Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:32
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Fri 07 May 2021, 13:20 | |
| Một thoáng mây bay (tiếp)
Đến giờ phát thưởng chúng tôi được sắp đứng sau cánh gà trên sân khấu, thứ tự theo từng lớp để chờ xướng danh ra nhận phần thưởng. Sau các lớp đàn anh đến hàng học sinh lớp 7 thì tôi đứng đầu, sau đó là Mỹ Dung, kế tiếp là Giang. Nhưng chỗ Mỹ Dung trống trải không có người. Học sinh các lớp đã lần lượt được gọi ra mà nàng vẫn vắng bóng. Giang khẽ nói với tôi:
_ Mỹ Dung không đến rồi!
Tôi hỏi:
_ Sao vậy?
Giang đáp:
_ Giang không biết!
Tôi chăm chăm nhìn ra cửa sau rạp, thầm lo cho nàng bị trễ giờ. Cuối cùng Mỹ Dung cũng xuất hiện, rực rỡ trong bộ áo trắng váy hồng, băng đô cài trên tóc, vẫn xinh xắn tựa búp bê. Nàng đến đứng chen vào giữa Giang và tôi, tay nàng chạm vào tay tôi, làn da nàng mát rượi, nhưng người tôi bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng. Nàng nhìn Giang và tôi tỏ vẻ như xin lỗi, từ đôi môi hàm tiếu phát tiếng nói nhè nhẹ rất êm tai:
_ Dung bị kẹt xe ở góc Ngã Tư Bảy Hiền, mãi mới thoát ra được.
Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe xướng tên ra nhận thưởng. Lãnh giải xong tôi bước xuống dưới hàng ghế quan khách và theo gia đình về nhà, trong lòng thầm mang niềm nuối tiếc lớn lao. Phải chi Mỹ Dung đến sớm một chút thì chúng tôi đã có thì giờ bắt chuyện cùng nhau, thuận tiện cho tôi hỏi địa chỉ nhà nàng. Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn, vừa kịp thấy nàng cũng đưa mắt về phía tôi, vẫn cặp mắt to tròn đen láy và hàng mi cong dài chớp chớp thật dễ thương. Đôi mắt ấy tới giờ tôi cũng không quên được.
Năm tới tôi chuyển trường và chẳng bao giờ gặp lại Mỹ Dung một lần. Nhiều năm sau vào đại học, tôi có gặp Giang. Hỏi thăm Mỹ Dung Giang cũng không biết, bởi vì Giang đã chuyển sang trường khác cùng lúc với tôi và không giữ liên lạc với nàng.
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình khẽ đi lướt qua nhau Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu (Bùi Minh Quốc)
Hết _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Thu 13 May 2021, 18:26 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay (tiếp)
Đến giờ phát thưởng chúng tôi được sắp đứng sau cánh gà trên sân khấu, thứ tự theo từng lớp để chờ xướng danh ra nhận phần thưởng. Sau các lớp đàn anh đến hàng học sinh lớp 7 thì tôi đứng đầu, sau đó là Mỹ Dung, kế tiếp là Giang. Nhưng chỗ Mỹ Dung trống trải không có người. Học sinh các lớp đã lần lượt được gọi ra mà nàng vẫn vắng bóng. Giang khẽ nói với tôi:
_ Mỹ Dung không đến rồi!
Tôi hỏi:
_ Sao vậy?
Giang đáp:
_ Giang không biết!
Tôi chăm chăm nhìn ra cửa sau rạp, thầm lo cho nàng bị trễ giờ. Cuối cùng Mỹ Dung cũng xuất hiện, rực rỡ trong bộ áo trắng váy hồng, băng đô cài trên tóc, vẫn xinh xắn tựa búp bê. Nàng đến đứng chen vào giữa Giang và tôi, tay nàng chạm vào tay tôi, làn da nàng mát rượi, nhưng người tôi bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng. Nàng nhìn Giang và tôi tỏ vẻ như xin lỗi, từ đôi môi hàm tiếu phát tiếng nói nhè nhẹ rất êm tai:
_ Dung bị kẹt xe ở góc Ngã Tư Bảy Hiền, mãi mới thoát ra được.
Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe xướng tên ra nhận thưởng. Lãnh giải xong tôi bước xuống dưới hàng ghế quan khách và theo gia đình về nhà, trong lòng thầm mang niềm nuối tiếc lớn lao. Phải chi Mỹ Dung đến sớm một chút thì chúng tôi đã có thì giờ bắt chuyện cùng nhau, thuận tiện cho tôi hỏi địa chỉ nhà nàng. Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn, vừa kịp thấy nàng cũng đưa mắt về phía tôi, vẫn cặp mắt to tròn đen láy và hàng mi cong dài chớp chớp thật dễ thương. Đôi mắt ấy tới giờ tôi cũng không quên được.
Năm tới tôi chuyển trường và chẳng bao giờ gặp lại Mỹ Dung một lần. Nhiều năm sau vào đại học, tôi có gặp Giang. Hỏi thăm Mỹ Dung Giang cũng không biết, bởi vì Giang đã chuyển sang trường khác cùng lúc với tôi và không giữ liên lạc với nàng.
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình khẽ đi lướt qua nhau Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu (Bùi Minh Quốc)
Hết Có mỗi “một thoáng” thôi mà Vương Ái Hoa nhớ lâu thế |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay Fri 14 May 2021, 12:46 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay (tiếp)
Đến giờ phát thưởng chúng tôi được sắp đứng sau cánh gà trên sân khấu, thứ tự theo từng lớp để chờ xướng danh ra nhận phần thưởng. Sau các lớp đàn anh đến hàng học sinh lớp 7 thì tôi đứng đầu, sau đó là Mỹ Dung, kế tiếp là Giang. Nhưng chỗ Mỹ Dung trống trải không có người. Học sinh các lớp đã lần lượt được gọi ra mà nàng vẫn vắng bóng. Giang khẽ nói với tôi:
_ Mỹ Dung không đến rồi!
Tôi hỏi:
_ Sao vậy?
Giang đáp:
_ Giang không biết!
Tôi chăm chăm nhìn ra cửa sau rạp, thầm lo cho nàng bị trễ giờ. Cuối cùng Mỹ Dung cũng xuất hiện, rực rỡ trong bộ áo trắng váy hồng, băng đô cài trên tóc, vẫn xinh xắn tựa búp bê. Nàng đến đứng chen vào giữa Giang và tôi, tay nàng chạm vào tay tôi, làn da nàng mát rượi, nhưng người tôi bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng. Nàng nhìn Giang và tôi tỏ vẻ như xin lỗi, từ đôi môi hàm tiếu phát tiếng nói nhè nhẹ rất êm tai:
_ Dung bị kẹt xe ở góc Ngã Tư Bảy Hiền, mãi mới thoát ra được.
Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe xướng tên ra nhận thưởng. Lãnh giải xong tôi bước xuống dưới hàng ghế quan khách và theo gia đình về nhà, trong lòng thầm mang niềm nuối tiếc lớn lao. Phải chi Mỹ Dung đến sớm một chút thì chúng tôi đã có thì giờ bắt chuyện cùng nhau, thuận tiện cho tôi hỏi địa chỉ nhà nàng. Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn, vừa kịp thấy nàng cũng đưa mắt về phía tôi, vẫn cặp mắt to tròn đen láy và hàng mi cong dài chớp chớp thật dễ thương. Đôi mắt ấy tới giờ tôi cũng không quên được.
Năm tới tôi chuyển trường và chẳng bao giờ gặp lại Mỹ Dung một lần. Nhiều năm sau vào đại học, tôi có gặp Giang. Hỏi thăm Mỹ Dung Giang cũng không biết, bởi vì Giang đã chuyển sang trường khác cùng lúc với tôi và không giữ liên lạc với nàng.
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình khẽ đi lướt qua nhau Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu (Bùi Minh Quốc)
Hết Có mỗi “một thoáng” thôi mà Vương Ái Hoa nhớ lâu thế hong nhớ mới lạ! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |