Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HUỲNH KIM NHÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Sat 20 Aug 2016, 04:31

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 ?ui=2&ik=7ed3c9647d&view=att&th=1565c779b6e50341&attid=0
MÙA ĐÔNG.
Mùa đông nắng mới vừa lắng xuống.
sương kéo về giăng suốt ngõ đường
thành phố lên đèn buồn hiu hắt
gót dìu chiếc bóng lạc loài đi.

Trăn trở đêm dài chìm mộng mị.
Thiếp say bay thoát cõi vô thường
Dừng chân giữa khoảng trời thơm ngát
Cảm thấy dường quen đây thuở xưa.

Chập chờn màu sắc quyện khung cửa.
Hình bóng lung linh toả sáng ngời
Cảnh vật tựa hồ tranh cổ tích
Nhắc người nhớ chuyện cũ đà vơi?

Ký ức âm thầm chờ dịp gợi.
Bùng lên như cơn sóng cường triều
Cởi thay lớp vỏ bọc cằn cỗi
Đưa cuộc đời chiêm nghiệm tiếng yêu.

Thời gian vẫn hững hờ cung điệu.
Bỏ lại bên lề dáng ngả xiêu
Thân xác rã rời nhờ lấp bóng
Vùi chôn vào nghiệt ngã..mùa đông!


HUỲNHKIMNHÂN

Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Mon 22 Aug 2016, 21:51

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQY94a_eUEm09FVmT8rMO1DE_zeqss0DdlQ4F9mCIIpJkGb106CUA
KHÁT KHAO
Bỏ rời vùng đất thân quen.
nhờ ngàn sóng đẩy phận hèn ra khơi
đến đâu thay đổi cuộc đời?
nhận niềm an ủi khoả vơi nỗi lòng.

Quay nhìn nẻo cũ ước mong.
dòng phù sa đỏ lắng trong khổ nàn
gió lùa hoá giải sương tan
cho con phố vắng được nhiều khách đông.

Đêm lên thắp ngọn đèn hồng.
toả giăng đối bóng nguyệt hằng xa xôi
một lần, xin một lần thôi..
ban non nước mãi rực ngời giấc mơ.

Hãy hân hoan gắng đợi chờ.
trong đôi mắt đó hồn nhiên thản nhìn
màu xanh ngần ánh nguyên trinh
bủa giăng khắp chốn chân tình yêu thương.

Mênh mang nửa bóng thiên đường,
ấp ôm thân được thoả vơi kiếp trần.
chỉ là khoảng ngắn phù vân
khát khao mộng mị dẫu rằng thoáng qua.

HuỳnhkimNhân
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Mon 29 Aug 2016, 03:58

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcSYswRYdIiiCy0Xk_wNPFllsIF9_kApNla_SJWBpzBEACZRkv4yMA
THÂM TÌNH CHÂN PHƯƠNG.


Chiều nay phiền muộn miền viễn xứ.
vẫn nhớ xa nào ở quê xưa,
còn không nửa giấc mơ thừa?
gợi cho Ta nhớ yêu thương thuở nào..


Thuyền trăng rời bến mau trở lại.
mang nỗi niềm buồn mãi trong tim,
làm sao quay gót đi tìm?
chuyện từ kỷ niệm kết tình tri âm.


Đêm nao trăng sáng nằm gát núi.
soi dáng hình ai ruổi gót trần?
qua con đường lạnh phù vân,
bước chân thầm lặng riêng gìn nhớ mong.


Trùng dương sóng cuộn đong thêm mộng.
hay thở than lời vọng cố nhân?
phố xưa xin gặp thêm lần,
được câu bày tỏ cạn phân tấc lòng.


Vòng tay bâng khuâng ôm khoảng trống.
mơ hồ nhận hy vọng bất ngờ,
thiên trù trọn mối duyên tơ,
trăm năm ấp ủ thâm tình chân phương..
HuỳnhkimNhân
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Tue 30 Aug 2016, 19:23

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcT814G5JxDUCFO5oyb6DQ4XnKPymtzqnfdQbMRKEQ8N4t5yqk7f0A
CHỜ..
Ngồi đây chờ đợi người lâu lắm.
còn nhớ nhưng chưa dịp trở về
hay đã quên rồi và vĩnh viễn..
chẳng còn quay lại với quê xưa?

Đêm khoả sương giăng tìm phố cũ.
lối gầy sỏi đá cuốn mình xoay
thư hiên vây kín bụi ẩm bám
khung cửa đong đưa gió khép cài.

Bóng mây như khách giang hồ bước.
lận đận công danh lẫn mệnh phần
kiếp sống lang thang miền quạnh vắng
đường dài phơi trải dấu chân qua.

Rồi mai nơi chốn nầy vô ngã.
bỏ lại mọi điều sẽ trắng tay
như thuở mới vô vay nợ thế
trả xong cho xác nhẹ nhàng về.
(Giấc ngủ không còn trăn trở xoay)!

huỳnhkimnhân
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Thu 01 Sep 2016, 05:57

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcTrwJ0y0WKZbl-UIL265-XYJ1DMyXsToQ7A9tgp3-FKyjvrD6sh_w

CHỜ ĐỀN TRẢ..
Trùng dương xa sức kình ngư vượt.
về điểm khởi đầu sóng giúp đưa
quay trở nguồn nao nhìn lại thuở
phù sa nước đỏ vẫn xoay chờ.


Thuyền mong gác mái nhìn bỡ ngỡ.
nghĩ sẽ nhạt nhoà không nữa vương
chén rượu mời trao khách viễn xứ
mềm môi để nhớ nụ hôn nào?


Trăng khuyết chênh vênh chưa khép dấu.
chờ đây gởi đến chuyện tâm tình
ngỡ đi lâu đó về vô dịnh
đâu biết còn tương ngộ chốn xưa?


Đêm nay ghé bóng kề song cửa.
mừng đó tao phùng vui lứa đôi
xuân thắm ngập tràn bên gối mộng
thiếp say đền trả buổi chờ mong.
HuỳnhkimNhân
Về Đầu Trang Go down
Khờ



Tổng số bài gửi : 18
Registration date : 30/11/2015

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Thu 01 Sep 2016, 21:26

HUỲNH KIM NHÂN đã viết:
Khờ đã viết:
mytutru đã viết:
Khờ đã viết:
THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Dtt


Tiếng Mưa Đêm

Rả rích tiếng mưa đêm
Tâm tư cũng chợt mềm
Khi đàn buông nốt nhẹ
Lúc nhạc trỗi lời êm
Gió hắt qua ô cửa
Hoa rơi trước bậc thềm
Nghiên bày thơ chửa viết
Chén rượu nhấp buồn thêm.
K_300816


Bài họa nghịc vận

Đừng Say
xxxx
Rượu uống khổ càng thêm
Khi say ngã dưới thềm
Bao người chê chả nhẹ
Lắm kẻ trách nào êm
Tỉnh thức lời nho nhã 
Hồn nhiên  lý dịu mềm 
Đời luôn là mộng ảo 
Trí luyện phủ trời đêm
x
Mytutru/30/08/2016
 

                        
           
 
 Đêm Tự Tình


Trăng về giữa bóng đêm
Chén rượu ướt môi mềm
Nhạc đó buông âm nhẹ
Thơ này trỗi khúc êm
Chim kêu ngoài ngõ trúc
Dế gáy ở bên thềm
Kỷ niệm đà tan vỡ
Duyên đầu chẳng nhớ thêm.

K_ 310816




TÌNH NHÂN..
chuốt rượu nồng say thêm

trăng cùng ngủ cạnh thềm
bao năm sống lạnh giá
cung quãng buồn từng đêm
hạnh phúc hôm nay dập
cho thân xác nhũn mềm
tạ ơn người cõi thế
giúp gối mộng chăn êm
huỳnhkimnhân

        
 
 
 
 
 
 

 ĐÊM GÁC TRỌ

Gác trọ buổi tàn đêm
Hương yêu cũ ngọt mềm
Ôm về cơn gió lạnh
Trả lại bước chân êm
Bóng tối giăng quanh ngõ
Sương khuya đọng ướt thềm
Lưng trời chim sải cánh
Giọt nhớ ủ đầy thêm.

K_010916
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Fri 02 Sep 2016, 17:10

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQtnRcyv8ZBgpijr4hNs090oO_K8z4vfVdDC0QeVRoHqjUCV3tmFA
ƯỚC THẦM..
đưa Em về cuối đêm.
lất phất giọt
mưa mềm
thấm buốt vai gầy nép
vào vòng tay dịu êm
mai xa đường vắng bóng
nắng
gối giấc bên thềm
đợi bóng người quay lại
trả đền tình nghĩa thêm.
huỳnhkimnhân


KỶ NIỆM
Mây vẫn bay và gió thổi êm.
qua miền biển rộng ghé bên thềm
tìm mùa xuân cũ trên đường vắng
một thuở song hành dạo phố đêm.

Kỷ niệm giờ đây chìm quá khứ.
người nơi viễn xứ gót chân mềm
bao năm sống kiếp đời lang bạt
kẻ ở quê nhà vọng nhớ thêm.
huỳnhkimnhân


TÍCH XƯA..
Người trở hồi thăm lại chốn xưa.
đêm nay không tiếng pháo giao thừa
có nghe nhung nhớ nào nơi thuở?
hạ cuối đầu thu khói lửa xua.


Lời gào kinh hãi ngày tang tóc.
biến loạn điêu linh bước đẩy đùa
kẻ sống thẫn thờ người chết cạnh
oán hờn trải khắp gió tanh mưa.

Ngắm bóng hoàng hôn qua phố thị.
hàng cây khô khốc lá đong đưa
chiều nay quay gót nhìn lần cuối
sẽ chẳng còn về viếng cảnh xưa.
(lệ buồn trong mắt ngoài trời mưa..)!
huỳnhkimnhân


THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcRr10MVRaKRY1SaLbjp2acnM17SacDx84J5491Bz1glmhdu3Ml3


Được sửa bởi HUỲNH KIM NHÂN ngày Fri 02 Sep 2016, 21:52; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
nguoidienviyeunguoi

nguoidienviyeunguoi

Tổng số bài gửi : 924
Registration date : 28/01/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: chờ em   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Fri 02 Sep 2016, 19:00

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Tumblr_nos2obNigM1rfp1lho1_r2_1280
I am Not the Rain ... I am Not the Roses ... When I hear the Sound of Rain ...
I Can Hear and See the Roses Crying under the Rain INSIDE OF ME !!
Dịch ra là
tôi không là Mưa... tôi không là Hoa Hồng... nhưng khi nghe tiếng Mưa...
tôi nghethấy được ... Hoa Hồng khóc dưới Mưa Trong Tôi

Đêm qua... nằm mộng... đi Xa??
đi vào... khu phố... Chợ Xa... thấy Người...


Phố cũ... đông đúc... đầy Người...
Ta đi... tìm Cổng ... theo Người... vào trong

ta mới... vừa bước... vào trong...
Nghe tiếng... Mưa lớn... vào trong... lạnh lòng

ta đi... một lúc... chạnh lòng...
đi ngược... về Cổng... để mong... trở về

bấy giờ... ta lạc... nẻo về...
ta không... tìm được... Cổng về ... lúc xưa

Nào ngờ... Trời đổ... cơn Mưa
Trời thêm... Giông Bão... đong đưa... Sập Nhà...

Người ta... chạy trốn... chạy la...
Ta theo... Người chạy... chạy ra... dãy Nhà...

Chung Quanh... tất cả... là Nhà
Người Ta... ở Giữa... nhìn la... hãi hùng

Ta nhìn... cơn lốc... lạ lùng
cuốn quăng... tường Gạch... xập tung... cửa nhà

Bay lên... theo Gió... làm ra ...
Mưa Gạch... rớt trúng ... người ta... trên đường

Một Tảng ... Đá Lớn ...phi thường
trên không ...bay xuống ... nhắm đường... ngay Ta

Ta biết... không thể... chạy ra
Tảng đá... quá Lớn... Không Xa... Tới Gần

Trong lúc ... Tảng Đá... Lớn gần
bỗng nhiên... bị hút... bay dần... lên Không

Ta nhìn... Cơn Lốc... trên Không
tất cả... viên Gạch... trên Không... hút dần

Chất thành... một Bức... Tường Ngăn
như là... Ngọn Núi... Cất
Ngăn... Lên Trời

Ta nhìn... Ngọn Núi... Giữa Trời??
_ Giận Ta ... mà lại... Cứu Người... Cứu Ta ??!!

Giật mình... ta thức... tỉnh ra ??
Ta nghe... tiếng khóc... Mưa Ra... Ngoài Đời??

Đêm Qua... Mưa Lớn... Giận Người ??
có đứa ... trẻ Lạc ... Tìm Người... Trong Mơ !!??

Linh Mộng flower flower
drunk
2/9/2016
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Sun 04 Sep 2016, 03:48

nguoidienviyeunguoi đã viết:
THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Tumblr_nos2obNigM1rfp1lho1_r2_1280
I am Not the Rain ... I am Not the Roses ... When I hear the Sound of Rain ...
I Can Hear and See the Roses Crying under the Rain INSIDE OF ME !!
Dịch ra là
tôi không là Mưa... tôi không là Hoa Hồng... nhưng khi nghe tiếng Mưa...
tôi nghethấy được ... Hoa Hồng khóc dưới Mưa Trong Tôi

Đêm qua... nằm mộng... đi Xa??
đi vào... khu phố... Chợ Xa... thấy Người...


Phố cũ... đông đúc... đầy Người...
Ta đi... tìm Cổng ... theo Người... vào trong

ta mới... vừa bước... vào trong...
Nghe tiếng... Mưa lớn... vào trong... lạnh lòng

ta đi... một lúc... chạnh lòng...
đi ngược... về Cổng... để mong... trở về

bấy giờ... ta lạc... nẻo về...
ta không... tìm được... Cổng về ... lúc xưa

Nào ngờ... Trời đổ... cơn Mưa
Trời thêm... Giông Bão... đong đưa... Sập Nhà...

Người ta... chạy trốn... chạy la...
Ta theo... Người chạy... chạy ra... dãy Nhà...

Chung Quanh... tất cả... là Nhà
Người Ta... ở Giữa... nhìn la... hãi hùng

Ta nhìn... cơn lốc... lạ lùng
cuốn quăng... tường Gạch... xập tung... cửa nhà

Bay lên... theo Gió... làm ra ...
Mưa Gạch... rớt trúng ... người ta... trên đường

Một Tảng ... Đá Lớn ...phi thường
trên không ...bay xuống ... nhắm đường... ngay Ta

Ta biết... không thể... chạy ra
Tảng đá... quá Lớn... Không Xa... Tới Gần

Trong lúc ... Tảng Đá... Lớn gần
bỗng nhiên... bị hút... bay dần... lên Không

Ta nhìn... Cơn Lốc... trên Không
tất cả... viên Gạch... trên Không... hút dần

Chất thành... một Bức... Tường Ngăn
như là... Ngọn Núi... Cất
Ngăn... Lên Trời

Ta nhìn... Ngọn Núi... Giữa Trời??
_ Giận Ta ... mà lại... Cứu Người... Cứu Ta ??!!

Giật mình... ta thức... tỉnh ra ??
Ta nghe... tiếng khóc... Mưa Ra... Ngoài Đời??

Đêm Qua... Mưa Lớn... Giận Người ??
có đứa ... trẻ Lạc ... Tìm Người... Trong Mơ !!??

Linh Mộng flower flower
drunk
2/9/2016


THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcTmEnj16IgPZ7eMEmM4XksT4K8PvGdl4H87SrljlwT5C-143-u9

VU VƠ.
Xin làm mưa
đến bên cội hoa hồng
mơn dỗ.
Để Em thôi cô đơn
trơ trọi đứng một mình,
Lúc hạ về
có hực nồng, được thoáng mát.
Và khi vào đông
mãi ấm áp ngủ say!


Em có vui không?
hỡi nụ hồng thơ dại!
Mùa xuân hoan ca
với khúc hát đón chào.
Em mãi mãi
là Người tình nhận thương mến.
Từ bốn mùa
không ảnh hưởng khiến hanh hao!


Xin mang về chiêm bao
thiếp vùi mộng mị.
Cho hương sắc kiêu sa
luôn vẫn mượt mà.
Mây ngang ngắm,
lững lờ ngưng quên cất bước.
Gió giao mùa,
tiếc nuối đứng thôi đi qua!


huỳnhkimnhân



Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13Sun 04 Sep 2016, 04:05

THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcReF6QP5UooQhDAjM122J8RrdG_CqzlHUj26oKdHW-tPYBbPfqimQ
THI KHÁCH ĐA TÌNH
Gã đàn ông có nụ hôn kỳ lạ?
đặt lên môi tượng đá cũng nhũn mềm,
chỉ còn biết thẫn thờ mà lặng đếm,
thêm nữa đi..cho được chẵn đủ mười..

Gã đàn ông có đôi môi huyền thoại.
hôn một lần khiến thầm nhớ xa xôi
nói nhỏ mây nghe dường đã yêu rồi
nếu gió đến đưa giùm lời nhắn gởi..

Gã đàn ông có vòng tay phù thủy.
điệu nhạc cuồng dìu lả lướt xoay quay
gót chân bước mà con tim cũng chuyển?
Tạ ơn Người gây quyến luyến dại si.

Gã đàn ông xa rời lệ đẫm mi.
để lại bến từng ngày mắt dõi ngóng
những chiều mưa nước dâng ngập trên sông
thuyền vào cửa không mang về hình bóng.

Gã đàn ông..đã phiêu dạt phương nào?
Với ngày tháng tiếp xây lầu mộng ảo..
(chờ đón Người thi khách đó về đây)!

huỳnhkimnhân
THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcSdcbwwp5X1Y-vagbxbZggu-DJnQ3327yQ2jDzH5_VMa6JnPgUl
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HUỲNH KIM NHÂN   THƠ HUỲNH KIM NHÂN - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HUỲNH KIM NHÂN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-