Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu 2022

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 67, 68, 69  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Sun 14 Apr 2024, 13:58

GIỌT MƯA THU
 
Lành lạnh        trời thu mênh mông
Buồn hờn con đường vắng tanh.
Anh     đi rồi.
Em không           còn có anh,
Rưng rưng       em lặng lẽ
Từng bước      từng       bước quạnh hiu.
Ôi        thủa mình yêu,
Đường về        ta        luôn có đôi.
Ôi             thủa hồn nhiên
Con tim           trong                trắng trinh nguyên
Không chút ưu phiền.
Đôi        ta bên nhau
Đôi      ta vui tươi.
Đôi      ta đam mê      cho ngấy say               trời      đất cuồng quay,
Cho gió say     nhìn     ngó cành cây,
Cho đám mây  thẫn    thờ nhìn ngắm,
Cho nắng vàng            trở        nên lười nhác ngơ ngác         bên             cạnh đôi ta. Kìa chim chẳng               dám hòa ca,
Biển xanh        cũng    im lìm chẳng đệm nhạc         ngơ ngác…
Trước tình       yêu      của đôi ta.
Giọt mưa         nào rớt qua
Xóa đi             những vết chân nồng,
Xua tan           làn hơi ấm,
Mang đến        nỗi đau này
Se thắt con tim            đau lắm anh ơi.
Thu đến           rồi thu đi
Thu đi rồi thu đến,
Anh đến          rồi anh đi
Anh không      như mùa thu.
Mùa thu           làm em lạnh                chút tê tái thịt da,
Còn anh           làm em lạnh    buốt tận           con tim rồi.
Mây đuổi         nhau trên trời.
Biển hát           những đầy vơi.
Gió dong         chơi muôn nơi
Đi qua em rất vội
Nào có             ai bắt tội
Mà con            đường vắng im.
Mua thu           vào trong tim,
Em đi              tìm câu hỏi
Làm sao          em chịu nổi
Lạnh
Vẫn lạnh          không thôi…
 
15/09/2003
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Sun 14 Apr 2024, 20:12

BÀI CA CỦA MƯA
 
 
Mưa    từ nơi nào     mưa đến.
Mưa       tí tách          tiếng mưa rơi.
Mưa rơi          trên đồng xanh
Rì rào        lúa vẫy chào.
Mưa rơi          trên dòng sông
Bong bóng     từng   chiếc vỡ tan.
Đường làng               mưa        chạy đuổi   đám lá vàng,
Vòng quanh              lá vàng           đuổi               bắt cùng mưa
Bắt được chưa?
Chiếc lá          xanh đu đưa
Giọt mưa          nào ở đó
Cũng muốn đùa       cùng gió
Tuột ngã        cả giọt mưa
Rơi xuống hồ            đầy sóng
Chờ một kiếp            xoay vòng.
Mưa
Mưa       rơi trong lòng,
Trong vườn ai           quả chín,
Hoa     tươi gương cười
Bên cỏ non     xanh ngời.
Mưa,
Cây     già gột gội
Lớp     vỏ sần sùi     nặng  mùi tháng năm.
Mưa    lặng thầm     bên mái tranh
Những giọt danh     không phanh.
Tí tách…        tí tách…
Vẫn bùng lên sáng chóa
Chớp đây                   sét đâu
Sấm đang tìm phía đó
Trả lời mau    ở đâu?
Dịu dàng       mưa                thành mưa ngâu,
Khúc nhạc riêng       Ô        Thước nhịp cầu
Mưa                vẫn hát           mãi     muôn             đời                 sau…
 
18/09/2003
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Mon 15 Apr 2024, 20:25

XUÂN THẮM TƯƠI
 
 
Một     chiếc lá           nhẹ rơi.
Chiếc               lá         cuối cùng.
Chiếc lá           nuối tiếc          của mùa Đông.
Xuân   về rồi              nắng    xuân vui cười.
Xuân   về rồi              ấm       áp đất trời.
Sương tan rồi trên xanh biếc cỏ        non xanh         ơi.
Kìa én bay                   bay lượn                      trên bầu trời.
Én vừa gọi       mang               mùa xuân đến
Cho trời xanh
Cho mây trắng            hững     hờ trôi.
Trong xanh ơi dòng sông                   quê xanh xanh
Con     sóng long lanh             đùa vui            cùng nắng
Và con đò        lắc lư
Nằm cạnh bên             bụi       tre oằn oèo.
Nhạt                nhòa nắng rơi
Gió lay            hàng    cây vui cười
Mầm    non dậy rồi      xanh    xanh đất trời.
Em       ơi nghe không
Trong nắng xuân         vang lừng        tiếng chim tình.
Và mình          ở bên nhau                 trong ngất ngây
Trong tiếng xuân
Trong gió xuân           ru hời             thiết tha về.
Này buồn        vui lên nhé
Người cười      vui hơn nữa
Cho     xuân thắm tươi,
Xuân về           với muôn nhà.
Xuân               vui…
 
10/2003
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Tue 16 Apr 2024, 21:24

SỎI VÀ TÔI
 
Tôi lang thang             từng bước        trên con đường            vắng             tanh,
Lạo xạo           lách cách         những viên sỏi            dưới chân             tôi.
Sỏi ơi               sỏi có   đau?
Sỏi đau            sao       sỏi không kêu
Tôi nào            biết      đâu sỏi đau.
Còn tôi,           tôi đau
Trong tôi         có muôn vàn               nỗi đau.
Tôi khóc
Tôi kêu
Ai        nào biết
Ai nào hay       tôi đau.
Đừng hỏi         cớ vì đâu.
Đừng hỏi         sao lại đau.
Chỉ cần            lặng     lẽ bên nhau.
Chỉ cần            nhắm               mắt thật lâu.
Tôi       nằm trên sỏi.
Tôi       nằm bên sỏi,
Cạnh nhau       chơi     một khúc sầu.
Trời buồn        trời     lại mưa ngâu,
Mưa bay                      gieo    hờn năm tháng,
Bàn chân         phong              trần phiêu lãng,
Lạc bước         không             thấy Niết Bàn.
Phù vân           uẩn     khúc hợp – tan.
Tiếng than       khôn    cùng ai oán.
Sầu đời            ai         người rao bán.
Sỏi mua,          tôi bán
Lặng                thầm    niềm    riêng…
 
01/2004
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Wed 17 Apr 2024, 20:14

SẦU CA
 
 
Có phải không mùa    thu đang về.
Có phải không đêm nay         mùa thu về.
Tôi thấy mà                 gió đang          mang        mùa thu      về,
Kéo theo kìa    chút hơi          lạnh tê tê.
Đêm ru rẩy          rồi xuýt        xoa khe khẽ
Bên ngoài trời             đòi mùa           hạ oi    nồng.
Khoảng mênh mông   đêm nằm         nghe hồi đáp,
Mà im lìm,
Đêm buồn       bã lang thang.
Buồn quá giang           khiến tôi          cũng    như đêm thế.
Tôi       cũng lang thang
Trong nỗi         buồn riêng mang.
Tôi cố giấu          và     tôi đã giấu,
Không lang thang
Trong căn phòng này.
Một     mình ngồi đây,
Đọa     đầy chiếc bóng.
Nghe tiếng gió vẽ mộng,
Cho đêm xem,
Cho đêm mơ.
Và       chẳng bất ngờ
Tôi bật khóc       ngu ngơ.
Khúc ca           tìm lời thơ,
Khúc sầu         tìm đôi lứa,
Nốt nhạc          tìm tôi cứa,
Đứt một           mảnh               tình khô khan.
Tình yêu          cũng                phải van xin,
Khúc ca           chẳng đáng đôi nghìn,
Khóc – tôi,
Mặc         xác đêm nhìn,
Sầu ca             đi        tìm       niềm                tin…
 
05/2004
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Thu 18 Apr 2024, 20:54

VẦNG TRĂNG HI VỌNG
 
Đêm    khuya trời vắng
Không gian tĩnh lặng
Sương mù giăng          phủ      mờ ánh trăng.
Em vẫn            thức đợi anh,
Anh chưa về…
Ở         ngoài kia đó
Gió lang thang            đùa nghịch
Làm vỡ rồi                  long lanh         những giọt sương.
Em lạnh quá                mà anh            vẫn chưa về,
Em bật khóc                trong tái tê       giữa đêm khuya.
Ở         ngoài kia         gió vẫn lang    thang tìm gì?
Đi vẩn vơ,                   gió đi đâu?
Sao thi thoảng             lại dừng lại
Đứng im lìm   để em              ngỡ      bước chân anh.
Anh!    Anh phải không?        phải không?
Không!
Đôi tai mỏng   cứ ù ù trong thất vọng,
Trong nỗi nhớ mong anh.
Anh,    người yêu dấu,
Anh đi đâu?     Giờ      anh ở đâu?
Anh tìm chi                 trong đời rộng?
Anh kiếm gì    giữa sa mạc                 mênh mông?
Vẫn không                  một                  lần ngoái lại
Nhìn em          thấp     thỏm chờ mong,
Nhìn em          trong từng                   cơn tuyệt vọng,
Ngóng anh                  nào thấy          bóng anh đâu,
Hay chỉ có       những nỗi sầu gào khóc,
Khóc đêm ngày           rỉ máu trái tim em.
Anh                 về mà xem
Đêm    khuya trời vắng
Không gian tĩnh lặng
Sương mù giăng          phủ      mờ ánh trăng.
Em       mong               anh.
 
06/2004
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Fri 19 Apr 2024, 20:44

KHÚC TÌNH XA
 
Đêm                Hà Nội            trở gió,
Gió đến           đem rét về       tái        tê.
Đêm                đã khuya,         ai thức?
Riêng mình tôi            thức     thôi,
Ngồi ôm          cây       đàn gui-tar,
Ngồi viết         một bài ca,
Tặng    ai?
Vẳng xa           tiếng còi tàu                réo ngoài ga,
Tàu đi              xa.
Tiễn đưa,
Ai nhớ
Riêng mình tôi            mà thôi.
Đã xa rồi,
Em và tôi,
Em ơi              anh vẫn nhớ
Nhớ     em       thật nhiều.
Một tình          yêu ngọt ngào,
Đã hạnh           phúc biết bao,
Quên làm sao em ơi…
Ngày và đêm               riêng tôi,
Ngồi đây         tìm kỉ niệm,
Ngồi đây         đếm nốt           đồ - pha           gui-tar.
Tình yêu mình             thành               một bài ca,
Tình yêu tôi     thành               khúc tình xa,
Tôi hát             mình tôi,
Tặng tôi           và tặng em.
Có       nghe không em?
Nghe               thấy không em?
Khúc tình ca                tôi viết,
Khúc tình xa               tôi hát
Giữa đêm khuya
Bóng em xưa
Tái tê               trong rét về,
Mụ mê             những ước thề
Theo    em       lê         thê…
 
06/2004
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Sat 20 Apr 2024, 18:11

LỠ BƯỚC QUÊ HƯƠNG
 
Đêm buông lơi,
Sương rơi đọng giọt,
Nặng trên lá,
Trĩu từng cành            cây mỏi,
Gắng gượng kìa          gió thổi
Giọt sương rơi.
Giọt sương rơi
Gió ơi              kệ        sương rơi,
Sao gió vẫn     mang sương    theo bên người
Để dăng chải
Để dải đầy       khắp nơi.
Và cả tôi          sương đọng đầy rồi.
Tôi lặng lẽ       co        ro tôi lạnh,
Chỉ một mình tôi thôi,
Lúc này           tôi cô đơn        nhất trên đời.
Nơi xứ người tôi lạc lõng      lẻ loi,
Tôi lang thang             như thú hoang             giữa núi đồi                 xa lạ;
Mệt      mỏi dừng lại,
Rã rời              tôi kệ               gió đem sương            ghẹo    quanh người.
Nhạt nhòa        sương rơi.
Quê hương ơi,
Quê     mẹ tuyệt vời                giàu tình người,
Nhiều nụ cười ấm       áp niềm vui.
Lỡ bước rồi     tìm ngày về                 ngày mới,
Đón yên bình quên đánh đổi tha hương
Rưng rưng       giọt      sương…
 
07/2004
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Sun 21 Apr 2024, 16:32

RÊU PHONG TÓC RỐI
 
Tình ơi
Tình rụng        tơi bời bên bến vắng.
Thuyền đi đâu             theo sóng         dong chơi
Rồi thuyền neo            lại bến nào.
Tình rơi,
Em buồn          chiều xế bóng,
Vầng mặt trời chín mọng
Như                 tình ta nồng                vừa mới           đó thôi.
Chiều rơi,
Đêm buông     rồi đêm khóc,
Nước               mắt đêm vương           đầy trên           tóc rối em bay.
Tình đây          ai người           vun chăm tưới,
Trăng rơi đầy từng mảnh       trăng rơi rơi.
Ơi người          tình      hỡi anh ơi…
Tóc rối            rối nhiều rồi
Trăng gỡ hoài gỡ mãi             mà       đã xong đâu.
Trăng gỡ lâu               nhẹ nhàng       như anh đó,
Nhưng nồng nàn         lại khó             giống tình anh.
Tình anh
Tình đi            theo anh mãi,
Bỏ       em vơi đầy                 bên bến vắng   thuyền qua.
Bến vôi hóa
Rêu xanh         nhiều lớp quá,
Con sóng già               ru em
Em nào            ngủ được đâu.
Từng giọt sầu nức nở             giữa đêm thâu,
Từng con sóng ru nỗi đau       yên nghỉ,
Thuyền vẫn đi             với ích kỉ         riêng thuyền.
Một lời nguyền           vẫn nguyên                  câu chuyện cổ,
Bến phong rêu             nức nở             mỗi đêm          về…
 
07/2004
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1834
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13Mon 22 Apr 2024, 20:31

KHÚC NHẠC ĐÊM TRƯỜNG
 
Khúc nhạc vẫn vơi         đầy.
Tất cả trong cuồng      quay.
Trời đất vẫn cười        tươi,
Phảng hương đầy quanh         đây.
Đây     ai gió sương.
Đây     ai xót thương.
Bông hoa xưa tươi                  nay      đã phai tàn.
Trăng vàng,
Trăng xưa        ngòn ngọt.
Trăng vàng,
Trăng nay        đọng giọt,
Chắt chiu cay đắng                 trăng      dành cho tôi.
Tình tôi           đây      một khối tình,
Một mình tôi với         khối tình khổ đau.
Đi đâu?
Ôm      gánh đi đâu?
Ôi khúc nhạc sầu.
Ôi còn đâu nữa yêu thương.
Đêm trường,
Tôi nghe          khúc nhạc não nề.
Chạnh lòng,
Đâu còn           chi nữa đê mê.
Kỉ        niệm chợt về   điên đảo          trong tôi,
Và em chợt về             vò xé               tim tôi.
Nhạt nhòa        giọt      lệ tuôn rơi,
Em ơi tôi khóc,
Em ơi              tôi        buồn.
Lệ tuôn            pha với rượu này,
Tôi say em nhé,
Những khi buồn          tôi say.
Rượu cay         say       với giọt tình,
Giọt tình say với         mỗi      mình tôi say,
Uống đi           uống thật nhiều vào
Cho nặng khối tình     đè mình,
Cực hình         tôi cõng           khối tình         lang    thang…
 
07/2004
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 68 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu 2022
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» 2022 Xướng Hoạ Đường Thi
» Lời muốn nói
» Chúc Mừng Xuân Mới 2022
» Các Thể Thơ Khác 2016 - 2022 👍💖👍
» Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022
Trang 68 trong tổng số 69 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 67, 68, 69  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-