Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KHÔNG HAM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
khungbotinhyeu

khungbotinhyeu

Tổng số bài gửi : 24
Age : 37
Location : California
Registration date : 01/04/2015

KHÔNG HAM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM - Page 2 I_icon13Thu 02 Apr 2015, 09:27

mytutru đã viết:
Ý Huynh Thiên Hùng nói bạn KTTY phạm lỗi (Tiểu vận) đó vậy bạn có sửa không ? 
Mytt cảm ơn Huynh TH ạ MP

Vững dạ lo tròn sông nghiệp ấy
 
 
 
Cái đó mà tiểu vận cái gì cô nương ? Chỗ đó ý nói là bị lỗi trong ngũ độ thanh đó . ^^

Trích dẫn :


Nếu nói về nhân quả thì xin góp ý như nầy nhé


Vững dạ lo tròn duyên quả ấy
Thiền tâm giữ trọn kiếp nhân này 

Chữ duyên là sự bắt đầu khởi cho cái nghiệp nên gọi là duyên 
(Duyên lành thì tốt duyên dữ thì thành nợ = nghiệp = tội )
Duyên là bắt đầu .. Kiếp là chỉ sự hiện tại của một đời người.. MP 
 
 
 
KBTY muốn viết là sông quả , vì cuộc đời vốn dĩ là 1 cái nghiệp , nhiều lắm ,
nhiều không đếm được .

Một kiếp người dài hàng chục năm
Một dòng sông dài bao nhiêu không ai đo được cả .

Đã gọi là nghiệp thì ai cũng có ít nhiều nghiệp dữ hết .

p/s : Bắt lỗi người khác cũng là 1 cái nghiệp , sân si đó . Vì KBTY chưa tu nên nghiệp chất chồng , tự trách mình vẫn còn nhiều điều thất đức . Thật đáng hổ thẹn .Sad
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11174
Registration date : 08/08/2009

KHÔNG HAM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM - Page 2 I_icon13Thu 02 Apr 2015, 09:49

khungbotinhyeu đã viết:
Trích dẫn :


Nếu nói về nhân quả thì xin góp ý như nầy nhé


Vững dạ lo tròn duyên quả ấy
Thiền tâm giữ trọn kiếp nhân này 

Chữ duyên là sự bắt đầu khởi cho cái nghiệp nên gọi là duyên 
(Duyên lành thì tốt duyên dữ thì thành nợ = nghiệp = tội )
Duyên là bắt đầu .. Kiếp là chỉ sự hiện tại của một đời người.. MP 
   
KBTY muốn viết là sông quả , vì cuộc đời vốn dĩ là 1 cái nghiệp , nhiều lắm ,
nhiều không đếm được .

Một kiếp người dài hàng chục năm
Một dòng sông dài bao nhiêu không ai đo được cả .

Đã gọi là nghiệp thì ai cũng có ít nhiều nghiệp dữ hết .

p/s : Bắt lỗi người khác cũng là 1 cái nghiệp , sân si đó . Vì KBTY chưa tu nên nghiệp chất chồng , tự trách mình vẫn còn nhiều điều thất đức . Thật đáng hổ thẹn .Sad
 
MP tôi xin mách nhỏ nhé.. Từ nay và hiện tại nếu biết mình nhiều nghiệp nhiều tội thì dừng ngay không PHẠM nữa
Sau đó hãy tìm việc tốt mà gieo = làm (Buông tất cả sự rầu buồn yên vui mà sống)
Xin bảo đảm là: Nghiệp trước nếu nặng thì mòn dần.. Nhẹ thì tiêu sạch hết.. Xin chúc bạn luôn khỏe mạnh an vui và thành công nhé MP:thumbs up:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
khungbotinhyeu

khungbotinhyeu

Tổng số bài gửi : 24
Age : 37
Location : California
Registration date : 01/04/2015

KHÔNG HAM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM - Page 2 I_icon13Thu 02 Apr 2015, 09:56

mytutru đã viết:
khungbotinhyeu đã viết:
Trích dẫn :


Nếu nói về nhân quả thì xin góp ý như nầy nhé


Vững dạ lo tròn duyên quả ấy
Thiền tâm giữ trọn kiếp nhân này 

Chữ duyên là sự bắt đầu khởi cho cái nghiệp nên gọi là duyên 
(Duyên lành thì tốt duyên dữ thì thành nợ = nghiệp = tội )
Duyên là bắt đầu .. Kiếp là chỉ sự hiện tại của một đời người.. MP 
     
KBTY muốn viết là sông quả , vì cuộc đời vốn dĩ là 1 cái nghiệp , nhiều lắm ,
nhiều không đếm được .

Một kiếp người dài hàng chục năm
Một dòng sông dài bao nhiêu không ai đo được cả .

Đã gọi là nghiệp thì ai cũng có ít nhiều nghiệp dữ hết .

p/s : Bắt lỗi người khác cũng là 1 cái nghiệp , sân si đó . Vì KBTY chưa tu nên nghiệp chất chồng , tự trách mình vẫn còn nhiều điều thất đức . Thật đáng hổ thẹn .Sad
   
MP tôi xin mách nhỏ nhé.. Từ nay và hiện tại nếu biết mình nhiều nghiệp nhiều tội thì dừng ngay không PHẠM nữa
Sau đó hãy tìm việc tốt mà gieo = làm (Buông tất cả sự rầu buồn yên vui mà sống)
Xin bảo đảm là: Nghiệp trước nếu nặng thì mòn dần.. Nhẹ thì tiêu sạch hết.. Xin chúc bạn luôn khỏe mạnh an vui và thành công nhé MP:thumbs up:
 Vẫn đang tự răn mình đây Mytutru ơi . Embarassed

Cũng muốn đi chùa , sám hối lỗi lầm . Nhưng vẫn còn có gì đó chưa thật sự tin tưởng về cuộc đời , về mọi thứ
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11174
Registration date : 08/08/2009

KHÔNG HAM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM - Page 2 I_icon13Thu 02 Apr 2015, 10:11

khungbotinhyeu đã viết:
mytutru đã viết:
khungbotinhyeu đã viết:
Trích dẫn :


Nếu nói về nhân quả thì xin góp ý như nầy nhé


Vững dạ lo tròn duyên quả ấy
Thiền tâm giữ trọn kiếp nhân này 

Chữ duyên là sự bắt đầu khởi cho cái nghiệp nên gọi là duyên 
(Duyên lành thì tốt duyên dữ thì thành nợ = nghiệp = tội )
Duyên là bắt đầu .. Kiếp là chỉ sự hiện tại của một đời người.. MP 
         
KBTY muốn viết là sông quả , vì cuộc đời vốn dĩ là 1 cái nghiệp , nhiều lắm ,
nhiều không đếm được .

Một kiếp người dài hàng chục năm
Một dòng sông dài bao nhiêu không ai đo được cả .

Đã gọi là nghiệp thì ai cũng có ít nhiều nghiệp dữ hết .

p/s : Bắt lỗi người khác cũng là 1 cái nghiệp , sân si đó . Vì KBTY chưa tu nên nghiệp chất chồng , tự trách mình vẫn còn nhiều điều thất đức . Thật đáng hổ thẹn .Sad
       
MP tôi xin mách nhỏ nhé.. Từ nay và hiện tại nếu biết mình nhiều nghiệp nhiều tội thì dừng ngay không PHẠM nữa
Sau đó hãy tìm việc tốt mà gieo = làm (Buông tất cả sự rầu buồn yên vui mà sống)
Xin bảo đảm là: Nghiệp trước nếu nặng thì mòn dần.. Nhẹ thì tiêu sạch hết.. Xin chúc bạn luôn khỏe mạnh an vui và thành công nhé MP:thumbs up:
     Vẫn đang tự răn mình đây Mytutru ơi . Embarassed

Cũng muốn đi chùa , sám hối lỗi lầm . Nhưng vẫn còn có gì đó chưa thật sự tin tưởng về cuộc đời , về mọi thứ
 
 
 
OH bạn lại nghĩ sai rồi.. Không phải vô chùa sám mới hết tội, vô Chùa chỉ là gieo duyên (Tập mình thành thói quen thôi)
Còn sám hối ở đâu sám chẳng được.. Hãy ngồi (Định Tĩnh, tư thế thoải mái, quán tưởng thân này là tạm không bền) 
Và con người mình sống tại cõi trần này luôn bị quyến rủ dễ say mê, và quyết phải buộc mình sống biết tự chủ và nghiêm túc lại.. Đó gọi là (Thiền quáng) 
Sau đó bạn hãy xem bài (Tứ niệm xứ) có đăng tại đây xem qui cách mà tập .. Trước hơi cực nhưng có quyết tâm 
Một ngày nào đó bạn sẽ (Tự liễu ngộ ra nhiều điều hay và hóa thánh không chừng đấy mp)
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
khungbotinhyeu

khungbotinhyeu

Tổng số bài gửi : 24
Age : 37
Location : California
Registration date : 01/04/2015

KHÔNG HAM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM - Page 2 I_icon13Thu 02 Apr 2015, 10:21

Mình muốn đăng ký học thơ , không biết có được ko ?
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11174
Registration date : 08/08/2009

KHÔNG HAM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM - Page 2 I_icon13Thu 02 Apr 2015, 10:25

khungbotinhyeu đã viết:
Mình muốn đăng ký học thơ , không biết có được ko ?
 Vậy bạn vào mà đăng ký thầy và tỷ đi nhé .. Hihii chúc học rành làm đệ (Mình sẽ có thêm một đứa em mp)
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
khungbotinhyeu

khungbotinhyeu

Tổng số bài gửi : 24
Age : 37
Location : California
Registration date : 01/04/2015

KHÔNG HAM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM - Page 2 I_icon13Thu 02 Apr 2015, 10:29

mytutru đã viết:
khungbotinhyeu đã viết:
Mình muốn đăng ký học thơ , không biết có được ko ?
     Vậy bạn vào mà đăng ký thầy và tỷ đi nhé .. Hihii chúc học rành làm đệ (Mình sẽ có thêm một đứa em mp)
 
 
 Mình chỉ muốn học làm được lưỡng đầu xà nghịch thôi vì cái này chưa làm được , mấy cái khác mình thấy không cần thiết , không biết thầy có nhận ko ?
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KHÔNG HAM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM - Page 2 I_icon13Sun 12 Apr 2015, 04:48

khungbotinhyeu đã viết:
mytutru đã viết:
khungbotinhyeu đã viết:
Mình muốn đăng ký học thơ , không biết có được ko ?
      Vậy bạn vào mà đăng ký thầy và tỷ đi nhé .. Hihii chúc học rành làm đệ (Mình sẽ có thêm một đứa em mp)
  
 
 Mình chỉ muốn học làm được lưỡng đầu xà nghịch thôi vì cái này chưa làm được , mấy cái khác mình thấy không cần thiết , không biết thầy có nhận ko ?
Lưỡng đầu xà nghịch thì anh Thiên Hùng là cao thủ đó KBTY à, hỏi ảnh đi ? Hổng ấy rủ ảnh làm thơ LDXN, rồi vừa chơi vừa ... nghịch ... ủa.. học luôn :-bd
Anh TH tốt bụng lắm, đừng lo
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KHÔNG HAM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÔNG HAM   KHÔNG HAM - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KHÔNG HAM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-