Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Mon 05 Oct 2015, 09:26 | |
| |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Mon 05 Oct 2015, 15:53 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 06 Oct 2015, 04:02 | |
| Bác BXP ơi, chỉ còn một đoạn đường ngắn là xong rồi , mong bác sẽ sớm thành công cho chúng cháu còn đãi tiệc ăn mừng nữa |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Tue 06 Oct 2015, 07:45 | |
| - Shiroi đã viết:
- Bác BXP ơi, chỉ còn một đoạn đường ngắn là xong rồi , mong bác sẽ sớm thành công cho chúng cháu còn đãi tiệc ăn mừng nữa
Cảm ơn Shiroi động viên. Giờ thì tôi yên tâm rồi, không chỉ học xong Sơ cấp mà còn muốn tiếp học Trung cấp nữa. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Thu 15 Oct 2015, 04:43 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Đố Kiều
1. Nghe đồn anh thuộc Kiều làu, đố anh kể được một câu hết Kiều.
2. Truyện Kiều anh đọc đã nhiều, đố anh kiếm được câu Kiều năm “CHO”.
3. Truyện Kiều anh thuộc ro ro, một câu đố thử kể ra sáu người?
4. Truyện Kiều anh kể như chơi, đố anh nói được một hơi năm “CÒN”.
5. Truyện Kiều anh đã nằm lòng, đố anh trích được một dòng chữ Nho.
6. Truyện Kiều anh đã thuộc làu, xin anh kể rõ câu nào năm tên?
7. Ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra Vô Tích đạo vào Lâm Tri. Thế còn một đạo làm chi? Trai anh hùng giải được, gái nữ nhi chịu tài!
8. Song thu đã khép cánh ngoài, nàng Kiều chung chạ có thai bao giờ?
9. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, đâu Kiều nào nói đến nghề tráng gương?
10. Truyện Kiều bạn đã thuộc lòng, đố ai gầy nhất ở trong Truyện Kiều?
11. Nổi danh tài sắc đủ điều, tại sao lại bảo nàng Kiều sứt răng?
12. Kim Kiều có phải công nhân, xưa kia từng đã góp phần đấu tranh?
13. Đến đây hỏi khách cựu giao, chàng Kim đau bụng thế nào chàng ơi?
14. Ai cắt buồng trứng đi rồi, mà còn đẻ giống sinh nòi hở ai?
15. Truyện Kiều có lắm điều hay, nghề đan bồ hỏi anh nay ai làm?
Thúc Sinh tính chuyện vuông tròn, Đan bồ chàng khéo, chẳng non tay nghề
16. Gặp anh hỏi thật một điều, em đây chẳng biết nàng Kiều ai sinh?
17. Sinh ra thời buổi chiến chinh, Thúy Kiều có lấy thương binh không chàng?
18. Thời Kiều đã có ngân hàng, em đây chưa tỏ xin chàng chỉ cho?
19. Truyện Kiều anh đã thuộc làu, đố anh biết được kẻ nào sinh đôi?
20. Đồn rằng anh thuộc truyện Kiều, thuyền quyên xin hỏi mấy điều phân minh, năm nào Kiều lấy Thúc Sinh? Năm nào Kiều phải bán mình chuộc cha?
Dạ hổng biết
(Đối đáp phường Vải)
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Thu 15 Oct 2015, 12:15 | |
| Đố Kiều
1. Nghe đồn anh thuộc Kiều làu, đố anh kể được một câu hết Kiều.
Trăm năm trong cõi người ta Mua vui cũng được một và trống canh (BXP)
2. Truyện Kiều anh đọc đã nhiều, đố anh kể được câu Kiều năm “CHO”.
Làm cho cho mệt cho mê, Làm cho đau đớn ê chề cho coi! (BXP)
3. Truyện Kiều anh thuộc ro ro, một câu đố kể được ra sáu người?
Này chồng này mẹ này cha Này là em ruột này là em dâu (BXP)
Chồng+mẹ+cha+em ruột (02: thúy Vân & Vương Quan)+em dâu = 6
4. Truyện Kiều anh thuộc như chơi, đố anh kể được một hơi năm “CÒN”. Còn non còn nước còn dài Còn về còn nhớ đến người hôm nay (PN)
5. Truyện Kiều anh đã thuộc lòng, đố anh kể được một dòng chữ Nho.
“Hồ công quyết kế thừa cơ Lễ tiên, binh hậu khắc cờ tập công”!... (BXP)
6. Truyện Kiều anh đã thuộc làu, xin anh kể rõ câu nào năm tên?
7. Ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra Vô Tích đạo vào Lâm Tri. Thế còn một đạo làm chi? Trai anh hùng giải được, gái nữ nhi chịu tài!
Ba quân chỉ ngọn cờ đào đạo ra Vô Tích đạo vào Lâm Tri. Ắt còn một đạo binh uy Ở nhà giữ chốn biên thùy cho nghiêm (BXP)
8. Song thu đã khép cánh ngoài, nàng Kiều chung chạ có thai bao giờ?
“Lỡ từ lạc bước bước ra” “Thất kinh nàng chửa biết là làm sao!” (BXP)
9. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, đâu Kiều nào nói đến nghề tráng gương?
“Mười lăm năm, bấy nhiêu lần Làm gương cho khách hồng quần thử soi!” (BXP)
10. Truyện Kiều bạn đã thuộc lòng, đố ai gầy nhất ở trong Truyện Kiều?
Từ Hải: “Râu hùm hàm én mày ngài, Vai năm tấc rộng thân mười thước cao”. (PN)
11. Nổi danh tài sắc đủ điều, tại sao lại bảo nàng Kiều sứt răng?
“Hở môi ra những thẹn thùng” Sứt răng nàng sợ chúng trông, bạn cười! (BXP)
12. Kim Kiều có phải công nhân, xưa kia từng đã góp phần đấu tranh?
Kim Kiều chính cánh thợ ta “Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ” (BXP)
13. Đến đây hỏi khách cựu giao, chàng Kim đau bụng thế nào chàng ơi?
“Khi tựa gối, khi cúi đầu Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày!” (BXP)
14. Ai cắt buồng trứng đi rồi, mà còn đẻ giống sinh nòi hở ai?
Hoạn bà giỏi nhất trên đời Trứng kia đã cắt vẫn ... tòi Hoạn Thư (PN)
15. Truyện Kiều có lắm điều hay, nghề đan bồ hỏi anh nay ai làm?
Thúc Sinh tính chuyện vuông tròn, Đan bồ chàng khéo, chẳng non tay nghề (SR)
16. Gặp anh hỏi thật một điều, em đây chẳng biết nàng Kiều ai sinh?
“Hổ sinh ra phận thơ đào” Nàng Kiều hổ đẻ chứ nào ai sinh. (BXP) 17. Sinh ra thời buổi chiến chinh, Thúy Kiều có lấy thương binh không chàng?
Một tay trời bể ngang tàng Chồng Kiều, Từ Hải rõ ràng thương binh! (BXP)
18. Thời Kiều đã có ngân hàng, em đây chưa tỏ xin chàng chỉ cho?
“Nhà băng đưa mối rước vào...” Tiền nong thanh toán việc nào chẳng xong! (BXP)
19. Truyện Kiều anh đã thuộc làu, đố anh biết được kẻ nào sinh đôi?
”Đầu lòng hai ả tố nga” Hai con đầu cả ắt là sinh đôi (BXP) 20. Đồn rằng anh thuộc truyện Kiều, thuyền quyên xin hỏi mấy điều phân minh, năm nào Kiều lấy Thúc Sinh? Năm nào Kiều phải bán mình chuộc cha? Dạ hổng biết (SR)
(Đối đáp phường Vải)
Còn câu 6 nữa nè, mại vô .... mại vô!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Thu 15 Oct 2015, 16:56 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Đố Kiều
1. Nghe đồn anh thuộc Kiều làu, đố anh kể được một câu hết Kiều.
Trăm năm trong cõi người ta Mua vui cũng được một và trống canh (BXP)
2. Truyện Kiều anh đọc đã nhiều, đố anh kể được câu Kiều năm “CHO”.
Làm cho cho mệt cho mê, Làm cho đau đớn ê chề cho coi! (BXP)
3. Truyện Kiều anh thuộc ro ro, một câu đố kể được ra sáu người?
Này chồng này mẹ này cha Này là em ruột này là em dâu (BXP)
Chồng+mẹ+cha+em ruột (02: thúy Vân & Vương Quan)+em dâu = 6
4. Truyện Kiều anh thuộc như chơi, đố anh kể được một hơi năm “CÒN”.
Còn non còn nước còn dài Còn về còn nhớ đến người hôm nay (PN)
5. Truyện Kiều anh đã thuộc lòng, đố anh kể được một dòng chữ Nho.
“Hồ công quyết kế thừa cơ Lễ tiên, binh hậu khắc cờ tập công”!... (BXP)
6. Truyện Kiều anh đã thuộc làu, xin anh kể rõ câu nào năm tên?
7. Ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra Vô Tích đạo vào Lâm Tri. Thế còn một đạo làm chi? Trai anh hùng giải được, gái nữ nhi chịu tài!
Ba quân chỉ ngọn cờ đào đạo ra Vô Tích đạo vào Lâm Tri. Ắt còn một đạo binh uy Ở nhà giữ chốn biên thùy cho nghiêm (BXP)
8. Song thu đã khép cánh ngoài, nàng Kiều chung chạ có thai bao giờ?
“Lỡ từ lạc bước bước ra” “Thất kinh nàng chửa biết là làm sao!” (BXP)
9. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, đâu Kiều nào nói đến nghề tráng gương?
“Mười lăm năm, bấy nhiêu lần Làm gương cho khách hồng quần thử soi!” (BXP)
10. Truyện Kiều bạn đã thuộc lòng, đố ai gầy nhất ở trong Truyện Kiều?
Từ Hải: “Râu hùm hàm én mày ngài, Vai năm tấc rộng thân mười thước cao”. (PN)
11. Nổi danh tài sắc đủ điều, tại sao lại bảo nàng Kiều sứt răng?
“Hở môi ra những thẹn thùng” Sứt răng nàng sợ chúng trông, bạn cười! (BXP)
12. Kim Kiều có phải công nhân, xưa kia từng đã góp phần đấu tranh?
Kim Kiều chính cánh thợ ta “Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ” (BXP)
13. Đến đây hỏi khách cựu giao, chàng Kim đau bụng thế nào chàng ơi?
“Khi tựa gối, khi cúi đầu Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày!” (BXP)
14. Ai cắt buồng trứng đi rồi, mà còn đẻ giống sinh nòi hở ai?
Hoạn bà giỏi nhất trên đời Trứng kia đã cắt vẫn ... tòi Hoạn Thư (PN)
15. Truyện Kiều có lắm điều hay, nghề đan bồ hỏi anh nay ai làm?
Thúc Sinh tính chuyện vuông tròn, Đan bồ chàng khéo, chẳng non tay nghề (SR)
16. Gặp anh hỏi thật một điều, em đây chẳng biết nàng Kiều ai sinh?
“Hổ sinh ra phận thơ đào” Nàng Kiều hổ đẻ chứ nào ai sinh. (BXP) 17. Sinh ra thời buổi chiến chinh, Thúy Kiều có lấy thương binh không chàng?
Một tay trời bể ngang tàng Chồng Kiều, Từ Hải rõ ràng thương binh! (BXP)
18. Thời Kiều đã có ngân hàng, em đây chưa tỏ xin chàng chỉ cho?
“Nhà băng đưa mối rước vào...” Tiền nong thanh toán việc nào chẳng xong! (BXP)
19. Truyện Kiều anh đã thuộc làu, đố anh biết được kẻ nào sinh đôi?
”Đầu lòng hai ả tố nga” Hai con đầu cả ắt là sinh đôi (BXP) 20. Đồn rằng anh thuộc truyện Kiều, thuyền quyên xin hỏi mấy điều phân minh, năm nào Kiều lấy Thúc Sinh? Năm nào Kiều phải bán mình chuộc cha?
Dạ hổng biết (SR)
(Đối đáp phường Vải)
Còn câu 6 nữa nè, mại vô .... mại vô!
Em đoán nốt ạ
6. Truyện Kiều anh đã thuộc làu, xin anh kể rõ câu nào năm tên?
Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà, Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều Fri 04 Dec 2015, 15:46 | |
| Thầy ui, chỗ này giải đố xong ùi. Chè ví thạch của Cửu tỉ cũng ăn hết ùi. Thầy vô luận công trao thưởng đi nè thầy |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đố Kiều | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 13 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, ... 11, 12, 13 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |