :cuoi1:

Tuyết Trắng
Sáng Tác : Anh Chương
Ái Linh & Thiên Hùng trình bày


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Tuyettrang2




Anh biết chiều nay em anh buồn lắm
Đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang.
Khi nắng cổng trường soi bước em
Khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ thương
Khi đường bay chờ anh tung cánh sắt.

Đây áo bay màu xanh xanh như tình ái
Thắt lại khăn ấm chính em đan
Khi gió quay cuồng sau cánh bay
Con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
Phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên.

Ngả nghiêng cánh chim
Con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi
Mây giăng thật thấp
Mây đan lụa trắng
Mây pha màu nắng.

Vượt cao vút cao
Mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần
Tuyết ơi xin nhuộm
Trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương.

Khi nắng chiều đi không gian chợt tối
Xóa nhòa vùng tuyết trắng mông mênh
Em ước sao tình như tuyết trinh
Cho dù chúng mình không gian cách ngăn
Cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm

@@@
Ngả nghiêng cánh chim
Con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi
Mây giăng thật thấp
Mây đan lụa trắng
Mây pha màu nắng.

Vượt cao vút cao
Mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần
Tuyết ơi xin nhuộm
Trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương.

Khi nắng chiều đi không gian chợt tối
Xóa nhòa vùng tuyết trắng mông mênh
Anh ước sao tình như tuyết trinh
Cho dù chúng mình không gian cách ngăn
Cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm

Cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm

Cho dù tuyết trắng đã chìm trong …. màn ….đêm


drum
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Thu 22 Nov 2012, 08:34

quehuong đã viết:
TongGiang đã viết:

TG nghiêng mình chào các anh chi em . Qua nay nghe được nhiều bài hát thật đứt ruôt , nhiều bài thật hay và vui , Cám ơn nhiều . :hoa:

Hôm nay lạc chốn Đào Viên
Hoa thơm khắp chốn thật là cảnh tiên !

Chào TongGiang,
Cám ơn TongGiang đã ghé qua nghe Qh hát ... mà xin cho Qh được hỏi -" Có phải TongGiang là người đã welcome Qh ở vườn thơ bên kia và đòi ăn cả chùm khế ngọt ?" .
Nếu đúng thì quehuong rất hân hạnh được gặp lại anh TongGiang tại Đào Viên . Còn như không phải thì xem như vài chữ cám ơn TongGiang đã ghé bước qua đây .
Chúc TongGiang cùng các ACE Đào Viên tuần lễ mới vui vẻ ... :bong:


quehuong đã viết:
TongGiang đã viết:


Hì hì QH cũng còn nhớ cái câu chọc ghẹo của TG năm đó sao ? Nhớ dai vây QH ? Hôm đó có bực mình không ? Không biết khế có ngọt hay không nữa mà nhớ dai thật đó :nhay: .
Nếu có cho TG xin lỗi nha . QH vẫn khỏe và vui vẻ ?

Hì hì người bên kia welcome thì kêu là Anh . , nếu không phải thì chỉ là TongGiang thôi :mim:

Cám ơn Live show của bro TH ..

Dạ cám ơn anh TongGiang, Qh vẫn khỏe và luôn vui vẻ ...
Dạ đâu có lỗi gì ạ, chỉ là chọc ghẹo qua lại cho vui thôi mà . Phải chi quehuong là chùm khế ngọt thì có lẽ sẽ không nhớ chút gì, tiếc quá heng ... . dd
Hehe ... cái câu trên phải in đậm và gạch mông nó mới được ... :cuoi1:
Bởi dzị mới nói quehuong chính là quehuong .... bao nhiêu năm vẫn không tiến bộ thêm một chút nào ... Twisted Evil



Cũng chỉ la vài câu vui đùa , mọi người cũng đừng có để y nhiều nha Very Happy


TG có quen cô em gái kia rất là nhí nhảnh , lí lắc , vui tánh lắm , Cô em gái đó thấy TG hay về Viet Nam chơi nên chọc ghẹo TG là .

Anh TG , sao em thấy anh hay về VN chơi hoài vây ?
TG trả lòi là : Anh về VN thăm quê hương , quê hương là chùm khê ngọt đó em không biết bài nhạc này sao ?
Cô em gái nói là : Em thây anh về VN thăm quê hương thì đúng rôi, nhưng anh toàn là đi kiêm bưởi hông ah, một chùm khê ngọt cũng hông có ngon bằng hai trái bửoi nữa lol2 lol2 lol2
.
Mấy năm trước TG chỉ có nói vài chữ mà còn nhớ in cho tới bây giờ , kỳ này đừng có nhớ suốt đời nha QH :nhay: . TG hổng tiếc ... hahaha


TG








Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Fri 23 Nov 2012, 04:10

TongGiang đã viết:

Cũng chỉ la vài câu vui đùa , mọi người cũng đừng có để y nhiều nha Very Happy


TG có quen cô em gái kia rất là nhí nhảnh , lí lắc , vui tánh lắm , Cô em gái đó thấy TG hay về Viet Nam chơi nên chọc ghẹo TG là .

Anh TG , sao em thấy anh hay về VN chơi hoài vây ?
TG trả lòi là : Anh về VN thăm quê hương , quê hương là chùm khê ngọt đó em không biết bài nhạc này sao ?
Cô em gái nói là : Em thây anh về VN thăm quê hương thì đúng rôi, nhưng anh toàn là đi kiêm bưởi hông ah, một chùm khê ngọt cũng hông có ngon bằng hai trái bửoi nữa lol2 lol2 lol2
.
Mấy năm trước TG chỉ có nói vài chữ mà còn nhớ in cho tới bây giờ , kỳ này đừng có nhớ suốt đời nha QH :nhay: . TG hổng tiếc ... hahaha


TG


Câu in đậm phía trên làm cho quehuong mắc cười, vì khi viết không biết là một người hay hai người . Ở bên kia đến mấy ông thầy mà cũng gọi bằng anh TongGiang nữa mà .
Thôi con nhà sông hổng chung dòng thì cũng giống nước ... hehe ... qh gọi bằng anh TongGiang luôn cho nó gọn pirat
Nói đúng quá thì sao phải nhớ chứ no . Vậy anh TongGiang đừng lo xa quá nhen ...
À mà nghe giọng AiLinh hát rồi anh TongGiang còn nhớ mình tên là gì không ? Nhắc nè .... anh là TongGiang đó nhen ... lol2
Chắc chắn có một anh chết lên chết xuống vì nghe AL thỏ thẻ rồi đó, anh ấy phải tự nguyện đeo gông vào cổ để kéo cày nuôi AL ăn ngủ suốt kiếp kìa .... :cuoi1:
Ghẹo lại vài câu cho vui há, xin ai đó đừng để tâm rồi ôm bụng suốt đời nha ... :tongue:
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Fri 23 Nov 2012, 04:50

quehuong đã viết:

Nói đúng quá thì sao phải nhớ chứ no . Vậy anh TongGiang đừng lo xa quá nhen ...
À mà nghe giọng AiLinh hát rồi anh TongGiang còn nhớ mình tên là gì không ? Nhắc nè .... anh là TongGiang đó nhen ... lol2
Chắc chắn có một anh chết lên chết xuống vì nghe AL thỏ thẻ rồi đó, anh ấy phải tự nguyện đeo gông vào cổ để kéo cày nuôi AL ăn ngủ suốt kiếp kìa .... :cuoi1:
Ghẹo lại vài câu cho vui há, xin ai đó đừng để tâm rồi ôm bụng suốt đời nha ... :tongue: [/color]

TG : Bít chít lìn lol2 . Nhớ chít lìn lol2

Cái gông đó đối với người khác thì có thể là như vây . Nhung TG thây cái đó gọi là cái vòng hạnh phúc , muốn được cai vòng đó cũng thật là may mắn

Trích dẫn :
Thôi con nhà sông hổng chung dòng thì cũng giống nước ... hehe ... qh gọi bằng anh TongGiang luôn cho nó gọn

loz gọi cho gọn ? Làm TG tưởng là goi Cho Tình lol2 lol2
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Sat 24 Nov 2012, 06:02


Vài câu thư thả cuối tuần :thx: các ACE đã ghé nghe :bong:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 ImagesqtbnANd9GcTrI4SGJ7O8u8Oj0EPVPGfYcHeLzGH4_mF4hiVCzbZYWJGd_3Drgg



Nửa Đêm Ngoài Phố
Trúc Phương

Buồn vào hồn không tên,
Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
Đường phố vắng đêm nao quen một người
Mà yêu thương trót trao nhau trọn lờị.

Để rồi làm sao quên?
Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về
Và biết có đêm nao ta hẹn hò
Để tâm tư những đêm ngủ không yên ..

Nửa đêm lạnh qua tim
Giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm,
Một người không hẹn đến
Mà tiếng bước buồn thêm ..

Tiếc thay hoài công thôi
Phố đã vắng thưa rồi
Biết rằng chẳng duyên thừa
Để người không gặp nữa
Về nối giấc mơ xưa

Ngày buồn dài lê thê
Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về
Làm rét mướt qua song len vào hồn
Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồị.

Đời còn nhiều bâng khuâng
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi ...

***
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Sun 25 Nov 2012, 02:04

Cuối tuần vui vẻ nha QH . Cám ơn đã được nghe . :hoa:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13Mon 26 Nov 2012, 04:36


hello anh TongGiang hi
Dạ cám ơn anh TongGiang đã ghé nghe khủnglong rống .... :bong:
Anh cũng vậy, vui vẻ nhé ...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 99 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 99 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 51 ... 98, 99, 100, 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-