Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang viết cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Tue 19 Dec 2023, 08:29

DÒNG THƠ NGỌT NGÀO

Phải chặn hết nỗi buồn da diết
Mắt lóa mờ… thảm thiết lời thương
Phải nhanh chấp nhận vô thường
Phải tìm sức sống…, phải buông xả buồn

Khi thân vẫn còn nương cõi thế
Phải chặn ngay ý nghĩ làm liều…
Nâng niu giọt nắng tàn chiều
Vì quanh ta vẫn còn nhiều dây mơ

Dứt tâm trạng ngác ngơ, khổ não
Hãy nguyện cầu Tam Bảo chứng minh
Chặn đường Ma Quỷ rập rình
Biến sầu thành những cực hình hành ta

Kìa nắng đẹp, trăm hoa đua nở
Ý chí bừng… giông tố xua tan
Mắt mờ… đời đã đâu tàn!
Vươn lên tìm sự bình an cuối đời

Trên môi giữ nụ cười tươi nở
Cây Phượng già không đổ trước giông
Tim ta sáng ngọn lửa hồng
Ngàn hoa rực rỡ nở trong nắng chiều

Vẫn trân trọng "Tình yêu cuộc sống"
Từng câu vần ủ mộng ươm mơ
Sá chi con mắt lóa mờ
Tim ta vẫn chảy dòng thơ ngọt ngào.

BXP 19.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Tue 19 Dec 2023, 08:32

CHƯA "VỀ" 

Cuối đời lắm chuyện gian truân
Nỗi buồn… gửi trọn bước chân dạo làng
Ngắm nhìn cảnh sắc thôn trang
Trái tim ta cứ rộn ràng đập vui

Giữa cơn biển động sóng dồi
Tấm thân trồi, sụt cố ngoi vào bờ
Một mình… nhưng chẳng bơ vơ
Ánh hồng Phật Pháp từng giờ dắt lên

Mắt mờ… thăm thẳm đêm đen
Vẫn còn le lói ánh đèn Phật tâm
Niềm tin, ý chí nâng tầm
Bước chân du bộ lặng thầm vẫn vươn

Niềm tin, ý chí xả buồn
Tìm ra cách sống để luôn trụ đời
Bước chân đi bộ không ngơi
Nhặt từng câu chữ mà vui tuổi già

Ta chưa đến nỗi mù lòa
Ra đường đi bộ chửa va chạm người
Vẫn còn gõ phím đăng bài
Vẫn còn du bước lai rai… chưa "về".

BXP 19.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Wed 20 Dec 2023, 09:48

BƯỚC HÒA NHỊP ĐẬP CON TIM

Nghĩa làng gợi nhịp tim rung
Thơ theo ngọn bút chảy từng bước chân
Duyên thơ chứng kiếp phong trần
Bẩy mươi năm lẻ chưa lần nhạt phai

Bên nhau suốt chặng đường dài
Đêm tàn lại thấy ban mai rực hồng
Đường đời dẫu lắm bão giông
Dòng thơ vẫn chảy, lúa đồng vẫn xanh

Bầu trời lộng sắc thiên thanh
Vẫn cho cuộc sống mạnh lành bình yên
Cõi tâm xả hết ưu phiền
Trước bao nghịch cảnh vẫn bền lòng son

Đường làng nhẹ bước chân bon
Mắt mờ tai điếc ta còn trụ đây
Con tim nhiệt huyết máu đầy
Cho ta sức sống tháng ngày hòa vui

Ta đi lặng ngắm mây trời
Bút thơ rạo rực vẫn khơi câu vần
Đường làng du nhẹ bước chân
Tứ thơ gieo khắp nẻo gần lối xa

Ai hay một trái tim già
Vẫn còn điều bước bôn ba khắp làng
Bộ hành thực hiện nghiêm trang
Bước hòa nhịp đập rộn ràng con tim.

BXP 20.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Wed 20 Dec 2023, 09:51

LÃO PHƯỢNG CÒN ĐÂY 

Lão Phượng nhàn du khắp xóm làng
Thân già lập cập túi còn mang
Ngàn hoa trải mộng theo từng bước
Bốn mắt ba chân vẫn nhịp nhàng

Lão vẫn còn đây những sớm chiều
Duyên đời đập rộn trái tim yêu
Câu thơ ruổi mạng phô ngàn ý
Bút dạ vào trang nói vạn điều

Thuở bé chơi đùa nghịch cũng siêu
Thanh xuân nhiệt huyết lại tăng nhiều
Say sưa… mắc bệnh nào đâu biết
Bởi nghĩa thôn làng vẫn nặng yêu

Bệnh tật đầy thân khó thoát nghèo
Duyên tiền nghiệp quả mãi còn đeo
So hành đọ cáy bao điều khổ
Bởi lẽ con đông phải chống chèo

Thời gian thoáng chốc đã bay vèo
Khúc nhạc duyên đời thả gió reo
Chật vật bao năm rồi cũng mãn
Nhờ con hiếu giỏi thoát thân nghèo

Mắt phủ mù sương dẫu não long
Thân già vẫn thấy sắc trời trong
Thuyền xa bến đậu nào vương vấn
Cánh lục bình trôi đã thuận dòng.

BXP 20.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Thu 21 Dec 2023, 08:45

GIỮ SỰ BÌNH YÊN

Ta đi giữa xóm làng tươi đẹp
Nhường lòng đường đi nép dải biên
Bước chân du xả hết não phiền
Tạo mọi sự bình yên cuộc sống

Ta đi giữa dòng đời biến động
Ngọn lửa hồng cháy bỏng trong tim
Dẫu cô phòng chăn ấm nệm êm
Hay đường rộng im lìm chân bước

Cứ thầm lặng mắt nhìn phía trước
Ý chí già vững cuộc trường chinh
Phải vươn lên tự cứu lấy mình
Dựa kiếp nạn Ma rình Quỉ rập

Giữa nhịp sống xe, người tấp nập
Bước bộ hành ta nhẩn nha đi
Cứ an nhiên hai buổi đi, về
Tim già vẫn tràn trề Xuân sắc

Hãy xả hết những điều giăng mắc
Để trăng Rằm vằng vặc ánh Thu
Sắc trời trong tan hết mây mù
Cho cõi thế Thiên Thu hạnh phúc

Ta cảm nhận duyên đời thúc giục
Bước chân già tiếp tục vươn lên
Mắt sương giăng… mặc nó đừng phiền
Giữ lấy sự bình yên cuộc sống.

BXP 21.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Sat 23 Dec 2023, 08:28

HÃY BỪNG TỈNH DẬY

Vui biết mấy khi không phiền não
Bước đường đời giông bão tiêu tan
Gắng vươn lên vượt mọi kiếp nàn
Bảo vệ sự bình an cuộc sống

Vẫn còn đó con tim nóng bỏng
Và còn đây khát vọng chưa tàn
Đường đời dù còn lắm gian nan
Vẫn xốc tới gieo ngàn Xuân sắc

Con mắt lóa đến đâu cũng mặc
Vẫn ngày ngày túi khoác chân đi
Đã làm nên sức sống diệu kì
Khi cõi tạm chưa về còn ở

Nghiệp tiền kiếp ta gây phải nợ
Lẽ duyên sinh nhân quả công bằng
Kiếp hiện tiền ta trốn nợ chăng?
Không! Nghiệp đã trói chằng, không thể!

Trước cuộc sống vô thường dâu bể
Hãy bình tâm, tĩnh trí, an lòng
Kìa phương đông đã rạng ánh hồng!
Gà gáy sáng, hãy bừng tỉnh dậy!

BXP 23.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Sun 24 Dec 2023, 09:04

GIỮ THÂN KHỎE TRÍ MINH

Đường làng phẳng rộng ngại chi
Sớm chiều hai buổi đi về rèn thân
Ra ngoài làng xóm thêm gần
Cho ta lấy lại tinh thần lạc quan

Trường đời đã trải vạn nan
Cuối đời lại gặp kiếp nàn khổ đau
Mắt mờ… mặc nó đến đâu
Hai chân cứ bước cho đầu ngẩng cao

Lại hăng như tháng năm nào
Con tim đừng để chênh chao lạc loài
Mở lòng đón ánh ban mai
Tìm ra sức sống mỗi bài thơ đăng

Để hồn hòa với gió trăng
Đừng cho mắt lóa trói chằng con tim
Đường làng du bước nhẹ êm
Hay trong chăn ấm gối mềm phòng cô

Con tim đừng để hững hờ
Phải tìm sức sống mỗi giờ tồn sinh
Phải luôn tìm lại chính mình
Giữ cho thân khỏe, trí minh trụ đời.

BXP 24.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Mon 25 Dec 2023, 18:32

SẮC KHÔNG CÕI ĐỜI

Ta từ cát bụi tới đây
Lại về cát bụi tình đầy hư không
Duyên đời Sắc cũng là Không@
Không trong Sắc, Sắc trong Không tỏ bày

"Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này đều Không"*
Nghe lời Tổ dạy đã thông
Bận lòng chi chuyện Có Không cõi người

Khi còn dan díu duyên đời
Thì ta phải sống thảnh thơi, đàng hoàng
Dù bao nghịch cảnh trái ngang
Não phiền xả hết thẳng đàng ta đi

Ảnh hình mờ ảo ngại chi
Ba chân dò dẫm đường rìa vẫn an
Nghĩa tình làng xóm chứa chan
Ra ngoài cảm nhận… lệ tràn ướt mi

Sớm chiều hai buổi đi về
Bước du lại thấy tình quê ấm nồng
Cõi đời sắc săc không không!
Đèn thay bóng khác mà lòng ngập vui.

Xóm thôn chia ngọt sẻ bùi
Sắp dời cõi tạm… bồi hồi nhớ nhung
Dạt dào nhịp sóng tim rung
Nhẹ nhàng khoác túi… lại vùng đi lên.

BXP 25.12.2023
* Lời Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử.
@ Cảm nhận cá nhân về Săc-Không 
+ Sắc cũng là Không, Không cũng là Sắc
Trong một khoảng đất trống ta nhìn thấy không có gì, nhưng khi hội đủ duyên : gạch, cát, sắt thép, si măng và công thợ … ta bỗng thấy một căn nhà đồ xộ hiện lên. Vậy là Sắc không phải là Không nữa. Nhưng một thời gian sau, qua quá trình phong hóa, tất cả tan thành cát bụi, khoảng đất lại trở về Không.
+ Sắc trong Không 
Nhìn vào khoảng trống trong phòng ta thấy không có gì, bất chợt một tia nắng dọi vào, nhìn qua tia nắng ấy ta thấy vô vàn các hạt bụi đang chuyển động hỗn loạn. Vậy là trong Không có sắc.
+ Không trong Sắc
Ta nhìn thỏi sắt thấy nó đặc sịt không khe hở, nhưng một hs cấp III đã học hóa học, hiểu về mẫu hành tinh nguyên tử  lại thấy rằng, thỏi sắt kia hợp bởi vô vàn các nguyên tử sắt, mỗi nguyên tử sắt bao gồm một hạt nhân và các điện tử quay xung quanh, mỗi đt có quĩ đạo vòng quay riêng, nhưng không bao giờ va nhau, rồi giữa các ngt với nhau…, tất nhiên nó phải có khỏang trống rộng vô cùng. Vậy là trong Sắc có Không.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Tue 26 Dec 2023, 09:20

BÁM THƠ MÀ SỐNG

Thơ viết để dịu lòng đau khổ
Con mắt mờ bão tố bày giăng
Níu tim không nổi sóng đất bằng
Nghiệp tiền kiếp trói chằng khôn cởi

Ta tự tạo nên điều phấn khởi
Xóa tan đi bao nỗi ưu phiền
Giữ cho mình cuộc sống bình yên
Chưa dứt bỏ bao niềm khao khát

Bận lòng chi cõi đời được mất
Các loài hoa chưa nhạt kiếm tìm
Những canh dài… thổn thức con tim
Khi mở máy… cố ghìm giọt lệ.

Ôi cõi tạm vô thường dâu bể
Thân vẫn còn chả lẽ buông xuôi!
Ngay trong cơn biển động sóng dồi
Tìm giọt sống cuối trời mà níu

Quả nghiệp trổ ta đành nhẫn chịu
Chưa "về" vì vướng víu dây tơ
Giữ niềm tin, ý chí từng giờ
Cố bám lấy vần thơ mà sống.

BXP 26.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13Wed 27 Dec 2023, 09:02

LÀM THƠ CHO ĐẾN…

Đường đời nhẹ bước phong vân
Ta đi thả mộng gieo vần thơ vui
Mặc cho biển động sóng dồi
Cứ bình yên sống nhớ lời Phật răn

Xưa kia thiếu thốn, nhọc nhằn
Nay già đầy đủ còn băn khăn gì
Đã về nương cửa Từ Bi
"Không cầu, biết đủ" mọi bề được yên

Cõi tâm biết xả não phiền
Sớm chiều đi bộ hồn nhiên thả vần
Đường làng du nhẹ bước chân
Đình, đền đứng lặng mỗi lần lại qua

Lòng này dẫu vẫn thiết tha
Thân này bất lực khó mà tòng tâm
Xưa kia nhiệt huyết sưu tầm
Giờ nhìn thực tại… biết ngầm vậy thôi

Mắt mù sương chẳng thấy rồi
Đem điều cảm nhận mà vui với làng
Đình, đền giờ rất khang trang
Tưng bừng lễ hội rộn ràng xóm thôn

Tuổi già vui với cháu con
Sớm chiều đi bộ để còn làm thơ
Làm thơ cho đến bao giờ
Trang đời khép lại thì thơ ngắt dòng.

BXP 27.12.2023
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang viết cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang viết cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Nha Trang
» Trang Giấy Cuối Cùng
» Thời trang tóc của cánh mày râu
Trang 10 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-