Bài viết mới | Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 07:34
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10565 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Nhật ký Trương Chi Tue 25 Nov 2014, 13:31 | |
| _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10565 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Tue 25 Nov 2014, 13:37 | |
|
Nhật ký của TC
Ngày ...
Thật là náo nức! Chỉ còn đêm nay, ngày mai mình sẽ bay vượt qua 1/8 vòng trái đất để nhìn tận mặt tiểu thư nhà quan mà mình thầm mơ trộm nhớ đã bao ngày!
Không ngủ được, mở hình nàng ra coi lại! Ôi chào, cặp mắt mơ huyền quyến rũ, cái mũi dọc xinh xinh, đôi môi mọng, mái tóc nâu óng ả, toàn thể toát lên một vẻ thanh tú chết người!
Ra ngắm mặt mình trong gương, hơi thất vọng! Không biết tiểu thư có té xỉu khi thấy vẻ mặt để dành nhát con nít của mình không? Nàng vẫn nói vậy khi xem ảnh của mình! Hi vọng nàng nhìn quen rùi, không thấy gương mặt xấu xí đó biết đâu lại nhớ vấn vương há!
Gặp nàng không biết nói gì đây? Lục tung mấy cuốn sách "first time first date", "làm thế nào nói chuyện với phụ nữ" ra, học thử vài câu thấy ngượng ngùng làm sao! Tình huống trong đó cũng không giống như mình!
Hay "im lặng là vàng" nhỉ? Mình cứ im lặng ngắm nhìn nàng, mê say, đắm đuối! Nàng sẽ thẹn thùng cúi xuống, má ửng hồng như trái đào tiên với lớp lông măng phơn phớt, để cho lòng TC thêm rung động mà thổi nên khúc sáo tuyệt vời?
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | unikey
Tổng số bài gửi : 428 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
| Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Tue 25 Nov 2014, 23:22 | |
| Trời, thầy mình đang iu ai mà sao nghe mùi mẫn quá, thầy nhớ update nhật ký thường xuyên cho tụi em hóng hớt dzới nhen thầy |
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Tue 25 Nov 2014, 23:49 | |
| - Ai Hoa đã viết:
Nhật ký của TC
Ngày ...
Thật là náo nức! Chỉ còn đêm nay, ngày mai mình sẽ bay vượt qua 1/8 vòng trái đất để nhìn tận mặt tiểu thư nhà quan mà mình thầm mơ trộm nhớ đã bao ngày!
Thây ui! Hết 1 đêm rùi, Thầy đã gặp người trong mộng của Thầy chưa zị Thầy. gặp rùi có ôm hun thắm thiết, đắm đuối chưa Thầy!? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10565 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10565 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10565 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Wed 26 Nov 2014, 07:31 | |
| - Mị Nương đã viết:
Thu về trăng nhỡn nhơ trôi Khói vương cành trắc nhịp hồi kẽ tim Nước u hoài rót triền miên Chờ mong tin nhạn bạn hiền thấu chăng Mây sao lại ngẩn ngơ chùng Chợt buông tiếng địch sáo rung sông Hoài Cho rằng điển tích liêu trai Đêm nằm mộng mị hình hài lại mang Tình tang khoan nhặt ai đàn Tiếng tơ hí lộng hành trang cuộc đời Bàng hoàng lãng đãng không mời Dưng không du khúc lại cài vào tim Cỏ cây hoa lá đây miền Mang tên đất ảo thiên duyên lạ lùng Tại ai tâm sự não nùng Vén khua bạch lạp ngập ngừng nhẹ cơi Lá hườm lác đác sương rơi Bến sông Tư Mã so mời Văn Quân Mày chau tư lự bao lần Nhạc lòng tựa rượu môi hồng khắc say Người như hiện hữu đâu đây Lược buông , tóc xõa nhẹ bay lững lờ Tình rằng chắc tựa trong mơ Nghe lòng tự hỏi ai chờ đợi ai...
MN
Đêm nghe gió lộng sông HoàiĐò ai xuôi ngược kiếm người năm xưaNhởn nhơ đợt sóng nô đùaTiếng tiêu réo rắt cho vừa lòng nhauĐàn Tương tấu khúc Phượng CầuHài hoa biền biệt biết đâu mà dòMơ tiên hồn bướm ngẩn ngơLam kiều ai đứng thẫn thờ dưới trăngThiềm cung rung động bóng HằngMảng ôm dạ thỏ khăng khăng một niềmLâu đài công chúa ngủ êmMộng làm thần tử bên thềm canh sương ...TC_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10565 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Thu 27 Nov 2014, 10:33 | |
| Nhật ký của MN
1 /Ngày ...
Tối thứ bảy này mình biết TC sẽ tới lúc 10 :00 PM ... Nhà cửa còn nhốn nháo bá quan văn võ ... Mình có hỏi TC "cần MN ra đón tại phi trường không ?" . TC đã từ chối " sợ khuya quá cho MN đi lại , sẵn có transport của hostel cung ứng rồi ..." . Mình cũng có phần e dè và ngài nga.i ...Rủi TC nhìn không ra mình hay mình nhìn không ra TC( từ những tấm hình nhỏ chút xíu hay mờ câm ...) Dù sao cũng phút đầu gặp gỡ ..Thật khó mà ca bài ..con cá ! Để từ từ hôm sau TC mò .... ra nhà mình cũng là một đìều dễ tính .
..Bá quan văn võ ăn uống ồn ào , nói năng tùm lum ....có hỏi thăm người bạn trên đất ảo của mình ... Mỗi người một ý , có khi là kinh nghiệm của ..người khác . Nói chung không có positive lắm về mối quan hệ trên net ... Mình cảm thấy mô.t chút hờn , chút tủi trong đó ..Đáng lẽ sẽ giới thiệu người bạn thú vị này với gia đình ...Nhưng những lời nói kia , vô tình đã làm mình mất nhã hứng và de.p bỏ ý định trên . Mình vẫn tin vào nhận định của mình !!!...Tin vào tình bạn mà bấy lâu mình đã xây dư.ng với TC ... Dù biết rằng đã có nhiều mối quan hệ không đươc như ý sau khi găp người thât việc thật .Đôi khi còn đau đớn , ê chề ...hay mất đi điều gì như sự màu nhiệm , hay huyền bí của đất ảo ....
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | unikey
Tổng số bài gửi : 428 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
| Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Thu 27 Nov 2014, 12:57 | |
| Hehe, hấp dẫn quá thầy ui Rồi sau đó? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10565 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi Fri 28 Nov 2014, 14:30 | |
|
NK của TC (ngày thứ 2)
Ngày .....
4 giờ bay sao mà dài đằng đẵng như là ... 4 thế kỷ! Kể cũng lạ, sống chung một nước mà kẻ ở đầu Đông người ở đầu Tây, cách nhau hàng 5 ngàn cây số, nói điện thoại mắc gấp 20 lần gọi qua Mỹ! Mình nóng ruột quá, mắt cứ liếc đồng hồ. Cái kim đồng hồ hôm nay muốn trêu chọc mình hay sao ấy, cứ uể oải lừ đừ như không muốn nhích tới ! Ghét quá, không thèm để ý nữa ! Nhìn qua cửa sổ chỉ thấy mây mù mịt, mình liên tưởng tới lúc Từ Thức lên núi gặp tiên, lại mỉm cười. Mình thì cũng giống như Từ Thức, sắp sửa lên Quỳnh Hư điện gặp nàng tiên Giáng Hương, ủa lộn, Mỵ Nương !
Trời càng lúc càng tối, lúc này chắc là MN đang chuẩn bị lên giường để chìm vào trong mộng đẹp. Mình cũng muốn chợp mắt một chút để mong gặp nàng trong mơ, nhưng mà không được, hồi hộp quá !
Các cô tiếp viên đẩy xe qua mời hành khách ăn tối! Lòng dạ nôn nao, không cảm thấy đói ....
Cuối cùng thì mình cũng đặt chân xuống phi trường Sydney! MN đã hỏi mình có cần người đón ở phi trường không? Mặc dù rất mong muốn gặp nàng nhưng mình biết giờ máy bay tới là quá khuya rồi, bắt nàng thức đợi thì tội nghiệp lắm ! Hơn nữa, lần gặp đầu tiên thường gây ấn tượng mạnh mẽ, cần chuẩn bị chu đáo chớ để thân người hôi hám quần áo nhàu nát sau cuộc hành trình dài thì chắc nàng bịt mũi chạy luôn không dám hẹn lại lần thứ hai !
Lên xe về khách sạn, soạn cất đồ đạc, đi tắm, xong chuẩn bị bộ đồ vía để dành mai bận, chải đầu ngắm nghía thử trong gương coi có đỡ xấu chút nào không? Tự an ủi rằng dù sao cũng còn đỡ hơn "thằng gù ở nhà thờ Đức Bà" một chút !
Lấy giấy ra, bắt đầu loay hoay viết ....
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nhật ký Trương Chi | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |