Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20   BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20 - Page 2 I_icon13Sat 24 Jul 2010, 16:05

Cám ơn Shiroi & Mytutru ...

Hai kho nhạc của tôi bị broken down, nên các bài hát đều bị câm nín ngoài ý muốn.
Mãi đến nay mới khôi phục được phần nào, bằng những đường link mới
Xin cáo lỗi cùng tất cả các bạn hữu bốn phương

HSN
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20   BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20 - Page 2 I_icon13Thu 26 Jan 2017, 16:27

:bong: rose :hoa:

29 Tết ĐINH DẬU

Những ngày cuối năm, luôn xao động và khơi gợi lại nhiều ký ức và kỷ niệm một thời ray rứt tâm can...


Chợt nhớ lại, một chiều 29 Tết xa xưa, một thầy giáo nghèo xa nhà, nghèo đến nỗi không có tiền mà về quê hương, đoàn tụ với gia đình... Buổi chiều ấy, ở một góc nhỏ xa xôi thuộc xứ Vĩnh Long, để vơi đi nỗi sầu xa xứ, tôi đã gầy cuộc nhậu với 2 người bạn tuổi đời đều gấp đôi mình: Anh Tư và Anh Năm Nhâm. Bàn nhậu ở nhà của anh Tư. 


Men nồng của rượu hòa lẫn nỗi buồn xa quê khiến tôi chợt rưng rưng. Tôi buột miệng hỏi anh Tư: Chiều cuối năm rồi, chị Tư đi đâu vắng không có nhà vậy anh Tư?


Bạn biết không? người đàn ông cứng cỏi, quắc thước, gần 50 tuổi ấy, không trả lời, chỉ câm lặng, và hai hàng nước mắt tuôn rơi... Hình ảnh một người đàn ông khóc luôn để lại một ấn tượng khó quên, một cảm xúc mãnh liệt...


Anh Năm Nhâm đáp thay: Chị ấy mất hai chục năm rồi!


Thì ra, trong lúc vô tình, tôi đã chạm vào vết thương lòng của người đàn ông gà trống nuôi con ấy... Buổi chiều cuối năm đó mãi mãi không thể nào quên

oOo

Hôm nay, lại là 29 Tết, lại là một chiều cuối năm...
Tôi nhớ lại những dòng nước mắt của anh Tư năm xưa... Và tôi cũng xúc động bồi hồi nhớ lại THIÊN THU NGẬM NGÙI, người vợ bé nhỏ của tôi đã mất, mấy chục năm trước .... Cuộc đời càng bôn ba, tình đời càng đen bạc thì càng nổi bật lên một TTNN thắm thiết nghĩa tình... Chỉ muốn:

Thà xuống âm cung tìm vợ cũ
Một mình hiu quạnh đã hèn lâu !!!

Nghe lại những tác phẩm khóc vợ của Hữu Loan... Để đồng cảm, để chia sẻ và để tự mình an ủi mình trong những ngày cuối năm con tim đau thắt này thôi... Anh Tư, mấy chục năm trôi đi, anh cũng đã mất rồi... Nâng chén đi anh... Anh em mình ... có hơn gì nhau đâu? Cũng thế cả! 

HSN

rose rose rose



MÀU TÍM HOA SIM




:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20   BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20 - Page 2 I_icon13Fri 03 Feb 2017, 07:01

rose rose rose

TẢN MẠN NGOÀI LỀ: ĐỔI VỢ

Phần lớn người đời, giàu đổi bạn, sang đổi vợ... Đó là điều cực xấu ở nhân gian.... Nguyễn Đình Chiểu và những người phất tiếp ngọn cờ TRUNG - HIẾU - TIẾT - NGHĨA của ông đều rất ghét chuyện ấy...

Nhưng vẫn có một trường hợp ĐỔI VỢ rất đau thương, rất đáng thương... Tôi đã gặp, đã thấy chuyện ấy... Người ta đã đem VỢ đi ĐỔI như thế này:


ĐỔI VỢ.

Vợ yêu đem đổi thế gian cười !
Dư lệ hai hàng, rơi - mãi rơi
Cuộc cờ thiên định không tránh khỏi
Số phận hẩm hiu một kiếp người

Duyên dáng tuổi trời hai mươi bốn
Một đi sinh nở, chẳng trở về
Để lại con thơ còn đỏ hỏn
Đổi vợ lấy con thật não nề.

Thuở ấy đôi ta hai tay trắng
Tào khang nghĩa nặng phải chắt chiu
Thương chồng nào quản bao mưa nắng
Lam lũ cơ hàn bởi quá yêu.

Bốn năm chưa một ngày nhàn hạ
Đói nghèo lơ lửng mái nhà tranh
Cơm sắn canh rau tròn duyên nợ
Quần thâm áo vá vẹn ân tình

Âm dương hai ngả mất em rồi
Từ nay phu phụ mãi chia phôi
Còn chút con thơ làm chứng tích
Một thời yêu dấu đã xa xôi

Con gái yêu ơi ! Chớ tủi hờn !
Mẹ vẫn còn đây, vẫn luyến thương
Mẹ như mây trắng bay đầu ngõ
Đêm vẫn về thăm giữa khói hương


       oOo

Con gái sơ sinh ba tháng tuổi
Một chiều sương lạnh nhập nghĩa trang
"Chứng tích" chôn vùi vào lòng đất
Còn mãi trong ta nỗi đoạn trường !!!


                                 HÀN SĨ NGUYÊN

rose rose rose rose rose rose rose
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20   BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20 - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ KỶ 20
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» Thơ Sĩ Đoan
» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
» TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA
» ẤM TÌNH MÙA ĐÔNG (MT-154-155)
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: BIÊN KHẢO, BÌNH LUẬN THƠ VĂN-