Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:01

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Fri 03 Oct 2014, 11:29

Thiên Hùng đã viết:
THỦ NHẤT THANH - TẬP DANH - VẦN TRẮC

18- CẢNH THU
 
Đậu gió thu kia diều lắc vĩ
Đậu Ve rỉ rả phun hồi kí
Đậu toàn chú sẻ nóc nhà kêu
Đậu mỗi em lưng nghé
Đậu ngẩn ngơ gì bướm đáp hoa?
Đậu sàm sỡ ấy ong hôn nhị
Đậu chùm khế ngọt kiến bừa leo
Đậu cắc kè to em bé chỉ
 
Cẩn Vũ 03/10/2014

... hihiiiii vậy là CV không chơi ĐỘC VẬN nữa sao ? :pp: chịu thua ? ?   scratch  

Huhu.....muội wên, Bi giờ muội sửa nè...dễ ợt! ( Hổng dám chịu thua đâu!)

THỦ NHẤT THANH - TẬP DANH - VẦN TRẮC

18- CẢNH THU
 
Đậu gió thu êm diều lắc vĩ
Đậu Ve rỉ rả phun hồi kí
Đậu toàn chú sẻ nóc nhà qui
Đậu mỗi em bờ ruộng nghỉ
Đậu ngẩn ngơ kìa bướm rũ chi
Đậu sàm sỡ ấy ong hôn nhị
Đậu cây khế ngọt kiến bu lì
Đậu cắc kè to em bé chỉ
 
Cẩn Vũ 03/10/2014

Embarassed


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Fri 03 Oct 2014, 11:59; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Đinh Tà

Đinh Tà

Tổng số bài gửi : 134
Registration date : 03/09/2014

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Fri 03 Oct 2014, 11:46

Cẩn Vũ đã viết:
Tiểu đệ Đinh Tà sao hay théc mét thía?
Xem dẫn chứng nè!
Danh từ  : NHỊ
bộ phận sinh sản của hoa
nhị hoa
Đồng nghĩa: nhuỵ
bộ phận sinh sản đực của hoa, thường nằm ngoài nhuỵ và trong cánh hoa, mang bao phấn chứa hạt phấn.
Tự điển  Stratu.
 http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Nh%E1%BB%8B

Bản cung không bao giờ dùng vận thông nhá...
Coi chừng bản cung bắt đi...tịnh cung bi giờ!
hihi!!!
 À há, đệ đã sai rồi, xó ri tỷ iu. Đừng tịnh cung đệ, đệ là con một  huhu
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê



Tổng số bài gửi : 309
Registration date : 13/09/2014

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Fri 03 Oct 2014, 11:52

Tụi nghjp ghê hjhj
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Sat 04 Oct 2014, 01:06

Huhu.....muội wên, Bi giờ muội sửa nè...dễ ợt! ( Hổng dám chịu thua đâu!)

THỦ NHẤT THANH - TẬP DANH - VẦN TRẮC

18- CẢNH THU
 
Đậu gió thu êm diều lắc vĩ
Đậu Ve rỉ rả phun hồi kí
Đậu toàn chú sẻ nóc nhà qui
Đậu mỗi em bờ ruộng nghỉ
Đậu ngẩn ngơ kìa bướm rũ chi
Đậu sàm sỡ ấy ong hôn nhị
Đậu cây khế ngọt kiến bu lì
Đậu cắc kè to em bé chỉ
 
Cẩn Vũ 03/10/2014

… hihihihii ngầu thiệt … năn nĩ bên kia, bên đây dễ ợt hén … nhưng muh CV nè, lần đầu tiên lão Khòm mới thấy con cắc kè đậu đó nha … OK, vậy thêm chút muối mỗi câu 2 tên … vì có 1 lão già hơi tửng tửng nói như vầy nè ... :cuoi1:


THỦ NHẤT THANH - TẬP DANH - VẦN BẰNG


19- Núi sang thu ...

Chỉ chó sao ai nỡ mắng mèo
Chỉ vẫn cứ bảo là heo
Chỉ diều hỏi phải giòng chèo bẽo
Chỉ cọp cho rằng họ tộc beo
Chỉ mão ơ thờ nên đọc mẹo
Chỉ chồn chăm chú lại la cheo
Chỉ sam tháng tám còn nẹo
Chỉ núi sang thu tính vượt đèo

Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
Online
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Sat 04 Oct 2014, 08:47

20- ĐÈO SẮP VÀO THU
 
 
Đèo cao khúc khuỷu đá chen hoa
Đèo lắm hang sâu chẳng có nhà
Đèo thụ vừa nhìn hoang tưởng phá
Đèo lau mới vạch rậm ngờ chà
Đèo nguy cỏ lấp xanh rờn mạ
Đèo hiểm mây vờn trắng xóa đa
Đèo củi khô nhiều trăm mộc lạ
Đèo tiều phu chặt kiểm lâm ra
 
Cẩn Vũ. 04/10/2014
( muội không chịu thua đâu! Hihi…)

Í wên :


Đèo liễu chao mình thương cẩm hạ
Đèo tre phất ngọn mắng tùng
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11234
Registration date : 08/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Sat 04 Oct 2014, 16:12

THỦ NHẤT THANH - TẬP DANH - VẦN BẰNG


19- Núi sang thu ...

Chỉ chó sao ai nỡ mắng mèo
Chỉ vẫn cứ bảo là heo
Chỉ diều hỏi phải giòng chèo bẽo
Chỉ cọp cho rằng họ tộc beo
Chỉ mão ơ thờ nên đọc mẹo
Chỉ chồn chăm chú lại la cheo
Chỉ sam tháng tám còn nẹo
Chỉ núi sang thu tính vượt đèo

Hai Khòm  

 
20- ĐÈO SẮP VÀO THU
 
Đèo cao khúc khuỷu đá chen hoa
Đèo lắm hang sâu chẳng có nhà
Đèo thụ vừa nhìn hoang tưởng phá
Đèo lau mới vạch rậm ngờ chà
Đèo nguy cỏ lấp xanh rờn mạ
Đèo hiểm mây vờn trắng xóa đa
Đèo củi khô nhiều trăm mộc lạ
Đèo tiều phu chặt kiểm lâm ra
 
Cẩn Vũ. 04/10/2014
( muội không chịu thua đâu! Hihi…)

Í wên :

Đèo liễu chao mình thương cẩm hạ
Đèo tre phất ngọn mắng tùng


 
Cẩn Vũ giỏi thật (Tỉ ko giả dối đâu)


21. Tình Cảm Mùa Thu

Ra nhìn Cóc diện chuỗi đài bông
Ra vẻ Diều hâu phủ bụi hồng
Ra kiểu môi cười Khuyên chớ bộng
Ra Hồ mắt khép bảo đừng ngông
Ra mình vóc Hạc đau gầy chống
Ra sức thân Voi mạnh khỏe gồng
Ra thế đùa vui ngã chổng
Ra điều Rắn mặt trước gai chông

Mytutru.04.10.2014
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Sun 05 Oct 2014, 01:38

20- ĐÈO SẮP VÀO THU
 
Đèo cao khúc khuỷu đá chen hoa
Đèo lắm hang sâu chẳng có nhà
Đèo thụ vừa nhìn hoang tưởng phá
Đèo lau mới vạch rậm ngờ chà
Đèo nguy cỏ lấp xanh rờn mạ
Đèo hiểm mây vờn trắng xóa đa
Đèo củi khô nhiều trăm mộc lạ
Đèo tiều phu chặt kiểm lâm ra
 
Cẩn Vũ. 04/10/2014
( muội không chịu thua đâu! Hihi…)

Í wên :

Đèo liễu chao mình thương cẩm hạ
Đèo tre phất ngọn mắng tùng


 
Cẩn Vũ giỏi thật (Tỉ ko giả dối đâu)


21. Tình Cảm Mùa Thu

Ra nhìn Cóc diện chuỗi đài bông
Ra vẻ Diều hâu phủ bụi hồng
Ra kiểu môi cười Khuyên chớ bộng
Ra Hồ mắt khép bảo đừng ngông
Ra mình vóc Hạc đau gầy chống
Ra sức thân Voi mạnh khỏe gồng
Ra thế đùa vui ngã chổng
Ra điều Rắn mặt trước gai chông

Mytutru.04.10.2014 



OK, CV không đầu hàng cũng được, nhưng hãy viết rỏ nghĩa hơn chút được không ... "ông tiều chặt ông kiểm lâm à " ... bi giờ là 3 tên nè ihihhii :cuoi1:
 
 
22- Đón thu về
 
Trước gai, chông vẫn đón thu về
Trước xa cành vấn thuốc rê
Trước núi, đồi mang vầng nguyệt quế
Trước ao, vườn nhớ chuỗi hương thề
Trước trời, nước vọng hồ Ba Bể
Trước miếu, đình hoài khúc Tử Kê
Trước rượu, thơ hòa cùng tiếng dế
Trước hồn trăng, gió, trải đường đê
 
Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
Online
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Sun 05 Oct 2014, 09:53

Muội đã nói là wên rùi mà…..
 
20- ĐÈO VÀO THU
 
 
Đèo cao khúc khuỷu đá chen hoa
Đèo lắm hang sâu chẳng có nhà
Đèo thụ vừa nhìn hoang tưởng phá*
Đèo lau mới vạch rậm ngờ chà*
Đèo nguy cỏ lấp xanh rờn mạ
Đèo hiểm mây vờn trắng xóa đa
Đèo liễu chao mình thương cẩm hạ*
Đèo tre phất ngọn mắng tùng
 
Cẩn Vũ 04/10/2014
 
*Phá : vùng nước mặn rộng lớn có dải đất, cát chặn ở trước, ngăn cách với biển, thông ra biển bởi một dòng nước hẹp và chảy xiết ( Phá Tam Giang)
*Chà: cành cây có nhiều nhánh nhỏ, thường dùng để rào hoặc thả dưới nước cho cá đến ở ( thả chà)
* Hạ : (Đốn) hạ

21. Tình Cảm Mùa Thu

Ra nhìn
Cóc diện chuỗi đài bông
Ra vẻ
Diều hâu phủ bụi hồng
Ra kiểu môi cười
Khuyên chớ bộng
Ra
Hồ mắt khép bảo đừng ngông
Ra mình vóc
Hạc đau gầy chống
Ra sức thân
Voi mạnh khỏe gồng
Ra thế đùa vui
ngã chổng
Ra điều
Rắn mặt trước gai chông

Mytutru.04.10.2014
 

22- Đón thu về
 
Trước gai, chông vẫn đón thu về
Trước xa cành vấn thuốc rê
Trước núi, đồi mang vầng nguyệt quế
Trước ao, vườn nhớ chuỗi hương thề
Trước trời, nước vọng hồ Ba Bể
Trước miếu, đình hoài khúc Tử Kê
Trước rượu, thơ hòa cùng tiếng dế
Trước hồn trăng, gió, trải đường đê
 
Hai Khòm
 
23- MÙA THU MIỀN THÔN DÃ
 
Đê vừa trải nhựa, cỏ hai biên
Đê, thiếp ôm chàng, Mẹ giận điên
Đê chó, gà, heo lùa cũng tiện
Đê rơm, lúa, mạ gánh không phiền
Đê diều thiếu chỉ, lon bơ kiến
Đê guốc hư  quai, cọng sậy điền
Đê nắng thu bừng mây gió quyện
Đê mổ rắn, chuột bình yên
 
Cẩn Vũ 05/10/2014
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Mon 06 Oct 2014, 20:15

... tuần nầy lão Khòm phải bận bịu tí việc cho lão boss rồi ... nên đem bài nầy lên để CV đầu tư thêm tí suy nghĩ trong loại Tập Danh nói lái nầy (chữ màu đỏ của 2 cặp Thực Luận - 2 tên dưới là nói lái của 2 tên trên)) nha ... và lão nghĩ CV cũng như PN,MTT,TA dư sức qua cầu muh ... love

13- Sóc đốm nghinh thu … 

Âm vang cá ngát quẩy bờ khe
Khắc khoải từ quyên khóc cạnh hè
Sấu cuộn đuôi hù chí ché
phun độc dọa gấu sò ke
Ve nhìn hạc đứng đừng buồn nhé
Vạc đón he * trồi hết trốn nhe
Sóc đốm nghinh thu nhai hạt dẻ
Nai chằn né đạn núp lùm tre

* he = cá he

Hai Khòm  Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 513659
Về Đầu Trang Go down
Online
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13Mon 06 Oct 2014, 20:53

Muội dành phần nhìu quá rùi, thui bi giờ muội nhường cho các tỉ chứ hổng phải muội đầu hàng nha.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu   Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Liên Hoàn Khúc - Sầu Thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-