ĐINH BỘ LĨNH
Dắt mẹ về làng chạnh tuổi thơ
Vì cha mất sớm dựa ai nhờ
Từng chơi bạn trẻ chăn bò nội
Lại bẻ cành lau thế hiệu cờ
Bình loạn sứ quân an vận nước
Lập nền tiên đế hợp thời cơ *
Giang sơn một bức liên bờ cõi
Hoàng hậu năm ngôi đặt giấy tờ
Chú Quậy
Vua Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm và thọ được 56 tuổi
* Vua Đinh Tiên Hoàng lập nghiệp Đế đầu tiên ở nước Nam ( Các vị vua trước chỉ xưng Vương mà thôi )
ĐINH BỘ LĨNH
Khí chất anh hùng buổi ấu thơ
Thân côi nhà chú đến nương nhờ
Làm đầu mục tử thân nung chí
Theo bước minh công gió phất cờ
Tướng giỏi chung lòng xây địa cứ
Bạn hiền góp sức đoạt thiên cơ
Bình yên giặc loạn mười hai xứ
Một cõi giang san hoá lặng tờ
Ái Hoa
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không