Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 28 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Tue 03 May 2011, 03:24

Shiroi đã viết:
nhánh bông Linh Lan mang hạnh phúc cho bát tỷ

Cám ơn anh Shiroi ... :cuoi1: , mượn nhánh hoa của anh, Qh xin chúc anh luôn vui khoẻ ... lol!

**********
Thả chữ bay theo gió ...

Một ngày đầu tuần uể oải với những việc xung quanh, mà hình như từ già cả đến trẻ em .... đều vậy . Người già thì bắt đầu trông ngóng đến cuối tuần để được gặp mặt con cháu, trẻ nhỏ thì cứ mong cho ngày qua lẹ ... để mình mau trở thành lớn hơn, mà càng mong đợi thì càng thấy thời gian trôi qua thật chậm ... dd ... Chờ đợi cũng mệt nhọc lắm chứ hả !

Nhìn lên đồng hồ đếm từng thời khắc trôi qua, hai cây kim vẫn nhích lên từng chút một, riêng em lại thấy nó trôi qua nhanh quá, ngày đã hết mà việc vẫn còn bề bộn ... mọi suy tính không bắt kịp với vòng quay của thời gian, nên tháng 5 đã trở về để gánh vác những công việc của tháng 4 còn vất lại ...

Lối về hôm nay đã in thêm những dấu chân nặng nề của một đầu tháng 5 trầm lặng, Paris của một ngày đầu tuần ít xôn xao, mạnh ai lo việc người đó ... nên cho dù thiên hạ vẫn tấp nập, mà vẫn không qua khỏi cái vòng lẩn quẩn của cơm áo gạo tiền ...

Trời không sắc màu, nên tâm tình con người cũng trắng toát như những bông tuyết mùa đông, hoa lá không đòi cọ xát như muốn cho ta biết rằng mùa thu còn xa lắc xa lơ, vườn hoa bên kia lại im lìm như muốn gây sự ngạc nhiên cho hai mùa xuân hạ ...

Cảnh vật thích thay đổi theo thời tiết, nên mùa nào cũng mang một sắc thái riêng biệt, và trong em ... mùa nào đang ngự trị !?

Hẹn mai anh nhé, để xem Paris có còn giống như ngày hôm qua ....
rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Wed 04 May 2011, 03:22


Thả chữ bay theo gió ...

Lần những ngón tay trên bàn phím ... mò mặt chữ để gõ vài câu, mấy ngón tay tự dưng chùng lại . À ... anh có biết, em vẫn còn mê viết chữ bằng chính bàn tay mình hơn là gõ lóc cóc như thế này đó nha ! Những nét chữ xuôi theo dòng mực lên xuống đêù đặn trước mắt dễ gợi lại cho em những gì muốn diễn tả .

Chỉ tiếc là ... kể từ lúc làm quen với Net, em đã đánh mất đi thói quen viết bằng tay ... thật đáng buồn !

Đã mấy ngày em không vào bỏ mồi cho Uyên Ương ... chắc chúng đang ngáp ngáp ... dd ... Đem mấy bài thơ cũ ra đọc để tìm lại cho mình một chút cảm xúc, mà sao hồn cứ lơ lơ láo láo, chỉ sợ thơ mình viết ra cứ giống như người ngủ mớ :cuoi1: ..À mà phải chi, nằm mơ thấy vườn xuân phơi mộng cũng được, thơ thẩn bướm hoa cũng tô điểm cho tâm hồn thêm một chút sắc màu đẹp đẽ thế gian há anh!

Vẫn là con đường đi về, sao Paris hôm nay như có nhiều điều khó hiểu . Em đoán ... Paris đang nô nức cuộc hội ngộ ... khi ngoài trời nắng đã trải thảm vàng để chuẩn bị chào đón nàng Xuân ...

Em đang tiện tặn chữ để dành lại cho ngày mai ... Hẹn anh nhé!

rose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Wed 04 May 2011, 09:15

rose :bong: :heart: hihiiiiii vậy mai chạy vào nhặt chữ tiếp love hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Wed 04 May 2011, 23:39

Thiên Hùng đã viết:
rose :bong: :heart: hihiiiiii vậy mai chạy vào nhặt chữ tiếp love hun
Túi chữ sắp cạn rồi huynh ơi, ai nhặt được... cho xin lại ... dd

****************

Thả chữ bay theo gió ....

Sau chiến thắng của những người chiến thắng, bây giờ người ta lại lo lắng cho quả banh dội ngược . Đi đâu .. ở đâu ... họ cũng bàn về vấn đề này, cảnh sát được tăng cường kiểm soát những nơi hay tụ tập đông người, một gói giấy nhỏ được vất bên đường, nay cũng trở thành điểm quan trọng để mọi cặp mắt đổ dồn đến . Đường phải đi thì cũng vẫn phải đi, nhưng khi nghĩ đến cũng bắt rùng mình !

Trời Paris ấm áp, thả bộ dọc hai bên đường thú vị lắm chứ, mọi sự vật như sinh động hẳn lên . Quán Bar Café được nới rông ra bên ngoài, tiếng cười nói ly tách dao nĩa va chạm nhau lách cách thật rôm rả, cái không khí của một Paris mùa nắng ấm đã trở về .

Viết cho anh vài chữ để nghe lòng bớt trống trải, những con chữ ngờ nghệch chỉ thích lảng đảng theo gió mây, nó sẽ bay về đâu anh nhỉ ? Hay là nó sẽ bơ vơ chán chường rồi nhảy xuống giòng sông nào đó, hà hà .. không biết bơi nhảy xuống là tiêu rồi :cuoi1: ...

Lúc đó xem như hồn em đã cạn kiệt, và đôi cánh thơ chỉ còn vùng vẫy dưới sông Seine .
Hẹn mai nhen anh !

rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Fri 06 May 2011, 04:00


Thả chữ bay theo gió ...

Lại thêm một ngày viết vớ vẩn, những hàng chữ không vui không buồn ... nhưng em vẫn muốn viết lên đây như những dấu chấm tiếp nối liền lạc mỗi ngày qua .

Bỗng dưng em muốn nghe lại những bản nhạc cũ xưa mà từ trước em vẫn hay nghe, lục kiếm đã mấy giờ qua ... lại không biết nó nằm đâu ! Sau mấy lần gột rửa nhà cửa, em cũng không còn nhớ vật nào còn lưu giữ và vật nào được phóng thích đi . Nhưng cũng đâu có gì lớn lao lắm đâu, chỉ là vài tape nhạc cổ điển mà thôi anh ạ!

Tâm còn động nên sự việc xung quanh theo nhau xáo trộn, con đường giờ này vẫn còn lào xào, tiếng động cơ xe cứ ì ầm lốp bốp ... ghét Paris quá ...

Ừ ... em đã ghét Paris rồi, tại Paris bắt em quăng lên cái vòng quay rồi hí hửng xoay vòng vòng theo tiếng nhạc, để những chú ngựa gỗ ngả nghiêng cười lăn . Paris với mùa xuân có cái mũi đỏ choét, chúng làm cho em nhột nhạt đến chảy nước mắt đó anh biết không ! Paris có những chuyến métro nhút nhát già khụm, chỉ cần có một dấu hiệu của tay trùm dã man phía trước là đã sợ sệt rùn chân .

Nhưng ... em đã quá yêu Paris, nên cứ giả đò trượt lên ngựa gỗ, em quá yêu Paris nên cứ hít hà bông phấn cho đầy hai buồng phỗi, em đã quá yêu Paris nên thầm cảm ơn những người lính những người luôn theo sát để bảo vệ an toàn cho những chuyến métro lên xuống được an toàn . Và em thật sự xem Paris như chính bản thân mình ... chỉ thế thôi !

Em muốn để Paris yên tĩnh vài ngày, hẹn anh lần khác khi Paris trở về gõ cửa trong em ...


rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Tue 10 May 2011, 05:02


Thả chữ bay theo gió ...

Bao nhiêu chữ đã được thả đi, mà sao những ngón tay chừng như vẫn còn nặng nề . Em đang kiểm soát lại xem, những con chữ có được gió cuốn đi thật xa ... hay vẫn còn lãng đãng trong cái túi suy nghĩ thô kệch này . Chữ chợt tiến chợt lùi, có lúc như muốn trào ra khỏi cái vỏ cứng ngắc, có lúc lại thập thò và cuối cùng nó chui rúc trở lại vào trong cái lớp sần sùi cố hữu . Bộ óc không cho bàn tay điều khiển, nên em cũng vẫn là em ... cũng vẫn là những con chữ không chân dung .

Chiều nay mây về theo em, những lớp mây sắp xếp có thứ tự lớp lang, tưởng chừng mây sẽ khoác vai em đi dài dài trên các con đường, nhưng không ... mây đã bỏ rơi em bên vỉa hè, để công viên em thả bước đi qua không có một lời săn đón ... hoa lá đang đùa cợt với nhau, nên bước chân em về chiều nay cứ dẫm lên những bước chân cũ của chính minh ...

Chữ sẽ bay đi đâu, chiếc áo độc hành đã cũ sờn, đôi vai oằn nặng những lời độc thoại, nó sẽ về đâu khi bên kia đầu gió không hề có anh . Thì thôi cứ để nó ngao du một đôi phút và sau đó, nó sẽ trở về nhẹ nhàng đáp xuống trong tay em . Những ngón tay lại bắt đầu ngả ngớn như đã từng ....

Và anh ạ, chữ chưa hề bỏ em ra đi, cho dù lắm lúc em ném chữ vào trăng ... em quăng chữ vào gió ... em bầm chữ bằng dao ... em đem chữ thiêu trong lửa ...! Vậy mà chữ vẫn lẽo đẽo theo sát bên em, nâng từng bước em đi, vỗ về khi đêm hờn sáng giận . Lắm lúc nghe chữ thỏ thẻ trong tình ý ... tự trách cái số phận nghèo nàn còm cõi, nên muốn mang em bay nhảy, trong thế giới đầy sắc màu văn chương thi phú của những mảnh trời cao hơn, nhưng lại không đủ sức và chỉ có thể đưa em, bay lượn theo bốn mùa giữa cảnh sắc thiên nhiên và vạn vật .

Chữ đã hết lòng với em, thì làm sao em có thể phụ bạc chữ cho được, và ... anh có muốn hội ngộ với chữ của em thêm một lần nữa không !?

rose
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Tue 10 May 2011, 14:41


Chân dung của chữ ...

Bao nhiêu chữ đã được thả đi,
những con chữ có được gió cuốn đi thật xa ...
và cuối cùng nó chui rúc trở lại vào trong cái lớp sần sùi cố hữu
nên em cũng vẫn là em ...
cũng vẫn là những con chữ không chân dung .

Chữ sẽ bay đi đâu,
nó sẽ về đâu khi bên kia đầu gió không hề có anh
nó sẽ trở về nhẹ nhàng đáp xuống trong tay em
Những ngón tay lại bắt đầu ngả ngớn như đã từng ....

Lắm lúc nghe chữ thỏ thẻ trong tình ý
trong thế giới đầy sắc màu
bay lượn theo bốn mùa giữa cảnh sắc thiên nhiên

và ...
anh có muốn hội ngộ với chữ của em thêm một lần nữa không !?




Cám ơn QH đã “Thả chữ bay theo gió ...” rất dễ thương.
Cho phép LH "góp nhặt “ mấy câu này lại , đọc nghe như là một bài thơ của QH nhé.

Chúc QH một ngày nắng đạp bên Paris!

LH



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Wed 11 May 2011, 04:20


Wowww ... ra thành bài thơ hay quá, cám ơn Lữ Hoài thật nhiều
Qh cũng xin chúc Lữ Hoài luôn vui
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Wed 11 May 2011, 19:03

quehuong đã viết:

Wowww ... ra thành bài thơ hay quá, cám ơn Lữ Hoài thật nhiều
Qh cũng xin chúc Lữ Hoài luôn vui

Sorry QH chút nha, giờ mới thấy LH viết sai "đẹp" mà thành đạp nghe kỳ cục thật!
Không biết mọi người nghĩ gì khi nghe QH bị nắng đạp đây?!
LH giở hơi thật.Embarassed

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13Thu 12 May 2011, 01:25

Lữ Hoài đã viết:
quehuong đã viết:

Wowww ... ra thành bài thơ hay quá, cám ơn Lữ Hoài thật nhiều
Qh cũng xin chúc Lữ Hoài luôn vui

Sorry QH chút nha, giờ mới thấy LH viết sai "đẹp" mà thành đạp nghe kỳ cục thật!
Không biết mọi người nghĩ gì khi nghe QH bị nắng đạp đây?!
LH giở hơi thật.Embarassed


khà khà ... lol! đọc vào là biết LH đánh máy trật thôi, nhưng mà "nắng đạp" thì làm Shiroi được cười thoải mái, dứt hết suy nghĩ lẫn sầu tư á LH lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 19 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 28 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-