Vẫn là em
Em vẫn là em của mọi ngày
Yêu anh tha thiết chẳng đổi thay
Tình anh in đậm vào tâm khảm
Dẫu bóng anh chưa rõ hình hài
Em vẫn là em của mọi ngày
Mắt nhòa dư lệ chút cay cay
Vần thơ anh viết sao da diết
Để khi em đọc lòng như say
Em vẫn là em của mọi ngày
Tình yêu ta đó mộng ngất ngây
Anh như cánh bướm vườn xuân mộng
Dìu bước em đi lối thiên thai
Em vẫn là em của mọi ngày
Bềnh bồng hư ảo chốn trời mây
Cho anh cảm giác vừa tay với
Sẵn lòng cho em tựa bờ vai
Em vẫn là em của mọi ngày
Sẽ cùng anh đi khắp đó đây
Lắng nghe anh nói bao điều ước
Về chuyện chúng mình với tương lai .
SS
Chào Huynh Rdinh ! Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Huynh .SS rất vui khi Huynh đến thăm và để lại bài thơ Tình rất mượt mà và tranh thơ rất đẹp . Chúc Huynh nhiều thơ hay SS