Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Em là tất cả trong anh ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Wed 29 Sep 2010, 09:31

Khờ như anh...

Bên em
không khờ
không được
Bởi bước đường đời
anh vương mãi dấu môi hôn
Khắc thật sâu từ ký ức biết buồn
Rồi hiện hữu qua tia nắng bình minh đang tới

Đến
dỗi hờn nào
em không nói
Làm ngọng líu ngôn từ trên những cánh thư
Chỉ duy nhứt chữ... khờ
Đã làm em cười mĩm

Cũng
khờ như anh
ngọn gió thu vờn xoay tà áo tím
Ngượng ngùng nâng,
từng chiếc lá xa cành

Thôi
đừng nói... gió ơi... em đã biết rồi,
trời xanh
Em đã biết rồi,
nắng đẹp
Giống ta khờ đi
để đôi má em hồng e thẹn


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Thu 03 Feb 2011, 01:21

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 94271805

Năm Mới Xuân Tân Mão mytutru kính chúc Huynh TH Cù ng Gia Đình

Sức Khỏe an nhiên
Tài lộc liền liền
Phước điền trải rộng
Gia Đạo bình yên

Mytutru thân kính Huynh Em là tất cả trong anh ... - Page 3 195595 Em là tất cả trong anh ... - Page 3 83811
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chúc Mừng Năm Mới   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Thu 03 Feb 2011, 04:46

... cám ơn muội thật nhiều MTT ... trước thềm năm mới TH chúc muội Vui Tươi Thân Tâm An Lạc drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Tue 04 Dec 2012, 11:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mùng Một Tết ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Sat 05 Feb 2011, 02:21

Giao Thừa về ...

Đốt hương trầm đi em
Giao thừa về trong gió
Len qua màn sương đêm
Đọng trong muôn trái tim

Người ly hương xa xứ
Bên bàn thờ gia tiên
Lời chúc gì năm mới
Ngoài tâm tưởng bình yên

Anh hôn làn tóc mượt
Ôm em trọn vòng tay
Những muộn phiền năm trước
Em hởi như áng mây

Xuân về trong đôi mắt
Lóng lánh niềm tin yêu
Hương Xuân nồng thơm ngát
Thương em biết bao nhiêu

Anh lau giọt lệ mừng
Môi hồng khẻ run run
Nụ hôn tình say đắm
Trong tiếng pháo đón Xuân

Chúa Xuân về lên ngôi
Xanh mướt hy vọng mới
Hạnh phúc người nơi nơi
Yêu em suốt cuộc đời ...


Mùng Một Tết ...


Mùng một Tết đọc bài thơ em viết
Ngoài trời đang nhè nhẹ hạt mưa bay
Cố tìm trong anh mùi hương vị Tết
Khi chẳng mai vàng pháo đỏ quanh đây

Em,
Trong tâm tưởng những kiếp đời viển xứ
Ai cười đâu vào mỗi độ Xuân về
Nhưng có khóc thời gian qua vẫn thế
Mà Xuân càng dài oằn oại lê thê

Chỉ anh coi ... những ai không mất mát
Cội nguồn ... dân tộc ... hạnh phúc ... người thân
Có chăng phút giây dối mình nhoà nhạt
Để chạy theo cùng ảo ảnh phù vân

Nên em buồn khi Xuân sang Tết đến
Cũng đúng vì em sống thật với em
Nhưng vạn vật còn đổi thay biến chuyển
Sao em không thữ đổi một lần xem

Quá khứ ... thôi thì ngủ yên quá khứ
Tương lai ... cũng là vượt quá tầm tay
Chọn hiện tại cố xem như đã đủ
Cuộc sống thế nhân ngày lại qua ngày

Và tình cảm ... nhớ, buồn, đau, tủi, ghét
Mạnh dạn lên bỏ hết chỉ chọn vui
Thì ngày ba mươi hay mùng một Tết
Hoặc Xuân Hạ gì cũng giống nhau thôi

Chắc chắn ... em sẽ không còn buồn nữa ...


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Sat 09 Jul 2011, 11:05

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 TheVietnamMemorialWall2A1

Viet Nam Veterans Wall


Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Maya_lin_372x495


Ms Maya Lin - người vẽ kiểu bức tường trên.


Bức tường - Nơi anh yên nghỉ...


Tôi lắng tiếng ve ngâm
Sau mười mấy năm rời quê hương Việt Nam yêu dấu
Trong National Park, cạnh Tòa Bạch Ốc
Hàng cây rợp bóng con đường yên tĩnh mộng du

Trên bức tường - ghi tên anh yên giấc ngàn thu
Ẩn hiện đoàn quân đi chiến đấu vì công bằng bác ái
Đang từng phút, từng phút...
trong tôi sống lại
Tiếng bom đạn rú gầm,
xích nghiến xe tăng

Đội nón cối
Đi dép râu
Lũ vượn người thô kệch hung hăng
Tràn qua sông Bến Hải ...
Dìm quê tôi trong triền miên khói lửa

Bọn chúng,
hiện thân một bầy quỉ đỏ
Cướp đi từng chén cơm ...  từng giọt sữa
Của em thơ, bà lão... ông già
Gây thãm cảnh tương tàn xáo thịt nồi da
Trân tráo phỉnh lừa dưới mỹ từ giải phóng

Anh
Người chiến sĩ Đồng Minh,
đã cùng tôi sát vai chiến đấu
Vì Tự Do tiêu diệt cái chủ thuyết vô thần
An Lộc, Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giả, Khe Sanh ...

Máu, nước mắt, mồ hôi...
Của anh
Của tôi
Chan trong từng tấc đất
Để tiếng em ca lộng gió ngàn cao vút
Chân sáo hồn nhiên ngày hai buổi đến trường

Cộng Sản , nghĩa đồng
lạc hậu, đói nghèo, tang tóc, nhiễu nhương
Cùng với lão già Hồ vô liêm sĩ
Dù hôm nay
Chúng múa may trên diễn đàn chính trị
Cũng sẽ lòi đuôi gian manh dối thế hại đời

Người chiến sĩ Đồng Minh ơi,
Tôi luôn hằng ghi nhớ
Bên dòng Tiền giang hàng dừa nghiêng bóng đổ
Hai tiếng Việt Nam từ môi anh thắm thiết ngọt ngào

Cùng kẻ thù,
thì nửa vòng trái đất có xa đâu
Cùng lý tưởng,
có tiếc gì xương máu

Kìa,
trên bức tường đen
Nụ cười anh kiêu ngạo
Trong đoàn quân ngạo nghễ nhịp quân hành

Bầu trời xanh
Rừng cây xanh ...
Ve sầu bỗng lặng nhanh  *
Ru anh giấc yên lành
Ngủ đi anh
Trong vòng tay Mẹ Việt Nam ngậm ngùi thương tiếc ...  !!!


* khu National Park rộng lớn vô cùng, nhưng chỉ rừng cây tại khu VietNam Veterans Wall mới có tiếng ve ngâm... gần bên thôi, khu Korean War cũng như những chỗ khác... không có...



Thiên Hùng  hun


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 08 Jan 2015, 01:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Tue 02 Sep 2014, 21:37

Thiên Hùng đã viết:
Ai người tri kỷ...


Nếu tôi đã xem em như ... không khí
Thì tại sao tất cả những buồn vui
Những ước mơ hoài bảo ở trong tôi
Em còn hiểu hơn tôi ... người trong cuộc

Em nói đúng
Cuộc đời tôi yêu thiết tha thơ nhạc
Nhưng yêu thơ ... đời đâu chỉ toàn vui
Trước đám đông em thường thấy tôi cười
Vì có khóc dòng đời qua vẫn thế

Tôi cũng đã đứng lên từ cỏi chết
Từ tận trong cùng khổ một kiếp người
Từng nuốt vào dòng lệ đắng mặn môi
Trước đời đảo điên ...
Lòng người thay đổi

Và thơ đã đưa tôi về nguồn cội
Đưa tôi về sống thật với chính tôi
Thơ đã xóa đi gian trá tình người
Mở lòng tôi cùng trời cao đất rộng

Cho tôi thấy cuộc đời thật đáng sống
Vì buồn vui cũng chỉ ở mình thôi
Rồi từ bao giờ em đến bên tôi
Nếu không phải qua chiếc cầu thơ nhạc

Một dòng thơ ... tôi trao
Một lời ca ... tôi hát
Không có em ... còn ai để cảm thông
Không có em ... thơ lạc lỏng âm thầm
Không có em ... cung đàn buông lỡ nhịp

Vậy em nói đi ... ai người TRI KỶ


Thiên Hùng  Em là tất cả trong anh ... - Page 3 787999
 "Vì có khóc,dòng đời qua vẫn thế",như là 1 chân lý thật hay,có thể châm ngôn sống cho mấy người hay khóc nhè đươc rồi huynh nhỉ Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Thu 04 Sep 2014, 21:49

Trăng đã viết:
   "Vì có khóc,dòng đời qua vẫn thế",như là 1 chân lý thật hay,có thể châm ngôn sống cho mấy người hay khóc nhè đươc rồi huynh nhỉ Very Happy
 
 
 
... trong đó có cô giáo T không ... nhưng nhìn cái avatar của T ngầu thiệt nha, có điều không biết trong chai là gì á ... bật mí chút được không T :cuoi1:  ... cám ơn đã lôi cái topic nầy lên nha :cheers:  drum
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Fri 05 Sep 2014, 21:43

Thiên Hùng đã viết:
Trăng đã viết:
   "Vì có khóc,dòng đời qua vẫn thế",như là 1 chân lý thật hay,có thể châm ngôn sống cho mấy người hay khóc nhè đươc rồi huynh nhỉ Very Happy
   
 
 
... trong đó có cô giáo T không ... nhưng nhìn cái avatar của T ngầu thiệt nha, có điều không biết trong chai là gì á ... bật mí chút được không T :cuoi1:  ... cám ơn đã lôi cái topic nầy lên nha :cheers:  drum  
 Cũng hổng biết chai đó đựng gì nữa huyhn à,nhưng nhìn nét mặt thì suy ra tâm trạng..ngầu,T đổi avatar nha,sợ ngầu lắm
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Mon 08 Sep 2014, 01:43

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 23m30wi

Duy Nhứt Người Thôi …


Anh đã đọc những dòng thơ em viết
Không đâu em, không gì phải muộn màng
Bởi vì tuy quyển vở đã sang trang
Nhưng vẫn vẹn nguyên hương thơ tình ái

Đường vào yêu,
thường mở ra khép lại
Giữa hai người chuyện thường xảy ra thôi
Chưa hẳn tròn vui kết chữ lứa đôi
Chưa hẳn xót xa không cùng chung bóng

Như chúng ta
Từ ngày câu nguyện ước
Cố ý, vô tình bỏ lại trăng sao
Em
Nước mắt nào chảy suốt canh thâu
Anh
Khói thuốc vàng tay ngoài hiên vắng

Nhưng
Khi tất cả chìm vào quên lãng
Nhìn xung quanh thế sự vẫn vần xoay
Chúng ta đã có lại được nụ cười
Với nàng thơ luôn bên mình hiện hữu

Mình lại gần nhau trên từng con chữ
Nối không gian
Bôi xóa bụi thời gian
Cùng buồn khi thu nhuộm lá phong vàng
Cùng hoài mơ giữa đông tàn vắng lạnh

Cùng luôn giữ trong tim vùng lưu ảnh
Của Người,
của duy nhứt Người thôi
Thì em nhé
Đừng bao giờ để nhạt nét son môi … !


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13Thu 02 Oct 2014, 03:11

Tôi gởi...


Tôi gi vạn niềm vui trên lưng gió
Về bên em chia sớt những muộn phiền
Những thị phi, đời đổi trắng thay đen
Những hụt hẫng của tị hiềm thế thái

Tôi gởi hết tình thương còn sót lại
trong buồng tim, trong khối óc. Con người.
Theo hạt nắng vàng trãi khắp nơi nơi
Đến bên em thay ngàn câu xin lỗi

Tôi gởi, một niềm tin không thay đổi
Từ lòng vị tha, lẽ phải, công bằng
Theo từng dòng thơ cuồn cuộn miên man
Đến bên em, ru nhọc nhằn lắng đọng

Tôi gởi bầu trời chứa chan hy vọng
Thật bình yên, vừa kết tụ mây hồng
Để tất cả là... KHÔNG SẮC... SẮC KHÔNG
Chỉ riêng em,
một vườn XOÀI xanh lá...





drum
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Em là tất cả trong anh ... - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Em là tất cả trong anh ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Phóng to Những quái vật ẩn náu trong nhà
» Những Đoá Từ Tâm
» Chất hóm hỉnh trong Ca dao tình yêu Nam Bộ
» NHỮNG TỪ DÙNG SAI TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM
» Thành ngữ dân gian
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Thiên Hùng-