Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SONG TỬ LẠC LOÀI .

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Thu 23 Aug 2018, 13:10

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Tỉ Trăng ui
Đệ nghe mấy ổng lớn nói là:
“ tiền có mất đâu, mà chỉ chuyển từ nhà các người  sang nhà của tui thui mà, làm gì mà lo lắng thế”.
Z đó Tỷ ợ!

VT thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lê dữ há!  applause

Hùi xưa ở VN có học là "Của cải không mất đi đâu, nó chỉ chuyền từ tay người này qua tay người khác"!   :tongue:

Cái này có thể áp dụng cho mọi thứ đó thầy, chẳng hạn như: "Tình yêu không mất đi đâu nó chỉ chuyền từ tay người này qua tay người khác"!    :cache3:

Nói túm lại là hổng có gì mất đi hén tỉ
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: BẠN ĐỜI VÀ TRI KỶ    SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Fri 24 Aug 2018, 10:08

Bạn đời ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giừơng nhưng lúc nào ta cũng thấy xa xôi, lạnh lẽo .
Tri kỷ ở khác nhà, khác thành phố, thậm chí khác quốc gia, ta lại có cảm giác ấm nồng, gần gũi
Bạn đời ko bao giờ nhớ ngày sinh nhật của ta , khi ta hờn dỗi thì " anh quên, quên mà, thích gì anh mua "
Tri kỷ cũng chẳng mua gì , lấy hình trên mạng gửi qua mail , đánh thức ta lúc 0g ngày sinh nhật chỉ để thì thầm " mừng sinh nhật của em "
Bạn đời thích hơn thua , bắt lỗi ta , đôi co với ta từng chút .
Tri kỷ ko nói gì những lúc ta " chướng khí" để rồi sau đó cười hì hì " ko giận, biết cái tánh em mà"
Bạn đời luôn nhìn thấy cái điềm tĩnh, phản xạ tốt, làm việc  có kế hoạch và cả cái khinh đời bạt mạng của ta
Tri kỷ luôn hiểu ở ta có sự nông nỗi, lúng túng,cuống quýt trẻ con , thích dựa dẫm, thich được dỗ dành .
Bạn dời đến sau, tri kỷ đên trước..
Vậy tại sao ta lại gắn bó cuộc đời với người đến sau ?
Có lẽ vì tri kỷ là duyên, bạn đời là phận !
Rồi bạn đời là tri kỷ của người khác, tri kỷ thành bạn đời của người khác ,hổng có ai chấp nhận cho bạn đời đóng vai trò tri kỷ với người dưng
Cho nên, xong !
Túm lại, lâu lâu nhớ và buồn , mà ta nghe giang hồ nói " buồn ko ai chia sẻ thì dễ tìm cái chết "
Ta đâu chết được lúc này, công đoàn phí chưa đóng,, bảo hiểm chưa đóng, điện, nước,cáp, wifi.. cũng chưa, trầm trọng nhất là bài tập sơ cấp chưa ổn
Nên thôi ..vu vơ chút xíu rồi sẽ ổn, tất cả sẽ ổn thôi.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: " EM MUÔN GIANG TAY GIỮA TRỜI MÀ HÉT"   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Wed 29 Aug 2018, 09:37

1/
Cứ áy này và cứ nhớ hoài ánh mắt của con bé, Thục Quyên, mới vào lớp - Có mặt trễ 3 ngày so với quy định tập trung
Con bé ko có tên trong danh sách lớp mình chủ nhiêm , năm nay chủ nhiệm  lớpTCTA ( là lớp tăng cường tiếng Anh, học 10 tiết anh văn/ tuần trong khi lớp khác chỉ 4 tiết, quá nhiều ưu đãi cho lớp này : sĩ số ít, chỉ 30 hs, bán trú, lớp có máy lạnh), muốn vào học thì phải qua thi tuyển, kết quả chỉ nhận đúng 60hs chia làm 2 lớp , dù có cả trăm hs tham dự thi.
Sao giờ lại ở đâu ra con bé Quyên, mà lại chính sếp dẫn lên tận lớp, mình bực !
 Nói sao với mấy nhóc giờ nhỉ, khi mình đã nói rằng thì là mà..các con đã cố gắng, đã vượt qua thi tuyển để có mặt học trong lớp này cùng cô, giờ..
Sơ đồ lớp đã ổn,con bé vào sau, đã thấp mà lại cận nữa , lẽ ra ngồi dãy giữa, bàn trên nhưng đang bực vì sự " khả nghi, tiêu cực" nên mình gọn lỏn " con xuống bàn sau cùng ngồi,chờ cô xếp chỗ lại"
Con bé có tội gì đâu nhỉ, chưa chắc đã muốn vào lớp TCTA , chỉ tội duy nhất con bé là ...con của ba mẹ , xem lý lịch thử xem, hm,,,biết ngay, ba vip, mẹ vip cuả Vinamilk mà
2/
Gặp khuôn mặt lạ ở bãi gửi xe GV, hỏi anh Hai bảo vệ " ai vậy", nghe trả lời rằng GV mới về đó cô, môn toán, ủa, môn toàn trường mình quá dư, mỗi người dạy có 2 lớp , anh Hai tặc lưỡi, ở trên đưa xuống thì phải nhận chứ sao cô
Nhớ những hoc trò cũ, cũng sư phạm, cũng thi tuyển công chức, bao năm rồi nhiệt huyết đã bị bào mòn. Buồn quá..
3/
- Danh sách lớp của chị nè, ds mới, chị khoan vào hồ sơ nha, để xem còn thay đổi gì ko ( Tiếng cô giám thị nhỏ nhẹ)
- là sao ?
- Mớ vô 4 hs nữa đó, em dẫn lên lớp rồi, chị chịu khó xếp sơ đồ lại , mai gửi xuống em nha
Tự nhiên đau thắt ngực, như tuồng cải lương nhân vật bị gươm đâm " hự" lên 1 tiếng rồi gục xuống
- Xếp làm chi, lộn xộn quá, chị cho xuống bàn cuối ngồi hết
Bỏ lại sự ngơ ngác của giám thị, muốn lên lớp xem bọn nhóc truy bài ra sao nhưng ngại ánh mắt mấy nhóc vào sau, loanh quanh sân trường thì ..giống tâm thần quá
Nhớ tập thơ của nhà thơ nữ nào đó ' Em muốn giang tay giữa trời mà hét", nhà thơ ấy muốn hét lên vì hạnh phúc, vì tình yêu, còn mình..
Rồi 1 ngày ta hổ thẹn chính mình
Trên bục giảng ba hoa điều saii sự thật
Thế hệ trẻ ra sao khi niềm tin đánh cắp
Ta những muố giang tay giữa trời
Nhưng rũ xuống, khóc cô đơn
Thôi, ngoan nào, song tử !
-
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Wed 29 Aug 2018, 09:58



" Đất trời rộng, sao em ko bến đỗ.."
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Wed 29 Aug 2018, 10:37

Trăng đã viết:
1/
Cứ áy này và cứ nhớ hoài ánh mắt của con bé, Thục Quyên, mới vào lớp - Có mặt trễ 3 ngày so với quy định tập trung
Con bé ko có tên trong danh sách lớp mình chủ nhiêm , năm nay chủ nhiệm  lớpTCTA ( là lớp tăng cường tiếng Anh, học 10 tiết anh văn/ tuần trong khi lớp khác chỉ 4 tiết, quá nhiều ưu đãi cho lớp này : sĩ số ít, chỉ 30 hs, bán trú, lớp có máy lạnh), muốn vào học thì phải qua thi tuyển, kết quả chỉ nhận đúng 60hs chia làm 2 lớp , dù có cả trăm hs tham dự thi.
Sao giờ lại ở đâu ra con bé Quyên, mà lại chính sếp dẫn lên tận lớp, mình bực !
 Nói sao với mấy nhóc giờ nhỉ, khi mình đã nói rằng thì là mà..các con đã cố gắng, đã vượt qua thi tuyển để có mặt học trong lớp này cùng cô, giờ..
Sơ đồ lớp đã ổn,con bé vào sau, đã thấp mà lại cận nữa , lẽ ra ngồi dãy giữa, bàn trên nhưng đang bực vì sự " khả nghi, tiêu cực" nên mình gọn lỏn " con xuống bàn sau cùng ngồi,chờ cô xếp chỗ lại"
Con bé có tội gì đâu nhỉ, chưa chắc đã muốn vào lớp TCTA , chỉ tội duy nhất con bé là ...con của ba mẹ , xem lý lịch thử xem, hm,,,biết ngay, ba vip, mẹ vip cuả Vinamilk mà
2/
Gặp khuôn mặt lạ ở bãi gửi xe GV, hỏi anh Hai bảo vệ " ai vậy", nghe trả lời rằng GV mới về đó cô, môn toán, ủa, môn toàn trường mình quá dư, mỗi người dạy có 2 lớp , anh Hai tặc lưỡi, ở trên đưa xuống thì phải nhận chứ sao cô
Nhớ những hoc trò cũ, cũng sư phạm, cũng thi tuyển công chức, bao năm rồi nhiệt huyết đã bị bào mòn. Buồn quá..
3/
- Danh sách lớp của chị nè, ds mới, chị khoan vào hồ sơ nha, để xem còn thay đổi gì ko ( Tiếng cô giám thị nhỏ nhẹ)
- là sao ?
- Mớ vô 4 hs nữa đó, em dẫn lên lớp rồi, chị chịu khó xếp sơ đồ lại , mai gửi xuống em nha
Tự nhiên đau thắt ngực, như tuồng cải lương nhân vật bị gươm đâm " hự" lên 1 tiếng rồi gục xuống
- Xếp làm chi, lộn xộn quá, chị cho xuống bàn cuối ngồi hết
Bỏ lại sự ngơ ngác của giám thị, muốn lên lớp xem bọn nhóc truy bài ra sao nhưng ngại ánh mắt mấy nhóc vào sau, loanh quanh sân trường thì ..giống tâm thần quá
Nhớ tập thơ của nhà thơ nữ nào đó ' Em muốn giang tay giữa trời mà hét", nhà thơ ấy muốn hét lên vì hạnh phúc, vì tình yêu, còn mình..
Rồi 1 ngày ta hổ thẹn chính mình
Trên bục giảng ba hoa điều saii sự thật
Thế hệ trẻ ra sao khi niềm tin đánh cắp
Ta những muố giang tay giữa trời
Nhưng rũ xuống, khóc cô đơn
Thôi, ngoan nào, song tử !
-

Chiện nhỏ Trăng ui, cái này mới sợ nè   :fun1:


Ngày nọ, một chiếc xe hơi đời mới phóng thẳng vào cổng trường, rồi đậu ngay trước cửa phòng ban giám hiệu. Thầy hiệu trưởng khúm múm chạy tới mở cửa, một thân hình đường vệ nặng nề bước xuống xe. Khuôn mặt lạ hoắc, miệng nở nụ cười tươi, xổ ra một tràng xí xô xí xào. Hỏi anh bảo vệ ai vậy, nghe trả lời Hiệu trưởng mới về đó cô, từ Bắc Kinh được cử sang làm lãnh đạo theo công văn giới thiệu của Bộ Giáo dục ... Trung quốc!  :thua:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Thu 30 Aug 2018, 16:23

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/
Cứ áy này và cứ nhớ hoài ánh mắt của con bé, Thục Quyên, mới vào lớp - Có mặt trễ 3 ngày so với quy định tập trung
Con bé ko có tên trong danh sách lớp mình chủ nhiêm , năm nay chủ nhiệm  lớpTCTA ( là lớp tăng cường tiếng Anh, học 10 tiết anh văn/ tuần trong khi lớp khác chỉ 4 tiết, quá nhiều ưu đãi cho lớp này : sĩ số ít, chỉ 30 hs, bán trú, lớp có máy lạnh), muốn vào học thì phải qua thi tuyển, kết quả chỉ nhận đúng 60hs chia làm 2 lớp , dù có cả trăm hs tham dự thi.
Sao giờ lại ở đâu ra con bé Quyên, mà lại chính sếp dẫn lên tận lớp, mình bực !
 Nói sao với mấy nhóc giờ nhỉ, khi mình đã nói rằng thì là mà..các con đã cố gắng, đã vượt qua thi tuyển để có mặt học trong lớp này cùng cô, giờ..
Sơ đồ lớp đã ổn,con bé vào sau, đã thấp mà lại cận nữa , lẽ ra ngồi dãy giữa, bàn trên nhưng đang bực vì sự " khả nghi, tiêu cực" nên mình gọn lỏn " con xuống bàn sau cùng ngồi,chờ cô xếp chỗ lại"
Con bé có tội gì đâu nhỉ, chưa chắc đã muốn vào lớp TCTA , chỉ tội duy nhất con bé là ...con của ba mẹ , xem lý lịch thử xem, hm,,,biết ngay, ba vip, mẹ vip cuả Vinamilk mà
2/
Gặp khuôn mặt lạ ở bãi gửi xe GV, hỏi anh Hai bảo vệ " ai vậy", nghe trả lời rằng GV mới về đó cô, môn toán, ủa, môn toàn trường mình quá dư, mỗi người dạy có 2 lớp , anh Hai tặc lưỡi, ở trên đưa xuống thì phải nhận chứ sao cô
Nhớ những hoc trò cũ, cũng sư phạm, cũng thi tuyển công chức, bao năm rồi nhiệt huyết đã bị bào mòn. Buồn quá..
3/
- Danh sách lớp của chị nè, ds mới, chị khoan vào hồ sơ nha, để xem còn thay đổi gì ko ( Tiếng cô giám thị nhỏ nhẹ)
- là sao ?
- Mớ vô 4 hs nữa đó, em dẫn lên lớp rồi, chị chịu khó xếp sơ đồ lại , mai gửi xuống em nha
Tự nhiên đau thắt ngực, như tuồng cải lương nhân vật bị gươm đâm " hự" lên 1 tiếng rồi gục xuống
- Xếp làm chi, lộn xộn quá, chị cho xuống bàn cuối ngồi hết
Bỏ lại sự ngơ ngác của giám thị, muốn lên lớp xem bọn nhóc truy bài ra sao nhưng ngại ánh mắt mấy nhóc vào sau, loanh quanh sân trường thì ..giống tâm thần quá
Nhớ tập thơ của nhà thơ nữ nào đó ' Em muốn giang tay giữa trời mà hét", nhà thơ ấy muốn hét lên vì hạnh phúc, vì tình yêu, còn mình..
Rồi 1 ngày ta hổ thẹn chính mình
Trên bục giảng ba hoa điều saii sự thật
Thế hệ trẻ ra sao khi niềm tin đánh cắp
Ta những muố giang tay giữa trời
Nhưng rũ xuống, khóc cô đơn
Thôi, ngoan nào, song tử !
-

Chiện nhỏ Trăng ui, cái này mới sợ nè   :fun1:


Ngày nọ, một chiếc xe hơi đời mới phóng thẳng vào cổng trường, rồi đậu ngay trước cửa phòng ban giám hiệu. Thầy hiệu trưởng khúm múm chạy tới mở cửa, một thân hình đường vệ nặng nề bước xuống xe. Khuôn mặt lạ hoắc, miệng nở nụ cười tươi, xổ ra một tràng xí xô xí xào. Hỏi anh bảo vệ ai vậy, nghe trả lời Hiệu trưởng mới về đó cô, từ Bắc Kinh được cử sang làm lãnh đạo theo công văn giới thiệu của Bộ Giáo dục ... Trung quốc!  :thua:
Tỉ TM à, ngày đó đang đến rất gần đó tỉ ui...
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: " TRẨU TRE " LÀ CÓ THIỆT .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Thu 30 Aug 2018, 16:58

Nói ra thì bị chụp mũ hổng có lòng yêu nước, tự hào dân tộc .
Mà hông nói thì cứ ấm ức , thôi " nói" ở đây, chứ làm sao mà như người xưa chạy ra bờ biển hét to cho đỡ tức
Asiad 18, bóng đá nam vào đến bán kết, uhm..thì hay ., khi hạ Syria 1-0 có " trẩu tre" trêu ghẹo đội thua, hổng biết nước người ta đang bất ổn à, thể thao là để rèn sức khỏe, thắng thua là bình thường mà.
Rồi đá tranh dzí Hàn Quốc , bao nhiêu ảo tưởng cứ bay , bay lên mây, nào là cho Hàn lượm banh, nào là VN vô địch, nào là cho cầu thủ nào đó dìa đi nghĩa vụ..
Có người còn nói cầu thủ Hàn cố giành huy chương để khỏi đi nghĩa vụ, ko như cầu thủ VN, đá vì màu cờ sắc áo, vì yêu nước, vì dân tộc..
Tự nhiên thấy mắc cỡ giùm, sự thật là vậy mà, ở VN dạo này có bao nhiêu người thích đi nghĩa vụ hay trốn lên trốn xuống rồi dùng từ hoa mỹ mị dân
Rồi thắng cũng " bão' ,lý do ăn mừng chiến thắng,  thua cũng " bão"., lý " trấu" là khâm phục tinh thần
Có người còn nói cầu thủ nào đá thủng lưới, tao để tóc y chang cầu thủ đó
Xời, sao hông nói giùm nếu cầu thủ  đá thủng lưới, tao sẽ đu dây vượt suối đến trường như hoc trò vùng sâu .
Tự hào dân tộc nào phải ở bóng đá nam, còn các môn khác đang âm thầm lấy HCV, tự hào dân tộc là ko còn nợ công, là hs đến trường bằng đường tráng nhựa với cái bụng no căng , là ko tham nhũng, độc quyền, áp bức.
(Thôi, đủ chưa song tử , nhìu chiện )
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Fri 31 Aug 2018, 09:28

Trăng đã viết:
Nói ra thì bị chụp mũ hổng có lòng yêu nước, tự hào dân tộc .
Mà hông nói thì cứ ấm ức , thôi " nói" ở đây, chứ làm sao mà như người xưa chạy ra bờ biển hét to cho đỡ tức
Asiad 18, bóng đá nam vào đến bán kết, uhm..thì hay ., khi hạ Syria 1-0 có " trẩu tre" trêu ghẹo đội thua, hổng biết nước người ta đang bất ổn à, thể thao là để rèn sức khỏe, thắng thua là bình thường mà.
Rồi đá tranh dzí Hàn Quốc , bao nhiêu ảo tưởng cứ bay , bay lên mây, nào là cho Hàn lượm banh, nào là VN vô địch, nào là cho cầu thủ nào đó dìa đi nghĩa vụ..
Có người còn nói cầu thủ Hàn cố giành huy chương để khỏi đi nghĩa vụ, ko như cầu thủ VN, đá vì màu cờ sắc áo, vì yêu nước, vì dân tộc..
Tự nhiên thấy mắc cỡ giùm, sự thật là vậy mà, ở VN dạo này có bao nhiêu người thích đi nghĩa vụ hay trốn lên trốn xuống rồi dùng từ hoa mỹ mị dân
Rồi thắng cũng " bão' ,lý do ăn mừng chiến thắng,  thua cũng " bão"., lý " trấu" là khâm phục tinh thần
Có người còn nói cầu thủ nào đá thủng lưới, tao để tóc y chang cầu thủ đó
Xời, sao hông nói giùm nếu cầu thủ  đá thủng lưới, tao sẽ đu dây vượt suối đến trường như hoc trò vùng sâu .
Tự hào dân tộc nào phải ở bóng đá nam, còn các môn khác đang âm thầm lấy HCV, tự hào dân tộc là ko còn nợ công, là hs đến trường bằng đường tráng nhựa với cái bụng no căng , là ko tham nhũng, độc quyền, áp bức.
(Thôi, đủ chưa song tử , nhìu chiện )


nhìu chiện thiệt!   :pp:  nhưng mà ... chưa đủ   :qq:

_________________________
SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Fri 31 Aug 2018, 13:24

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Nói ra thì bị chụp mũ hổng có lòng yêu nước, tự hào dân tộc .
Mà hông nói thì cứ ấm ức , thôi " nói" ở đây, chứ làm sao mà như người xưa chạy ra bờ biển hét to cho đỡ tức
Asiad 18, bóng đá nam vào đến bán kết, uhm..thì hay ., khi hạ Syria 1-0 có " trẩu tre" trêu ghẹo đội thua, hổng biết nước người ta đang bất ổn à, thể thao là để rèn sức khỏe, thắng thua là bình thường mà.
Rồi đá tranh dzí Hàn Quốc , bao nhiêu ảo tưởng cứ bay , bay lên mây, nào là cho Hàn lượm banh, nào là VN vô địch, nào là cho cầu thủ nào đó dìa đi nghĩa vụ..
Có người còn nói cầu thủ Hàn cố giành huy chương để khỏi đi nghĩa vụ, ko như cầu thủ VN, đá vì màu cờ sắc áo, vì yêu nước, vì dân tộc..
Tự nhiên thấy mắc cỡ giùm, sự thật là vậy mà, ở VN dạo này có bao nhiêu người thích đi nghĩa vụ hay trốn lên trốn xuống rồi dùng từ hoa mỹ mị dân
Rồi thắng cũng " bão' ,lý do ăn mừng chiến thắng,  thua cũng " bão"., lý " trấu" là khâm phục tinh thần
Có người còn nói cầu thủ nào đá thủng lưới, tao để tóc y chang cầu thủ đó
Xời, sao hông nói giùm nếu cầu thủ  đá thủng lưới, tao sẽ đu dây vượt suối đến trường như hoc trò vùng sâu .
Tự hào dân tộc nào phải ở bóng đá nam, còn các môn khác đang âm thầm lấy HCV, tự hào dân tộc là ko còn nợ công, là hs đến trường bằng đường tráng nhựa với cái bụng no căng , là ko tham nhũng, độc quyền, áp bức.
(Thôi, đủ chưa song tử , nhìu chiện )


nhìu chiện thiệt!   :pp:  nhưng mà ... chưa đủ   :qq:
Dạ thầy, nhiù chiện lắm thầy mà mới 'nhá' 1 chiện thôi á thầy
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: MẮM KHO QUẸT NGÀY XƯA, AI CÒN NHỚ ?   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13Mon 03 Sep 2018, 16:48

Saigon bỗng đỗ mưa , thật to, không dưng thèm sao hương vị mắm kho quẹt ngày nào .
,....
Thông tin chị Tư  được phân nhiệm sở về tận Cà Mau làm cả gia đình tôi lo lắng, cứ hình dung ra xứ bùn lầy lắm muỗi mà thương chị vô cùng .
Nhưng thực tế trái ngược , chị về dạy ngay thị xã, gạo trắng nước trong, cuộc sống đủ đầy so với Saigon thời bao cấp, thỉnh thoảng, cửa hàng lương thự c mới bán gạo, còn lại là bo bo, khoai sắn...
Cứ 2, 3 tháng má lạ i về Cà Mau thăm chị, khi má về, chị cụ bị nhiều thực phẩm, lương thự c cho má , nào là những hạt gạo thơm thơm , những hạt nếp deo dẻo, nào là những con tôm càng thật khoẻ, đi cả chặng đường dài, qua 2 phà Mỹ Thuận vă Cần Thơ về đến SG vẫn còn nhảy lách tách..
Và từ những nguyên liệu ấy, cả nhà có bữa ăn thỏa thê với bát cơm trắng bốc khói cùng mắm kho quẹt chấm rau luộc, no căng vẫn thèm.
Thịt ba chỉ má đem thái sợi to, cho vào cái o đất, xào sơ qua, cho săn lại , rồi sả, tỏi, tôm tươi bóc vỏ, tôm khô cho tiếp vào, sau cùng là chén nứơc mắm cùng với gia vị, bếp lửa cứ liu riu đến khi nước mắm kẹo sệt lại .Má còn bày mẹo  dùng nước cơm pha với nước mắm sẽ mau kẹo ơ mắm hơn ( má nấu cơm hay chắt bỏ nước )
Mắm kho quẹt ăn với các loại rau củ luộc, vị đượm nước mắm, vị bùi của tôm, thịt cùng vị cay của tiêu, ớt khiến phải hít hà mà ăn.Có lần ta mang theo lon cơm và hủ nhỏ mắm kho quẹt vào lớp, chẳng là sư phạm Hóa Sinh cực hơn khoa khác, hay có tiết thí nghiệm buổi chiều, mấy đứa bạn xúm lại xin thử 1 miếng, thử riết hết phần ăn của ta luôn, nhưng vui, cùng ước ao ra trường phân về Cà Mau cũng chị u .
......
SG giờ cũng có mắm kho quẹt hiện diện trong các nhà hàng, nhưng chẳng hiểu sao ko ngon như ơ mắm má kho ngày trước, chị Tư đã về SG dạy , má cứ nằm sống đời thực vật, bạn bè ra trường tứ xứ, còn đâu cái cú đầu của má khi ta ăn bốc tay, còn đâu đám bạn chụm đầu vét sạch chút mắm sót lại để rồi hít hà, rồi sau đó, nhìn lọ iode trong giờ thi nghiệm mà ơi ới " giống mắm kho quẹt quá trời tụi bây ơi "
...........
Nhớ ngày xưa , nhớ ơ mắm, nhớ bạn bè..có vậy thôi mà mắt nhòa đi vì lệ . ( Người đâu ! Mang cho ta cái xô - ủa lộn, cái khăn ! :nhay: :nhay: :nhay: )

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Cach-lam-kho-quet
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SONG TỬ LẠC LOÀI .
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát
» Ghi danh học lớp thơ lục bát
» Quan Họ
» Tỉa Hoa Hồng
» SONG ĐIỆP và thơ LƯỠNG ĐẦU XÀ
Trang 2 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-